Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 89: Những tình hình về ba vị hoàng tử

12 Bình luận - Độ dài: 1,410 từ - Cập nhật:

"Vậy là buổi học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc."

Cô Mulligan ra hiệu kết thúc lớp học buổi sáng và các quý tộc trẻ bắt đầu đi đến căng tin để ăn trưa.

Sau đó...

“Ufufu… Chào mừng trở lại, Tiểu Công Tước-sama và Felicia-sama.”

“Công chúa Claris, đã lâu không gặp.”

Công chúa Claris tiến lại gần chúng tôi với một nụ cười, Shia và tôi cũng gật đầu chào hỏi.

Nhưng mà...

Tôi liếc nhanh về phía đoàn tùy tùng phía sau Công chúa Claris, hay đúng hơn là tôi quan sát họ.

Có vẻ như, số lượng người đã thực sự tăng lên gấp đôi trong hai tháng qua.

"Nếu ngài không phiền, ngài có muốn cùng ta ăn trưa không? Ta rất muốn nghe những câu chuyện và cuộc phiêu lưu của ngài."

Hmm... Có vẻ như cô ấy biết tại sao Shia và tôi lại vắng mặt. Quả thực, chúng tôi đã chia sẻ thông tin về giáo phái Hecateia với hoàng gia, nên không có gì ngạc nhiên khi cô ấy biết về nó.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn nắm bắt lại những gì đã xảy ra trong học viện trong hai tháng này, đặc biệt là liên quan đến ba tên hoàng tử kia và Sophia.

"Shia, em thấy thế nào?"

"Fufu, em cũng muốn được nói chuyện với Công chúa Claris sau một thời gian dài."

Tôi hỏi Shia và cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười. Ahaha, có vẻ như cô ấy hiểu ý định của tôi. Shia và tôi thực sự là một cặp đôi hòa hợp.

“Vậy thì, Công chúa Claris, chúng thần rất vui được tham gia cùng người.”

"Ừm! Vậy thì chúng ta đi thôi!"

Khi tôi đồng ý ngồi ăn trưa cùng với cô ấy, khuôn mặt của Công chúa Claris bỗng chốc nở nụ cười rạng rỡ. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thực sự chỉ muốn ăn trưa với chúng tôi đến thế không?

Và lúc chúng tôi đi đến căng tin...

"Ồ..."

Đúng lúc đó, chúng tôi tình cờ gặp được Đệ Nhắt Hoàng tử, người học trên chúng tôi một lớp.

Ngay từ đầu, tôi và hắn ta học khác lóp và chúng tôi đã vắng mặt ở học viện được hai tháng, vì vậy hắn là người mà tôi ít gặp nhất trong ba tên hoàng tử.

Hơn nữa, hắn ta đã trở nên im hơi lặng tiếng kể từ khi bị tước bỏ danh hiệu Thái tử. Nói cách khác, hắn ta trở nên bị lu mờ (so với hai người kia).

"Ufufu... Chúc huynh một ngày tốt lành, thưa Hoàng huynh."

"...Claris?"

Công chúa Claris chào hắn ta bằng một nụ cười tự mãn, còn tên Đệ Nhất Hoàng tử lại tỏ ra khó chịu. Có vẻ như trật tự phân hạng giữa những anh chị em này đã được thiết lập rồi.

“Mà bây giờ em có hẹn ăn trưa với Tiểu Công Tước-sama và Felicia-sama mất rồi… Vậy nên… Tạm biệt huynh nhé.”

"...Ah."

Chúng tôi chia tay Đệ Nhất Hoàng tử và bước vào căng tin.

Dù sao... đoàn tùy tùng của Đệ Nhất Hoàng tử chỉ có hai người.

Hắn ta từng là Thái tử có sức ảnh hưởng lớn nhất, nhưng bây giờ hắn hầu như không được chú ý nữa rồi.

Chà, dù sao tất cả là do chính hắn ta mình chuốc lấy mà thôi.

"Công chúa Claris, xin người vui lòng ngồi chỗ đó!"

"Ufufu, cảm ơn nhiều."

Một trong những thành viên tùy tùng của cô ấy đã đặt chỗ cho chúng tôi và họ dẫn Công chúa Claris và chúng tôi đến chỗ ngồi của mình.

Nhìn xung quanh, có thể thấy rõ rằng những người khác trong đoàn tùy tùng của cô đang cố gắng hết sức để có được sự chú ý của Công chúa Claris. Họ có lẽ là những người mới tham gia đoàn tùy tùng của cô ấy.

Dù vậy, nó chẳng liên quan gì đến Shia và tôi.

"Ufufu... Ta có thể hỏi hai người vài câu được không?"

"Trước đó, người có thể kể cho chúng thần nghe chuyện gì đã xảy ra trong thời gian chúng thần vắng mặt không? Chúng thần khá hoang mang trước những thay đổi xung quanh mình."

"Ồ, ta hiểu rồi. Vậy thì..."

Công chúa Claris bắt đầu giải thích chi tiết về những diễn biến xảy ra tại học viện trong hai tháng qua.

