Sự Trỗi Dậy của Sĩ Quan G...
花音小坂 - HANANE Kosaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Quân Nhân

Chương 21 - Nandal

1 Bình luận - Độ dài: 1,100 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi phòng, Hazen hướng thẳng đến phòng giam dưới hầm pháo đài, nơi giam giữ tù nhân của bộ tộc Kumin. Khi đi xuống cầu thang, anh nghe thấy những tiếng cười nói vui vẻ.

"Ilha Rona Baharo Kil"

"Dag Nihola Gor Kana"

Bọn họ đã bắt đầu cuộc trò chuyện. Có lẽ vì Yang trông như một đứa trẻ, nên họ không cảm thấy bị đe dọa. Họ dường như đang rất hào hứng. Hazen ngồi xuống ở một khoảng cách an toàn để không bị tù nhân Kumin nhận ra.

Yang dường như đã nhận ra sự hiện diện của Hazen, nhưng vẫn tiếp tục trò chuyện với tù nhân. Hazen vẫy tay gọi Kaku Zu, người lính bảo vệ, và ra lệnh gọi binh nhì Edal đến.

Sau một lúc, binh nhì Edal bước vào. Hazen gọi anh ta lại gần và bắt đầu thì thầm.

"Yang và tù nhân Kumin nói chuyện gì, hãy ghi lại tất cả và sau đó bảo Yang dịch lại. Ghi lại tất cả mọi thứ."

"Vâng, hiểu rồi."

Edal ngay lập tức cầm bút viết lên giấy da.

"Tiếp theo, anh sẽ ở lại phòng của tôi và học ngôn ngữ của bộ tộc Kumin cùng với tôi."

"... Ở phòng của thiếu úy sao?"

"Có vấn đề gì không?"

"Kh-không! Tuyệt đối không. Chỉ là, hơi e ngại thôi."

"Tôi không phải là Hoàng Đế đâu mà lo."

"..."

Edal không tự chủ được cười khổ. Hazen không hiểu nguyên nhân.

"Tôi dự định sẽ nắm vững phần lớn ngôn ngữ của họ trong một tuần, còn anh thì hãy lấy một tháng làm mục tiêu."

"M-một tháng thôi ạ?"

"Đây là nhiệm vụ đặc biệt. Trong thời gian này, tất cả các buổi huấn luyện quân sự đều được miễn. Không có tài liệu về ngôn ngữ của bộ tộc Kumin, nên những gì anh ghi lại sẽ trở thành tài liệu học tập. Đừng bỏ sót gì cả."

"... Vâng."

Edal đáp lại với vẻ lo lắng. Dù thời gian có hạn, anh cũng phải làm. Hazen cũng thông báo rằng mỗi tuần sẽ có một bài kiểm tra để điều chỉnh thời gian ngủ và thời gian tự do theo mức độ tiến bộ.

"Anh sẽ là người kết nối với bộ tộc Kumin sau khi tôi và Yang rời đi. Đây là một công việc rất quan trọng. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ được thăng cấp lên binh nhất."

"Thật ạ!?"

"Tôi đã nói rồi mà, tôi chuẩn bị phần thưởng phù hợp với năng lực và kết quả."

Thông thường, việc thăng cấp này sẽ mất khoảng 4-5 năm, nhưng chỉ mất dưới 2 tháng. Hazen không bận tâm. Chủ nghĩa nhân tài là như vậy. Sau khi nghe giải thích xong, Edal nuốt nước bọt.

"... À mà, Thiếu úy Hazen cũng không chỉ huy huấn luyện quân sự phải không?"

"Phải làm chứ. Vì tôi là chỉ huy. Tôi cũng sẽ hoàn thành tất cả công việc hàng ngày."

"Thế mà, chỉ một tuần để thành thạo ạ?"

"Anh không cần lo về tôi. Chỉ cần tập trung nghe cuộc trò chuyện giữa họ và Yang là đủ."

"...!"

"Anh ngạc nhiên cái gì? Tôi đã được đào tạo để làm nhiều việc cùng lúc. Anh cũng nên thử đi. Như vậy, thời gian được sử dụng hiệu quả sẽ tăng gấp nhiều lần, giúp tiết kiệm thời gian."

"Tôi hiểu lý thuyết, nhưng không phải ai cũng có khả năng đó đâu phải không ạ?"

"Tôi sẽ không bao giờ đề nghị con người ta làm việc gì đó ngoài khả năng của họ."

"... Tôi sẽ thử."

Binh nhì Edal đã trở nên hăng hái, nên Hazen gật đầu với nụ cười trên môi. Trong khi đó, sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, anh gọi Yang đến gần mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chắc hẳn là còn một người nữa biết nói ngôn ngữ của bộ tộc Kumin, phải không?"

"... Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Có hai cách chính để học ngôn ngữ. Một là học theo bản năng, thường được dạy trực tiếp từ khi còn nhỏ. Hai là học một cách có hệ thống, hiểu và nắm bắt cấu trúc ngôn ngữ - tức là học ngôn ngữ thứ hai."

"... "

"Phương cách tiếp nhận ngôn ngữ khi nghe của hai cách này hoàn toàn khác nhau. Yang, cô nghe ngôn ngữ tộc Kumin rồi chuyển đổi nó trong đầu sang ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Tôi có thể cảm nhận được một chút độ trễ đó."

"... Đúng vậy, nhưng đáng sợ quá!"

"Đáng sợ ở chỗ nào?"

"Cứ như thể tất cả mọi thứ của tôi đều bị nhìn thấu, thật khó chịu."

"Thế thì chúng ta có cùng cảm giác rồi đấy. Tôi không hiểu tại sao cô lại không hiểu điều này, thật khó chịu."

"Đó là lời nói của anh với một cô gái nhỏ bé như tôi sao!?"

"Hãy thôi nói những lời vô ích đi, người đó là ai?"

"Khụ... Đó là một người bạn thương gia tên là Nandal. Tôi không biết tại sao anh ta lại nói được ngôn ngữ Kumin."

"Đưa anh ta đến đây gặp ta."

"Anh đang âm mưu gì vậy?"

"Chỉ là chuyện làm ăn thôi."

"Người lính cần điều gì đó từ một thương nhân sao?"

"Chúng ta không phải lúc nào cũng hành động như lính. Hơn nữa, giao phó công việc cho người khác không vi phạm quy định quân đội."

"... Nhưng mối quan hệ giữa tôi và anh Nandal..."

"Ta không cần nghe ý kiến của cô. Hãy làm đi."

"...!"

Hazen nhấn đầu Yang xuống, nhưng cô bé không phải là người dễ bị đe dọa. Trái lại, cô càng bị thúc đẩy, thì cô lại càng trở nên mạnh mẽ hơn, luôn muốn tiến lên phía trước. Đó là tính cách mà Hazen yêu thích.

Chỉ là thiên tài thôi thì sẽ không làm thỏa mãn được Hazen. Thiên tài chỉ là ảo tưởng, đó không phải sức mạnh thực sự. Để phát triển, cần có sự dai dẳng, tinh thần phản kháng, và lòng khát khao tiến bộ.

Yang, với vẻ mặt tức giận, bước lên cầu thang một cách dữ dội.

---***---

Góc Xin Xỏ:

Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua

MOMO:     Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190

Hoặc VCB: 0531 0025 14 542

Xin cảm ơn ạ!

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận