Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 70: Thành phố Redius

8 Bình luận - Độ dài: 1,213 từ - Cập nhật:

"Fuwaaaa...! Vậy ra đây là thành phố Redius!"

Shia khẽ thốt lên, lẩm bẩm và mở to đôi mắt màu ngọc bích của cô ấy khi chúng tôi bước vào thành phố.

Mặc dù chúng tôi đã đi qua một số thành phố trong hai tuần qua, nhưng thành phố này thì khác. Nó nằm ở biên giới giữa Đế chế Bryussen và Vương quốc của chúng tôi. Nó cũng là một trung tâm thương mại, giao thương với các quốc gia phương Đông thông qua Đế chế, vì vậy nó tràn ngập một bầu không khí kỳ lạ.

Bở thế việc Shia ngạc nhiên như vậy là điều đương nhiên.

"Em nhìn kìa."

"Fuwaaaaaaa...!"

Tôi chỉ vào những tấm vải màu bóng loáng được trang trí đẹp đẽ treo bên ngoài các cửa hàng dọc con phố, và Shia bày tỏ sự ngưỡng mộ của cô ấy.

"Ahaha, sau khi chúng ta kết thúc công việc ở thành phố này, chúng ta hãy cùng nhau đi mua một vài món quà lưu niệm và mang chúng về nhà. Ta chắc chắn rằng nó sẽ rất đẹp nếu chúng ta may quần áo cho em bằng vải từ đây."

"Fufu... Cảm ơn ngài."

Khi tôi nói vậy, Shia mỉm cười dịu dàng với tôi.

"Nhân tiện... về Giáo phái Hecateia mà ngài đã nói với em, Gil..."

Biểu hiện của Shia thay đổi khi cô ấy chuyển sang chủ đề về giáo phái này.

Tôi đã nói với cô ấy mọi thứ về giáo phái trong chuyến hành trình đến thành phố Redius.

Thực tế là Giáo phái Hecateia đang cố gắng hủy diệt thế giới dưới danh nghĩa "Thanh tẩy".

Vì vậy, chúng nỗ lực mở rộng ảnh hưởng và quyền lực của chúng sang các nước phương Tây.

Và... cách chúng tiếp cận Vương quốc Margangle của chúng tôi như một bước đệm.

"Vậy, điều đó có nghĩa là Đế chế Bryussen láng giềng đã bị Giáo phái Hecateia tiếp quản?"

"Ta không nghĩ chúng nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, nhưng ta tin rằng giáo phái này đang hoạt động bí mật. Chúng có thể sẽ kiểm soát hoàn toàn trong vòng một hoặc hai năm tới."

Trong tiểu thuyết của tôi, Đế chế Bryussen mở cuộc tấn công vào vương quốc của chúng tôi ngay trước khi Shia tròn 17. Tất nhiên, họ lấy cớ là "Thanh tẩy".

"Còn Gil, Ngài đã thu thập thông tin về việc Giáo phái Hecateia xâm nhập vào vương quốc của chúng ta và đến đây để loại bỏ chúng, phải không?"

"Ừm. Điều quan trọng là phải ngăn chặn sự xâm nhập như vậy xảy ra ngay từ đầu."

Nếu chúng tôi dễ dàng cho phép chúng xâm nhập và giành quyền lực trong vương quốc của chúng tôi... nói cách khác, nếu những người theo giáo phái mở rộng trong vương quốc của chúng tôi, điều đó sẽ dẫn đến xung đột giữa chính người dân của chúng tôi.

Và tôi sẽ không bao giờ được để tương lai đó xảy ra.

"Gil... Em không biết mình có thể làm được gì hay đi được bao xa, nhưng em chắc chắn sẽ chiến đấu bằng tất cả sức lực của mình vì đất nước này... không, vì tương lai của chúng ta!"

"Shia... Cảm ơn em."

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Shia, người đang nhìn tôi với ánh mắt quyết tâm.

Đúng vậy... trận chiến này là dành cho tôi và Shia để đảm bảo tương lai của chúng tôi.

Và ít nhất... khi nói đến cuộc chiến chống lại Giáo phái Hecateia trong vương quốc, tôi đã lên kế hoạch sẵn mọi thứ trong đầu.

...Tuy nhiên, những gì đến sau đó sẽ là một hành trình tôi phải tự khám phá.

"Nhưng đó là lý do tại sao thái độ của những tên hoàng tử đó càng khiến em tức giận hơn. Đây là vấn đề mà vương quốc nên quan tâm, phải không?"

Shia bày tỏ sự thất vọng của mình.

"Tất nhiên, vương quốc biết về sự tồn tại của Giáo phái Hecateia và đang cảnh giác. Tuy nhiên, chúng rất xảo quyệt. Nhưng đúng như em đã nói, hai tên hoàng tử đó... và Hoàng tử Pascal lại không có cảm giác bất an và thiếu cảnh giác."

Tôi nhún vai nói và cười gượng gạo.

Sự thật là, vương quốc sẽ không mong đợi giáo phái tiếp cận chúng tôi nhanh như vậy, có lẽ họ hy vọng rằng Đế chế Bryussen sẽ hành động như một rào cản.

Haha... ít ai biết rằng rào cản đã sụp đổ.

"Nhưng Shia... làm ơn đừng cố gắng quá sức. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, ta..."

"Vâng, tất nhiên rồi. Em sẽ luôn ở bên cạnh ngài... để cả hai chúng ta đều được hạnh phúc. Thế nên Gil, ngài cũng đừng quá cố gắng nhé."

"Ừm. Ta cũng muốn cùng em trải qua những tháng năm hạnh phúc nữa."

“Fufu...”

Shia mỉm cười, đôi mắt Sapphire của cô ấy trở nên lấp lánh và nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.

Đó là lý do tại sao...

"Shia..."

"Gil... Mmm... Mmm..."

Shia và tôi khẽ trao nhau những nụ hôn bên trong chiếc xe lắc lư.

"Vậy, Thiếu gia, ngài hiện tại có dự định gì?"

Chúng tôi bước vào một quán trọ ở thành phố Redius, và ba chúng tôi - tôi, Shia và Gabe - đang thảo luận về các bước tiếp theo của chúng tôi trong phòng.

Tất nhiên, mục tiêu của chúng tôi là loại bỏ những kẻ xâm nhập của Giáo phái Hecateia.

"À... trước tiên, hãy nói chuyện chi tiết với lãnh chúa của thành phố này, Bá tước Sampson, về giáo phái Hecateia này. Gabe, ta xin lỗi, nhưng ông có thể gửi một sứ giả với tư cách là đặc phái viên của chúng ta không?"

"Hiểu rồi! Nhưng, ngài có nghĩ Bá tước Sampson sẽ hợp tác không? Ngay cả khi chúng ta nói với ngài ấy rằng Giáo phái Hecateia đã xâm nhập, ngài ấy có thể sẽ khó tin vào điều đó một cách đột ngột như vậy.”

"Hmm..."

Câu hỏi của Gabe khiến tôi dừng lại và suy nghĩ một lúc.

Trong tiểu thuyết của tôi, sau khi cho phép Giáo phái Hecateia xâm nhập, thành phố Redius trở thành căn cứ tiền tuyến của chúng và bản thân Bá tước Sampson cũng trở thành tín đồ của giáo phái.

Vì vậy, thành thật mà nói, gặp Bá tước Sampson là một tình huống năm mươi năm mươi.

Tôi chỉ hy vọng ngài ấy chưa bị giáo phái tẩy não...

“Dù thế nào đi nữa, hãy gặp Bá tước Sampson trước đã, rồi chúng ta sẽ quyết định.”

"Nghe hay đấy."

Gabe và tôi gật đầu đồng ý với nhau...

"Shia?"

“Em có thể đi cùng ngài trong cuộc gặp với Bá tước Sampson được không?”

Shia hỏi, ngước nhìn tôi với vẻ ngại ngùng.

Tuy nhiên, trong mắt cô ấy, tôi có thể thấy được sự quyết tâm của cô ấy để hỗ trợ tôi.

"Cảm ơn em... Vậy, ta có thể yêu cầu em làm điều đó không?"

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tác giả đi thanh trừng à??
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
TRANS
quên chưa hỏi, trans ổn chưa ? chưa thì nhớ đọc đôi lời của tôi r đi nghỉ đi nhé
đoạn 4: thay 'vì vậy'->"bởi thế" hoặc 1 số từ tương đương để tránh lặp từ nhé trans
đoạn 22+34: chỗ này dùng 'chúng ta' không hợp lí, dùng "chúng tôi" sẽ đúng hơn
đoạn 35: phía trên đã dùng "rào cản" thì phía dưới dùng "rào cản" luôn nhé. tôi có chém thêm, bác đọc nếu thấy thích thì cứ lấy: "Haha...trớ trêu thay, ít ai biết được rằng cái 'rào cản' mà mọi người vẫn mong ngóng ấy đã bị đạp đổ từ lúc nào."
Xem thêm
Nghe nói trans sắp bị lười ốm tiếp =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tôi suýt thì khỏi ốm nhé<3
Cảm ơn bro đã nhắc nha
Xem thêm
Tác giả thì ko phải là thần của thế giới này sao
Xem thêm