Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 45: Vũ điệu khiêu vũ của đôi ta

37 Bình luận - Độ dài: 1,259 từ - Cập nhật:

“Vậy thì, ta sẽ gửi riêng cho Felicia-san thiệp mời sau nhé.”

"Vâng ạ, cảm ơn người rất nhiều!"

Đệ nhất Vương Phi di chuyển đến một nơi khác, và Shia vẫn tiếp tục cúi đầu phía sau lưng bà ấy.

“Shia, giờ thì ổn rồi đó”

"Ah... Fufu, cảm ơn ngài"

Khi tôi gọi cô ấy, Shia ngẩng đầu lên và mỉm cười.

Mặc dù vậy... với cách nói chuyện của Đệ nhất Vương Phi, có vẻ như bà ấy sẽ ủng hộ Shia bất kể cuộc chiến kế vị ra sao.

Tất nhiên, đối với tôi, việc Shia có càng nhiều đồng minh thì càng tốt, vì vậy đó là điều đáng hoan nghênh...

Tuy nhiên… Ahaha, trong tiểu thuyết, bà ấy chính là người đã phản đối quyết liệt mối quan hệ giữa Shia và Đệ Nhất Hoàng tử, nhưng cuối cùng Shia và bà ấy có một mối quan hệ như thế này. Quả là thú vị nhỉ.

“Gil, em được mời dự tiệc trà …”

“Ừm, đúng thế nhỉ.”

Có vẻ như Shia thực sự hạnh phúc khi được mời đến bữa tiệc trà, bất kể ý đồ hay toan tính gì của Đệ nhất Vương Phi.

Nghĩ lại thì, có một tình tiết trong tiểu thuyết mà Shia đã hạnh phúc đến mức rơi nước mắt tại bữa tiệc trà đầu tiên cô có với bạn bè sau khi đăng ký vào học viện.

“Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình, một người như em, lại có thể tham dự tiệc trà như những người con gái quý tộc khác…”

Shia thì thầm và một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

Ừm... điều bình thường đối với những con gái quý tộc khác lại là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Shia.

Nói cách khác, ngay cả những điều bình thường như vậy cũng không được phép đối với Shia trong gia đình Pleisted.

Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi muốn nghiền nát tên Hầu tước đó.

"Shia, em có biết không? Một bữa tiệc trà không chỉ là được mời. Những người tham gia bữa tiệc cũng có thể mời những người khác đó."

"Hức... Ah, fufu... Vâng, em nhớ rồi"

"Vì vậy, Shia, khi em tham gia buổi tiệc trà của Vương Phi Frederica, em hãy nhớ kết bạn với thật nhiều người nhé. Và sau đó, hãy mời họ đến dinh thự của chúng ta và tổ chức một buổi tiệc trà hoành tráng."

“Vâng… vâng!”

Shia gật đầu liên tục với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt màu ngọc bích của cô sáng lấp lánh.

"Shia... Nhìn này, hôm nay là trăng tròn nè."

“Đẹp quá!...”

Chúng tôi rời xa không khí hối hả và nhộn nhịp của buổi dạ tiệc và đứng trên ban công của cung điện.

Hiện tại, tôi đã có thể tận hưởng việc ngắm nhìn Shia thưởng thức thức ăn một cách thích thú, và tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của những người ở đó.

Bên cạnh đó, các quý tộc có ảnh hưởng khác đang theo dõi xem tôi ủng hộ hoàng tử hay công chúa nào, và các quý tộc khác dường như cũng cảm thấy khó tiếp cận Shia, vì vậy họ đều quan sát chúng tôi từ xa.

Trong trường hợp này, tốt hơn hết là chỉ có hai chúng tôi ở một mình.

Và quan trọng hơn là...

"Ừm... Quả nhiên là, mặt trăng vẫn hợp với Shia hơn bất kỳ ai khác"

“Fufu, ý ngài là sao?”

