Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Oshiete, D-sensei! Bài 1

31 Bình luận - Độ dài: 1,432 từ - Cập nhật:

TN: Hôm nay thay vì được tiến triển cốt truyện, chúng ta có một bài học. Oshiete nghĩa là "dạy" hoặc là "chỉ" cho ai đó một cái gì đó

----

Có người nói cô Maid không còn cơ hội nào để xuất hiện nữa.

Sai rồi nhé.

~~~~~

D 「Xin chào. Đây chính là thần tượng của mọi người, D đây」

Mei「Không phải cô là người bị ghét nhất trên thế giới sao, đang nói gì vậy? Hơn nữa, tại sao tên tôi lại ghi như thế? “Mei” là sao hả? Là sao?」

D「Thì là “Meido” nên đành vậy chứ sao」(TN: ‘Meido’ ở đây viết là 冥土 có nghĩa là ‘Hades’ hay ‘Thế giới người chết’. Bình thường chữ “maid” ghi là メイド, nghĩa là hầu gái)

Mei 「”Đành vậy” là sao chứ hả! Tôi không hiểu cô đang muốn nói gì hết!」

D 「Đừng để ý tiểu tiết~! Hiện tại chính là ngoại truyện mới của chúng ta, “Hãy dạy chúng em biết đi, D-sensei” sắp bắt đầu!」

Mei 「Cơ bản là lúc giải thích các khái niệm khó hiểu」

D「Cô không thể nói hoa mỹ hơn chút sao? Nói thẳng ra như thế không vui gì hết」

Mei「Chúng ta không phải ở đây để chơi, kết thúc việc này nhanh rồi quay lại tiếp tục làm việc nào」

D 「Có một người đồng hành nghiện làm việc như thế này buồn quá đi. Tôi nên làm gì đây?」

Mei 「Tôi nghĩ cô nên làm việc」

D 「Khóc khóc」

Mei 「Giả bộ khóc mà mặt còn không đổi biểu cảm gớm lắm, ngưng cho tôi」

D 「Vâng~ Tôi ngưng đây!」

Mei 「…」

D 「Tổn thương quá. Đừng có bơ tôi mà」

***

D 「Quay lại. Đây là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này, tôi sẽ giải thích về Ma Pháp và Ma Thuật」

Mei 「Không ngờ lại là chủ đề nghiêm túc như thế」

D「Khi tôi đùa tôi sẽ đùa hết sức, nên khi tôi dạy tôi cũng sẽ dạy hết sức」

Mei 「Ài, cô đúng là thích cho không kiến thức mà」

D 「Không phải là kiến thức, đây là sự thật của thế giới」

Mei 「Hai, hai. Vậy là tốt」

D 「Có một người đồng hành không biết đùa phiền quá đi. Tôi nên làm gì đây?」

Mei「Tôi nghĩ cô nên thấy phiền tiếp」

D 「Khóc」

Mei 「Im lặng!」

D 「Dù tôi có hơi ồn ào nhưng đánh tôi cũng không phải là ý tốt, nên đừng làm vậy nữa!」

Mei 「Hai, hai. Đau đúng không nào? Nếu không muốn bị đau nữa thì làm việc nghiêm túc được không nào?」

D 「Đành vậy, tôi sẽ làm việc nghiêm túc」

Mei 「Cô lẽ ra nên làm vậy từ đầu rồi」

***

D 「Thứ nhất, Ma Pháp và Ma Thuật khác nhau chỗ nào? Trên cơ bản mà nói, chúng không khác nhau gì cả」

Mei「Nghĩa là?」

D 「Ma Thuật được hệ thống hỗ trợ chính là Ma Pháp」

Mei「Nói cách khác, ý cô là chúng chính là một thứ」

D 「Đúng vậy. Không phải chỉ Ma Pháp, Ma Thuật cũng rất giống với skill. Hãy xem Ma Thuật như là mô hình lớn hơn, còn Ma Pháp là mô hình nhỏ. Hệ thống đơn giản hóa Ma Thuật để khiến nó trở thành Ma Pháp. Muốn sử dụng Ma Thuật thì phải làm đủ 10 bước từ đầu đến cuối, nhưng Ma Pháp thì ngay lập tức đi từ bước 1 đến bước 10 luôn」

Mei「Thật tiện lợi」

D「Đúng là rất tiện. Thế nhưng vì không có sự hỗ trợ của hệ thống thì không thể sử dụng được Ma Pháp nên thực tế Ma Pháp có thể sử dụng rất giới hạn」

Mei 「Nhân tiện, từ bước 1 đến bước 10 là sao?」

D 「Chọn và Sử Dụng. Chọn một lại Ma Pháp và sử dụng nó. Chỉ vậy」

Mei 「Ồ, đơn giản vậy」

D 「Còn Ma Thuật, các bước là Chọn, Kích Hoạt, Nắm Bắt, Thiết Lập, Kết Nối, Bơm, Bão Hòa, Đổi và Sử Dụng.

9 bước này là cơ bản, bước cuối thì tùy người sử dụng mà sẽ khác biệt.

Kích Hoạt là việc chuẩn bị vị trí để điều khiển Ma Thuật.

Nắm bắt là xác nhận sự tồn tại của Ma Lực.

Thiết lập là phần quan trọng nhất, là cơ bản của việc sử dụng Ma Thuật.

Kết nối là việc lập một kết nối với công thức đã thiết lập.

Sau khi công thức Ma Thuật được thiết lập thành công thì Bơm Ma Lực vào đó.

Đến mức Bão Hòa.

Sau đó cơ bản là có thể Sử Dụng nó rồi.

Tùy tình hình mà vẫn có thể Đổi tùy ý, nhưng trên lí thuyết lúc đó đã có thể Sử Dụng Ma Thuật rồi.

Có thể thấy chuỗi công việc này được nói đến ở chương 103.

Nhờ có Cực Hạn Ma Pháp nên lúc đó không cần phải đi hết toàn bộ các bước rắc rối kia, thực tế là hệ thống đã hỗ trợ gần như toàn bộ công việc rồi, Nhận Thức Ma Pháp, Điều Khiển Ma Pháp và skill Ma Pháp là toàn bộ mọi thứ cần thiết, sau đó việc kích hoạt Ma Pháp sẽ dựa vào cấp độ của skill.

Mà, nếu có thể dùng cách 10 bước để hiểu về Ma Thuật thì có thể nhớ lại những gì đã sử dụng trong hệ thống để sử dụng nó ngoài hệ thống」

Mei 「Bước cuối cùng là Ghi Nhớ, Ngăn Chặn hoặc là Lặp Lại, tùy cách sử dụng」

D 「10 bước cơ bản đó thường những pháp sư kinh nghiệm lâu năm sẽ giải quyết nhiều bước cùng lúc. Kumo-chan rút ngắn các bước từ Kích Hoạt đến Kết Nối và từ Bơm đến Sử Dụng. Kumo-chan nghĩ rằng Cực Hạn Ma Pháp có ảnh hưởng đến khả năng sử dụng Ma Pháp của bé ấy, và lúc đầu đúng là vậy. Nhưng sau khi Phong Thần bé ấy đã có thể sử dụng Ma Thuật bằng với tốc độ xử lí lúc còn được hệ thống hỗ trợ rồi. Một vị Thần có thể làm chuyện đó là bình thường, nhưng một con nhện đến cả việc đọc chữ Ma Thuật còn không biết thì đó là một chuyện kì lạ」

Mei 「Có lẽ đó là do linh hồn của cô trộn lẫn với nó」

D 「Có lẽ thế, nhưng thực tế là chỉ một mảnh rất nhỏ trộn với linh hồn của bé Kumo thôi」

Mei「Thật sao?」

D 「Thật. Mặc dù đúng là có bị trộn lẫn, nhưng sự ảnh hưởng không có bao nhiêu. Linh hồn của Kumo-chan lớn bằng với bất kì linh hồn nào khác, dù có bị trộn cũng không đến mức ảnh hưởng đến tốc độ học skill, và bé ấy cũng biết điều đó」

Mei 「Vậy, ý cô đây là tài năng của chính nó sao?」

D 「Cũng có thể có, cũng có thể không」

Mei 「Câu trả lời mơ hồ đó là sao??」

D 「Đúng là năng khiếu với những skill đó của bé ấy xuất sắc, nhưng đến mức bất thường như chúng ta thấy phần lớn là nhờ skill Kiêu Hãnh」

Mei 「Ồ, nếu tôi nhớ không nhầm đó là skill có tác dụng khiến tốc độ phát triển tăng lên」

D 「Nếu chỉ nghe tác dụng của skill thì các bạn sẽ nghĩ nó yếu so với những skill Đại Tội và Đại Đức khác, nhưng thực tế nó lại là skill kinh khủng nhất. Nó có tác dụng đẩy sự vận động của linh hồn đến mức giới hạn」

Mei 「Thực là vậy? Bình thường nếu làm vậy liên tục không phải linh hồn sẽ gào thét trong đau đớn rồi biến mất sao?」

D 「Đúng thế. Tốc độ phát triển quá kinh khủng đó sẽ bóp linh hồn méo mó không nhận ra, skill Kiêu Hãnh sẽ dần nuốt chửng cả linh hồn chứ không phải đùa đâu. Nhưng Kumo-chan lại vượt qua được nó không vấn đề gì. Bằng Kiêu hãnh và tài năng của bản thân, bé ấy đã thực hiện được một bước nhảy đáng khâm phục trở thành Thần」

Mei「Vậy suy ra vẫn là nhờ có linh hồn của cô?」

D 「Tôi muốn nói không, nhưng có lẽ nó thực sự có ảnh hưởng một chút. Được rồi, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian ở đây, đến lúc kết thúc rồi. Hẹn gặp lại lần sau」

Mei 「Vậy thì, đến lúc quay lại làm việc rồi」

D「Khóc….」

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Làm vc đê, cắt lương giờ 🤣
Xem thêm
đm thế giới loạn vãi, sinh vật sống linh hồn bị mòn đi và yếu dần ko cung cấp nỗi MA cho tg khiến nó bay cmnr 80%, bố potimas bt nv nhg vx cứ đào MA lên chs lên hít, r thêm bà maou vs shiro muốn lm giống đấng ển để cứu bà nữ thần, nhg bà nữ thần thì méo muốn nhân loại chết nên vì vậy thg simp bả(Kuro) đòi vô thế chỗ, chưa tính lũ con ng tưởng admin gây hại cho chúng nó mà ko bt rằng thế giới sắp boom tới nơi r nên vx cay đòi kill admin để cứu tg;-;-;-;-;-;-;
Xem thêm
Cái năng lượng ma nó như năng lượng trong lõi hành tính ấy phải không .
Xem thêm
Hảo giải thích
Xem thêm
T đã hiểu tại sao phải phá hủy hệ thống r

Nếu là trc đây có lẽ sẽ có rất nhiều ng đánh đc taratect chúa, nm do luân hồi quá nhiều, linh hồn tã lắm r,

Sinh ra mà ko có nổi 1 điểm skill thì đủ hiểu sức mạnh của linh hồn như nào

Linh hồn tã đến mức kuro phải tạo ra neverland ở quỷ sơn để chăm sóc các linh hồn sắp sụp đổ

Nền văn minh thì tụt xuống trung cổ
80% hành tinh chetme r
Potimas thì vẫn cứ hít MA

Phải đi giết potimas, rồi lấy hệ thống chuyển thành năng lượng hồi phục tg thôi

Xem thêm
Ồ hóa ra vậy. Tks ô đã giải thích :33
Xem thêm
Nghe thì có vẻ bình thg nhưng cú sốc từ vc đánh sập hệ thống có thể khiến cho hơn 50% dân số bay màu :))
Xem thêm
Thanks team :)
Xem thêm
D [KHÓC...] ????????????
Xem thêm
không phải skill mạnh mới về với kumo mà là skill ở với kumo mới mạnh :))
Xem thêm
Chuẩn tke nhể :))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm