Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 231: Chiến thuật thống trị bằng sự sợ hãi

37 Bình luận - Độ dài: 1,649 từ - Cập nhật:

Cuối cùng cuộc nổi loạn bị xử lí hết sức dễ dàng.

Warkis bỏ cuộc không chống cự đến cùng.

Quân Đoàn Bảy cũng thế mà sụp đổ.

Tên đầu gấu đi đến chỗ Warkis.

Tôi cũng bí mật gắn một phân thân lên người cậu ta.

Nếu mọi người cho rằng tôi chỉ có thể tạo những phân thân to bằng lòng bàn tay thì sai lầm lớn rồi.

Mặc dù nó kém hiệu quả hơn nhiều, nhưng tôi cũng có thể tạo những phân thân to chỉ bằng một đầu ngón tay.

Để tránh việc nó bị phát hiện, tôi gắn nó lên giày bốt của tên đầu gấu.

Trong lúc Warkis đang bị binh lính Quân Đoàn Bốn bắt thì hắn bị nhốt ở lâu đài của công tước vùng.

Hắn ta bị tước vũ khí rồi, nhưng lại không bị còng hay xích lại gì cả.

Có ổn không vậy?

「Warkis, Thống Lĩnh Quân Đoàn Bảy. Ngươi có gì để bào chữa cho bản thân không?」

Khi tên đầu gấu hỏi như thế thì Warkis nhìn lại với một vẻ mặt rất bình tĩnh.

Hmm?

Theo như hình tượng hạng ba của hắn tôi cứ tưởng hắn sẽ la lối và nổi giận một cách đáng xấu hổ như một con chuột bị dồn vào đường cùng chứ, nhưng hóa ra tôi đoán sai rồi à.

Hắn vẫn là một tướng quân bị thua trận, nhưng hắn lại bình tĩnh như thế này.

Nhìn không hợp với khuôn mặt của hắn tí nào, nhưng rõ ràng thái độ này không phải bất kì kẻ hạng ba nào cũng có được.

「Là Blow à. Không ngờ ngươi lại là người phát hiện ý định của bọn ta」

「Không phải là ta. Chỉ là chúng ta có một nhân viên tình báo tốt mà thôi」

Cậu ta, đang nói tôi à? Tôi thành nhân viên tình báo hồi nào thế?

「Warkis, tại sao ngươi lại làm chuyện này?」

「Để lật đổ Ma Vương」

Warkis ngay lập tức trả lời tên đầu gấu.

「Ta biết đã xuất hiện một Ma Vương mới rồi. Hơn nữa ta còn biết cô ta đang có ý định khai chiến với phe Nhân Loại. Chuyện đó, nhất định không được xảy ra. Tỉ lệ sinh mỗi năm lại càng thấp hơn, người dân bị đói khổ. Cuộc chiến tranh dài dẵng đã phá hủy đất đai quá nhiều. Dân chúng phải chịu đựng những thứ thuế mỗi năm chỉ tăng chứ không giảm. Trước khi cuộc chiến kịp diễn ra thì cả xã hội Quỷ sẽ tự sụp đổ mất. Thời điểm hiện tại chính là lúc tộc Quỷ không cần Ma Vương nhất. Chúng ta buộc phải ngừng chiến với phe Nhân Loại, và đi con đường tái xây dựng. Chắc chắn ngươi cũng biết điều này đúng không? Chưa quá trễ đâu, Blow, cùng với Balto, xin hai người hãy cản Ma Vương lại」

A, không tốt.

Tôi ngay lập tức Dịch Chuyển. Và, xuất hiện sau lưng Warkis, tôi đâm thủng lồng ngực hắn ta từ phía sau.

「Gaah!?」

Warkis rên rỉ khạc ra máu.

Những binh lính xung quanh và tên đầu gấu đều trợn mắt lên vì ngạc nhiên.

Tôi moi trái tim của Warkis ra khỏi lồng ngực hắn, và bóp nát nó.

