Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 240: Danh hiệu Anh Hùng

24 Bình luận - Độ dài: 1,539 từ - Cập nhật:

Chuyện phiền phức nhất chính là Anh Hùng Julius lại là anh trai của Yamada-kun.

Lúc tôi gặp cậu ta lần đầu cậu ta chỉ là một đứa trẻ bé xíu, nhưng giờ thì cậu ta lớn thành một thanh niên đẹp mã rồi

Dù vậy mặt cậu ta không giống Yamada-kun cho lắm.

Có một cảm giác nhẹ nhàng và gần gũi.

Cứ như là chỉ cần nhìn cậu ta cũng tháy được khí chất của một người đức hạnh rồi.

Có lẽ đây chỉ là định kiến riêng của tôi, nhưng những người luôn mang nụ cười trên mặt thường sẽ có một mục đích ẩn dấu nào đó, nhưng Anh Hùng này thì lại không như thế chút nào.

Tôi có cảm giác nụ cười của cậu ta đang thanh tẩy đám phân thân của tôi luôn đó.

Cậu ta là một Anh Hùng như thế, nhưng tôi không muốn liên quan quá nhiều đến cậu ta.

Lúc tôi gặp cậu ta ở trong cuộc chiến tranh kia cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ con, và lúc đó tôi định là để cậu ta lớn lên chín mùi tôi mới gặt hái thành quả, nhưng từ đó đến giờ đã có nhiều thứ thay đổi rồi.

Thứ nhất, sau khi Phong Thần tôi không còn cần điểm kinh nghiệm làm gì nữa.

Điểm kinh nghiệm? Ăn ngon không? Phí chỗ để thôi.

Nói ngắn gọn là tôi không có lí do để đặc biệt bỏ công sức ra để giết cậu ta.

Ít nhất là không có lí do cá nhân.

Tôi không quan tâm cậu ta.

Nhưng nếu tính về việc đại cuộc thì có.

Anh Hùng là gì?

Câu trả lời chính là một tồn tại chống lại được Ma Vương, theo như những gì tôi đọc được trong ghi chép lịch sử cập nhật hệ thống thì vốn Ma Vương và Anh Hùng không hề tồn tại như là tính năng riêng biệt.

Trên thực tế, đột nhiên một Ma Vương xuất hiện, và một Anh Hùng tự nhiên phản ứng lại, xuất hiện để tiêu diệt Ma Vương đó, sau đó D thấy vui nên cho nó vào thành một tính năng của hệ thống, và đó chính là cội nguồn của Ma Vương và Anh Hùng.

Nói ngắn gọn, Ma Vương tồn tại lâu đời hơn Anh Hùng.

Còn Anh Hùng, nói thẳng ra thì lí do tồn tại duy nhất là để tiêu diệt Ma Vương.

Chỉ có thế.

So với Ma Vương có thể làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lí thì lí do tồn tại của Anh Hùng đơn giản đến mức không tưởng.

Để tiêu diệt Ma Vương.

Người được sinh ra để tiêu diệt Ma Vương là Anh Hùng, hoặc ngược lại mà nói, Ma Vương được sinh ra là để cho Anh Hùng tiêu diệt.

Vấn đề là ở phần cuối đó.

Danh hiệu Anh Hùng có một hiệu ứng đặc biệt không có giải thích.

Người có Danh hiệu Anh Hùng dĩ nhiên chính là Anh Hùng rồi, nhưng có một tính năng ẩn gần như là skill giấu trong Danh hiệu đó.

Là một tính năng nhảm nhí D gắn vào cho vui nhưng hiện tại không thể coi thường được.

Danh hiệu Anh Hùng này có tính năng ẩn là, mỗi khi có người bị Anh Hùng tiêu diệt, họ được Danh hiệu “Bị tiêu diệt bởi Anh Hùng”.

Thường thì “bị tiêu diệt” đồng nghĩa với “Chết”, nên cái này cực kì vô dụng và nhảm nhí, không giúp gì được cho người đã chết hết.

Nhưng, nếu người kia là vong linh, hoặc có skill Điềm Tĩnh, hoặc được hồi sinh một cách thần kì nào đó, vậy Danh hiệu này sẽ có tác dụng.

Danh hiệu này cho người sở hữu hai skill là [Ma Vương LV1] và [Cấm Kị LV1].

Đó chính là vấn đề.

Không cần biết là Anh Hùng hay Ma Vương, người có hai skill này thường rất dễ trở thành người được thừa hưởng Danh hiệu tương ứng.

Tôi nghe là Ma Vương trước giờ sử dụng quyền lợi của Tham Ăn Chủ để từ chối việc trở thành Ma Vương, nhưng chỉ cần cho skill lên cấp thì việc được thừa hưởng Danh hiệu trở nên cực kì dễ.

Chỉ cần bị Anh Hùng tiêu diệt là gần như chắc chắn sẽ có Danh hiệu Ma Vương ngay.

Ừ thì hiện tại ngôi Ma Vương đã có người chiếm nên đó không phải là vấn đề.

Vấn đề là ở hệ thống Danh hiệu.

Một Danh hiệu, thường nhận được nó cũng sẽ đồng thời nhận được skill.

Mỗi Danh hiệu đi kèm với hai skill ngay lập tức sau khi được Danh hiệu.

Nếu tính luôn hiệu ứng của bản thân Danh hiệu nữa thì có thể nói một lần nhận được ba skill.

Mấy Danh hiệu nguy hiểm như Cấm Kị thì không nói, nhưng những skill bình thường khác được nhận thì lại cực kì quí giá.

Chúng đã giúp tôi theo nhiều cách khác nhau.

Nhưng hệ thống Danh hiệu có một cái hố cực kì lớn.

Có thể học skill bằng cách trả thứ gọi là điểm skill, hoặc bằng cách rèn luyện cực khổ để có.

Hai cách này cơ bản là trao đổi công bằng.

So với chúng, Danh hiệu chỉ cần đạt đủ điều kiện là có rồi.

Không như skill, mặc dù cũng có nhiều danh hiệu cần rất nhiều công sức mới có được, nhưng đa số danh hiệu lại cực kì dễ.

Ví dụ cái “Bị tiêu diệt bởi Anh Hùng” trên kia, chỉ cần bị Anh Hùng tiêu diệt là có.

Đó không phải là trao đổi công bằng nữa, mà là một phần thưởng.

Vậy thì, phần thưởng đó lấy từ đâu ra?

Câu trả lời là từ hệ thống và vùng MA.

Thường thì, những skill nhận được từ một danh hiệu, chỉ cần người nhận được nó rèn luyện dù chỉ một chút trước khi chết thôi thì cái lợi là một con số dương.

Hoặc có lẽ, đó chính là lí do thực sự mà danh hiệu tồn tại trong hệ thống thế này.

Giống như một kiểu cho vay, khi danh hiệu được cho vay thì phần tiền lời tích trữ sẽ được thu lại sau khi chết, chính là vậy.

Nhưng hiện tại đang là thời điểm khó khăn, việc cho vay năng lượng MA là chuyện tôi muốn tránh càng nhiều càng tốt.

Chúng ta đang túng lắm rồi.

Ừ, thì việc phiền phức nhất, cái danh hiệu “Bị tiêu diệt bởi Anh Hùng” kia, cứ bị Anh Hùng tiêu diệt là có.

Tôi lại có một cái.

Này, không phải tôi muốn có cái này đâu hiểu chưa?

Thực tế mà nói, tôi không ngờ mình còn nhận được danh hiệu nữa là.

Sau khi Phong Thần tôi đã chính thức ở ngoài hệ thống rồi.

Nhưng bí ẩn thay tôi vẫn cứ nhận được danh hiệu này.

Nếu muốn truy ra, có thể là vì lỗi tôi hack hệ thống quá vụng về đi.

Vì vậy có một kiểu phản ứng kì lạ, giống như một lỗi hệ thống ấy.

Khi Anh Hùng giết phân thân của tôi thì tôi nhận được danh hiệu.

Dĩ nhiên danh hiệu không thể tự mình tồn tại được nên ngay khi tôi vừa được danh hiệu nó sẽ biến mất và năng lượng MA bị tiêu hao.

Mỗi lần một phân thân của tôi bị giết là thế.

Ừm, ừ.

Tôi đang ở đây thuyết giảng việc năng lượng thiếu thốn thế nào, trong khi tôi lại đang là người phí phạm nó.

Ừ thì, hiện tại tôi không làm gì được để sửa nó.

Việc chuyện này xảy ra là tệ, nhưng sau khi nhận được danh hiệu tôi mới nhận ra.

Tạm thời, tôi sẽ hack lại khu vực đó lần nữa, cái lỗi này phải được sửa càng nhanh càng tốt.

Hơn nữa, Anh Hùng lại cực kì chăm chỉ giết phân thân của tôi.

Lí do và vậy à?

Bị trận chiến hồi đó ám ảnh sao?

Cậu ta có bản năng cực kì tốt, nên toàn bộ phân thân tôi để gần đó đều bị tiêu diệt không sót một con.

Nhờ vậy nên tôi không có phân thân nào ở gần Yamada-kun cả.

Nói thật, tôi không thể cản cái tên cục súc này lại.

Nhưng tôi cũng không xử lí vấn đề được.

Vì vậy, dù đây là lựa chọn rất tệ, nhưng tôi buộc phải tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt.

Thật khó chịu.

May mà Yamada-kun và mọi người vào học viện.

Mặc dù cậu ta không phải lúc nào cũng ở gần vì với tư cách Anh Hùng cậu ta phải đi khắp nơi, nhưng mỗi lần trở về cậu ta lại diệt hết đám phân thân của tôi.

Nhưng dù là Anh Hùng cậu ta cũng không thể cản trở gì tôi ở học viện được.

Cuối cùng tôi cũng có thể giám sát trong yên bình rồi.

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Anh hùng j báo quá, bóe quạo bóe quơ tay 1 cái cho chết sớm giờ :))
Xem thêm
Lúc đó anh biết con nhện cứu là đc rồi ;)). Sao phá game v anh zai
Xem thêm
H thì đã hỉu tại sao anh hùng lại bị kumo-chan cho bay màu r =))
Xem thêm
cái tội tham ô đó
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Hóa ra anh hùng bị giết bởi Shiro là do can thiệp quá nhiều vào vấn đề của Shiro :v

Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
anh hùng bị giết vì ma vương =))
kiểu nếu k giết anh hùng thì ma vương phải hi sinh, mà nhện k muốn ma vương pay màu nên cho anh hùng pay
Xem thêm
@Baan Eredar: :))
Xem thêm
Láo nháo là chết thôi
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Lí do ảnh chết là đây
Xem thêm
can thiệp quá nhiều vào vc ko phải của mk ????
Xem thêm