Ngày hôm sau, Thiếu tá Shimanto đã gọi Trung úy Kozart thuộc Đại Đội 1 vào phòng mình. Vì Đại úy đã hy sinh, hiện tại anh ta đang thực hiện công việc cấp Đại úy.
Thiếu tá Shimanto vui vẻ, thân thiện vỗ vai anh ta.
"Ồ, đến rồi đấy. Ta muốn giao cho cậu việc điều phối cuộc đàm phán với bộ tộc Kumin."
"...Hả?"
"Không nghe thấy à?"
"Kh-không. Chỉ là nội dung hơi..."
"À, công việc cấp Đại úy mà, không có gì lạ. Hiện tại thiếu nhân lực nên cậu cố gắng lên nhé."
"N-nhưng. Thì... việc giao lưu với bộ tộc Kumin là Thiếu úy Hazen đang toàn quyền phụ trách."
"Đừng nhắc đến tên của tên đó!"
Thiếu tá Shimanto tức giận đập tay lên bàn.
"Kh... Xin lỗi."
"Nghe này? Tên đó đã phạm tội bất kính trước toàn quân đấy? Không thể giao việc quan trọng cho một kẻ đã bị tuyên án tử hình được."
"Hi-hiểu rồi."
"Dù sao đi nữa, 3 ngày nữa. Ta sẽ đến pháo đài Algeid vào lúc đó, hãy sắp xếp để có thể đàm phán."
"Ba-"
"Cậu muốn nói gì à?"
"...Không. Tôi hiểu rồi."
Trung úy Kozart rời phòng với vẻ không tự tin.
"Thật là. Chẳng phải đi chiến đấu gì cả đâu. Chỉ cần tổ chức một cuộc họp thôi mà, sao ai cũng làm quá lên thế này."
Thiếu tá Shimanto thở dài.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Trung úy Kozart lại đến với vẻ áy náy.
"Xin lỗi, nhưng tôi không thể làm được."
"...Hử?"
"Kh... Tôi đã cố liên hệ với Binh nhất Edal thuộc Trung đội 4, Đội 8 để làm phiên dịch, nhưng..."
"Cậu, đó không phải là thuộc hạ của tên đó sao!?"
"N-nhưng. Nếu không có phiên dịch thì không thể đàm phán."
"Chết tiệt... Vậy thì sao?"
"Edal đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt làm gián điệp ở Công Quốc Diordo, và sẽ trở về sau một tháng."
"Hả!?"
"Vì vậy, giải pháp thực tế nhất là nhờ Thiếu úy Hazen."
"Đừng có mà đùa! Bảo hắn quay lại ngay!"
"Đ-được! Tôi hiểu rồi."
"Kh... Tên đó..."
Thiếu tá Shimanto gặm móng tay. Một giờ sau, Trung úy Kozart quay lại.
"Người ta bảo rằng sớm nhất cũng phải mất hai tuần để cậu ta trở lại."
"Đùa à!?"
"Kh... Nhưng, nơi Edal đang làm gián điệp là thủ đô Macania của Công Quốc Diordo. Dù có nghĩ thế nào cũng phải mất thời gian như vậy."
"Vậy thì, đưa ra phương án thay thế đi! Hãy dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ!"
"Đ-được rồi."
Trung úy Kozart rời đi với vẻ lúng túng.
"Đồ vô dụng!"
Thiếu tá Shimanto chửi rủa và đá ghế.
Ngày hôm sau, Trung úy Kozart lại đến.
"Có chuyện gì vậy? Cuộc họp là ngày mai đấy? Chắc là tin tốt đúng không?"
"Tôi đã cố nhờ một người thương nhân tên là Nandal, người có quan hệ thương mại với bộ tộc Kumin, làm phiên dịch..."
"Chỉ nói kết quả đi!"
"Không được! Xin lỗi ạ!"
Trung úy Kozart cúi đầu sâu với vẻ mặt như sắp khóc.
"Tại sao!? Tại sao chứ!? Tại sao thế!?"
"Nandal đang ở khu vực Sargaha phía đông Đế Quốc, sẽ không trở lại trong một tháng."
"Gọi hắn quay lại ngay!"
"Nhưng. Dù có đi ngựa nhanh nhất cũng phải mất hai tuần."
"Kh... Cậu chỉ biết đưa ra lý do để không thể làm thôi... Hãy nghĩ cách làm cho bằng được!"
"...Xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ nhiều nhưng, Thiếu úy Hazen làm vẫn là phù hợp nhất. Tôi không làm được."
"Thôi đi! Gọi tất cả các trung úy khác đến đây, ngoại trừ tên đó!"
"Đ-được!"
Hai giờ sau, tất cả các trung úy đã tập trung.
"Không cần biết ai. Nghe này, đến ngày mai! Đến ngày mai phải sắp xếp được cuộc họp với bộ tộc Kumin! Không cần đến sức mạnh của tên đó! Hiểu chưa, đây là cuộc họp lịch sử! Thành công thì sẽ thăng ngay lên Đại úy!"
"..."
"Trả lời đi! Có hiểu không!?"
"R-rỏ."
Tất cả đều trả lời một cách uể oải.
Và ngày hôm sau.
"Thế nào! Đã sắp xếp xong chưa!?"
"..."
"Hả? Các người, cả đám không làm được à? Pháo đài này toàn những kẻ vô dụng sao? Nói đi!"
"..."
Tất cả đều im lặng.
"Đến ngày mai! Đến ngày mai ta cho thêm thời gian! Hiểu không, bằng mọi giá phải làm được!"
"...Tôi không làm được."
Trung úy Rabanon thì thầm.
---***---
Góc Xin Xỏ:
Nếu bạn đọc thấy thuận tai thì có thể tặng mình li caphe qua
MOMO: Nguyễn Xuân Trình - 079 818 5190
Hoặc VCB: 0531 0025 14 542
Xin cảm ơn ạ!
3 Bình luận