Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 244: Cô bé Yandere Imouto này lậm tình quá rồi tôi không nói lí với cô ta được

26 Bình luận - Độ dài: 1,467 từ - Cập nhật:

Hmmm.

Mặc dù tôi rất muốn dụ dỗ cô bé này, nhưng với khả năng giao tiếp cơ bản là không tồn tại của tôi thì tôi có nói chuyện bình thường với imouto-chan này được không đây?

Tôi không tự tin chút nào hết, hiểu không?

Hơn nữa, với imouto-chan, theo như những gì tôi giám sát thấy được thì khả năng giao tiếp của cô bé cũng rất yếu, chỉ là không yếu bằng tôi.

Cơ bản mà nói, cô bé là một yandere bro-con.

Bởi vậy người bình thường muốn nói chuyện bình thường với cô bé cũng khó rồi đúng không?

Vậy còn tôi thì sao?

Cơ bản là vô vọng đúng không?

Nên, trong đúng một phần một trăm giây tôi đang do dự đó.

Imouto-chan quyết định ra tay trước.

Rút!

Kích hoạt bài Ma Pháp!

….

Tôi chỉ muốn thử nói vậy một lần thôi, được chưa.

Imouto-chan kích hoạt Ma Pháp rồi.

Hmmm?

Đây là Ma Pháp độc mà đúng không.

Hình như nó cũng có cấp độ khá cao thì phải?

Cô gái này hoàn toàn có ý định giết người đúng không?

Một màn sương độc bao trùm cả căn phòng.

Kệ, đằng nào Ma Pháp yếu vậy làm gì ảnh hưởng đến tôi.

「H-ơ, hự-ự!」

A đệt, Natsume-kun đang thở một kiểu mà người bình thường sẽ không làm.

Hắn chết mất, hắn chết mất.

Tôi định lợi dụng hắn rồi mới vứt bỏ hắn đi, nhưng cứ để hắn chết luôn bây giờ thì phiền lắm.

Tôi ngăn cản công thức Ma Pháp lại, rồi hóa giải nó.

Ma Pháp độc là một loại Ma Pháp độc nhất chỉ tồn tại trong hệ thống, nhưng tôi vẫn có thể hóa giải nó được.

Chỉ là không dùng nó được thôi.

Hiện tại tôi không thể sử dụng thứ trước đây tôi có thể, thực là một cảm giác kì lạ.

Xem ra tôi gắn bó tình cảm với nó không chỉ một chút.

「Kh-ò, kh-è!」

Này này, hắn chết mất, hắn chết mất.

Miệng Natsume-kun hết há rồi lại ngậm lại như một con cá mắc cạn, nên tôi bắt đầu dùng Ma Thuật hồi phục cho hắn ta.

Trong lúc tôi đang làm vậy imouto-chan dùng một tay đâm kiếm đến chỗ tôi.

Đáng sợ-ợ quá.

Sát ý của cô bé này rõ rệt đến mức đáng sợ-ợ luôn.

Mà, lưỡi kiếm đó không bao giờ chạm được đến tôi đâu.

「Ể!?」

Imouto-chan bị cản lại một cách bất thường.

Xin chào, chào mừng đến mạng nhện.

Imouto-chan bị mắc vào lớp mạng nhện tôi đã để sẵn ra đó, vì vậy lúc này cô bé hoàn toàn không thể di chuyển được.

Bắt được rồi.

Ít ra tôi nghĩ thế, nhưng cô bé giỏi hơn tôi tưởng.

Dường như ngay lúc cô bé nhận ra mình không thể di chuyển cô bé đã hiểu rằng mình bị những sợi dây tơ mỏng đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường cản lại.

Một cơn gió lạnh thổi ra từ người imouto-chan.

Ồ, cô bé còn dùng được Ma Pháp băng nữa à.

Xem ra cô bé định đóng băng dây tơ của tôi để dễ dàng giựt đứt chúng thoát ra.

Tiếc quá.

Trước khi tôi Phong Thần thì có khi được, nhưng trên thế giới này hiện tại chỉ mỗi Kuro đủ sức xử lí dây tơ của tôi mà thôi.

Hiện tại thì Kuro đang bị nhốt trong một không gian khác rồi.

Nên không có ai đủ sức phá vỡ dây tơ của tôi hết.

Mặc dù đúng là trước khi Phong Thần dây tơ của tôi có điểm yếu là thuộc tính băng.

Muahaha.

Đừng có tưởng dây tơ hiện tại của tôi chỉ là tơ bình thường nhé.

Tôi = độc + tơ, cơ bản mà nói dây tơ là một phần quan trọng trong làm nên tên tuổi của tôi.

Bởi vậy tôi chưa bao giờ ngừng việc cải tiến dây tơ của mình cả.

Hiện tại tơ của tôi đã gần như phá vỡ định luật vật lí rồi, bởi vì bản chất của sợi tơ được tạo thành bởi một nửa là không gian rồi, biến thành một dạng nửa vật chất nửa không gian.

Nói vậy chắc không ai hiểu ngay được, nhưng cơ bản mà nói thì cấu trúc của sợi tơ được trộn lẫn ở mức độ siêu vi rồi.

Chỉ dùng Ma Pháp hay là đòn vật lí không thể nào làm đứt nổi sợi tơ này trừ phi có khả năng phá vỡ chính bản thân không gian.

Trên lí thuyết dùng sức mạnh cơ bắp thuần túy có thể giựt đứt được sợi tơ của tôi, nhưng nếu ít nhất không mạnh bằng người của hành tinh Siêu Rau Củ thì đừng hòng làm vậy. (TN: nhắc lại, siêu rau củ = siêu saiya)

Nhiệt độ căn phòng vẫn giảm đều, nhưng tới giờ dây tơ của tôi vẫn không có dấu hiệu gì là bị đóng băng cả.

Thấy rằng không thể đóng băng được dây tơ của tôi, imouto-chan đổi mục tiêu sang tấn công tôi.

Một đầu giáo nhỏ bằng băng xuất hiện trước mặt imouto-chan rồi bắn về phía tôi.

Nhân tiện, tôi và imouto-chan đang đứng cách nhau khoảng một mét, nên cơ bản là bắn ở cự ly gần không thể nào gần hơn.

Thường Ma Pháp được bắn ra ở cự ly này là không thể né được.

Thường là vậy.

「Cái g-!?」

Imouto-chan bị sốc.

Tôi chỉ đơn giản, là mở mắt ra.

Chỉ vậy, đầu giáo bằng băng đang bay với tốc độ cao đến tôi bị vỡ nát.

Không biết tôi có hơi quá tay với đám Ma Nhãn này rồi không nữa.

Vì phân thân của tôi được lệnh liên tục cải tiến nó nên mắt tôi dần có nhiều tính năng hữu dụng.

Một trong số đó, là khả năng tự động chặn bất kì đòn tấn công nào trong tầm nhìn của tôi.

Là một cách áp dụng thực tiễn của Hút-Đẩy Ma Nhãn mà tôi đã cho cài đặt, có tác dụng với toàn bộ đòn tấn công trong tầm nhìn không cần tôi tự điều khiển, nó sẽ tự động đẩy toàn bộ đòn như thế ra và vô hiệu chúng.

Hơn nữa, nhờ Quang Chiếu Thuật nên “tầm nhìn” của tôi không có điểm mù.

Nói cách khác không cần biết đòn tấn công đến từ hướng nào tôi cũng chặn nó lại được.

Vì vậy, nếu có một ngày nào đó đồng đội của tôi bắn đạn lạc lỡ dính tôi thì sẽ có người bị thương nặng.

Ví dụ, Ma Vương đùa giỡn đánh nhẹ vào lưng tôi thì cô ấy sẽ bị phản đòn đánh bay đi.

Mà, nếu tôi nhắm mắt lại thì tính năng này bị tạm thời vô hiệu nên không sao.

「Ááá!?」

Chết.

Khả năng số 2, tự động gây sợ hãi cũng làm hơi quá rồi nhỉ.

Ahihi, biết sao giờ.

Với tuổi đời chỉ mới có nhiêu đó thì mắt của tôi là hơi quá cho imouto-chan rồi.

Dù là một Quỷ tộc tinh anh như Agnar còn chịu không nổi cơ mà.

Cái này đúng là hơi quá với một đứa trẻ.

Ôi chao.

Cô bé làm luôn rồi đó hả.

Ừ thì đây là phòng Natsume-kun nên có gì Natsume-kun sẽ phải tự dọn, kệ đi.

Hồi trước tôi cũng làm thế này với bé Vampire, nên tôi sẽ như lần đó giả bộ như không thấy gì cả.

Ừ, cứ vậy đi.

A, Natsume-kun còn sống à?

Chưa bị lạnh cóng mà chết?

Tôi đá nhẹ cái thứ có hình dáng con người dưới chân mình.

Nghe giống tiếng rên nên hắn còn sống.

Ừ, hắn không chết dễ vậy đâu.

Imouto-chan bị lớp dây tơ trói không thể di chuyển được, và đang lắc đầu nguầy nguậy vì sợ.

Ài, có khi nào lúc này sẽ tạo ám ảnh sâu đậm với cô bé suốt đời không?

Mà, kệ đi.

Thay vì ngồi giải thích từ từ, cứ dọa cho cô bé sợ rồi cũng phải làm những gì tôi bảo thôi.

Đặc biệt là với cô gái thích đánh trước hỏi sau này.

Thật tình, cô bé này bị sao vậy chứ?

Cô bé đột nhiên vừa cố giết tôi đó nha.

Lí do gì?

Vì tôi ra tay bảo vệ mục tiêu của cô bé là Natsume-kun sao?

Tôi có muốn đâu chứ.

Yamada-kun, imouto-chan của cậu đang sợ và nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng đó.

Cẩn thận kẻo trong tương lai bị lụi một phát sau lưng rồi chết nhé?

Tôi nói nghiêm túc đó.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Hút - Đẩy Ma nhãn của Shiro sao giống Vô hạ hạn lục nhãn của Gojo thế
Xem thêm
đơn giản vì nó có cùng công dụng nhg khác lí thuyết, hết, mà đẩy hút có j lạ đâu mà bro bất ngờ thế, 1 năng lực mà hầu hết đều có trong mấy bộ truyện có yếu tố kì ảo nặng
Xem thêm
Rất nguy hiểm léng phéng là CÓ món thịt xiên băng
Xem thêm
Yandere rồi chết m thằng yamada
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
yan nguy hiểm lém shiro
Xem thêm
Hành tinh Siêu rau củ :))
Chơi chữ hay đấy :))
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Cái siêu rau củ=siêu saiya. Là ông dịch chế hay là ông tác truyện Goku lầy lội v
Xem thêm
Cách chơi chữ bên Nhật, saiya viết ngược lại là yasai nghĩa là rau củ
Xem thêm
Hình như tui vừa đọc đc đoạn bé nhện thú nhận mik dấm đài trong phòng bé vampire thì phải??!!!
Xem thêm
bậy, lúc Shiro xách bé vampire lên thì nó xả, đoạn 2 người Ariel & Shiro tới cứu Sophia
Xem thêm
Bé nhện thách đáo để =))
Xem thêm