"Chà, bởi vì nữ thần Diana là hiện thân của mặt trăng. Vì vậy, nếu Shia, người được nữ thần ban phước, chắc chắn sẽ đồng nghĩa với Diana."

"Fuaa... M-mồ..."

Shia phớt lờ lời nói của tôi.

Haha, mặc dù tôi khen ngợi cô ấy rất nhiều mỗi ngày, Shia vẫn chưa thể quen được và cảm thấy ngượng ngùng như thế này.

Đó cũng là một trong những nét quyến rũ của Shia...

Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, má tôi như bất giác thả lỏng ra.

"A... em có thể nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ hội trường"

"Ừm, đúng vậy"

Dàn nhạc trong hội trường đang chơi nhạc.

Có vẻ như tiết mục khiêu vũ đã bắt đầu ...

Nhưng chờ đã, ai vậy?

Qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy Đệ Nhị Hoàng tử đang hộ tống Sophia về phía trung tâm của hội trường.

Có vẻ như họ sẽ biểu diễn điệu nhảy khiêu vũ đầu tiên.

Cơ mà tôi hiểu rồi.

Đệ Nhị hoàng tử... hay đúng hơn là Đệ Nhị Vương Phi, có ý định giành được sự ủng Giáo hội Nữ thần từ phía sau Sophia.

Chà, sau khi gây ra một mớ hỗn độn như vậy, họ không thể mong đợi bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Công tước Brooksbank, gia đình quý tộc có ảnh hưởng nhất trong vương quốc Và trên hết, Đệ nhất Vương Phi có Công chúa Claris ở bên.

Vì vậy, để giành lợi thế trong cuộc chiến kế vị, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm sự hậu thuẫn của Giáo hội Nữ thần.

Và... có vẻ như gia đình Shia, Hầu tước Pleisted, đã quyết định ủng Đệ Nhị Hoàng tử.

Haha, mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp.

Với thứ này, chúng ta có thể nghiền nát tất cả bọn chúng, bao gồm cả Đệ Nhị Hoàng tử và Giáo hội Nữ thần.

Tuy nhiên, trên thực tế, giống như trong tiểu thuyết... chúng ta chỉ có thể nghiền nát chúng sau khi tham dự vào Học viện Hoàng gia.

Cho đến lúc đó, chúng ta có thể tạm thời quan sát xem sao.

Giờ thì...

“Shia... nếu không phiền, em có thể nhảy một bài với ta không?”

Tôi khuỵu một chân xuống trước mặt cô ấy và đưa tay phải ra.

"Fufu... tất nhiên rồi, em đồng ý. Vậy thì, chúng ta vào trong thôi,"

Cô ấy mỉm cười đáp lại, nắm lấy tay tôi.

Nhưng...

"Không, đêm nay là trăng tròn. Hãy biểu diễn vũ điệu của đôi ta với Nữ thần Diana trên sân khấu mà chỉ dành cho hai người chúng ta thôi"

"Fufu! Nghe thật tuyệt!"

Và thế là, Shia và tôi khiêu vũ trên ban công theo tiếng nhạc phát ra từ hội trường.

Không giống như trong bữa tiệc chào mừng cô ấy, Shia đã thực sự trở nên điêu luyện trong khiêu vũ. Tất nhiên, tôi cũng là bạn nhảy của cô ấy trong suốt quá trình luyện tập.

"Fufu! Gil! Gil!"

"Ahaha! Shia! Shia!"

Chúng tôi gọi đi gọi lại tên nhau trong khi nhịp ngàng bước theo điệu nhạc.

Và sau đó...

"Shia... Ta yêu em..."

"Gil... Em cũng vậy, em yêu ngài hơn bất cứ ai hết..."

Chúng tôi thì thầm với nhau những lời yêu thương cho đến khi điệu nhảy khiêu vũ của chúng tôi kết thúc.

===========================

Nay tôi mới biết ae 2k5 thi đấy.