「Nhảm nhí. Không cần phải nghe thêm nữa」

Tôi rút tay ra khỏi lồng ngực Warkis.

Cái xác của Warkis không còn gì giữ cho đứng thẳng nữa ngã xuống, đánh một tiếng “rầm” khi nó đập xuống đất.

Đã lâu rồi tôi mới lại tự tay giết người.

「Tại sao cô lại ở đây?」

Tên đầu gấu hỏi tôi với giọng khàn đặc.

Tôi không cần phải trả lời, nhưng tôi sẽ đe dọa một chút.

「Những ai chống đối Ma Vương đều phải chết」

Nói xong tôi ngay lập tức Dịch Chuyển đi.

Có lẽ dọa thế là đủ rồi?

Tên đầu gấu hơi rung động khi nghe những lời của Warkis.

Tôi đánh giá hắn là hạng ba, nhưng thực tế hắn đã có lí do chính đáng để nổi loạn nhỉ.

Những lí do của Warkis đã đánh động được tên đầu gấu.

Dù vậy đi nữa, tôi vẫn không nghĩ cậu ta sẽ phản bội chúng ta lúc này, nhưng chắc chắn những lời của Warkis sẽ như một cái gai, đâm vào trong suy nghĩ của tên đầu gấu sau này.

Không thể tháo gỡ cái gai đó được nữa, tôi buộc phải tạo cảm giác rằng không có cách nào để chống lại chúng tôi.

Từ tình báo của tôi tôi vốn đã biết tình hình của tộc Quỷ không tốt chút nào.

Thực tế, không phải chỉ mỗi tộc Quỷ mà là cả thế giới này.

Nó không chịu nổi quá lâu được nữa rồi.

Dĩ nhiên thế giới sẽ không ngay lập tức nổ như một trái bong bóng, nhưng so với tính toán ban đầu của tôi thì tình hình tệ hơn không biết bao nhiêu lần.

Đủ tệ để Kuro phải tạo ra nơi ĐÓ.

Hiện tại chiến tranh không phải là giải pháp tốt nhất.

Theo suy nghĩ bình thường thì lúc này kí hiệp ước ngừng chiến là tốt nhất, còn việc dàn quân tổng tiến công lúc này hoàn toàn chỉ có kẻ điên mới làm.

Nhưng đó là lúc bình thường, tình trạng bất thường hiện tại thì đây chính là giải pháp duy nhất.

Mặc dù tôi có nói thế đi nữa thì người bình thường với suy nghĩ bình thường của họ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Càng không thể ép họ phải chấp nhận được.

Tôi không biết nếu thông tin thực sự bị lộ ra thì sẽ xảy ra cái dạng hỗn loạn gì.

Vậy, làm sao để khiến những kẻ không muốn chiến tranh phải chiến?

Cách duy nhất là dùng chính quyền ép buộc.

Nói ngắn gọn thì, Ma Vương hiện tại sẽ không phải là một Ma Vương được mọi người yêu mến.

Vị trí Ma Vương để trống lâu như thế đột nhiên lại có người chiếm thì không thể nào được yêu mến nổi.

Nếu chúng ta có thêm thời gian thì có thể từ từ xây dựng hình tượng cô ấy tốt hơn, nhưng hiện tại chuyện đó là quá xa xỉ.

Nếu có ai bị kêu hãy đi chết đi thì người đó sẽ không thể nào tin tưởng người ra lệnh cho mình nổi.

Vì vậy, lựa chọn tốt hơn là cách ngược lại.

Thống trị bằng sự sợ hãi.

Nghe lời hoặc là chết.

Làm theo mệnh lệnh.

Ép họ phải suy nghĩ như thế, bởi vì Ma Vương hiện tại có khả năng làm được chuyện đó.

Biện pháp thống trị bằng sự sợ hãi sẽ luôn kết thúc thất bại không phải là biện pháp tốt, nhưng đó là về lâu dài.

Nếu là ngắn hạn thì đây không bàn cãi chính là chiến thuật tốt nhất cho việc cưỡng ép tăng tốc chiến tranh.

Đằng nào thì Ma Vương cũng không trị vì lâu được nên cách nào không có điểm xấu nào.

Tôi không quan tâm những kẻ tôi sẽ lợi dụng và bỏ đi nghĩ về tôi ra sao.

Tôi không có thời gian để kén chọn phương pháp.

Đó là lựa chọn của tôi.

Hiện tại tôi chỉ mới đụng chạm đến đỉnh núi băng trôi mà thôi, giờ tôi phải tăng hết tốc lực.

Để làm vậy, tôi sẽ tận dụng bản thể trước giờ chỉ ngồi chơi của mình hết mức.

Tôi đã cảnh cáo tên đầu gấu rồi.

Hiện tại có lẽ cậu ta đã có nỗi sợ bị âm thầm giết chết nếu dám phản bội Ma Vương.

Tôi có thể xuất hiện ở bất kì đâu, bất kì lúc nào.

Tên đầu gấu đó không thể biết được.

Nghĩa là muốn né tránh cũng không được.

Trừ phi cậu ta quên đi nỗi sợ đó, tên đầu gấu sẽ không làm gì ngu ngốc chống lại Ma Vương cả.

Dù lời nói của Warkis có tác động đến suy nghĩ của tên đầu gấu đi nữa.

Nếu, cuối cùng cậu ta vẫn lựa chọn phản bội Ma Vương, vậy thì tôi đơn giản chỉ cần âm thầm giết chết cậu ta là xong.

Tiếp theo.

Tôi xuất hiện ở nơi tôi cần đến.

「Cô là ai?」

Một giọng nói bình tĩnh.

Không thể hiện bất kì sự ngạc nhiên nào ngay cả khi tôi bất ngờ xuất hiện như thế này.

Dù có người đột nhiên xuất hiện sau lưng thì ông ta vẫn kiên định như thế.

Ừ, tên này khá mạnh dù chỉ là một tên Quỷ.

「Sứ giả của Ma Vương」

Tôi nói ngắn gọn thế với người vẫn đang quay lưng về phía tôi.

Sau khi nghe nói thế ông ta mới quay lại nhìn tôi.

Mặc dù nhìn giống như ông ta chỉ nhẹ nhàng quay lại để nhìn tôi, nhưng thực sự ông ta tính rất kĩ chỉ quay lại ngay giữa nhịp thở của tôi.

Chuyện đó không ảnh hưởng gì đến tôi cả, nhưng nếu là một người bình thường bị ép phải phản ứng ngay giữa nhịp thở thì người đó sẽ bị hụt hơi, mất thế chủ động tấn công.

「Vậy là. Thực sự Ma Vương mới đã xuất hiện」

Có lẽ ông ta cũng có mạng lưới thông tin của riêng mình, vì rất ít Quỷ thực sự biết rằng Ma Vương đã xuất hiện.

Mục đích của tôi, chính là mạng lưới thông tin riêng đó.

「Mệnh lệnh. Trở thành gián điệp hai mang」

Tôi thông báo như thế cho Agnar, Thống Lĩnh Quân Đoàn Một.

Người đã phản bội phe Quỷ và đang giữ liên lạc với tộc Elf.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Ariel sẽ ngớ người chập 2
Xem thêm
Bé này làm việc chu đáo tỉ mĩ quá😘
Xem thêm
ariel vx đang ngồi đơ đơ thì shiro lm hết mẹ vc:)))
Xem thêm
Căng quá. Cơ mà bé ôm nhiều việc thật. Tsun ghê
Xem thêm
ĐÓ là cái j thế ????
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Trong khi Shiro-chan đang làm một đóng việc quan trong thì Ariel-chan vẫn chưa hiểu mô tê gì
Xem thêm
ariel said: ơ nằm lăn lộn cx có đống thồng tin jầ y à
Xem thêm
Ariel kiểu éo hiểu cái mô tê gì :))
Xem thêm