Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 16 - Đào Tạo

1 Bình luận - Độ dài: 1,387 từ - Cập nhật:

Sau khi trở về pháo đài, chúng tôi đã giam giữ tù binh của bộ tộc Kumin trong ngục tối dưới lòng đất. Việc xử lý cuối cùng sẽ do bộ quân sự quyết định, nhưng trước đó, Đội 8 đã bắt giữ sẽ chịu trách nhiệm quản lý họ.

Hazen muốn tận dụng những tù bình này này để thương lượng một thỏa thuận ngừng bắn hoặc liên minh với bộ tộc Kumin trong tương lai, nhưng với thân phận là một thiếu úy anh ta không có quyền làm điều đó. Vì vậy, anh ta muốn làm tất cả những gì có thể trong thời gian chờ đợi bàn giao đó.

"Yang, hãy nói chuyện với hắn và lấy thông tin từ hắn. Việc phân phối thức ăn và chăm sóc hắn sẽ do cô chịu trách nhiệm."

"Được rồi, nhưng trước đó, tôi sẽ sống đâu đây?"

"Ở phòng của ta."

Hazen trả lời một cách tự nhiên, nhưng ngược lại, Yan có vẻ rất sốc.

"Không, tôi ghét điều đó bằng cả tâm hồn và thể xác của mình!"

"Tại sao?"

"Tại sao á, tôi chả có lý do gì cho chuyện đó cả!"

"Ừm... có lẽ là vì tâm lý của con gái chăng?"

"Không phải thế nhé!"

"Thôi được rồi, ý kiến của cô thì không quan trọng. Đây không phải là một đề xuất mà là một quyết định."

Yang lại một lần nữa có vẻ sốc, điều đó là tự nhiên thôi. Mặc dù giá để mua cô là quá rẻ nhưng đó là một khoản chi phí lớn khi mất đi phần lớn tiền lương. Không có tiền để cho cô ấy có thể sống xa xỉ, và việc này cũng tiện để Hazen có thể trực tiếp giáo dục cô ấy bất cứ lúc nào.

"Kaku-Zu, từ giờ cậu hãy bảo vệ Yang. Đặc biệt nếu tôi không có mặt, hãy ưu tiên bảo vệ Yang."

"Điều đó thì không vấn đề gì, nhưng Hazen, anh không phải đang có rất nhiều kẻ thù xung quanh à?"

"Kẻ thù á? Cậu nhắc đến bọn gián điệp đang lẩn trốn trong pháo đài này à? Tôi chưa xác định được bọn chúng, nhưng cậu đã phát hiện ra chúng trước tôi à?"

Hazen cảm thấy khó tin. Kaku-Zu xuất sắc trong võ thuật nhưng không có tố chất làm quan văn. Không thể tin rằng anh ta có thể phát hiện ra sự tồn tại của gián điệp trong pháo đài này trước anh.

Khi Heszen nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ, người đàn ông to lớn thở dài một tiếng lớn.

"Không phải chuyện đó. Này, không phải là các hạ sĩ quan thì cũng có các sĩ quan cấp cao và đồng nghiệp của cậu. Và đặc biệt là Trung úy Mospietza, hắn hoàn toàn coi Hazen như kẻ thù rồi."

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy. Sao anh không hiểu à?"

Mặc dù nói như vậy, nhưng những gì không hiểu thì không hiểu. Người lính phải thực hiện nhiệm vụ mà không bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân. Nếu là hạ sĩ quan thì còn có thể, nhưng những sĩ quan trên cấp thiếu úy phải hiểu rõ điều đó chứ.

Ngay cả Trung úy Mospietza cũng không phải là ngoại lệ. Nếu có chiến đấu với kẻ thù, tất nhiên họ phải hợp tác với nhau, đó là hình ảnh tiêu biểu của một người lính. Đế quốc là một quốc gia quân sự với lịch sử lâu đời, để có trưởng thành như ngày hôm nay. Những sĩ quan phải biết rõ những quy định cơ bản này.

"... "

Tuy nhiên, đúng là Trung úy Mospietza rất cảm tính. Hành động hàng ngày của ông ta hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân, nên việc Kaku-Zu lo lắng về điều này cũng không có gì lạ.

"Ừ, tôi hiểu ý cậu rồi. Nhưng với loại tiểu nhân như Trung úy Mospietza, tôi không cần phải dành dù chỉ một giây để suy nghĩ về hắn. Vấn đề với hắn sẽ được giải quyết ngay khi chuyện gì đó có thể xảy ra."

