Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 79: Va chạm với Bachman

8 Bình luận - Độ dài: 1,203 từ - Cập nhật:

“Fufu! Bằng cách này, chúng ta đã bắt được những năm mươi tên cùng một lúc!"

Bá tước Sampson vui mừng rạng rỡ và khẽ nói như vậy.

Thật vậy, họ đã bắt được một số lượng lớn những người bị nghi ngờ là tín đồ của tôn giáo Hecateia, đồng thời, bốn người đàn ông có liên quan sau đó đã bị xử tử trên máy chém.

Chứng kiến cảnh tượng như vậy, chắc hẳn người dân vô cùng sợ hãi, ít nhất cũng có tác dụng răn đe trong một khoảng thời gian nhất định.

"Tuy nhiên, mặt khác, điều này cho thấy tôn giáo Hecateia đã lôi kéo được kha khá người trong một thời gian ngắn như vậy. Chúng ta không nên đánh giá thấp họ."

"Ư-ừm..."

Đối mặt với thực tế phũ phàng, Bá tước Sampson nói với vẻ chán nản và rũ vai xuống.

"Nhưng mà, chúng ta đã có thông tin về tổ chức, nơi ẩn náu của chúng và nhiều thông tin chi tiết khác. Bây giờ thì ta chỉ cần tìm đúng thời điểm để tấn công tất cả chúng cùng một lúc mà thôi."

"Đúng vậy nhỉ!"

Hơn nữa, nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta có thể loại bỏ Bachman... không, Linh mục Alkaban. Hắn sẽ là một kẻ khá rắc rối trong câu chuyện chính... Không có lý do gì để giữ cho hắn sống.

"Mà quan trọng hơn, cô có thể giúp tôi tìm chỗ trọ được không?"

"Đương nhiên rồi. Hiện tại thì quán trọ của cậu đang phải đóng cửa để sửa chữa lại nhỉ? Vậy thì, Tiểu Công tước-sama có thể sang chỗ của tôi ở cũng được. Hơn nữa, có cậu ở gần thì tôi sẽ an toàn hơn."

Chà, quả đúng là như vậy nhỉ, chúng tôi đã tạo ra một cảnh tượng khá thú vị cho giáo phái Hecateia. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu Linh mục Alkaban, người luôn mang trong mình mối hận thù, hẳn sẽ có ý định tấn công Bá tước Sampson.

Hơn nữa, với sự hiện diện của cá nhân đáng lo ngại nhất, “Thánh Nữ”... Ý tôi là, Shia, chúng có thể đặc biệt nhắm vào chúng tôi.

"Vậy thì, Felicia-chan! Chúng ta hãy cùng nhau đi tắm nào!"

"Fuaaaaaa!?"

Bá tước Sampson nở một nụ cười ranh mãnh rồi nhấc bổng Shiaa lên, rồi cả hai người họ cùng tiến về phía nhà tắm.

"Ừm... Gabe, mặc dù Shia rất nhẹ, nhưng thực sự có thể nhấc cô ấy lên chỉ bằng một cánh tay sao?"

"Hahaha, đúng vậy. Từ những gì tôi đã thấy, Bá tước Sampson khá là điêu luyện đó."

"Là vậy sao?"

"Đúng vậy. Cô ấy có thể sẽ là một đồng minh lợi hại bên cạnh Thiếu gia đấy."

Uwaa... Tôi không nhớ là đã thiết lập bối cảnh như vậy...

Trong tiểu thuyết, tôi không viết bất kỳ cảnh nào Bá tước Sampson chiến đấu, tôi chỉ miêu tả cảnh ‘thanh trừng’ cô ấy vì cô ấy có dính líu đến giáo phái Hecateia. Vì vậy, tôi không cho cô ấy bất kỳ lý do nào để sống sót...

Mặc dù tôi là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, nhưng mà nó có quá nhiều điều bất ngờ liên tiếp xảy ra ...

Ba ngày đã trôi qua kể từ cuộc tấn công của năm thành viên giáo phái Hecateia.

Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ động thái đáng chú ý nào từ Linh mục Alkaban và giáo phái Hecateia.

Chà, bốn tên tín đồ của giáo phái đó đã bị hành quyết và treo đầu trên bức tường biên giới với Đế chế Bryussen, vì vậy, chính xác hơn là nói rằng họ không đủ khả năng để thực hiện bất kỳ hành động hấp tấp nào.

Về phần gã có làn da rám nắng kia, hắn ta vẫn đang phải chịu đau khổ trong ngục tối dưới lòng đất của dinh thự Bá tước Sampson.

Tất nhiên, tôi không biết gì về điều đó.

Tuy nhiên, liên quan đến em gái của hắn ta, tôi đã chỉ thị cho Maurice, người phụ trách bộ phận tình báo ở Vương quốc Valdiria, gửi các đặc vụ bí mật để bắt cóc cô ấy.

Tôi không thể nói trước điều gì vì khoảng cách từ đây đến Vương quốc Valdiria khá là xa. Nếu có thể, tôi hy vọng chúng ta có thể đưa cô ấy đến đây trong vòng một tháng.

Nhưng trước tiên, chúng tôi cần phải giải quyết mọi thứ trong thành phố này trước đã...

“…Gil, ngài lại suy nghĩ điều gì đó sao?”

"À...X-Xin lỗi..."

Shia, người đang uống trà cùng tôi, khẽ phồng má.

Tôi không biết làm thế nào để mô tả nó, nhưng thực sự, tôi muốn chọc vào đôi má bầu bĩnh mềm mại đó.

"Fufu, nếu cậu bỏ bê vị hôn thê của mình như vậy thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn với cậu đấy, phải không? Và nếu như Tiểu Công tước-sama không cần thì, tôi sẽ lấy Felicia-chan cho riêng mình."

"Ahhhh!? Không được! Tuyệt đối không được!"

Tôi nhanh chóng bác bỏ những lời đường đột của Bá tước Sampson.

Shia của tôi... Tôi sẽ không để cô ấy đi với bất cứ ai!

"Fufu! Trêu trọc Tiểu công tước-sama thật thú vị nhỉ!"

"...Ugh. V-Vậy, tại sao cô lại làm gián đoạn bữa trà chiều của chúng tôi?"

Liếc nhìn Bá tước Sampson, người đang cười lớn, tôi nheo mắt lại và hỏi ý định của cô ấy khi cô ấy tới đây, và vẻ mặt của cô ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Đã có liên hệ từ phía Bachman. Ông ta muốn có một cuộc thảo luận... có thể là tối nay."

"Cái gì!?"

Khi nghe báo cáo đó, Shia và tôi nín thở.

Mặc dù cô ấy đề cập đến một cuộc thảo luận, nhưng chúng tôi không biết ý định thực sự của Bachman là gì.

Hơn nữa, mặc dù tôi cũng đã nhúng tay vào nhưng mà việc Bá tước Sampson đã làm ô uế tượng nữ thần Hecateia, trưng bày công khai các thi thể bị hành quyết, đó là một hành động không thể tha thứ đối với một người sùng đạo như Bachman.

"...Ngài Sampson, chúng ta nên bao vây địa điểm gặp mặt trước."

"Vâng, xin hãy làm như vậy. Tôi không nghĩ mình sẽ dễ dàng bị mắc bẫy như vậy, nhưng để đề phòng thì chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước."

Nói vậy, Bá tước Sampson nhún vai.

Trong ba ngày chúng tôi ở cùng nhau, tôi và cô ấy mới chỉ so tài một lần, nhưng đúng như Gabe đã nói, chúng tôi gần như ngang tài ngang sức.

Vì vậy, ngay cả khi đối đầu với Linh mục Alkaban, tôi không thể tưởng tượng được cô ấy sẽ thua.

Tuy nhiên, nếu thực sự chúng có ý đồ gì đó thì...

"Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không nên mất cảnh giác."

"Đúng vậy."

Bá tước Sampson và tôi gật đầu với nhau.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Truyện main nhiều nhân vật ẩn bá vl nhỉ
Tks transs Ơ w Ơ
Xem thêm
Cố lên trans ơi :)))
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
TRANS
liệu sẽ có bom ?
đoạn 44: không hợp lí chỗ này nhé: 'tôi hỏi về công việc kinh doanh của cô ấy, vẻ mặt...'->"tôi hỏi vì sao cô ấy lại ở đây/ cô ấyđến đây có việc gì, thì vẻ mặt..."
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ko có bom đâu nhé :(
dạo này làm tăng ca mệt bỏ xừ, còn đăng truyện là tốt lắm rồi đấy =)))))))))))
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm