Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 41: Hướng đến hội trường buổi dạ tiệc

15 Bình luận - Độ dài: 1,192 từ - Cập nhật:

Đúng 8h(120p) nhé <(")

===================

"Ahaha. Không biết hôm nay những tên hoàng tử đó sẽ có biểu cảm gì nhỉ?"

Tôi nói với Shia trên xe ngựa hướng về Cung điện Hoàng gia

Ban đầu, buổi dạ tiệc tối nay lẽ ra chỉ là một buổi tụ họp để tôn vinh, thiết đãi các quý tộc, nhưng do những sai lầm ngớ ngẩn của hai tên hoàng tử và đặc biêt là Đệ Nhất Hoàng tử Nicholas khiến hắn mất đi vị trí Thái tử và việc Claris được trao quyền kế vị ngai vàng, nó đã trở thành một thông báo chính thức.

Đương nhiên, những quý tộc có đôi tai nhạy bén đã biết về thông tin này, và họ có thể sẽ có những động thái tích cực trong bữa tiệc để tái thiết xây dựng lại phe phái của mình.

Về phần tôi? Tôi không quan tâm đến những vấn đề như vậy. Tôi dự định sẽ tận hưởng việc khiêu vũ với Shia một cách trọn vẹn nhất. Bên cạnh đó, Shia đã học khiêu vũ từ một gia sư riêng kể từ khi đến gia đình Brooksbank, và cô ấy đã trở nên khá thành thạo về nó .

Hoặc có thể bởi vì cô ấy là nhân vật chính và là nữ chính, nên cô ấy có thể cải thiện mọi thứ rất nhanh.

"Fufu... Bỏ qua Nicholas Điện hạ và Sean Điện hạ sang một bên, em đang rất mong chờ có thể tham buổi dạ tiệc cùng ngài hơn."

"Ahaha, sẽ tuyệt vời lắm đây."

Tất nhiên, Hầu tước Pleisted và Sophia cũng sẽ tham dự bữa tiệc tối nay, nhưng với Shia, người đã vượt qua chấn thương tâm lý và thức tỉnh được sức mạnh của ‘Thánh nữ’, Shia có lẽ sẽ thấy họ chẳng khác gì những viên đá ven đường.

Vì vậy, tôi thực sự rất vui khi thấy cô ấy có thể thể hiện một biểu cảm ình tĩnh như thế này, chứ không còn sợ hãi giống lúc trước nữa.

"Shia... Không giống như Đại hội Săn bắn ngày hôm trước, hôm nay là một sự kiện chính thức để ta có thể giới thiệu em với tư cách là vị hôn thê của mình. Vì vậy, ta muốn cho tất cả mọi người thấy sự tuyệt vời của em..."

Tôi dừng lại ở đó.

Khoan đã, không được. Lỡ như tôi cho họ thấy cô ấy tuyệt vời như nào thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một tên ngu ngốc nào đó sẽ yêu Shia vì những điều đó?

Tất nhiên, vào thời điểm đó, tôi sẽ làm mọi cách để loại bỏ tên đó, dù cho điều đó có khiến tương lai của tôi ra sao đi chăng nữa miễn là Shia chấp nhận tôi là đủ rồi. Cho nên là, những kẻ nào dám hó hé về Shia thì cứ xác định đi là vừa.

Sau đó...

"Gil? Có lẽ ngài đang nghĩ điều gì đó bất lịch sự phải không?"

Shia nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt hơi khó chịu.

"K-Không! Chỉ là ta lo lắng về những kẻ không phù hợp sẽ tiếp cận em, và nếu có chuyện gì xảy ra... Chỉ vậy thôi! Sh-Shia!?"

Nghiêng người về phía trước, Shia ôm má tôi bằng cả hai tay. Ah... Mặt của Shia gần quá...

"Cho dù họ có nhìn em hay theo đuổi em như thế nào, em sẽ tuyệt đối không bao giờ dao động trong trái tim mình. Và trên hết, không có người con trai nào trên thế gian tuyệt vời hơn ngài, Gil... Không có ai cả... "

U-uawwwhhh....khi một người có đôi mắt đẹp tuyệt trần (ở đây lại còn là Shia nữa chứ) nhìn chằm chằm ta ở khoảng cách gần, cất lên giọng nói như thể biến mất bất cứ lúc nào cùng với đôi má ửng đỏ thế này, đúng thật là....

"Fua!? G-Gil!?"

"Shia... Không phải lỗi của Shia... Shia thật đáng yêu..."

Tôi tràn ngập cảm xúc và ôm Shia thật chặt. Chà, thật không thể cưỡng lại cảm giác này.

"M-Mồ... Fufu..."

Nhưng dù Shia có hơi bĩu môi, cô ấy nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ, vì vậy tôi cứ ôm cô ấy trong tay cho đến khi xe ngựa đến Cung điện Hoàng gia.

Nhân tiện, tôi đã bảo người đánh xe ngựa đi đường vòng để tới Cung điện.

"Đi thôi nào, Shia!"

"Fufu, cảm ơn ngài."

Khi chiếc xe ngựa dừng ở lối vào của cung điện, tôi nắm lấy tay Shia và giúp cô ấy xuống.

"Đây là lần thứ hai ta và Shia đến Cung điện Hoàng gia nhỉ."

"Vâng. Nhưng đây là lần thứ ba em ở cùng với Gil tại Cung điện."

"Ahaha, đúng vậy."

Khi chúng tôi đi đến hội trường, nơi sẽ là địa điểm tổ chức sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi trao nhau những nụ cười. Quả nhiên, các quý tộc đang xì xào bàn tán về chúng tôi.

Heh, hãy để họ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Shia. Nhưng hãy nhớ rằng, cô ấy là hôn thê của tôi... Đừng hiểu lầm...

"Shia?"

"Fuaa!? A, K-Không... Fufu."

Khi tôi gọi Shia, người đang cau mày khi nhìn những quý cô quý tộc khác xung quanh, ban đầu cô ấy ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng nở một nụ cười để che đậy điều đó. Hiếm khi Shia phản ứng như thế này...

"Có chuyện gì sao? Nếu có chuyện gì khiến em không thoải mái, ta có thể..."

"K-Không! Em không sao!"

Khi tôi nói vậy, Shia vội vàng ngăn tôi lại.

Tôi nghiêng đầu bối rối trước hành động của Shia và chúng tôi cùng nhau bước vào sảnh.

"Fuwaaaaaaa...!"

Shia không khỏi thốt lên kinh ngạc trước sự xa hoa khủng khiếp. Chà, đó là một bữa tiệc do gia đình hoàng gia tổ chức nên điều đó là đương nhiên.

"Ahaha. Shia, nhìn kìa."

Tôi chỉ vào những món ăn thịnh soạn được chuẩn bị trên bàn, cố gắng làm Shia ngạc nhiên hơn nữa. Tất nhiên, gia đình Công tước của chúng tôi luôn có thể chuẩn bị những bữa ăn như vậy, nhưng chúng trông đặc biệt ngon miệng trong bầu không khí của một bữa tiệc kiểu này.

"Wow... Gil... Có cảm giác như chúng ta đang ở trong một giấc mơ vậy...!"

"Hahaha! So sánh hay đấy!"

Mỗi lời nói và cử chỉ của Shia đều rất đáng yêu, khiến tôi ngày càng muốn nhiều hơn nữa. Khi tôi giải thích nhiều điều cho cô ấy và tận hưởng phản ứng của cô ấy...

"Quốc Vương Điện hạ và Hoàng Hậu Điện hạ, Hoàng Tử Điện hạ và Công Chúa Điện hạ đang tiến vào."

Sau khi nghe những lời của những người hầu cận trong cung điện, chúng tôi cùng với những quý tộc khác hướng sự chú ý đến cầu thang trong đại sảnh.

Và sau đó… Bệ hạ và các thành viên hoàng tộc xuất hiện trong đại sảnh.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Tôi nhìn vào bìa mà ko đọc mô tả, hy vọng đây là 1 bộ tragedy, drama, main não to các kiểu, cơ mà lâu lâu tiểu đường tí cũng được
Xem thêm
Tác giả yêu nhân vật của mình tới vậy chả trách sao tác phẩm lại bán chạy(//∇//)
Xem thêm
Quá là cơm chó :>
Xem thêm
Và con kia bất ngờ vì sự ủng hộ cho nó vào ngôi vương và thấy anh main nhà ta quá thông mình và đẹp trai thế đỗ luôn anh main
Xem thêm
Nổi máu yan lên đi em bảo với main rằng anh đừng có liếc mắt đến đứa con gái nào, chỉ được nhìn mình em thôi
Xem thêm
Nên thế:)) khặc khặc
Xem thêm
Đoạn cuối Claris thành Công chúa Điện cmnr :)))
Xem thêm
cám ơn trans
Xem thêm
TRANS
chuyên mục góp ý cho trans:
đoạn 3: (1) bê vế cuối lên dòng giữa cho nó mượt: "...Đệ nhất hoàng tử, nó đã trở thành buổi thông báo về việc hắn mất đi vị trí..."
(2): tôi nhớ bé claris mới được cho phép tham gia tranh cử ngôi vương thôi mak nhỉ ?
đoạn 10: nên chỉnh lại vế cuối thành: "bình tĩnh như thế này, chứ không còn sợ hãi giống lúc trước nữa" cho nó hợp vs vế trên
đoạn 14+15: hợp 2 cái này lại và chau chuốt chút nhé. ví dụ: "Cũng bởi, dù có tôi là một kẻ đáng khinh bỉ, chỉ biết mơ mộng về tương lai thì Shia vẫn chấp nhận tôi. Nhưng cũng trong thời khắc ấy, tôi đã quyết định rằng, dù tương lai có ra sao, chỉ cần có cô ấy kế bên, đối với tôi vậy là quá đủ. Cho nên là, những kẻ nào dám hó hé về Shia thì cứ xác định đi là vừa."
Đoạn 22+23: cũng tương tự như trên, hợp và chỉnh lại nhé. ví dụ: "U-uawwwhhh....khi một người có đôi mắt đẹp tuyệt trần (ở đây lại còn là Shia nữa chứ) nhìn chằm chằm ta ở khoảng cách gần, cất lên giọng nói như thể lời tiễn biệt cùng với đôi má ửng đỏ thế này, đúng thật là....
đoạn 31: nên chỉnh "nào, Shia" chứ đừng để wbw quá nhé
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ái chà tuyệt quá
Cảm ơn bác nhiều nha<3
Xem thêm