Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 62: Ta chỉ dõi theo em mà thôi

28 Bình luận - Độ dài: 1,268 từ - Cập nhật:

"Đ-Điều đó...thật không thể tin được..."

Công chúa Claris, người chào đón Shia và tôi, nói với khuôn mặt hơi co giật.

Chà, để mà nói thì phép thuật của Shia thực sự đáng kinh ngạc, vì vậy việc cô ấy ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu... Nhưng mà.

"Shia?"

"Fufu... Gil, ngài thấy đấy, Công chúa Claris ngạc nhiên không phải vì em, mà vì năng lực chiến đấu của ngài, phải không?"

"Hả? V-vậy sao?"

"Vâng! Đúng vậy nhỉ, thưa Claris Điện hạ."

"U-Ừm..."

Hình như là như vậy.

Ah... ừm, chắc hẳn cô ấy đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài hào nhoáng của tôi...

"Hãy bỏ chuyện đó sang một bên. Claris Điện hạ, thần nghĩ điều này sẽ có lợi cho chúng ta trong cuộc chiến giành ngai vàng, phải không?"

"Cái gì?! Ý-ý ngài là sao?"

"Đúng thực sự..."

Tôi giải thích cho Công chúa Claris, người đang ngạc nhiên, về những trao đổi trong trận đấu trước.

Đặc biệt là Curtis, người lẽ ra phải là trọng tài kiêm giáo viên, lại âm mưu với Hoàng tử Pascal, Đệ Nhị Hoàng tử, hay Sophia, một trong ba người này.

“…Thần không thể nói chắc chắn về Hoàng tử Pascal, nhưng xét từ phản ứng của hai người kia, có khả năng đó là hành động của Đệ Nhị Hoàng tử.”

"T-ta hiểu rồi..."

Công chúa Claris gật đầu sau khi nghe lời giải thích.

Và rồi... cô ấy khẽ nhếch khóe miệng.

"Fufu... Tiểu Công tước-sama, cảm ơn ngài. Ta sẽ tận dụng tình huống này ngay..."

"Vâng, xin người cứ tự nhiên."

Sau khi cúi chào một cách duyên dáng và nói vậy, Công chúa Claris từ từ đi về phía trung tâm của sân tập, nơi Sophia đang điều trị cho Pascal.

"Hôm nay, sự kiện này ban đầu nhằm mục đích đánh giá khả năng của chúng ta với tư cách những học sinh mới của Học viện Hoàng gia. Tuy nhiên, một tình huống nghiêm trọng như vậy đã phát sinh. Vì vậy, ta với tư cách là Đệ Tam Công chúa, ta sẽ phụ trách nó."

Giọng nói trong trẻo của Công chúa Claris vang khắp sân tập, khiến các học sinh có mặt bất giác đứng thẳng dậy.

Một số người trong số họ dường như bị quyến rũ bởi vẻ ngoài trang nghiêm của cô ấy, một thành viên của gia đình hoàng gia.

Ha ha, cô ấy thật đúng là khéo lợi dụng tốt tình huống này.

Bằng cách chịu trách nhiệm về vụ việc, Công chúa Claris có thể khéo léo kết nối nó với việc tố cáo sai lầm của Đệ Nhị Hoàng tử, đồng thời cho phép cô thể hiện sự hiện diện của chính mình.

Tuy nhiên...

“… Đệ Nhị Vương Phi đó sẽ không dễ dàng để lọt bằng chứng đâu.”

"Gil..."

Shia, người đã nghe thấy lời thì thầm của tôi, lặng lẽ dựa vào tôi gần hơn.

Ha ha, cuộc tranh đoạt ngôi vị chỉ mới bắt đầu, tích lũy những thứ nhỏ nhặt như vậy, Công chúa Claris chắc chắn sẽ trở thành người kế vị.

"À... Fufu, đúng vậy."

Shia và tôi mỉm cười với nhau trong khi nhìn vào mắt nhau.

"Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra ứng dụng thực tế của phép thuật. Những học sinh muốn tham gia, xin vui lòng xếp hàng."

Sau khi tất cả các bài kiểm tra kiếm thuật kết thúc, chúng tôi chuyển sang phần ứng dụng thực tế của phép thuật theo lời của Cô Mulligan.

Tôi đã nghĩ rằng việc đánh giá khả năng của chúng tôi sau vụ hỗn loạn trước đó có thể bị hủy bỏ, nhưng Công chúa Claris đã chịu trách nhiệm về mọi thứ, và với lời nói của cô ấy, nó đã được quyết định tiếp tục.

Đối với Hoàng tử Pascal, Sophia đã sử dụng ma thuật hồi phục để chữa trị cho hắn ta.

Nhờ đó... hoặc có thể không, Hoàng tử Pascal dường như đang hồi phục an toàn.

Tuy nhiên, tôi lại không thể nào chấp nhận việc Shia đã dùng những giọt ma lực quý giá của cô ấy để sử dụng một phép thuật cao cấp cứu mạng hắn ta, vậy mà mọi vinh dự lại đổ dồn về con ả "Thánh nữ giả mạo" xuất hiện còn muộn hơn cả bạch mã hoàng tử.

Mà thôi, sao cũng được.

Rõ ràng là mọi người ở đây cuối cùng sẽ nhận ra điều đó.

Felicia Pleisted,... vị hôn thê tuyệt vời nhất của tôi, là ‘Thánh nữ chân chính’... và là pháp sư mạnh nhất vương quốc này.

Chờ đã, quan trọng hơn...

"Shia! Hãy cố lên!"

Từ hàng ghế khán giả, tôi hét to, cổ vũ cho Shia.

Đáp lại, cô mỉm cười hạnh phúc và vẫy tay thật mạnh.

Ah... được nụ cười đó hướng vào một mình tôi, tôi không thể không cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Nhưng mỗi khi Shia cười với tôi, tôi lại có cảm giác như Cô Mulligan đang lườm tôi... Chắc là do tôi tưởng tượng thôi, phải không?

Và rồi, năm học sinh xếp thành một hàng, đồng loạt thi triển phép thuật về phía các mục tiêu được bố trí ở sân tập theo hiệu lệnh của Cô Mulligan.

Hmm... Tôi đã xem buổi huấn luyện phép thuật của Shia và Cô Mulligan, nên, nói thế nào nhỉ... Chà, nó không ấn tượng lắm.

Nhưng nếu đây là tiêu chuẩn của những phép thuật thông thường thì có thể dễ dàng nhận thấy Shia và Cô Mulligan đặc biệt như thế nào.

"Nhóm tiếp theo, bước lên phía trước."

Năm học sinh xếp hàng một lần nữa và thi triển phép thuật về phía các mục tiêu.

Quá trình này lặp đi lặp lại, và một số nhóm đã hoàn thành việc thực hành ma thuật của họ.

Và sau đó...

"Ufufu, đến lượt ta rồi phải không?"

"""Waaaaaaaaa!"""

Tiếp theo là lượt của Sophia.

Hiện tại, cô ta là một ‘Thánh nữ’ được Giáo hội Nữ thần công nhận, và cô ta đã điều trị cho Hoàng tử Pascal bằng ma thuật hồi phục, vì vậy những học sinh theo dõi cô ấy đã cổ vũ cô ấy.

...Thành thật mà nói, tôi không hề hài lòng với cô ta, nhưng là một người được chính thức công nhận là ‘Thánh nữ’ nên chắc ít nhất cô ta có thể thực hiện phép thuật tốt hơn một chút so với những người khác.

Tất nhiên, cô ta không ở gần cấp độ của Shia.

"Đi thôi! [Tia chớp]!"

Sophia tạo dáng ấn tượng và giải phóng một phép thuật hệ sét, một tia sét xuyên qua mục tiêu.

Khi tia sét đánh trúng, mục tiêu làm bằng đá cẩm thạch vỡ tan và đổ gục xuống đất.

Trong số những người khác chỉ bắn trúng mục tiêu, kết quả này thậm chí còn nổi bật hơn, và những tiếng reo hò nổ ra từ hàng ghế khán giả.

Sophia, mỉm cười, cúi chào khán giả một cách tao nhã.

Con ả đó hẳn cảm thấy khá tự hào vì bản thân mình.

Nhưng...

"Fufu... Gil, làm ơn chỉ dõi theo em thôi nhé?"

Giữa những tiếng reo hò liên tục, Shia, người xếp hàng bên cạnh Sophia, thì thầm những lời đó với tôi.

Ahaha. Tất nhiên, tôi chỉ dõi theo em mà thôi.

—Khoảnh khắc mà em tỏa sáng hơn bất kì ai khác.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Chuẩn bị chói nhất đêm nay này
Xem thêm
THẬT HÀO NHOÁNG=))))
Xem thêm
cho vợ mượn EA test dmg đi main :))
Xem thêm
Ẩu quá ba =))
Xem thêm
EA phiến bản hút màu game thủ à
Gấu
Xem thêm
cám ơn trans :33
năng suất quá chời
Xem thêm
TRANS
Đoạn 59: Lỗi dấu ngoặc kép, nếu để ở font Time New Roman hoặc Nutino thì nhìn cay quá
Xem thêm
TRANS
chuẩn bị tận hưởng cái bản mặt của con 4` sophia khi biết sức mạnh của shia và cái chương ít lỗi của bác :))
đoạn 14: "công chúa Claris" nhé, nhớ để ý 1 tên thôi
đoạn 39: thống nhất cách gọi "hắn ta" luôn nha
đoạn 41+42: 2 đoạn này bị lặp, gộp r chặt chém chỉnh sửa lại nhé trans. vd: "Tuy nhiên, tôi lại không thể nào chấp nhận việc Shia đã dùng những giọt ma lực quý giá của cô ấy để dùng 1 phép cao cấp cứu mạng cho hắn ta, vậy mà vinh dự lại đổ dồn về con ả "Thánh nữ giả mạo" xuất hiện còn muộn hơn cả bạch mã hoàng tử."
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bro nha<3
Tôi copy luôn câu vd của ông nhé vì tôi lười sửa quá<(")
Xem thêm
TRANS
À ừm... Mị góp ý tí thôi nhưng khi đi đấm các trans thì mình đừng viết tắt hay teencode nhá, viết sao cho đúng ngữ pháp tiếng Việt á, nếu có nhận xét thì cách 1 dòng xuống dưới rồi viết không lại bị đấm ngược lại đấy
Kinh nghiệm người đã từng trải
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Và r sân tập chả còn j cả 'thánh nữ' sophiphò đã bị cuốn vào vụ nổ tang xác
Xem thêm
lZl
Sao hôm nào cũng đứt đoạn cao trào thế, ăn đấm ko trans 😑
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
2 chương mỗi ngày
ko "lói" nhiều<(")
Xem thêm