"... Tôi biết là cậu sẽ nói như vậy mà, nhưng thôi được rồi, có lo lắng cho câu cũng vô ích mà thôi, haizzzz."

Kaku-Zu thở dài một tiếng lớn.

***

Khi quay lại phòng, Trung sĩ Buzz đã đang ở đó. Anh ta đang sắp xếp sách vào giá sách. Những cuốn sách này không phải để Hazen đọc mà là tài liệu giảng dạy cho Yang. Ở nhà (nhà của mẹ kế), có rất nhiều tài liệu về giáo dục phổ thông và phép thuật cơ bản mà anh học ở đế quốc này, nhưng việc vận chuyển chúng tới đây sẽ mất khoảng 40 ngày.

Vì vậy, trước khi những tài liệu đó đến, Yang sẽ phải học những lĩnh vực khác. Các lĩnh vực bao gồm hệ thống ngôn ngữ, sinh học, y học, và kinh tế học.

Đặc biệt, Hazen muốn Yang học kinh tế học. Để đạt được mục tiêu của mình, anh cần rất nhiều tiền. Do đó, cô gái này sẽ phải giúp anh huy động vốn.

Hazen không thể làm điều đó vì anh là một người lính và không phù hợp. Ngược lại, Yang từ đầu đã có kỹ năng trong việc giao dịch.

"Cảm ơn câu. Và đây là cách tôi nói lời cảm ơn."

Hazen đưa cho Trung sĩ Buzz một đồng tiền đồng nhỏ. Đây là khoảng một phần ba số lương của một trung sĩ.

"Kh-không, tôi không cần phải nhận phần thưởng cho những việc như thế này đâu."

"Đây là công việc hoàn toàn riêng tư của tôi. Tôi không muốn lạm dụng quyền hạn của mình, nhưng tôi lại không có ai khác để nhờ cậy. Tuy nhiên, vì là yêu cầu của cấp trên, cậu sẽ khó mà từ chối, vì vậy hãy để tôi trả tiền công cho cậu xứng đáng."

"...Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nhận lấy với lòng biết ơn. Nếu còn gì khác, xin hãy cứ nói cho tôi biết."

"Cảm ơn cậu."

Trung sĩ Buzz cúi chào và rời khỏi phòng. Yang ngồi xuống giường, quan sát cảnh tượng đó.

"...Anh được cấp dưới yêu mến nhỉ."

"Yêu mến à? Đó chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới mà thôi."

"Nhưng mà, anh ấy nói 'nếu còn gì khác, xin hãy cứ nói cho tôi biết.'."

"Chỉ là lời nịnh nọt. Kỹ thuật để làm cho cuộc trò chuyện trở nên suôn sẻ hơn."

Trung sĩ Buzz là một người có ích. Sau khi tôi rời khỏi đội, tôi dự định bổ nhiệm cậu ta làm trung úy, và tôi nghĩ cậu ta sẽ duy trì được khoảng 70% sức mạnh hiện tại của Đại Đội 8.

"...Anh Hazen cũng nên học hỏi một chút đi."

"Tôi nghĩ mình đã nắm rõ kiến thức và cả kinh nghiệm thực hành rồi."

"Hoàn toàn không. Hoặc thậm chí là ngược lại mới đúng."

"Ha ha, thú vị đấy. Cô bé này cũng có khiếu hài hước à."

"Tôi không nói đùa đâu!"

Yang nhìn với vẻ mặt chán nản, nhưng Hazen không để tâm tới lời cô nói. Anh đã bắt đầu hiểu rằng trái tim của cô bé này rất mạnh mẽ. Đó không phải là một tâm hồn bình thường, không dễ dàng gục ngã trước những chuyện nhỏ nhặt.

Điều đó không có nghĩa là cô ấy không có cảm xúc. Ngược lại, cảm xúc của cô rất dễ bị lay động, nhưng cô lại rất linh hoạt. Giống như cành liễu không bị gãy khi bão đi qua. Hazen đã từng dạy dỗ nhiều học trò, và cô bé này nằm trong số những người có tâm hồn mạnh mẽ nhất.

"..."

Hazen cảm thấy một cảm giác hưng phấn như khi anh tìm thấy những học trò như Lloyd, Lyall... và Ash Dahl trước đây

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận