Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 54: Lễ nhập học

14 Bình luận - Độ dài: 1,480 từ - Cập nhật:

Bắt đầu up bù dần dần các chương mà mấy hôm trước tôi bận chưa up được nhé<3

======================

"...Ta chân thành hy vọng rằng tất cả các học sinh ở đây sẽ cố gắng ra sức học tập tại Học viện Hoàng gia này và trở thành nền tảng cho thế hệ tiếp theo của vương quốc."

Lễ nhập học bắt đầu, và chúng tôi, những học sinh mới, đã được lắng nghe những lời phát biểu từ Bệ hạ.

Tuy nhiên, trong từng lời nói của ông ấy lại ẩn chứa nhiều hàm ý sâu xa , như thể chúng hướng đến những cá nhân cụ thể hơn là học sinh mới chúng tôi.

Chà, xét về tương lai của vương quốc này, ngay cả khi chúng ta không thể trở thành vua, chúng ta vẫn sẽ trở thành quý tộc hoặc kết hôn với một quý tốc ở quốc gia khác và chúng ta vẫn phải tiếp tục tham gia vào các vấn đề của đấy nước này. Đó là tất cả những gì Bệ hạ muốn nói

Sau đó, Đệ Nhất Hoàng tử, người giữ vai trò là chủ tịch hội học sinh của Học viện Hoàng gia thay mặt cho các học sinh của toàn trường phát biểu bài chúc mừng các học sinh nhập học, và bài phát biểu đáp lại của Đệ Nhị Hoàng tử đại diện cho các học sinh mới cũng đã được đưa ra.

Việc các thành viên cấp cao nhất của hoàng gia đảm nhận những vai trò này là điều đương nhiên.

Tuy nhiên, tôi khá lo lắng một chút về thái độ của Công chúa Claris trước bài phát biểu của Đệ Nhị Hoàng tử. Cô ấy có vẻ hơi điềm tĩnh... không, cô ấy có một nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt.

Thông thường, là một người có mục tiêu để trở thành người cầm quyền tiếp theo, người ta sẽ mong đợi chính công chúa sẽ đọc một bài phát biểu chào mừng các học sinh mới. Nhưng mà, sự thờ ơ này là sao...?

Trong khi cân nhắc những suy nghĩ như vậy ...

"...Như vậy là lễ nhập học đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người."

Trước khi tôi nhận ra điều đó, buổi lễ khai giảng đã kết thúc và chúng tôi rời khỏi hội trường.

Sau đó, một ngày kết thúc với phần tự giới thiệu bản thân ngắn gọn trong lớp học và nhận hướng dẫn về cuộc sống trong học viện.

"Fufu... Gil, cuộc sống tại học viện của chúng ta cuối cùng cũng bắt đầu."

"Ừm. Tuy nhiên, chúng ta đã có được kiến thức sẽ được dạy ở học viện, và đối với Shia, chẳng phải em đã trải qua nó trong kiếp sống đầu tiên của mình, vì vậy bản thân các lớp học không có nhiều ý nghĩa với em nhiều phải không."

"Điều đó không đúng chút nào! Dù sao thì em cũng chưa từng trải qua cuộc sống học viện với ngài ... vì vậy em thực sự mong chờ nó."

Shia vừa nói vừa đan hai tay vào nhau, trông có vẻ hạnh phúc và bẽn lẽn.

Ôi chao, sao vị hôn thê của tôi lại xinh đẹp và đáng yêu đến vậy?

“Ừm, không có nghi ngờ gì về điều đó. Ta cũng thực sự mong đợi cuộc sống tại học viện với Shia.”

“Fufu, em cũng rất vui vì Gil cũng giống như em.”

Sau khi trò chuyện như vậy, chúng tôi đến lớp học và ngồi vào chỗ của mình.

Mặc dù chúng tôi được tự do chọn chỗ ngồi, nhưng theo lẽ tự nhiên, tôi và Shia ngồi ở hàng ghế sau và ngồi cạnh nhau.

Và Đệ Nhị Hoàng tử ngồi ở phía bên trái của trung tâm, trong khi Công chúa Claris ngồi ở phía bên phải của trung tâm.

Theo đó, những người con trai và con gái ủng hộ mỗi người đều đảm nhận các vị trí xung quanh họ.

Nhân tiện, Sophia, em gái của Shia, ngồi cạnh Đệ Nhị Hoàng tử.

Trong khoảng thời gian trước khi vào Học viện Hoàng gia, Đệ Nhị Vương Phi đã thành công trong việc giành được sự hỗ trợ từ Giáo hội Nữ thần, theo kế hoạch, định vị mình sau ‘Thánh nữ’.

Kết quả là, một số quý tộc thuộc phe của Đệ Nhất Vương Phi đã đào tẩu sang phe của Đệ Nhị Hoàng tử, và những tín đồ sùng đạo của Giáo hội Nữ thần cũng đứng về phía Đệ Nhị Hoàng tử.

Đặc biệt, Hầu tước Spencer và Bá tước Morgan, đội trưởng hiệp sĩ luôn ở bên cạnh Bệ hạ với tư cách là cận vệ của ông, đều đứng về phe của Đệ Nhị Hoàng tử.

