Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 81: Dọn dẹp hoàn tất

13 Bình luận - Độ dài: 1,184 từ - Cập nhật:

“Kihi… Không còn cách nào khác nhỉ. Hôm nay mục đích chính ta đến đây là vì công việc thôi mà… “Fufu, ngọt ngào quá nhỉ.” …!? Gưaaaa!?”

 Bá tước Sampson, người đã âm thầm tiếp cận hắn ta từ phía sau, xiên cả vào tay và chân hắn ta bằng một thanh rapier màu ánh bạc trong tức khắc.

"Fufu, chỉ để đề phòng thôi."

"Ki... Kihi..."

Như thể giáng đòn cuối cùng, Shia giải phóng băng thuật của mình, bao phủ hoàn toàn phần thân dưới của Linh mục Alkaban trong băng khiến hắn ta không thể di chuyển hoặc sử dụng vật giống như ống tre giống như cái mà gã đẹp trai có làn da rám nắng kia có để tự hủy.

Tất nhiên, hắn ta cũng không thể sử dụng "Tà nhãn Parica".

"Úi, suýt thì quên mất."

"Ưư!?"

Tôi vung cây thương của mình và giáng một cú đấm mạnh vào hàm của Linh mục Alkaban, khiến một chiếc răng hàm của gã bị gãy bay lên không trung. Thông thường thì, những kẻ sùng bái Hecateia luôn ngậm độc dược trong miệng để sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Vậy nên tôi sẽ không để hắn thực hiện được điều đó.

"Bây giờ... Chúng ta đã bắt được Linh mục Alkaban thành công, nhưng chúng ta sẽ làm gì với ông ta?"

"Fufu, chẳng phải điều đó là hiển nhiên rồi sao. Giống như bốn tên kia, chúng ta sẽ chém đầu hắn và treo lên tường thành sau khi bắt hắn giẫm lên bức tượng Nữ thần Hecateia."

Với nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt, Bá tước Sampson nói.

Sau đó...

"Ki... Kihi... Ngay cả khi bọn ngươi bắt được ta, các người đã chọc giận giáo phái Hecateia của bọn ta rồi. Tất cả các ngươi sẽ phải hứng chịu thảm kịch ..."

"Ý ngươi là gì?"

Tôi hỏi Linh mục Alkaban, kẻ bị đóng băng từ đầu đến chân mà vẫn nở một nụ cười thách thức trên khuôn mặt.

"Bây giờ... Quá trình 'Thanh tẩy' thành phố này, Redius, bởi những tín đồ của Nữ thần Hecateia đã bắt đầu..."

"Cái gì!?"

Bá tước Sampson mở to mắt trước những lời của Linh mục Alkaban.

"Kihiihiihii! Dám chọc giận Nữ thần Hecateia! Thành phố này... Không, thậm chí toàn bộ Vương quốc Margangle này sẽ bị 'Thanh tẩy'! Sự tồn tại của các người sẽ bị xóa sổ!"

Tiếng cười nhạo báng vang vọng từ Linh Mục Alkaban và chúng tôi nhìn hắn với vẻ khó chịu.

"Này... Khi ngươi nói 'Thanh tẩy', vậy là ngươi đang ám chỉ các thành viên khác trong thị trấn đang tàn phá thành phố này? Hay ý ngươi là các thành viên của giáo phái sẽ tràn đến từ Đế chế Bryussen?"

"Kihi! Cả hai! Nói cách khác là, chính vì ngươi mà những con đường tiếp viện còn lại ở đất nước này đã hoàn toàn bị đóng lại!"

Ha, thật là một gã ngây thơ, tên này còn non lắm. Bây giờ vẫn còn quá sớm để đi ngủ đấy, nhưng mà hắn ta lại có những giấc mơ như vậy khi đang thức.

"Linh mục Alkaban à... Lúc nãy ngươi đã nói rằng ‘Tên đó đã phản bội giáo phái chúng ta', phải không? Vì vậy, hẳn là ngươi cũng biết rằng bọn ta cũng đã biết vị trí của giáo phái các người rồi... Ngươi có nghĩ rằng bọn ta sẽ bỏ qua điều đó không?"

"!?"

Đúng vậy... Với lời khai của gã đẹp trai có làn da rám nắng đó, chúng ta đã biết được tung tích và cơ cấu của các thành viên giáo phái Hecateia ở Redius, cũng như các chi tiết khác. Và sau đó, khi mà Linh mục Alkaban đề xuất một cuộc đàm phán với Bá tước Sampson, thì chúng tôi sẽ không bỏ lỡ thời điểm đó.

“Haha, bây giờ thì chắc hẳn hiệp sĩ mạnh nhất Vương quốc Margangle này đang mang theo các hiệp sĩ bên mình và đi nghiền nát tất cả các tín đồ của giáo phái Hecateia rồi nhỉ.”

“Hả!? Có phải là cái tên “Battering Ram” – Gabriel Egan không!?”

Ồ, quả nhiên là Gabe. Cái tên đó nổi tiếng ngay cả ở Vương quốc Vardiria nhỉ.

"Ha, giờ thì tốt hơn hết là ngươi không nên hy vọng quá nhiều... Đừng lo lắng, Bá tước Sampson nói rằng cô ấy sẽ khiến ngươi phải chịu số phận giống như bốn tên đó. Nhưng mà ta thì rất tốt bụng, ngươi biết đấy. Ta đảm bảo sẽ đưa ngươi trở lại giáo phái Hecateia một cách đàng hoàng... cùng với bức tượng Nữ thần ô uế bị vấy bẩn bởi máu từ cổ của ngươi, tất nhiên rồi."

"Ngươi, ngươi, thằng khốnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!"

Linh mục Alkaban hét lên, khóc ra máu trước sự mạo phạm với Nữ thần của mình.

"Thiếu gia. Chúng ta đã tiêu diệt thành công tất cả bọn chúng."

"Gabe, làm tốt lắm."

Tôi cảm ơn Gabe khi ông ấy đến để báo cáo rằng mọi thứ đã kết thúc.

"Nhưng ngài biết đấy, điều đó khá đáng thất vọng. Giáo phái Hecateia được đồn đại là một thế lực hùng mạnh ở các quốc gia phương Đông, nhưng mà chúng lại không phải là đối thủ của chúng ta. Những kẻ đó thậm chí không còn không đủ thể trở thành mục tiêu để luyện tập cho cấp dưới của tôi."

"Đừng nói thế. Ngay từ đầu thì đã là do cả ông và những hiệp sĩ khác đều quá mạnh mà thôi."

Chà, tôi có thể tự tin nói rằng các hiệp sĩ của gia tộc Brooksbank chắc chắn là những binh sĩ tinh nhuệ nhất không chỉ ở vương quốc mà còn ở toàn bộ các nước phương Tây.

"Vậy... Ngài đã đạt được mục đích của mình chưa, Thiếu gia?"

"Ồ tất nhiên rồi, vậy là quá đủ rồi. Bá tước Sampson thậm chí đã gia nhập phe của chúng ta. Đây là một kết quả không thể tốt hơn."

"Vậy thì tốt quá rồi!"

Gabe khẽ nhếch môi lên vì sung sướng.

"Gil, vậy thì bây giờ, chúng ta về thủ đô nhé?"

"Không, chúng ta sẽ quyết định phải làm gì với gã đó đã... Trước tiên hãy bắt em gái của hắn ta và giam giữ cô ấy trước."

Đáp lại câu hỏi của Shia, tôi trả lời.

Còn bây giờ, chúng tôi sẽ bắt em gái của gã đẹp trai rám nắng đó rồi nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Sau cùng thì, hắn ta cũng là một nhân vật nổi bật trong bộ tiểu thuyết này. Hắn đã hy sinh bản thân để bảo vệ Shia nhưng cuối cùng lại không được đền đáp.

"Vì vậy, trong tháng tới, chúng ta hãy tận hưởng cuộc sống của mình ở thành phố kỳ lạ này nhé."

"Fufu... Vâng!"

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Shia, tôi cũng không thể không mỉm cười.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

tks trans :))
Xem thêm
Gáy khét lẹt
Xem thêm
Phản diện định gáy nhưng bị chặn đầu trước :v
Xem thêm
Gáy vs thằng biên kịch là k đc r 💀
Xem thêm
TRANS
nào, đừng lo, hôm nay bị lỗi 'nhẹ' thôi nên tôi đấm không đau đâu <(")
đoạn 1: thiếu: "...!? Gưaaaa!?"
đoạn 2: "bạc" chỗ này không phải chỉ kim loại mà là màu sắc nên không dùng 'bằng' được nhé, có thể dùng: "thanh rapier màu ánh bạc", với cả cụm sau đó tôi nghĩ không phải ám chỉ thời gian đâu, mà là tốc độ ra đòn, nếu tôi đúng thì có thể chỉnh thành: "trong tức khắc"
đoạn 5: mấy chương trước giữ role "Linh mục" thì thống nhất luôn nhé
đoạn 27+48: do tôi kĩ tính thôi, nhưng những chương trước bác đã chọn "gã đẹp trai có làn da rám nắng" làm đặc điểm nhận dạng thì gọi chung luôn, đừng có thêm 'gã đẹp trai da nâu' vào làm gì, nó rối
đoạn 38: welp, cách viết của nhật, bỏ chủ từ ra đằng sau, nên khi dịch thì bác đá nó lên đầu và bỏ 'chúng' đi nhé.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Oke cảm ơn bro đã đấm tôi nhẹ nhé<(")
Xem thêm
Thằng kia có lắm thông tin nhở?
Xem thêm
Thanks trans edit nhá:>
Xem thêm