Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 33: Sự tức giận của Quốc Vương ※ Góc nhìn của Frederica

35 Bình luận - Độ dài: 1,148 từ - Cập nhật:

Đúng 8h tối mỗi ngày nhé <(")

=====================

■ Góc nhìn của Frederica of Margangle.

"Thế này là thế nào???"

Tôi nói một cách lạnh nhạt khi bắt gặp Bá tước Morgan, chỉ huy hiệp sĩ, trở về từ dinh thự của gia đình Công tước Brooksbank.

Nghe đâu, Nicholas đã tới thăm dinh thự của Tiểu Công tước nhưng lại không một lời xin lỗi nào đến với cậu ấy.

Thậm chí, tên này còn có những phát ngôn ngu xuẩn làm cho cậu ta tức giận.

Đương nhiên là Tiểu Công tước đã nói rằng sẽ tách khỏi Hoàng gia, vì điều này đồng nghĩa với việc Hoàng gia Margangle đã coi thường gia đình Brooksbank, gia tộc cao quý nhất.

"Vậy... các người dự định xin lỗi và giải thích về kết quả này như thế nào?"

"A... a, Mẫu thân, con không có ý đó... về chuyện người đàn bà ác độc đã gây khổ cho ‘Thánh nữ’ Sophia, con không ngờ Tiểu Công tước sẽ tỏ ra tức giận như vậy..."

Nicholas tỏ ra kiệt sức và lẩm bẩm những điều đó trên khuôn mặt của mình.

Ngay cả trong thời điểm này, tôi có thể nhận thấy rằng tên này chẳng hiểu biết gì về những gì mình đã gây ra.

"... Sean, con cũng nghĩ giống Hoàng Thái tử hả?"

Cecily, Đệ nhị Vương Phi, ngồi bên cạnh tôi, hỏi một câu như vậy và đặt ánh mắt lạnh lùng lên cậu ta.

Mặc dù chúng tôi thường tranh đấu quyền lực trong cung điện, nhưng chúng tôi không có đủ thời gian để cạnh tranh lẫn nhau trong tình huống này.

Bởi vì bên kia chính là gia đình Công Tước Brooksbank...

"A... ạ, con không vậy...?"

Hoàng tử Sean lắp bắp đáp trong khi ngoảnh mặt đi.

Haa... nghĩa là tên này cũng nghĩ như vậy nốt.

"Vương phi Frederica, chúng ta nên làm gì..."

"...Trong tình huống này, chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc thông báo toàn bộ chi tiết cho Bệ hạ và nhờ ngài đưa ra quyết định... Sẽ tốt hơn hết nếu vấn đề có thể giải quyết bằng cách tước quyền thừa kế của hai tên này..."

“!?? S-sao lại như vậy?”

"!? T... Tước quyền... Con á?"

Nicholas mở to mắt và thốt lên trong ngạc nhiên, còn Hoàng tử Sean thì có lẽ không hiểu ý nghĩa của việc này cho lắm nên chỉ thốt lên trong sững sờ.

...Thật sự, tại sao tôi lại không dạy cho thằng con ngu ngốc này những điều đương nhiên như vậy từ trước đây, tôi hối hận lúc này.

"Dù sao, chúng ta phải đi gặp Bệ hạ ngay lập tức."

"Vâng."

Tôi và Cecily đứng dậy và đi đến nơi của Bệ hạ.

"Thế à..."

Bệ hạ ngồi trong tĩnh lặng, nhắm mắt lại và nhíu mày khi chúng tôi giải thích cho ông về tình hình vừa xảy ra. Sau đó...

"Đồ ngu!"

"?! Chúng em xin lỗi, thưa Bệ hạ đại nhân!"

Tôi và Cecily đồng lòng quỳ gối xuống và cố gắng xin lỗi ông ấy. Dựa vào cách nói của Bệ hạ, có thể thấy người đã lâu lắm rồi mới tức giận đến mức này.

"Các ngươi có biết được gia đình Công tước Brooksbank đã đóng góp như thế nào cho đất nước này không?"

"Tất nhiên rồi, chúng em hiểu ạ!"

"Vậy sao, tại sao lại xảy ra chuyện này?"

Lời của Bệ hạ khiến chúng tôi ngập ngừng. Về vụ việc này, không còn cách nào khác, chỉ có thể nói rằng Nicolas và Hoàng tử Sean đã làm điều ngu xuẩn.

Nhưng nếu chúng tôi thừa nhận điều đó ở đây, việc tước đoạt ngôi vị của Nicolas và Hoàng tử Sean là chắc chắn. Bây giờ ít nhất là tìm cách để ông ấy xem xét lại quyền kế vị ngai vàng, và nếu không được, việc tước đoạt quyền kế vị là tốt nhất.

Vì vậy, khả năng Nicolas trở thành vua vẫn chưa bị loại trừ hoàn toàn.

"...Dù sao thì, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, đích thân ta sẽ đến gặp Tiểu Công Tước và tự mình xin lỗi gia đình Công tước Brooksbank. Sau đó, việc xử lý Nicolas và Sean sẽ do Tiểu Công tước quyết định."

"!?!"

Điều này... là một rắc rối lớn.

Ngay cả khi Tiểu Công tước đã nhường danh hiệu "Dragon Slayer" cho Nicolas trong cuộc săn đó vì danh dự của cậu ta, thì Tiểu Công tước đã nhìn nhận Sean tốt hơn Nicolas rồi.

Phải làm gì đây...? Làm sao mà Nicolas có thể xin lỗi Tiểu Công tước được?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về cách cứu Nicolas thì…

"Vậy thì... nếu chúng ta thông qua ‘Thánh nữ’ Sophia, để kết nối với Tiểu Công tước qua 'Giáo hội Nữ thần', thì sao ạ?"

"Ồ, đúng vậy! Nếu là thánh nữ, chắc chắn Tiểu Công tước sẽ không thể không đồng ý!"

Hai cái tên ngốc này...!

"Đủ rồi! Các người vẫn chưa chịu hiểu sao?!"

"Mẫu hẫu...?"

"Vương Phi Frederica Điện hạ...?"

Dù đứng trước mặt Bệ hạ, tôi không thể nén nổi giọng nói của mình.

“Các người có biết là Tiểu Công tước-dono đang rất tức giận vì Sophia đã gây ra nhiều đau khổ cho hôn thê của cậu ấy, Felicia! Có chuyện đấy thôi mà bọn ngươi không hiểu à!?”

Phải... sau cuộc gặp gỡ với Tiểu Công tước-dono ngày hôm trước, tôi đã nhờ Shadow điều tra Sophia Pleisted.

Kết quả là tôi phát hiện ra rằng người phụ nữ tên Sophia này không hơn gì một con ả đáng khinh bỉ, mặc dù được gọi là 'Thánh nữ'.

Do mối liên hệ của cô ta với Giáo hội Nữ thần, việc loại trừ cô ấy một cách công khai là không thể, nhưng việc thêm cô ta làm thành viên của gia đình hoàng gia là điều không thể.

Đó là một sự thật ai cũng biết và có thể dễ dàng phát hiện ra, vậy mà con trai tôi và Hoàng tử Sean lại mù quáng đến mức này...

"Bình tĩnh nào Frederica! Từ cách các người nói, ta đã hiểu rằng các người không cố ý làm tức giận Tiểu Công tước. Dù sao đi nữa, hủy bỏ tất cả các kế hoạch của ta vào ngày mai, và ta sẽ gặp mặt trực tiếp Tiểu Công tước. Lần này, hãy đảm bảo không xúc phạm Tiểu Công tước nữa."

"Vâng!!!"

Tất cả chúng tôi cùng quỳ gối và biết ơn lòng vị tha của Bệ hạ.

Lần sau , tôi tự hứa với bản thân mình rằng từ nay về sau không còn sự việc như thế này xảy ra nữa.

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

2 con báo
Xem thêm
Báo chúa chứ báo con j:)
Xem thêm
báoo muốn đội quần luon 🐆
thx trans
Xem thêm
Mé hai đứa này báo cha báo mẹ báo quá trời báo rồi 🐆🐆
Xem thêm
Quýt làm cam chịu :D Tội vua
Xem thêm
Hai thằng quàng tử não úng nc ko suy nghĩ đc cái j ra hồn
Tks transs Ù w Ú
Xem thêm
Báo quá trời báo:))
Xem thêm
Bằng 1 cách nào đó mà các char nam trong game otome bị neft iq 1 cách thảm hại :))
Xem thêm
Bác không biết là trong otome game sắc đẹp tỉ lệ nghịch vs bộ não à =))) trừ 1 vài trường hợp đặc biệt nhé =)))
Xem thêm
"Đồ ngu, đồ ăn hại ch*t m* m*y đi"
Xem thêm