Ác nữ sống hai lần
Han Mint Peachberry
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ác nữ sống hai lần

Chương 30

9 Bình luận - Độ dài: 2,137 từ - Cập nhật:

Chương 30:

Tác giả: Han Mint

Nhóm dịch: Azure’s Attique

Người dịch: Lancelot

Proof: Lancelot

Artizea ghé qua phòng Tuvalet trước khi đi đến sân hiên nơi sẽ tổ chức tiệc trà.

Lúc này trong phòng đầy hoa và quà cáp.

Sophie chào Artizea.

“Xin chào tiểu thư, tiểu thư đến thay đồ ư?”

“Không, ta chỉ đến để kiểm tra. Tất cả chỗ hoa với quà này..?”

“Vâng ạ, em đã mang những món của ngài đại công tước Evron tới phòng tiểu thư rồi ạ, em có ghi lại ai là người đã gửi quà. Trong số các món quà thì hoa với vải đăng-ten của các tiểu thư khác e đã mang đi trang trí ở sân hiên rồi ạ.”

“Và?”

“Em có bàn với quản gia để chia số quà của nam giới trên 40 tuổi. Thêm nữa những món quà của đắt tiền như trang sức, hay quà của nam giới trẻ tuổi chưa kết hôn đều được đem trả lại hết ạ.”

Sophie trả lời ngập ngừng, vì cô không biết mình có đang làm việc thừa thải hay không.

“Về hôn lễ, em đã lập danh sách những đồ cần lưu ý và để chúng vào nhà kho, để cho tiểu thư xem qua sau.”

“Làm tốt lắm.”

Sophie nhẹ nhõm và cười. Sophie là người hầu được thuê về phục trách việc dọn dẹp dinh thự Rosan, nhưng lại được chọn phụ việc cho Artizea vì cô có sở thích về phần trang phục.

Đấy là một trong những lần hiếm hoi Bill coi Artizea như là một tiểu thư.

Kể cả khi cô là hầu gái riêng của một tiểu thư, nhưng lương bổng cũng chẳng khác một người hầu bình thường là mấy.

Khi không có việc, cô bị gọi đến phòng giặt giũ nơi mà mọi người hầu khác đều ghét công việc này. Đây hoàn toàn không phải là cách đối xử đúng đắn với một hầu gái riêng của tiểu thư, người thừa kế trong tương lai.

Sophie thích Artizea, nên cô cũng chẳng mấy phiền khi mọi người đối xử cô như vậy.

Tuy nhiên, Sophie luôn cảm thấy thương Artizea bởi vì cô luôn bị mọi người ghẻ lạnh và chỉ có một vài bộ quần áo sờn cũ.

Tình thế thay đổi nhanh chóng trong vòng một tháng, Bill bị giáng cấp, những người được hắn thuê về cũng thay đổi.

Những người khiếm nhã bị tống cổ, những vị trí quan trọng trong dinh thự được thay thế bằng những người nhã nhặn với Artizea.

Hầu hết họ là những người thuộc dòng họ Hanson đã thay danh đổi họ hoặc là những người làm trước kia đã từng quen biết.

Các lời mời và hoa được gửi đến cho vị tiểu thư mỗi ngày ồ ạt như thác nước.

Bởi vì Sophie và Alice là những người đã cùng Artizea trong suốt thời gian khó khăn nhất của cô, nên họ được xem là những người thân cận của Artizea.

Sophie cũng là người chịu trách nhiệm về quần áo, trang sức được chất đầy ắp cả tủ trong phòng Tuvalet cùng với hoa và quà cáp.

Có một số người dùng những món quà như là để hối lộ Artizea đưa thư cho Cedric.

Có vẻ số phận đã mở đường cho Artizea.

Ban đầu cô cũng e sợ rằng Miraila và Lawrence sẽ quay về bất cứ lúc nào, rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đó.

Nhưng bây giờ Sophie thấy rất tự hào, một hầu gái như cô biết được Artizea hiện đang là một người nổi tiếng trong giới thượng lưu.

Chính trị và dư luận đang bị khuấy đảo bởi vụ bê bối của nam tước Yetz, nhưng đó cũng không phải là tin nóng duy nhất, việc đại công tước Evron đính hôn cũng không hề kém cạnh.

Cedric lớn lên trong sự hiếu kì của mọi người xung quanh kể cả đến khi anh thừa kế danh hiệu. Ai sẽ là họ hàng của nhà đại công tước Evron? Ai sẽ là người sánh bước đến lá chắn ở phía bắt và người hùng của thành tây.

Thú vị ở chỗ chỉ có một vài người thật sự quan tâm đến Cedric trong cuộc dính dước này.

Và điều đó là vì những tiếng tăm cũng như ảnh hưởng anh có được trong vụ việc lần này  hơn là vì anh ấy sắp kết hôn.

Bên cạnh đó, Artizea cũng nổi bật lên mặc dù cô chẳng liên can đến vụ đó.

Thế Cedric và Lawrence sẽ bắt tay với nhau, thì gia sản nhà đại công tước sẽ như thế nào? Chỉ với bấy nhiêu là đủ cho giới quý tộc phải bàn tán xôn xao cả ngày lẫn đêm.

Nên thêm vào đó họ cũng nhắc đến tên của cô, thắc mắc không biết cô là người như thế nào?

Những người phụ nữ bàn tán chuyện này lãng mạn hơn thực tế.

Chẳng ai thắc mắc lí do vì sao cô lại quen được Cedric.

Đúng là một câu chuyện kì diệu, từ lúc hai người tình cờ gặp nhau vì chiếc xe ngựa bị hư trên đường đi đến một ngôi đền ở ngoại ô, đến khi hai người cùng nhau khiêu vũ ở bữa tiệc của một công tước, một món quà cầu hôn vô tình bóc trần vụ việc của nam tước Yetz, và cả những chiếc váy đắt bằng một năm bổng lộc ở của hàng của Emily.

Ngay cả những người thanh niên trẻ tuổi cũng thấy hứng thú như họ tìm được một viên ngọc trai trên bờ biển.

Có cả người muốn hẹn Artizea hay là gửi quà cáp.

Artizea từ chối tất. Sophie thấy rất làm lạ.

Cô biết Artizea rất lâu rồi, rằng Artizea là một người không bao giờ để lộ biểu cảm của bản thân.

Nhưng đấy chưa phải là điều ngớ ngẩn nhất Sophie từng nghĩ.

Cô từng cho rằng Artizea chỉ là một cô gái trẻ và thiếu chín chắn.

 Nhưng rồi một hôm trông cô điềm tĩnh hẳn.

Mặc dù Artizea trải qua rất nhiều chuyện khi còn nhỏ, nhưng có vẻ như tất cả chúng đều biến mất.

Ngay cả những món quà xinh đẹp đã từng làm cô xao xuyến bây giờ cũng chỉ như là đá cuội ven đường.

Đổi với Sophie những chuyện đó thật đáng thương hại Artizea.

“Hôm nay em sẽ làm cho tiểu thư một kiểu tóc mới ạ.”

“Không cần đâu, chỉ là một buổi tiệc trà nhỏ thôi mà.”

“Vâng nhưng đây là buổi tiệc trà đầu tiên mà tiểu thư là chủ ạ.”

Artizea cười.

“Đấy là chuyện thường đối với những vị khách của ta thôi.”

“Cô cứ đợi một chút ạ.”

Sophie chỉnh lại trang phục cho Artizea. Artizea thấy do dự khi Sophie kéo tay áo để lộ chiếc vòng tay.

“Dạo gần đây, tay áo ngắn đang là mốt đấy ạ.”

“...”

“Vì trời nóng hơn, với cũng sắp vào hè rồi ạ.”

Artizea không nói gì cả, hai má của cô ửng đỏ một chút.

Sophie cảm thấy hài lòng, chiếc vòng rất đẹp và tiểu thư của cô đính hôn với một người tốt bụng. Đặc biệt hơn là nét mặt của Artizea thay đổi như một cô gái khi nhắc về chuyện như thế này.

***

Khách mời đã đến đợi ở sân hiên.

Trong số những vị khác ở đó chỉ có Artizea và Mielle, con gái của ngài Kishore là người quen của nhau. Artizea là người đầu tiên chào cô trong số 4 vị khách khác.

“Chào tiểu thư Mielle.”

“Chào Artizea, em rất vui vì chị đã mời em đến.”

Mielle cười tươi chào Artizea và nắm lấy tay cô.

“Hôm nay, em thế nào rồi.”

“Có lẽ do hôm nay trời đẹp nên em mới đủ khỏe khoắn để đến dự buổi tiệc của chị Artizea ạ. Em có dùng thử loại sữa tắm hôm trước chị cho em. Bỏ vào nước tay và chân của em đều ấm lên rất thoải mái, em có thể đi bộ khá là lâu luôn.”

“Ngay cả mùa nóng thì em vẫn cảm thấy khỏe hơn với nước ấm.”

“Cảm ơn chị vì lúc nào cũng quan tâm tới em. Không biết ba em có nhắn lại hết với chị lời em nói không . A, giới thiệu với chị đây là Hazel là chị họ của em.”

Cô gái đứng bên cạnh Mielle cúi chào với gương mặt đỏ.

“Xin chào tiểu thư Rosan.”

“Rất vui được gặp cô, tôi là Rosan Artizea.”

Artizea lịch sự cúi chào, cô nghiêng nhẹ người.

“Cảm ơn tiểu thư đã mời tôi, tôi rất mong được gặp cô.”

Hazel chào hỏi cô giống như là nhìn thấy một người bạn thuở nhỏ mà lâu ngày chưa gặp.

Cả Mielle và Artizea đều không biết hầu hết khách mời bởi vì cả hai đều hiếm khi xã giao với thế giới bên ngoài.

Những vị khách được mời đến lần này đều là do Hazel giới thiệu, bởi vì họ không quen biết nhiều. Tất cả khách mời đều là những cô gái tới tuổi lấy chồng.

Dĩ nhiên là Artizea cũng không hẳn là không biết họ.

Cô biết hầu hết các thông tin nổi trội, nên cũng nắm được kha khá thông tin về những khách mời.

Một số họ cũng không có gì nổi bật, nhưng một số thì sẽ trở thành những quý tộc trong tương lai.

Artizea đặc biệt có hứng thú với Hazel.

Hazel là một người thông minh, có trí nhớ tốt, dễ bắt chuyện. Thi thoảng có chút hợm hĩnh.

Cô biết Hazel sẽ tinh tế để lộ các mối quan hệ mà không làm người khác khó chịu, và cô cũng là người có vai trò lan truyền tin tức.

Hazel là một người khá tốt để làm thân.

Artizea cùng những vị khách ngồi xuống bàn. Những vị khách chăm chú nhìn vào trang phục và dinh thự của cô.

Mặc dù cô mặc một chiếc váy trang nhã may bằng vải đắt tiền. Nhưng mọi thứ đều trở nên lu mờ so với chiếc vòng tay kim cương cô đeo trên tay.

Một số vị khách lén nhìn chiếc vòng tay. Có vẻ như đấy là chiếc vòng đang được mọi người bàn tán xôn xao là Cedric đã tặng để làm vật đính ước.

Cùng thời điểm thông tin hai người họ đính hôn với nhau trên khắp mặt báo, vòng tay với hai sợi dây kim cương trở thành trào lưu mới cho đính ước tình yêu vào tháng trước.

Không phải là viên đá trái tim thánh nữ Olga cùng với những sự kiện liên quan đến nó ư?

Không chỉ riêng vòng kim cương, mà cả một seri vòng tay với hai sợi pha lê cũng được dùng để làm vật đính hôn được bán ra số lượng lớn với giá cả bình dân hơn.

“Vậy hôm nay ngài Alphonse không có ở đây à, tôi nghe nói ngài ấy thường ở đây lắm.”

Ai đó hỏi một cách tò mò.

Đấy cũng là một chuyện khá nổi khi Cedric cho người kị sĩ mạnh nhất và đáng tin cậy nhất của đội quân nhà Evron đến chỗ Artizea.

“À hôm nay ngài ấy không ở đây vì có chút việc.”

Ngay lúc đó một người hầu chạy đến chỗ Artizea.

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

“Cô đang làm gì thế? Chúng ta đang có khách ở đây mà.”

Artizea nhắc nhở cô hầu gái, nhưng cô ấy gấp rút nói, sắc mặt nhợt nhạt.

“Phu nhân về rồi ạ!”

Có tiếng ồn ở bên ngoài, cô nghe thấy có tiếng Bill la hét và ai đó đang gào lên.

Artizea từ tồn đứng lên khỏi ghế, đó là vì cô không muốn người khác nhìn cô một cách kì quặc.

“Tôi xin lỗi, xin phép các vị tôi có chút việc.”

“À vâng.”

Mielle mặt tái nhạt, lúng túng.

Ngay lúc Artizea mở cửa khu vực sân hiên, thì Miraila đã đứng sẵn ở đó.

“Thưa mẹ.”

Miraila nhìn cô với gương mặt giận dữ.

Phía sau lưng là một người hầu đang cầm váy cho Miraila sau khi cô liên tục nói với Miraila rằng Artizea đang tiếp khách.

Artizea bình tĩnh nhìn xuống.

Miraila nhìn chằm chằm từ đầu đến chân cô. Sau đó, bà ta nhìn vào những vòng hoa và vải đăng-ten trang trí ở sân.

“Người ta đồn rằng mày đã bắt được một gã đàn ông, và được hắn chiều chuộng hết mực.”

Miraila đanh đá nói.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Bình tõm bà ơi bị đuổi giờ 🐧
Xem thêm
Cảm ơn ad đã cố gắng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cám ơn bạn nha ^_^
Xem thêm
Ah sao lại hết rồi, đang đoạn căng thẳng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hihi bạn ráng theo dõi tiếp nha.
Xem thêm
: P vẫn chưa hiểu lý do tại sao miraila muốn giữ arti lại bên mình dù không ưa, nếu là mình thì để anh nào đó hốt lẹ lẹ cho khỏe chứ nhệ ????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hí hí ráng nha bạn hồi sau... sẽ rõ nè :))))
Xem thêm
Tem :))
Xem thêm