Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 228 Tạiiiiii saoooo!?

80 Bình luận - Độ dài: 1,536 từ - Cập nhật:

Quan điểm của Ma Vương.

~~~~

Hơơơơơ.

Không có gì để làm hết.

Sao lại thế này?

Về đến lâu đài Ma Vương, lẽ ra tôi phải bắt đầu làm việc với tư cách Ma Vương chứ nhỉ, nhưng rõ ràng hồi còn đi du lịch tôi rõ ràng bận hơn nhiều?

Thật kì lạ.

Một ngày bình thường ở lâu đài Ma Vương bao gồm: Sáng dậy sớm ăn sáng, nằm lăn lộn, ăn trưa, nằm lầy lội, ăn tối, nằm chơi, đi ngủ.

Ô?

Đó hình như là NEET đúng không?

Lạ vậy. Tôi là Ma Vương đó.

Tại sao hiện tại những gì tôi làm không khác gì một NEET vậy?

Mà, như thế này cũng không phải là lạ.

Ừ, kể từ lúc Ma Vương đời trước biến mất thì Balto đã đảm nhiệm toàn bộ việc quản lí phe Quỷ rồi.

Đột nhiên tôi xuất hiện đi nữa tôi cũng không cần phải ra lệnh này nọ gì cả.

Nếu tôi làm vậy ngược lại sẽ gây ra vấn đề lộn xộn nữa là đằng khác.

Dù tôi có cố gắng thì chắc tôi cũng sẽ bị văn kiện đè chết suốt mấy năm trời, cuối cùng biến thành một kẻ không làm được gì ngoài phá hoại cả.

Cho nên, hiện tại tôi không có gì để làm hết.

Một vị vua trị vì, nhưng không quản chế.

Ừ, tôi chính xác là biểu hiện sống của câu nói đó.

Mỗi ngày trôi qua tôi lại cảm giác mọi người xung quanh càng nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo hơn, nhưng chắc là tôi tưởng tượng thôi.

Hmm. Nhưng thế này chán quá.

Nếu chán thế này tôi có nên cho Shiro-chan vào đây với tôi không nhỉ?

Chắc em ấy cũng chả làm gì ngoài việc nằm lầy lội ở biệt thự thôi.

À, chắc là không nên, nếu vậy số lượng NEET chỉ có tăng chứ không giảm

Nếu vậy thì ánh mắt lạnh lẽo sẽ biến thành ánh mắt bão tuyết mất.

Thực tế, dạo này em trai của Balto, Blow đang nhìn tôi với những ánh mắt hình viên đạn.

Blow là phó Thống Lĩnh của Quân Đoàn Bốn.

Sau khi Balto bận việc quản lí nhà nước thì Blow trở thành người chính thức lãnh đạo Quân Đoàn Bốn luôn rồi.

Cậu ta nhìn giống một Balto đầu gấu vậy.

Nhưng không như vẻ ngoài của mình, cậu ta thực ra rất giỏi việc xử lí công việc bàn giấy.

Có lẽ là vì anh trai của cậu ta liên tục xử lí sự vụ của phe Quỷ nên câu ta cũng tự động giỏi giang việc đó.

Cậu ta thường hay thần tượng hóa anh trai của mình quá mức, nhưng như thế không sao hết!

Chính là cấm kị của việc hai anh em yê….

Hiện tại thì anh trai đáng kinh của Blow đó lại đang cúi đầu thuần phục một tên NEET bí ẩn.

NEET bí ẩn – ý là tôi.

Tôi là Ma Vương kẻ đã đánh bật anh trai của cậu ta ra khỏi địa vị lẽ ra anh ta phải có.

Theo quan điểm của Blow hẳn là tôi đã giật lấy ngai vàng từ tay anh trai cậu ta một cách bất chính.

Uuư. Tôi cần phải cho cậu ta thấy tôi vĩ đại cỡ nào càng sớm càng tốt. Nhưng làm sao?

Làm việc đi hả? Tôi xin khiếu.

Phiền lắm, quá ẹ, và tôi cũng đã nói rồi, nếu tôi bắt đầu quản chế phe Quỷ một cách vụng về thì sẽ có hại nhiều hơn là có lợi.

Balto vốn có tài năng và lịch sử có khả năng lãnh đạo phe Quỷ không gặp bất kì vấn đề gì, nên để cậu ta xử lí thì tốt hơn.

Đe dọa một chút? Tôi xin khiếu.

Nếu làm không tốt thì hình ảnh của tôi từ tệ sẽ thành tệ hơn.

Mặc dù cách này là nhanh nhất để khiến cậu ta hiểu rằng tôi mạnh cỡ nào.

Nhưng nếu tôi làm quá trớn rồi cậu ta bị nản chí rồi khóc lóc thì phiền lắm.

Lòng tự tôn của cậu ta không nhỏ, nên nếu cưỡng ép cậu ta phải thuần phục tôi sẽ tốn nhiều thời gian để cậu ta hồi phục.

Nếu tính về xa thì việc đó còn tùy thuộc người trong cuộc nữa, xét tính cách cậu ta việc cậu ta có hồi phục bình thường hay không là 50-50.

Hiện tại trong thời điểm quan trọng này thì tôi không nên để một con tốt quý giá như thế trở nên vô dụng.

Vậy còn gì nữa? Không có cách nào?

Kh-không thể nào.

Chắc chắn phải có cách nào đó để mọi người hiểu ra tôi vĩ đại cỡ nào chứ!

Chắc chắn có mà, đúng không?

Trong lúc tôi đang đấu tranh nội tâm thì có người gõ cửa.

Sau khi tôi cho phép thì hai anh em Blow và Balto bước vào.

「Xin thứ lỗi cho chúng tôi」

Balto bước vào cuối đầu một cách nghiêm trang, còn Blow thì mặt hầm hầm không nói gì.

Ngay cả khi Balto lườm trách móc Blow thì cậu ta cũng không phản ứng.

Có vẻ cậu ta ghét tôi đến mức sẵn sàng mặc kệ lời nói của người anh trai đáng kính của mình.

「Maou-sama. Tôi cần hỏi ý kiến của người về chuyện đó」

「Là chuyện gì cơ?」

「Chắc chắn người đang đùa. Làm sao bệ hạ lại không biết chuyện đó được chứ đúng không, Maou-sama?」

Balto hỏi tôi với một nụ cười đắng nghét.

Hmm? Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì.

Tôi thấy rõ Balto đang muốn hỏi ý kiến tôi về vấn đề gì đó, nhưng tôi không biết là gì.

「Xin lỗi. Nhưng ta không hiểu ngươi đang nói gì cả?」

Khi tôi thừa nhận thẳng thừng như thế, Balto và Blow liếc nhìn nhau.

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Blow tôi bất giác thấy không ổn.

「Đại ca, đúng như em nói đúng không? Cô ta quá bất tài đến mức còn không biết thuộc hạ của mình đang làm gì nữa」

「Blow, xin lỗi bệ hạ mau」

「Không. Em sẽ nói thẳng ra ở đây. Cô ta không đáng làm cái chức Ma Vương này」

「Blow!」

Đột nhiên tôi lại bị xỉ vả. Tại sao chứ?

Có chuyện gì đang xảy ra?

Tôi đang bối rối nhiều hơn là bực mình vì cái cảnh nhảm nhí trước mặt mình.

「Ưm. Bây giờ các ngươi có thể nói ta biết muốn hỏi ý kiến ta về việc gì không hả?」

「Vâng thưa bệ hạ」

Balto đưa tôi một vài văn bản, người đổ đầy mồ hôi lạnh.

「Theo như tình báo của Shiro-dono thì chúng ta đã biết rõ về những việc làm trái phép của Thống Lĩnh Warkis của Quân Đoàn Bốn. Hơn nữa, chúng ta còn xác nhận được kế hoạch nổi loạn chiếm ngôi của hắn đã chuẩn bị gần xong, sắp đến bước cuối cùng rồi. Đây là bằng chứng đầy đủ cho việc đó」

Tôi nhìn những tài liệu trên tay.

Trên đó ghi rõ những hoạt động trái phép từ nhiều báo cáo tình báo khác nhau.

Ơ, em đang làm gì vậy hả, Shiro-chan?

「Hiện tại vì đã xác định được kế hoạch của chúng từ sớm, tôi nghĩ chúng ta nên chủ động tấn công chúng lợi dụng thời cơ hiện tại thay vì chờ đến khi chúng chính thức nổi loạn. Vì thế, tôi muốn xin bệ hạ cho Blow quyền thống lĩnh Quân Đoàn Bảy đi đàn áp cuộc nổi loạn từ bước đầu」

Ồ, à. Xem nào. Ờm.

Tạm thời, cứ vậy đi.

「Ta giao cho ngươi toàn quyền xử lí」

Tôi chỉ có thể nói vậy.

Thiệt chứ, Shiro-chan, em đang làm cái gì vậy hả?

Đây là thông tin nội bộ tuyệt mật đó.

Làm sao em lấy được thông tin này vậy?

Nghe tôi trả lời nửa vời như thế, Balto gật đầu không chớp mắt.

Blow nhìn có vẻ như có gân xanh nổi trên trán, nhưng trước khi cậu ta kịp nói gì thì Balto đã đẩy đầu cậu ta ép xuống.

「Vậy thì, chúng tôi sẽ làm đúng như kế hoạch」

Balto cúi đầu chào, đồng thời dồn thêm sức đẩy đầu Blow xuống để khiến cậu ta cũng cúi đầu.

Có vẻ Blow đang cố gắng hết sức không đẩy tay Balto ra.

Được thả đầu ra, cậu ta bực bội đi ra khỏi phòng.

Balto lần nữa cúi đầu, rồi cũng bước ra.

A-ha, vậy ra, đây là lí do tôi bị kêu là bất tài đến mức tôi còn không biết thuộc hạ mình đang làm gì.

Hơn nữa, tình báo Shiro-chan có được là tình báo siêu cấp quan trọng nữa.

Một ông chủ vô dụng có thuộc hạ cực kì tài năng.

Vậy ra đó là hình tượng của tôi trong mắt mọi người sao?

Hơn nữa còn là tại Shiro-chan như thế gây ra nữa.

Tạiiii saooo!?

Tại sao lại thế này chứ!?

Bình luận (80)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

80 Bình luận

Tội bé ma vương quá🤣
Xem thêm
Ma vương đáng thương 🤣
Xem thêm
Hết cứu
Xem thêm
Rồi đó , cả cái quân đoàn quỷ còn có mình bà là vô dụng đó ma vương :))
Xem thêm
vì miếng ăn kkk
Xem thêm
Hự, há há
Xem thêm
Miếng cơm manh áo thoy :3
Xem thêm
Tất cả chỉ vì miếng ăn
Xem thêm
:))))))))) ahahahahaha
Xem thêm