Tensei-saki wa jisaku sho...
Sambon (サンボン) Falmaro (ファルまろ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 61: Ma thuật của Shia, thực lực của Shia

28 Bình luận - Độ dài: 1,110 từ - Cập nhật:

"Ư...!?"

Lực đâm từ thanh kiếm gỗ của tôi đâm thẳng vào bụng của Hoàng tử Pascal, khiến cơ thể hắn ta quay tròn giữa không trung. Đó chắc chắn là một đòn chí mạng. Trừ khi Pascal nhận được phép thuật hồi phục cao cấp ngay lúc này, nếu không tính mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm.

“Này."

"A... a a..."

"Hắn ta đã mất khả năng thi đấu rồi phải không? Nhanh lên và tuyên bố chiến thắng cho ta."

Chứng kiến diễn biến bất ngờ, Curtis, người đang làm trọng tài cho trận đấu, lộ rõ vẻ hoang mang.

Tất nhiên, tôi không quan tâm đến những điều đó và lạnh lùng nói như vậy.

Và sau đó...

"U-Uwaaah!?"

Curtis hét lên và lao về phía Hoàng tử Pascal, khuôn mặt tái nhợt, Chà, thay vì điều đó, điều quan trọng hơn là ông ta nên kiếm một người có thể sử dụng ma thuật hồi phục cho hắn.

"Hoàng tử Pascal! Ở lại với tôi! Tỉnh táo lại đi!"

"..................."

Curtis tuyệt vọng gọi hắn ta nhiều lần, nhưng Hoàng tử Pascal đã mất đi ý thức cũng không có đáp lại, có lẽ hắn đã bất tỉnh thật rồi.

"Curtis."

"!?"

Khi tôi gọi ông ta, Curtis quay lại và hướng ánh mắt đầy căm thù và sợ hãi về phía tôi.

"Ngay từ đầu, chính tên khốn nhà ngươi đã khuyên ta là "tránh những đòn đánh gây tổn thương cho đối phương”, vậy nên ở ván đấu thứ nhất ta đã cố ý nhịn”

“V-vậy tại sao ở ván thứ hai ngươi không không làm như vậy? Nếu như ngươi nhịn thì mọi chuyện đã không có thành ra như vậy!"

"Điều đó... đó là điều hiển nhiên. Vào ván đấu đầu tiên đó, lẽ ra ông nên dừng trận đấu khi ta đã kiềm chế lại. Không chỉ vậy, khi tên khốn Pascal này bất ngờ tấn công ta trong khi ta quay lại nhưng ông vẫn tiếp tục trận đấu mà không dừng lại. Ngay cả khi ta bị đánh, ông vẫn giả vờ như không biết."

"..................."

Khi tôi nói những lời đó, Curtis im lặng.

"Hừm. Dù sao thì, ta đã đánh bại tên đó theo quy tắc của trận đấu. Giờ là trách nhiệm của ông để giải quyết những hậu quả đã phát sinh. Chà ... cũng là trách nhiệm của kẻ đã ra lệnh cho ông làm như vậy."

"!? Đ-đợi đã..."

Phớt lờ Curtis, người đang cố tiếp cận tôi, tôi tiến về phía Shia.

"Shia!"

"Gil! Ngài đã làm tốt lắm!"

Shia nhảy ra khỏi hàng ghế khán giả và sà vào vòng tay của tôi.

Tất nhiên, tôi ngay lập tức đỡ lấy vị hôn thê đáng yêu của mình.

"Ừm... Shia, chiến thắng này là dành tặng riêng cho em đó."

"À... Fufu, vâng..."

Shia nở một nụ cười ấm áp và âu yếm má vào tay tôi.

"Nhưng..."

Đột nhiên, Shia quay lại và đưa tay phải về phía Hoàng tử Pascal.

Và sau đó...

"Ah...”

Ma thuật hồi phục cấp cao khép lại vết thương mà tôi đã gây ra.

"S-Shia?"

"... Em không thể chấp nhận việc Gil sẽ vấy bẩn tay mình vì một kẻ thất bại như vậy."

Khi Shia nhìn chằm chằm vào Hoàng tử Pascal với một cái nhíu mày, tôi cảm thấy một sự ấm ấp trong tim mình.

Đúng vậy... Em ấy luôn nghĩ cho tôi dù là bất kể hoàn cảnh nào...

"À...Gil...?"

"Ta thực sự rất biết ơn khi có em ỏ bên cạnh."

"Fufu... em cũng cũng vậy..."

Chúng tôi ôm nhau thật chặt mà không quan tâm đến những người xung quanh, xác nhận tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau và hoàn toàn tận huỏng khoảnh khắc này.

"Được rồi, chúng ta đi thôi nào."

"Vâng!"

Chúng tôi nắm tay nhau rời khỏi chỗ của Hoàng tử Pascal, kẻ mà vẫn đang nằm trên mặt đất, và tiến về phía Công chúa Claris trên hàng ghế khán giả.

"..................."

"..................."

Tất cả mọi người, bao gồm cả những người đang chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo, những người đã kết thúc trận đấu và đang nghỉ ngơi, và ngay cả những khán giả, đều lặng lẽ theo dõi chúng tôi mà không nói một lòi.

Chà, chắc do chúng tôi đã cho họ chứng kiến một cảnh tượng như vậy nên không phải là không có lý khi họ phản ứng như vậy.

Đặc biệt...

"..................."

"..................."

Đệ Nhị hoàng tử và Sophia đang lộ ra những phản ứng thực sự thú vị.

Về phần Đệ Nhị Hoàng tử, hắn ta có biểu hiện nhẹ nhõm sau khi thấy Shia cứu mạng Hoàng tử Pascal, nhưng đồng thời, đôi mắt vàng của hắn cũng mang một chút thất vọng vì tình huống mà hắn đã gây ra. Haha, tên này thực sự dễ đọc. Liệu tôi có nên tìm hiểu mối quan hệ giữa hắn với Curtis hay không?

Và rồi... Sophia.

Con ả đó không nhìn tôi... mà chỉ nhìn về phía Shia.

Đó là điều có thể đoán trước được. Cô ta chưa bao giờ nghĩ đến việc Shia có thể sử dụng một loại ma thuật đáng kinh ngạc như vậy. Đặc biệt là ma thuật vượt qua ma thuật của cô ta, kẻ mà được tôn vinh làm ‘Thánh nữ’.

Haha, cho đến bây giờ, cô ta vẫn luôn chế nhạo Shia, gọi cô ấy là kẻ vô dụng và vô giá trị vì Shia không thể sử dụng phép thuật.

Điều đó thể hiện rõ qua cách cô ta nhìn Shia, gần như thể cô ta đang nhìn kẻ thù.

Và sau đó...

"Fufu... Sophia. Em là một ‘Thánh nữ’ đúng không? Em chỉ ngồi đó mà quan sát thôi sao?"

"Ý chị là gì?"

"Tên đó, mạng sống của hắn ta đã được cứu bởi ma thuật hồi phục của tôi, nhưng hắn ta chưa được chữa lành hoàn toàn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ không ở trong tình trạng hoàn hảo. Em thấy ổn chứ?"

"!?"

Phải... Phép thuật hồi phục của Shia thuộc loại cao cấp.

Nhưng Shia cố tình... không làm thế.

Đó là để đảm bảo rằng người đàn ông đó, Curtis, và những kẻ âm mưu với ông ta sẽ phải đối mặt với hậu quả.

"Fufu… Cố gắng lên nhé ‘Thánh nữ’-sama...?"

Shia nhếch khóe miệng và cười khúc khích, sau đó cô ấy nắm lấy tay tôi, và cùng nhau, chúng tôi tiến về phía Công chúa Claris.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

c t
Ai dạy Shia kiểu yan kia thế
Xem thêm
Tuyệt vời
Xem thêm
Ít ra cũng phải vậy mới ra dáng nữ chính chứ. Hiền nhưng không lành là tuyệt nhất
Xem thêm
Girl nhà ta cũng trưởng thành quá rồi
(về mọi mặt)
Xem thêm
Hay qua tr oi :))) cho sophia nhuc mat luon
Xem thêm
Tội nghiệp Aki, bị đấm nhiều quá :D
Xem thêm
May phước cho thằng lol đấy không có cái trò "Vậy hiện tại là hòa, sao chúng ta không đấm chú mày thêm cái nữa làm trận nữa nhỉ."
Xem thêm
Sophia trai đỏ dí
Định nhắc lỗi lặp từ tiếp nma có vẻ bên dưới có đủ rồi
Xem thêm
TRANS
Đoạn 19: lặp từ: "không dừng lại"
Đoạn 42: ỏ -> ở
Đoạn 44: tận huỏng -> hưởng
Đoạn 50: một lòi -> lời
______________________
Gần 11 rưỡi rồi mới xong đống đề tiếng Anh nên mới đi đọc LN được.
Dưới cmt tận 2 ông đấm mà vẫn không tìm được hết lỗi hở=)))

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lắm ông đấm tôi quá, khổ thân tôi quá mà
Mà đang hè cứ chill đi bro, 3 tháng cuối rồi ôn vẫn kịp mà<(")
Xem thêm
@Akiyue: kịp đấy nma là cho năm sau nhé <(")
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời