Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 76: Bản chất của giáo phái

13 Bình luận - Độ dài: 1,324 từ - Cập nhật:

“Thiếu gia, tôi đã xử lý xong mọi thứ ở bên này rồi.”

Gabe gọi tôi với giọng điệu vô tư khi tôi vừa hạ gục tên đẹp trai rám nắng này bằng cách đánh vào sau gáy của hắn ta.

“Ah... ta xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của ông mất rồi.”

“Hahaha, ngài không cần phải lo lắng về điều đó. Chừng này chỉ đủ để cho chúng tôi tỉnh táo thôi. Đúng không các chàng trai?”

“““Đúng thế ạ!”““

Các hiệp sĩ dưới quyền của Gabe đồng thanh đáp lại, cười và gật đầu theo.

Ahaha, đúng như mong đợi từ các hiệp sĩ từ gia tộc Brooksbank, họ thực sự rất đáng tin cậy.

“Dù sao thì...”

Tôi liếc nhìn ống tre trên tay phải của gã có làn da rám nắng kia, sợi dây thò ra từ ống đó có lẽ là ngòi lửa nhỉ...

Hắn ta thực sự có ý định cho nổ tung nhà trọ cùng với tất cả đồng bọn của chúng sao?

“Vậy thì... để cho chắc ăn, chúng ta hãy kiểm tra tầng dưới xem có tên nào nữa không.”

“”“Vâng!”””

Khi nhận được chỉ dẫn của tôi, các hiệp sĩ nhanh chóng đi xuống cầu thang.

“Shia, đã khuya rồi mà em không buồn ngủ sao? Những việc còn lại thì ta sẽ lo, vậy sao em không về phòng mình mà nghỉ ngơi đi nhỉ?”

“Fufu, em không sao đâu, ngược lại ấy, em còn cảm thấy rất tỉnh táo. Vì vậy, xin ngài hãy để em giúp ngài một tay.”

Mặc dù tôi đã khuyên Shia nên đi nghỉ ngơi, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười và lắc đầu. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi khi nghĩ về làn da trắng như sứ của cô ấy đang bị tổn hại.

Sau đó, giọng nói của một hiệp sĩ vang lên từ tầng dưới, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi.

“Xin lỗi! Thiếu gia, Felicia-sama, mọi người có thể xuống dưới đây ngay được không?”

Nghe thấy giọng nói hốt hoảng của hiệp sĩ từ bên dưới, Shia, Gabe và tôi vội vã đi xuống cầu thang.

“Chuyện gì vậy?”

“Chà! Có vẻ như những kẻ đó đang đi xung quanh để giết những vị khách khác, và có một vài người sống sót! Nếu Felicia-sama không phiền, tiểu thư có thể sử dụng ma thuật trị liệu của mình để chữa lành vết thương cho họ không?”

“Ta hiểu rồi!”

Trước khi hiệp sĩ có thể nói xong, Shia ngay lập tức sử dụng ma thuật trị liệu của mình.

Sau đó, những người bị thương ngay lập tức được hồi phục hoàn toàn, vẻ mặt của họ từ đau đớn đã dần trở nên bình tĩnh hơn.

“...Đây có phải là tất cả những gì chúng ta có thể cứu được thôi à?”

Shia lẩm bẩm, cắn môi thất vọng. Ngay cả tôi cũng không thể ngờ rằng những kẻ thuộc giáo phái sẽ đi xa đến mức này.

“Shia... Ta xin lỗi. Đây là lỗi của ta vì đã đánh giá thấp những tên đó.”

“! K-không phải! Đó hoàn toàn là lỗi của Giáo phái Hecateia vì những tội ác chúng đã gây ra như vậy. Gil không làm gì sai cả!”

Khi tôi nắm chặt tay và nói như vậy, Shia ngay lập tức phủ nhận những lời của tôi. Nhưng... nếu chúng tôi biết chúng chắc chắn sẽ đến, lẽ ra chúng tôi nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ngay từ đầu. Nếu chúng tôi làm vậy, những vị khách này sẽ không đã phải chịu đựng số phận như thế này...

“Thiếu gia, giờ thì lo lắng về những gì đã xảy ra là vô ích. Điều ngài cần làm bây giờ là đảm bảo rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa... nói cách khác, chúng ta cần phải tiêu diệt hoàn toàn Giáo phái Hecateia, những kẻ đã thực hiện những hành động tàn ác như vậy,”

Gabe nói với giọng biểu cảm dữ dội.

“Gabe...”

Những lời nói của Gabe đã truyền lại động lực cho tôi. Haha... như mọi khi, người cố vấn của tôi thực sự rất nghiêm khắc nhưng cũng rất chi là tốt bụng.

Nghĩ lại thì, kể từ khi cha mẹ tôi qua đời, Maurice, Gabe và cả Anne đã nuôi nấng tôi bằng cả sự nghiêm khắc và lòng nhân ái, tôi thực sự không có gì ngoài sự biết ơn đối với gia đình này.

“...Gabe nói đúng. Điều ta cần làm bây giờ là chấm dứt tất cả những điều này để những điều như vậy không bao giờ xảy ra nữa. Và khi chúng đặt chân vào Vương quốc, chúng ta nhất định sẽ khiến chúng phải gánh chịu những gì chúng gây ra.”

“Đúng rồi.”

Gabe gật đầu hài lòng và Shia, người đang dõi tôi, cũng làm như vậy.

“Bây giờ, hãy khai thác thông tin từ những kẻ bị bắt. Chúng ta sẽ khiến chúng phải trả giá cho hành vi đê hèn của mình.”

Khi tôi tuyên bố điều đó, tôi nhe răng nanh và nở một nụ cười tự tin.

“......................”

Chúng tôi hiện đang im lặng nhìn tên đẹp trai rám nắng vừa mới tỉnh lại.

Bốn tên còn lại đều bị trói, gãy răng, không nói được, nhất là trong răng bọn chúng có giấu thuốc độc để tự sát, chúng tôi không thể để bọn chúng chết dễ dàng được.

Đối với những kẻ này, tôi muốn chúng phải hối hận vì đã sống cõi đời này, phải chịu đau khổ tới mức tuyệt vọng và đau đớn cho đến chết.

“Vậy thì… ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi.”

“……. Tao sẽ giết mày.”

Tôi nói như vậy nhưng gã có làn da rám nắng phớt lờ tôi và quay mặt đi, thốt ra những lời đó.

Có vẻ như hắn ta chưa hiểu được vị trí của mình nhỉ.

“Grr...”

“Ngươi sống hay chết ta không quan tâm. Điều ta muốn biết là có bao nhiêu đồng bọn của ngươi đã lẻn vào thành phố Redius này?”

“...................”

Đúng như tôi dự đoán, hắn ta không có ý định trả lời.

Trong trường hợp đó... tôi sẽ cạy mỏ hắn bằng một phương pháp khác.

“Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có trung thành với giáo phái như thế nào đi chăng nữa, thì tất cả những gì ngươi nhận được chỉ là sự phản bội mà thôi, ngươi có biết không?”

“......................”

“Giáo phái Hecatia nói rằng sau khi “Thanh tẩy”, những tín đồ của giáo phái sẽ được hồi sinh và trở nên hạnh phúc hơn, nhưng một tương lai như vậy là điều không thể.”

“……...... Câm miệng.”

Haha, cuối cùng hắn cũng có phản ứng.

Đúng vậy, hắn phục vụ như một sát thủ dưới sự kiểm soát trực tiếp của giáo phái Hecateia, tất cả chỉ để cứu lấy em gái của mình, người mắc một căn bệnh nan y... để có được thuốc do giáo phái đưa cho, hắn đã tự làm bẩn tay mình.

Nhưng.

Từ giờ trở đi, ta sẽ đẩy ngươi xuống vực sâu của tuyệt vọng.

“Ngươi có biết giáo phái Hecateia sử dụng các phương thức đê hèn để có được những con tốt dùng một lần mà chúng gọi là 'tín đồ trung thành' không?”

“……………….”

“Chẳng hạn như là, chúng tẩy não mọi người bằng thuốc và thậm chí bắt gia đình và những người thân yêu của họ làm con tin. Chúng cố tình khiến gia đình của những người đó mắc một loại bệnh tật gì đó là một chuyện xảy ra thường ngày mà.”

“!?”

Trước lời nói của tôi, đôi mắt của gã rám nắng đẹp trai kia mở to.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thẩm vẫn time
Tks transs Ơ w Ơ
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
TRANS
làm vài đường cơ bản thôi nhỉ :))
đoạn 4: cá nhân tôi thấy 'bọn bây' nghe giống như 1 lũ côn đồ nói chuyện với nhau vậy, không hợp với hình ảnh của hiệp sĩ nên nếu được bác có thể thay thế từ khác được không ? Chẳng hạn như "Đúng không, các chàng trai ?" chẳng hạn
đoạn 25: câu này bác dịch cảm giác hơi sai trái nhỉ ? Bác check lại thử xem ý của câu này có phải là "...Đây là những người duy nhất còn sống sót ư ?" không nhé
đoạn 29: ở câu 1, bỏ 'điều đó' ở vế thứ 2 đi nhé, lặp từ đấy bác ạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bro đã góp ý nha<3
Xem thêm
Hôm nay dăng sớm thế 20h(167')
:))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lúc nào mà chẳng đúng 8h tối mỗi ngày<(")
Xem thêm