Xin lỗi vì đã không chúc ae từ hôm qua nhé :>

Chiều nay xem qua đề toán thì thấy cũng bình thường nên chắc ae vẫn ổn nhỉ :))))))

Dù sao thì nếu có bạn 2k5 đọc được cái này thì chúc bạn mai giữ vững tâm lý để thi nốt mấy môn còn lại nhé. Nhớ nhé, cái quan trọng là giữ vũng tâm lý nhé!

Mãi yêu<3[note51925]

Ghi chú

[Lên trên]
Nay 1 chương thôi cho ae 2k5 đi ngủ sớm<(")
Nay 1 chương thôi cho ae 2k5 đi ngủ sớm<(")
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Tại sao chúng nó vẫn chưa hôn vậy hả? Tại sao?????
Xem thêm
Qua rồi thì mấy cái đề nó đơn giản chứ với mấy em 2k5 thì cũng có chút thử thách đấy. Tất nhiên em nào chăm thì kiếm điểm cao là chuyện đơn giản rồi :)))
Xem thêm
Sao nhớ mấy chap trước là Sophia mà chap này lại là Sofia vậy nhỉ =.='?
Xem thêm
Chắc đổi lại cho giống tên ngoại quốc hơn chứ Sophia việt hóa quá =)))
Xem thêm
Toán tôi làm được 33 câu đấy, đề khó nhứ ch# 🐧👍
Xem thêm
Còn gì bằng sau khi thi có cơm chó ăn để tự an ủi bản thân (lẽ ra t nên nghe các senpai không nên tin đề minh họa của sở, vì vậy ai 2k6 thì cứ ôn càng nhiều dạng càng tốt kệ đề minh họa đi. Ôn dần đi là vừa rồi fighting)
Xem thêm
tks trans nha, 2 ngày qua áp lực quá
hehe vừa thi xong đang chuẩn bị ôn cho dgtd thì lại có truyện nên đành phải đọc thôi :>

Xem thêm
Ko biết tác giả có để ý hay ko, từ đầu đến h, việc khóc hình như bị lạm dụng hơi quá gần nhue chap nào cx khóc. Thật luôn, kể cả có năng lực tự chữa lành đi nữa, khóc nhiều quá mức thế làm tui mất đi cảm giác cảm thông cho kiếp 1 fe phải chịu, ý tui thế còn ae nghĩ sao
Xem thêm
Cx đang tính nói thế thì không ngờ cũng có người đồng cảm giác :))
Xem thêm
TRANS
Đoạn 9: bà đấy chĩnh là -> chính
Đoạn 20: thiếu mở ngoặc kép ở đầu hội thoại
Đoạn 49: hình như là có 2 câu nhưng trans bị thiếu dấu chấm câu à?
_________________________
Còn nốt ngày mai thôi nhưng chúc các anh chị 2k5 ngày cuối thi tốt và không hủy diệt bản thân nữa.
Giờ thì chúc trans đau khổ nhá!!!
Trans solo nên em không bắt lỗi dịch thuật hay edit gì nhưng có vẻ như khá lẫn lộn giữa nhưng danh từ riêng, lúc thấy trans viết hoa lúc lại viết thường nên đọc khá lú (Nữ thần - nữ thần; hoàng tử - Hoàng tử;...) nhiều khi không biết cái nào đúng luôn á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thỉnh thoảng gõ vội quá thì có quên viết hoa thôi à<(")
Xem thêm
Tôi nhớ đén con nào đó mà nó r cho cái thì tôi bốc mẹ hơi
Xem thêm
Bác có chơi ygo à
Xem thêm
@Tearlaments(ಥ﹏ಥ)RaĐảo: lol ông ạ. Con l diana ý. Trước cầm ad mà con diana nó xanh tởm, 1Q 1E 1R màn hình chuyển đen luôn
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Conmeno đọc đến nữ thần Diana não nhảy số sang Diana Kotex xì tin tự tin tỏa sáng
P/s: đề toán 40 câu đầu khá "ổn" 10 câu cuối lụi
Xem thêm