Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

SS: Mì soba giao thừa

28 Bình luận - Độ dài: 787 từ - Cập nhật:

TN: quà năm mới của tác giả. Một chút giải thích sơ bộ từ wiki + trang dịch eng:

Soba- một loại mì làm bằng lúa mạch của nhật, thường dùng để tặng hàng xóm lúc vừa chuyển nhà và ăn vào giao thừa để đón năm mới. Cũng có ăn lúc bình thường.

Toshikoshi soba( Soba giao thừa): là loại soba được dùng để ăn vào dịp năm mới, loại này khác soba bình thường ở chỗ sợi mì thường được làm dài hơn để tượng trưng một cuộc sống dài và sung túc.

Wanko soba: cơ bản là một cách phục vụ soba để mà thực khách không bao giờ bị hết mì và nước dùng. [note307]

~~~~~~~

「Mì Toshikoshi soba à」

Bé Vampire nói với giọng bực bội.

Tôi mặc kệ cô bé, tiếp tục húp sùm sụp mì trong tô của tôi.

Bên cạnh tôi Ma Vương cũng đang húp mì sùm sụp.

Cơ mà, xem ra cô ấy không thể húp mì đúng cách được và đang cố hết sức.

Người Nhật thì đã có nhiều năm tập luyện rồi, nhưng mà tôi nghe rằng người nước ngoài không ngờ rằng thường không thể húp mì được.

Chỉ là với Ma Vương có Tham Ăn mà cũng không húp mì được thì tôi thấy lạ.

「Chỉ là giống soba thôi. Nó hơn khác soba một chút, nhưng vẫn ngon lắm」

Oni-kun nói lên cảm tưởng của mình về soba.

Đúng thế, soba này, không phải là soba thật.

Nhìn thì giống một loại mì được làm cho giống soba, nhưng mà nó không phải là soba thực sự.

Nói cho cùng, soba không phải là một loại thức ăn tồn tại tự nhiên trên thế giới nyaf.

Hiện tại chúng tôi đang ăn một loại soba giả được tạo ra sau một quá trình thử nghiệm lâu dài.

Lợi dụng vị trí Thống Lĩnh Quân Đoàn của tôi và tham nhũng tiền quỹ chiến tranh, tôi đầu tư tiền vào dự án này.

Ể?

Làm thế là phạm pháp?

Không sao, không sao.

Nếu không ai biết thì nó không là vấn đề!

「Tôi không phải đang nói về việc đó, cái này không phải giống Wanko soba hơn là Toshikoshi soba sao?」

Mỗi khi tôi vừa húp hết tô thì sẽ có một người thuộc Quân Đoàn Mười mặc đồ trắng bổ sung tô của tôi với mì soba.

Tuyệt vời!

Canh thời gian quá chuẩn!

Bao nhiêu thời gian bỏ ra để tập luyện đúng là không uổng.

「Ừ thì, đằng nào cũng là soba thôi. Có khi có vùng nào đó có tập tục ăn Wanko soba vào giao thừa chăng?」

「Nhà tôi chỉ ăn soba bình thường」

Bé Vampire tiếp tục than phiền trong khi húp mì.

Đứng sau lưng cô ấy là Merazofis đang chờ đợi, canh đúng thời gian để đổ thêm soba trên tay ông ấy vào tô.

Merazofis lẽ ra nên ngồi xuống ăn luôn đi.

Vì thế, những đầu bếp ở trong nhà bếp trước mặt chúng tôi đang cố hết sức tiếp tục nấu mì với những tiếng rên rỉ đau khổ như bị tra tấn dưới địa ngục.

Nói sao thì, chúng tôi đang có một Ma Vương Tham Ăn ở đây cơ mà.

Vì thế dĩ nhiên cần số lượng mì nhiều khổng lồ.

Tôi giả bộ không để ý thấy chồng tô cao trước mặt Ma Vương hơn cả chồng tô của tôi.

「Nhân tiện, Shiro-chan」

Ma Vương vừa nói vừa nhai mì, xem ra đã bỏ cuộc việc húp mì.

Không nên vừa ăn vừa nói chuyện chứ!

「Chi phí cho việc này đến từ đâu nhỉ?」

Ực!

Để không để lộ tinh thần đang run rẩy của tôi, tôi húp mì thật lớn tiếng.

Tô mì vừa hết của tôi lại ngay lập tức được bổ sung thêm.

「Lạ quá đi. Chị có cảm giác toàn bộ tài sản cá nhân của Shiro-san cũng không đủ để trả cho từng này. Thậm chí là không đủ để trả tiền nguyên liệu nữa」

Nhai nhai, húp húp.

「Chúng ta đang ăn chung, vì thế mọi người là đồng phạm」

「A, chơi xấu nha!」

Kukuku.

Từ lúc chúng ta bắt đầu ăn chung, Ma Vương, bé Vampire và Oni-kun đều thành đồng phạm hết rồi!

Các người đã không còn quyền kết tội gì tôi nữa rồi!

Ha ha ha ha!

「Một lát nữa chị sẽ báo việc này cho Balto」

Xin lỗi Balto.

Xem ra một đòn tấn công trực tiếp vào bao tử cậu đã là chuyện không thể tránh rồi. (TN: lo đến lủng bao tử)

Nhưng dù thế thì tôi cũng không dừng đũa đâu!

Ghi chú

[Lên trên]
Video ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=w6K0E1EobWo
Video ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=w6K0E1EobWo
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Bé nhện lầy quá
Xem thêm
Nhện này tham nhũng nữa, sa đoạ quá 😂
Xem thêm
Vừa tồy vừa tội
Xem thêm
balto,are you fine:))?
Xem thêm
Sao nó lại tệ nạn ntn
Xem thêm
tham nhũng :)))))
Xem thêm
Làm tất cả vì miếng ăn :vv
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Bé shiro mới là đứa ăn nhìu nhất ở đây mới đúng. Mik bé nó ăn cho mấy triệu con nhện mà
Xem thêm
Chồng tô của ma vương còn cao hơn
Xem thêm
@Nguyễn Hoàng Nhật Huy: đang nghĩ đến cảnh ma vương ko húp được mì xong ngoạm luôn cả cái tô :))
Xem thêm