Đầu tiên, sau buổi đánh giá năng lực, mọi người ở Học viện Hoàng gia đều đang nói về Shia. Họ chưa bao giờ nhìn thấy phép thuật đẹp đẽ như vậy trước đây và Cô Mulligan thậm chí cũng đã nhiệt tình giải thích rằng phép thuật này khó đến mức nào.

Haha... Tôi đoán cô Mullingan hẳn rất vui vì sự thành công của đứa học trò yêu quý của mình là Shia đây. Nhưng nghĩ lại thì, cả cô Mulligan và Bá tước Sampson đều có vẻ rất thích Shia.

Chà, Shia rất dễ thương, tốt bụng và có tính cách tuyệt vời nên việc mọi người ở mọi lứa tuổi và giới tính đều thích cô ấy là điều đương nhiên.

Sau đó là sự việc Đệ Nhị hoàng tử gian lận.

Sau khi Công chúa Claris điều tra, hóa ra một giáo viên thuộc phe của Đệ Nhị hoàng tử, người tình cờ là họ hàng của một trong những gia đình quý tộc, đã xúi giục Hoàng tử Pascal bắt chước người khác.

Đương nhiên, thông tin này đến tai Đệ Nhất Vương Phi và thậm chí cả Đức Vua Bệ hạ, khiến cho hai người họ trở nên rất tức giận. Có vẻ như Đệ Nhị Hoàng tử đã bị đình chỉ học cho đến một tuần trước khi chúng tôi trở về.

Trong thời gian này, Công chúa Claris đã bắt đầu làm suy yếu phe phái của Nhị hoàng tử, thuyết phục nhiều quý tộc chuyển sang phe của cô. Giống như trong tiểu thuyết, hành động ở hậu trường của cô ấy thực sự rất ấn tượng.

Hoàng tử Pascal, mặc dù thực tế là hắn ta không phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, nhưng đã trở thành một kẻ bị bạn bè đồng trang lứa cô lập. Hơn nữa bây giờ hắn còn bị người dân của tẩy chay, lại còn bị chính gia đình mình vứt bỏ.

Ngay từ đầu, hắn đã là gánh nặng bị trục xuất khỏi quê hương của mình, Đế chế Benelux, vì vậy bây giờ hắn ta chắc hẳn còn cảm thấy tuyệt vọng hơn nữa. Mà… Tôi cũng chẳng quan tâm.

“Về phần con ả đó… cô ta không có động thái gì đáng chú ý, và có lẽ do tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện của Giáo hội Nữ thần với tư cách là một ‘Thánh nữ’, cô ta tiếp tục được người dân của Vương quốc vô cùng yêu mến.”

"Thần hiểu rồi..."

Hmmm... Có vẻ như con ‘Thánh nữ’ giả mạo đó vẫn giỏi trong việc sử dụng nhiều chiếc mặt nạ khác nhau cho những dịp khác nhau.

"Vương Phi Cecily và Sean Onii-sama vẫn đang cố gắng hết sức để có được sự ủng hộ của Giáo hội Nữ thần và ‘Thánh nữ’ bằng mọi cách. Có vẻ như chúng đang lên kế hoạch cho rất nhiều thứ. Đặc biệt, chúng đang cố gắng biến ‘Thánh nữ’ thành hôn thê của Sean Onii-sama."

"Hmm... Chà, Công chúa Claris đã có được sự ủng hộ của đông đảo các quý tộc rồi, nhưng người vẫn muốn tận dụng thêm sự ảnh hưởng của những người đó nhỉ."

“Ufufu, dù sao đều là lỗi của Sean Onii-sama.”

Công chúa Claris cười khúc khích nói.

"Vậy còn Hoàng tử Nicholas thì sao? Đặc biệt là khi cả hắn và Vương Phi Frederica đều thuộc cùng một phe..."

“Hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì từ anh ấy. Hầu hết các quý tộc từng ủng hộ anh ấy và mẫu thân của anh ấy đều đã chuyển sang phe của ta, và tại thời điểm này, anh ấy chỉ còn lại một số ít người đi theo vì nghĩa vụ. "

Khi Công chúa Claris nói vậy, biểu cảm của cô có chút cô đơn.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Đọc lại lần 3 và nó vấn sến như lần 1
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tại sao ông lại đọc bộ này những 3 lần vậy💀
Xem thêm
@Akiyue: hồi đấy có bạn trans ngày nào cũng đăng nên có ấn tượng mạnh về bộ này :)).
Xem thêm
c t
xong 89 chap trong 2 ngày.
TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
sao vẫn có người đọc bộ này vậy💀
Xem thêm
c t
@Akiyue: tuy văn phong k mượt lắm nhưng tình tiết truyện nó gần với thực tế phù hợp với sở thích của t á.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans.
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
TFNC
Claris là của mik 🐧
Xem thêm
Ae lấy ai thì lấy để lại claris cho t
Xem thêm
mời, nữ phụ này ko tự bóp t ko lấy dc
Xem thêm