Chỉ có Tướng Gizard nhận ra sự hiện diện của ‘nó’. Những người lính khác đều lao về phía cảnh cổng.
"Dừng lại mau! Đợi đã... chết tiệt."
Quá muộn rồi. Khoảng cách quá xa, không thể kích hoạt Raikiri Kujaku.
Vật dài kỳ lạ mà Kaku Zu cầm có tấm chắn bằng thép. Trong mắt Tướng Gizard, nó trông vô cùng đáng sợ.
"Đi nào... Kyogai Hakotsu - Hung Giáp Bò Cốt (Fierce Armor Crawling Bones)!"
Khi Kaku Zu hét lên, tấm thép bao quanh vật dài bắt đầu quằn quại và bám vào cơ thể anh. Chỉ trong nháy mắt, nó đã biến thành một bộ giáp toàn thân, trông như một con thú hung dữ.
"Ta sẽ là người đầu tiên... kya-pu!?"
Khi đến cổng tường thành, người lính của Công Quốc Diordo bị đấm nát đầu.
Thấy cảnh đó, thì Tướng Gizard rủa thầm:
"...một sức mạnh phi nhân."
Kaku Zu tiếp tục tiêu diệt các binh sĩ đang lao tới bằng cách đánh và đấm. Không phải là để giết, mà là để nghiền nát. Đó là cách duy nhất để diễn tả. Không chút do dự, mỗi cú đấm của anh ta nghiền nát cả áo giáp và cơ thể của người lính xấu số.
"Chết tiệt! Đừng có mà kiêu ngạo!"
Một chiến binh cường tráng vung cây rìu lớn, nhưng bị giáp toàn thân của Kaku Zu chặn lại.
"Kh... uooooo... agii!?"
Kaku Zu chống cự lái và bẻ gãy cổ của chiến binh cường tráng đang cố đâm xuyên qua anh ta. Sau khi tiêu diệt hết quân địch xung quanh, gã khổng lồ trong bộ giáp gầm lên với trời.
"GUOOOOOOOOO..."
Tiếng gầm lớn đến mức khiến quân đội của Công Quốc Diordo phải dừng đà tiến công vì sự kỳ lạ và đáng sợ đó.
"Hazen Heim... ngươi đã cho thuộc hạ của mình dùng loại ma trượng gì thế này!"
Tướng Gizard kinh hãi kêu lên.
‘Kyogai Hakotsu’. Đây là cây ma trượng duy nhất mà đã được Hazen đặt tên lên, với một viên ngọc báu cấp 5 cao cấp. Đây là viên ngọc lớn nhất mà Hazen sở hữu.
Ma lực lan tỏa khắp cơ thể, nâng cao tất cả năm giác quan: thị, khứu, vị, xúc và thính giác. Sức mạnh cơ bắp cũng tăng lên phi thường.
Tuy nhiên, đổi lại, Kaku Zu sẽ mất đi bản ngã của mình, biến thành một chiến binh cuồng loạn. Điều này không thay đổi dù người xung quanh có là đồng đội hay không.
Lúc này, Kaku Zu chỉ tuân theo mệnh lệnh mà anh ta đã đặt ra ngay khi kích hoạt khả năng của mình.
Lần này, mệnh lệnh của Kaku Zu là ‘Bảo vệ pháo đài này khỏi những kẻ tấn công.’ Mặc dù có thể ra lệnh ‘giết hại bất kỳ ai không phải đồng minh’, nhưng lệnh càng rắc rối thì anh ta lại càng phải chịu đựng thêm sự thèm khát bạo lực khổng lồ bên trong mình.
Hazen đã nhận ra sức mạnh phi thường, kỹ năng chiến đấu và nguồn ma lực chất lượng của Kaku Zu. Tuy nhiên, điều Hazen quan tâm tới chính là lòng tốt bất thường của anh ta.
Sự tốt bụng thì đó là một đức tính tốt nếu sống một cuộc sống bình thường, nhưng lại là một trở ngại lớn nếu chọn trở thành một người lính.
Nhưng vì anh ta không giỏi học vấn, thì cũng không thể trở thành một sĩ quan văn võ song toàn, và công việc duy nhất phù hợp sẽ là lính đánh thuê.
Vì vậy, Hazen đã nghĩ ra cách đó là kết hợp sự tốt bụng bẩm sinh của Kaku Zu với một cây ma trượng sẽ gây ra sự thèm khát bạo lực vô độ lên người dùng, để rồi chỉ có mỗi Kaku Zu là có thể kiểm soát nó bằng lý trí của anh ta.
Cây ma trượng này hiện tại là tác phẩm mạnh nhất mà Hazen đã tạo ra.
Khi tất cả các binh lính của Đế Quốc đã rút vào trong cổng, Kaku Zu vung phần còn lại của cây ma trượng trên tay phải.
"Guooooo..."
Đó là một thanh kiếm kiểu dây xích, có thể kéo dài hàng chục mét, vô cùng kỳ lạ. ‘Kyogai Hakotsu’ là một cây ma trượng tích hợp cả tấn công lẫn phòng thủ. Chỉ trong nháy mắt, khu vực xung quanh cổng thành đã nhuộm đỏ bởi máu của binh lính Công Quốc Diordo.
"Uwahaha! Tuyệt vời! Thiểu úy Hazen! Ngươi đã giấu một viên ngọc quý như vậy à!"
Thiếu tá Shimanto, khi lên tới thành lũy, rất vui mừng.
"Tiến lên nào, hãy tiêu diệt tên Tướng Gizard đó bằng sức mạnh của người đi!"
"... Thiếu tá Shimanto! Ngài đang nói cái gì vậy!?"
"Bây giờ là cơ hội khi đà tấn công của địch đã dừng lại!"
"..."
Đại úy Lorenzo im lặng. Dù Kaku Zu đã ngăn chặn được đà của cuộc tấn công, nếu anh ta bị Tướng Gizard đánh bại, thì họ cũng coi như xong.
"Chúng ta nên để Kaku Zu bảo vệ nơi này. Hiện tại, cổng Tây không còn lực lượng để bảo vệ khỏi quân Công Quốc Diordo."
"Im đi, im đi đi đi! Sao ngươi dám chống lại ta!?"
"..."
Tên ngu này. Khiến người ta buồn nôn. Có lẽ Hazen đã cố tình đưa chúng vào kế hoạch của mình, đặt chúng ở đây để bị tàn sát bởi Tướng Gizard.
"Những kẻ vô năng lại quá nhiệt tình... thì nên giết đi, có phải không Hazen?"
Lời đề nghị của Hazen vang vọng trong đầu anh. Nhưng Lorenzo tự rủa sả bản thân mình vì đã không thể đưa ra quyết định lạnh lùng như vậy.
Tuy nhiên,
Kaku Zu không hề nhúc nhích sau đó.
"Ê! Ê, con quái vật! Làm gì đó đi chứ hả! Đó là mệnh lệnh, là mệnh lệnh của cấp trên đấy!"
"..."
Dù có lệnh của Thiếu tá Shimanto, anh ta vẫn tiếp tục đứng yên.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
2 Bình luận