Hiện tại, xét về cán cân quyền lực trong cuộc tranh chấp quyền kế vị, Đệ Nhị Hoàng tử đã tự tách mình ra khỏi hai người còn lại, đặt mình vào vị trí có lợi nhất.

...Chà, điều đó có thể thay đổi đáng kể chỉ với một quyết định từ phía tôi.

Nhưng điều khiến tôi quan tâm hơn là anh hùng thứ ba, Hoàng tử Pascal.

Tôi không biết tên đó đang nghĩ gì, nhưng hắn đã chọn một chỗ ngồi ngay bên cạnh Công chúa Claris.

Trong tiểu thuyết, Công chúa Claris được cho là phải lòng Hoàng tử Pascal, nhưng cô ấy hiện đang ở giữa cuộc tranh chấp quyền kế vị và không có đủ thời gian để xem xét những vấn đề lãng mạn như vậy.

Do đó, tôi không nghĩ rằng sự phát triển tương tự sẽ xảy ra... hoặc tôi tin là vậy.

Và sau đó...

“Gil… Biểu cảm bối rối đó là sao vậy?” Shia nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

"À... Chà, ta thực sự lo lắng về anh chàng ngồi cạnh Công chúa Claris..."

Tôi thành thật nói với Shia về những gì đang nghĩ trong đầu.

Đây cũng là điều mà tôi đã học được sau hai năm kể từ khi gặp Shia.

Ban đầu, tôi cố gắng không làm cô ấy lo lắng hay tạo gánh nặng cho cô ấy bằng những điều không cần thiết bằng cách giữ chúng cho riêng mình.

Tuy nhiên, đó là một sai lầm. Từ góc nhìn của Shia, việc hôn phu của mình giữ kín bí mật cho riêng mình còn khiến cô ấy đau đớn hơn nhiều...

Vì vậy,  hiện tại, Shia và tôi đã chia sẻ mọi thứ cho nhau, tất nhiên, tôi không thể nói với cô ấy về kiếp sống trước đây của mình, tôi phải giấu kín điều đó.

"Chà, trong... kiếp sống đầu tiên của em, Công chúa Claris và Hoàng tử Pascal thực sự là người yêu của nhau. Và sau khi tốt nghiệp Học viện Hoàng gia, họ được cho là sẽ kết hôn chính thức,"

"Ta hiểu..."

Tôi gật đầu đáp lại lời giải thích của Shia.

Mặc dù tôi, với tư cách là tác giả của cuốn tiểu thuyết, tôi hoàn toàn biết sự thật, nhưng tôi đánh giá cao lời giải thích chi tiết hơn của Shia.

Tuy nhiên, vẫn có những điều mà tôi không hề ngờ tới, chẳng hạn như về nhân cách đáng thất vọng của hai tên hoàng tử đó ...

"Nhưng em có thể hiểu lý do tại sao ngài lo lắng, Gil. Hiện tại, Công chúa Claris đang trải qua thời kỳ khó khăn với việc kế vị ngai vàng, và cô ấy không cần phải đối phó với một tên bất lịch sự như vậy can thiệp vào cô ấy."

Shia nói như vậy trong khi nhíu mày.

"Haha, Shia, em thực sự rất thân với Công chúa Claris nhỉ."

"Ah... Fufu, vâng. Trong kiếp sống đầu tiên của em, em không có cơ hội đến gần cô ấy nên em không biết, nhưng Công chúa Claris thực sự rất thông minh và đáng yêu..."

Shia nói, giọng cô ấy tràn ngập một nụ cười dịu dàng khi cô ấy nhìn Công chúa Claris.

"Nhưng đây chỉ là ý kiến cá nhân của em. Xin ngài hãy đưa ra lựa chọn tốt nhất mà ngài cho là đúng về việc kế vị ngai vàng.”

"Ừm, tất nhiên rồi. Những lời nói của em, Shia, với tư cách là người hiểu rõ em nhất, ta sẽ được cân nhắc về điều đó."

"Ah… mồ..."

Khi tôi nói với cô ấy như vậy, Shia nở một nụ cười gượng gạo với tôi

Chà, đó là ý định của tôi ngay từ đầu. Tôi không thể nào đối xử với người bạn quý giá của Shia một cách bất cẩn được.

Nghĩ về những điều như vậy, tôi cười nhẹ.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

2 chú bé đù giờ còn cái nịt
Xem thêm
=))) cửa thắng claris cao thế
Xem thêm
claris: Shōri no hosoku wa kimatta
Xem thêm
:v quá nhanh quá nguy hiểm
TFNC~~~
Xem thêm
Claris: ggez 🐧
Xem thêm
N-Nhanh quá, t thích <3
Xem thêm
hehe cũng may là check lại trước khi ngủ mới thấy vừa đăng chương mới :v
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
TRANS
không có gì đáng để gọi là lỗi hay góp ý cả. good job trans 👍
vs cả để mai đăng tiếp đi bác, chứ ngủ 1 giấc sau thành người tiền sử luôn :v
Xem thêm