Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 87: Băng Kết Tường Vi Cơ

10 Bình luận - Độ dài: 1,032 từ - Cập nhật:

"♪"

Bên trong cỗ xe ngựa hướng tới Học viện Hoàng gia, Shia dường như đang có một tâm trạng vui vẻ lạ thường.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thực sự muốn đến học viện đến thế không...

“Shia, em có mong chờ đến học viện không?”

"? Sao ngài lại hỏi thế?"

Shia có vẻ khá bối rối trước câu hỏi của tôi.

À rế, có lẽ tôi đã nhầm...

“K-không, chỉ là ta thấy em có vẻ rất hào hứng thôi.”

"A... Fufu, đúng rồi. Là vì bây giờ chỉ có mình ngài và em mà thôi."

Ah, là vì chuyện đó à.

Ngay cả sau khi trở về thủ đô, chúng tôi đã bận rộn với công việc trong suốt tuần vừa qua, và với sự tham gia của Liza và Harid, thời gian ở riêng của chúng tôi ngày càng khan hiếm.

"Vì thế..."

Shia nhích tới mép ghế và vỗ nhẹ vào đầu gối.

E-etou... cô ấy đang gợi ý...?

"Ư-ừm thì... một chiếc gối đùi cho đến khi chúng ta đến học viện thì sao?"

Tất nhiên, câu trả lời duy nhất của tôi cho điều đó là "Có" rồi.

"Tất nhiên rồi! Làm ơn đi, ta rất thích điều đó!"

"Fuwaaaaaaaaa!?"

Lờ đi giọng ngạc nhiên của Shia, tôi lập tức nhanh chóng nằm xuống và tựa đầu vào lòng cô ấy.

Wow... Đùi của Shia thật ấm áp và mềm mại đến lạ thường...

"Gil... Gil..."

Trong khi liên tục thì thầm tên tôi, Shia nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Giọng nói của cô ấy, cái chạm của cô ấy, sự ấm áp của cô ấy, tất cả đều nhanh chóng làm tan biến đi sự mệt mỏi của tôi.

"Shia... cảm giác này thật tuyệt vời..."

"Vậy thì tốt quá rồi... Từ trước đến nay, Gil vẫn luôn làm việc chăm chỉ, vì vậy, khi chỉ có hai chúng ta, xin ngài hãy thư giãn cả cơ thể và tâm trí."

Tôi không thể cưỡng lại những lời thì thầm ngọt ngào của Shia, và mí mắt tôi từ từ khép lại.

Và...

“Gil... Ngài hãy cứ thong thả mà nghỉ ngơi nhé...”

Sau những lời nói ấm áp của cô ấy bao bọc lấy tôi, tâm trí của tôi đã dần chìm vào giấc ngủ.

"Gil... Gil..."

... Tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tôi.

Không, đây không phải là ai đó...

Đó là giọng nói của người phụ nữ mà tôi yêu quý hơn bất kỳ ai khác trên cõi đời này.

Như thể được dẫn dắt bởi giọng nói đó, tôi từ từ mở mắt ra.

"A... Fufu, ngài tỉnh rồi à?"

Trước mặt tôi, với nụ cười yêu thương, là người con gái mà yêu quý nhất, Shia.

"Ahaha... ừm, cảm ơn em nhiều. Nhân tiện thì, chúng ta đã đến học viện rồi à?"

"Ừm, nhưng mà trông Gil có vẻ thoải mái quá, nên em đã bảo người đánh xe đi đường vòng."

Nói vậy, Shia tinh nghịch lè lưỡi.

Uwaa...cô ấy dễ thương quá...

"Shia..."

Không thể kìm được cảm xúc của mình, tôi ngồi dậy và ôm lấy Shia.

Và sau đó...

"À... ừm..."

Tôi hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô ấy như thể không thể cưỡng lại được.

"Mmm... fufu, chúng ta đã hôn nhau ngay trước cổng học viện nhỉ..."

"Không sao đâu. Với một người tuyệt vời như em ở đây, việc kìm nén cảm xúc và kiềm chế bản thân mình sẽ là một sự thiếu tôn trọng với em."

"Fuwaa... Mồ... Mmmm..."

Sau khi tận hưởng đôi môi của Shia một lúc thì tôi cũng đã hài lòng... Thực lòng thì, tôi vẫn nhiều hơn thêm chút nữa, nhưng tôi miễn cưỡng phải kìm lại và cuối cùng hé môi ra.

"Bây giờ, chúng ta đi nhé?"

"Vâng..."

Với khuôn mặt đỏ bừng sau nụ hôn của chúng tôi và vẻ mặt mơ màng, Shia nắm lấy tay tôi khi chúng tôi bước xuống xe ngựa.

Nhưng... à, có vẻ như chúng ta đã muộn; không có học sinh nào trong tầm mắt.

“Ta xin lỗi… ta đã gây rắc rối cho Shia rồi.”

"Ngài đang nói gì vậy? Việc chữa lành, xóa tan mọi mệt mỏi của Gil quan trọng hơn lớp học. Ngoài ra... nếu em có thể giúp ngài thấy thoải mái, thì không có gì quý bằng điều đó."

Shia nói như vậy với giọng nói dịu dàng trong khi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình.

Tôi nên làm gì đây... Bằng một cách nào đó mà tôi đã có thể kiềm chế mình từ lúc xuống xe đến giờ, nhưng nhìn thấy Shia như vậy, tôi khó lòng nào mà kiềm chế được...

“Fufu... Giờ thì, chúng ta cùng vào lớp thôi.”

Shia mỉm cười nói vậy, còn tôi thì bỏ cuộc và nắm tay cô ấy đi về phía lớp học

Nhưng... Ừm, một khi lớp học kết thúc, tôi sẽ một lần nữa được tận hưởng cảm giác mềm mại ấy một cách thỏa thích.

“A... Mồ, nếu ngài cứ nhìn chằm chằm vào em như vậy, em sợ mình cũng không chịu đựng được mất...”

Sau khi nói vậy, Shia cúi mặt xuống, dường như cô đang xấu hổ.

Tuy nhiên, biếu cảm trên khuôn mặt cô ấy lại đang rất vui vẻ

“Không còn cách nào khác, vì ta muốn ngắm nhìn em, người mà ta yêu mãi mãi. Hơn nữa, nếu điều đó khiến Shia không chịu được nữa thì với ta cũng không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn.”

“Fua... M-mồ... Gil no baka... Daisuki...”[note53581]

Mặt Shia thậm chí còn đỏ hơn, cô bĩu môi và lẩm bẩm gì đó với giọng ngượng ngùng.

Haa.. Thật là quý giá quá...quý giá quá mà...

Sau đó, trong khi cố gắng kiềm chế ham muốn không thể kiểm soát của mình dành cho Shia, chúng tôi tiến đến lớp học.

“””?!”””

Cô Mulligan và tất cả học sinh đều chú ý đến chúng tôi.

Và...

"B-Băng Kết Tường Vi Cơ..."( 氷結の薔薇姫)[note53580]

Một số học sinh lẩm bẩm biệt danh đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Cái cụm này có nghĩa là "Công chúa hoa hồng băng giá" và tôi đang để theo phiên âm chữ Hán là "Băng Kết Tường Vi Cơ".
Cái cụm này có nghĩa là "Công chúa hoa hồng băng giá" và tôi đang để theo phiên âm chữ Hán là "Băng Kết Tường Vi Cơ".
[Lên trên]
chỗ này ae tự hiểu nhé<3 tôi ko biết dịch sao cho mượt nên để nguyên
chỗ này ae tự hiểu nhé<3 tôi ko biết dịch sao cho mượt nên để nguyên
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

TRANS
ờm..chương không có lỗi gì để nói, cơ mak...cái 'băng kết tường vi cơ' đấy nghĩa là gì thế ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Công chúa hoa hồng băng giá 🐧
tôi tưởng tôi để chú thích bên cạnh r mà nhỉ
Xem thêm
TRANS
@Akiyue: nói là công chúa hoa sao toi chẳng thấy hoa đâu hết thế <(@)
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Whach thị phụng, mới vắng mặt có 2 tháng mà đã có cái biệt danh ngầu đét vậy
Xem thêm
Sủi có 2 tháng đc ngay quả biệt danh nghe oách xà lách thế nhỉ
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
Quả biệt danh là sao v :)?
Xem thêm
Cái phép mà shia dùng lúc thi tạo ra hoa hồng băng
Xem thêm