Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 221: Nhật kí quan sát bé Vampire

16 Bình luận - Độ dài: 1,127 từ - Cập nhật:

Sau khi gặp con Rồng Băng chúng tôi không gặp vấn đề gì nữa.

Cứ tưởng vậy nhưng ngày cuối cùng đột nhiên tên đó xuất hiện!

Khỉ!

Ác mộng #2 của tôi.

#1 là Alaba.

Nỗi sợ khi bị một bầy khỉ bao vây là không thể xóa đi khỏi kí ức.

Kẻ thù tự nhiên của tôi đã xuất hiện rồi.

Và, ngay lập tức liều mạng tấn công tôi khi nó vừa thấy tôi.

Khoan- Này!

Chỉ số nguy hiểm của ngươi cao quá, cao hơn cả Ma Vương nữa!

Đối phó với tên này phiền quá.

Tôi sẽ bỏ chạy.

Và, tôi bỏ chạy khỏi con khỉ.

Vốn tôi định để Ma Vương xử lí bọn này, nhưng rồi cô ấy cũng chạy chung với tôi.

Sau đó tôi nghe cô ấy nói là 「Phiền lắm」.

Ài, Ma Vương cũng nghĩ y chang tôi.

Cuối cùng tôi cũng không cảm giác được cái lạnh của vùng núi nữa.

Từ đây trở đi là lãnh thổ Quỷ.

Là nơi phe Quỷ sống, thay vì Nhân Loại.

Dù tôi có nói vậy thì nơi này cũng không khác lãnh thổ Nhân Loại mấy.

Tôi không biết bé Vampire đã tưởng tượng ra gì, nhưng sau khi thấy khung cảnh xung quanh thì cô bé nhìn ỉu xìu.

Thực ra tôi biết bé Vampire đang nghĩ gì, nhưng nếu thực sự khung cảnh như thế hiện ra thì tôi sẽ hơi lo lắng.

Bởi vì cô bé đang mong chờ khung cảnh địa ngục trần gian đó biết không.

Đầu tiên, nếu mây phủ quanh năm thì sẽ không có ai sống nổi ở đây cả.

Lương thực không mọc được và sẽ không có ai đủ sức chiến đấu với phe Nhân Loại hết.

Bởi vậy ước mơ của trẻ con mới không thành hiện thực.

Ngược lại, tôi thì nhìn mọi thứ với góc độ thực tế hơn.

Phù, người chín chắn tôi đây đang mong chờ một thứ khác ở vùng lãnh thổ Quỷ này, là những món đặc sản không thể tìm được ở khu Nhân Loại.

Nhìn sơ thì không có gì khác so với lãnh thổ Nhân Loại, nhung thực tế thời tiết và đặc điểm địa lí ở đây sẽ khác, đủ để ở đây sẽ có những món đặc sản khác.

Fufufu, tôi rất mong chờ được thấy những đặc sản đó đây.

Tôi sẽ nếm thử hết mọi thứ.

A, tôi đang chảy nước miếng.

Đường đi ăn, ơ e hèm, đường đi đến lâu đài Ma Vương khá là thoải mái.

Giống như ở lãnh thổ Nhân Loại vậy, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra nên mọi chuyện khá thoải mái.

Hòa bình tốt quá đúng không?

Nhưng mà.

Có một cô bé lại không thích không khí ở đây.

Là bé Vampire.

Từ lúc đi đến lãnh thổ Quỷ cô bé đã thất vọng bởi ngoại hình của Quỷ, bởi những con đường, thậm chí bởi những con quái vật nữa.

Ờ thì, tôi có thể hiểu cảm giác đó, đúng là phe Quỷ đáng thất vọng thật.

Mấy tên đó được sinh ra nhìn giống phe Nhân Loại cũng không vui vẻ gì.

Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Ừm, tôi cứ nói là đúng mà.

Ể? Không phải vấn đề đó hả?

Bé Vampire có vẻ đang đói.

Có lẽ cô bé không để ý, nhưng bản năng cô bé ngày càng phát triển, tích tụ và rồi sẽ thể hiện ra ngoài.

Tôi muốn cho cô bé lên cấp sau khi đã lớn hơn một chút nên toàn bộ quái vật đều do tôi và Ma Vương xử lí, nhưng dạo này bé Vampire nhìn bọn quái vật với ánh mắt rất lạ.

Ánh mắt của một con thú khát máu.

Thực tế, với đặc trưng sống bằng cách hút đi sự sống của sinh vật khác của loài Vampire thì con bé đúng là đang rất khát.

Cô bé vẫn là một Vampire.

Vampire uống máu là chuyện bình thường.

Nhưng bé Vampire trước giờ chỉ mới hút máu một lần.

Vì cô bé là một True Ancestor nên không cần phải uống máu để sống.

Là không cần, chứ không phải không thể

Tôi từ lúc thành Thần cũng không cần phải ngủ, nhưng tôi vẫn ngủ mỗi ngày.

Vì như thế tinh thần thoải mái hơn.

Bé Vampire cũng thế.

Vampire uống máu là chuyện bình thường.

Bé Vampire không uống máu trước giờ chính xác là bất thường, có lẽ bé không nhận ra mình đang tích tụ stress nhiều cỡ nào?

Nếu bé Vampire không biết mình là Vampire và chưa từng uống máu thì có lẽ bé sẽ không để ý.

Nhưng bé Vampire đã uống máu Mera một lần rồi, nên chắc chắn cô bé nhớ vị của máu.

Lần đầu tiên đó chính là chìa khóa.

Ngay lúc đó, cánh cửa dẫn đến bản năng Vampire của bé đã mở ra.

Vì thế, sau nhiều năm liên tục không uống máu, cô bé đã dần tích tụ stress và hiện tại thì bản năng đang dần trỗi dậy.

Cô bé đã yếu đi.

Nói vậy chứ thực ra trên chuyến đi này với chúng tôi bé Vampire đã mạnh lên chứ không yếu bớt.

Cô bé sẽ không thua một con quái vật tép riu nào đó.

Nhưng.

Tôi muốn nuôi lớn cô bé một cách hoàn hảo.

Tôi là loại người cực kì cầu toàn về vấn đề này.

Trong cả cuộc đời chiến đấu để sống sót của tôi tôi không có bao nhiêu thời gian để nghỉ ngơi cả.

Nếu được, tôi muốn cô bé phải cho toàn bộ skill chỉ số lên cấp tối đa đã rồi mới lên cấp.

Nếu vậy cần phải cho cô bé xả bớt stress.

Tạm thời tôi và Ma Vương đang kềm cô bé lại và chỉ hai chúng tôi tiêu diệt quái vật mà thôi.

Trong thị trấn cô bé có hơi bình tĩnh lại, nhưng dạo này tôi cảm giác được ý chí chiến đấu của cô bé tràn ra ngoài.

Không tốt.

Có hai biện pháp.

Một là tôi nên để cô bé chiến đấu một lần.

Nhưng tôi sẽ không làm vậy.

Cô bé cần phải rèn luyện skill thêm nữa.

Nếu vậy thì có một biện pháp thứ hai.

Để xả stress việc cô bé không uống máu được.

Chỉ cần cho cô bé uống máu là xong.

Bé Vampire đã thành một bé gái rồi, cho cô bé uống máu thường xuyên là tốt.

Nếu vậy, tôi sẽ để Mera, là senpai trong việc làm Vampire dạy dỗ bé Vampire thành một Vampire tuyệt vời.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Cẩm nang nuôi vampire đầy tình yêu của kumo-chan~
Xem thêm
(Bình luận đã bị xoá bởi Admin D)
Xem thêm
bác làm gì mà bị chị D khóa mõm vậy :))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm
Đáng thương - chan chạy chắc cũng do một nửa của con nhện nào ấy cảm thấy phiền :))
Xem thêm
chứ sao nữa,thường thì ma vương phải có uy nghiêm các kiểu dù phiền thì cũng sẽ giết hết nhưng đáng thương- chan thì...haizz tội vl
Xem thêm
Yo yo. Maou Shoujo Đậu-chan đến đọc về cuộc đời của boé Kumo-chan Tsundere đâyyyy!!!!
Xem thêm
Đọc lại vẫn hay :3
Xem thêm