Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 227: Muốn ăn thì lăn vào bếp

46 Bình luận - Độ dài: 1,381 từ - Cập nhật:

Lúc quay về biệt thự thì tôi thấy một lời nhắn khiến tôi bị sốc nặng.

「Thưa tiểu thư, theo lời dặn của Blow-sama, khẩu phần ăn của tiểu thư sẽ bị giảm đi. Từ đây trở đi chúng tôi sẽ không thể làm theo yêu cầu của tiểu thư được nữa. Xin hãy hiểu cho. Nhưng xin tiểu thư hãy an tâm. Trong thời gian người vẫn còn ở biệt thự này thì chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp đều đặn cho tiểu thư bữa sáng và bữa trưa. Chúng tôi chắc chắn đầu bếp của biệt thự sẽ cho tiểu thư những bữa ăn thỏa mãn」

Nói ngắn gọn, từ đây trở đi tôi sẽ có ít đồ ăn hơn, được không?

“Được” mới lạ ấy! Đúng là thức ăn ở đây ngon thật. Nhưng tôi cũng cần số lượng nữa!

Nếu có ít đồ ăn hơn thì làm sao tôi cung cấp năng lượng cho bọn phân thân chứ hả?

Hừ, không thể tin được.

Cứ đà này thì (bọn phân thân của) tôi sẽ bị chết đói mất.

Tôi có nên ra lệnh cho chúng tự đi săn thức ăn không?

Không được, tôi đang để chúng bí mật thu thập thông tin cơ mà, không thể làm vậy được.

Hơn nữa, nếu tôi thực sự cho toàn bộ phân thân đều đi săn quái vật thì hệ sinh thái của thế giới tiêu tùng mất. Vốn thì hệ sinh thái của Đại Mê Cung Elro đã bị tôi tàn phá kinh khủng lắm rồi.

Có khi mục đích chế tạo quái vật để tấn công con người của hệ thống sẽ bị tôi phá hủy mất.

Nếu vậy, tôi có nên giới hạn để lũ phân thân chỉ đi săn côn trùng và sinh vật nhỏ không?

Tôi không muốn làm vậy lắm, nhưng đã làm ăn xin thì không kén chọn được.

Hơn nữa, tôi sẽ khiến cái tên Blow đó rút mệnh lệnh của mình lại, để tôi lấy lại được phần thức ăn ban đầu của mình.

Blow - hẳn là cái tên đầu gấu vừa rồi chứ gì?

Nếu hắn ta có quyền ra lệnh ở đây vậy chắc hắn có quan hệ gì đó với chủ nhân biệt thự này.

Chắc là em trai hay anh trai gì đó của Balto?

Cơ mà loài Quỷ không dùng ngoại hình để đánh giá được, có khi hắn ta là con trai Balto cũng nên.

Mà, tôi không quan tâm tên Blow đó là ai.

Hắn đã làm chuyện không ai nên làm.

Dám lấy đồ ăn của tôi đi chính là chọc giận Thần linh rồi.

Tôi sẽ dạy cho hắn biết mối thù thức ăn là mối thù sâu nặng cỡ nào.

Cơ mà, thực tế thì hắn ta làm vậy cũng không làm gì sai hết.

Theo quan điểm của hắn ta hẳn tôi chỉ là một kẻ ăn bám.

Tôi cũng biết mình ăn nhiều cỡ nào.

Đành vậy, muốn duy trì được số lượng con cái khổng lồ của tôi thì tôi buộc phải ăn nhiều lắm, hiểu không.

Vì tôi vẫn tính là khách quý nên chắc họ sẽ không làm chuyện bất lịch sự như là đuổi tôi đi hay là không chịu cho tôi ăn.

Không biết tên đầu gấu có biết tôi ở đây là được Ma Vương cho phép không nhỉ?

Nếu biết có khi hắn ta không làm thế này, mà tôi cũng không chắc.

Ít nhất, tôi biết tên đầu gấu không bàn bạc chuyện này với Balto.

Chắc chắn, vì Balto đã bị tôi và Ma Vương dọa bán sống bán chết như thế không thể nào làm phiền tôi chỉ vì chuyện cỏn con thế này được.

Nghĩa là, cách dễ nhất giải quyết chuyện này là đi nói chuyện với Balto.

Nếu vậy hẳn là tôi sẽ lấy lại được khẩu phần ăn của tôi.

Nhưng nếu vậy có khi tên đầu gấu kia sẽ đến gây sự nữa.

Chỉ là một cảm giác thôi, nhưng tôi khá chắc chắn thể loại đầu gấu như hắn ta rất cứng đầu khi làm chuyện liên quan đến chống đối chính quyền.

Cũng có thể tôi hơi có định kiến.

Nếu tôi đi méc Balto chuyện này, gần như chắc chắn là tôi sẽ bị coi là một kẻ kí sinh chỉ biết nịnh nọt chính quyền. Tôi không muốn thế.

Nên, tôi muốn vừa phải làm tên đầu gấu đó chịu thua, vừa đường đường chính chính đòi đồ ăn.

Nếu vậy tôi chỉ có một cách.

Như tên đó đòi hỏi, tôi sẽ ra sức một tí.

Tôi nhốt mình trong phòng một ngày.

Ngày hôm sau, tôi đi đến lâu đài.

Lúc tôi hỏi quản gia của biệt thự xem tên đầu gấu đó ở đâu thì tôi nghe nói hắn ta thường ở lâu đài.

Nhờ giấy thông hành Balto làm cho tôi nên tôi dễ dàng vào được lâu đài.

Nhưng sau đó thì phiền phức.

Để được gặp mặt cái tên đầu gấu đó tôi phải tốn thời gian, hơn nữa thời gian chờ còn dài hơn thời gian được gặp mặt nữa.

Tôi đến lâu đài buổi sáng nhưng tận chiều tối mới gặp được hắn.

Quan liêu chết tiệt.

「Cô muốn gì?」

Giọng nói đó chứa đầy sự bực bội và mệt mỏi.

Cá-cái quái gì vậy, hắn ta đang làm việc á!?

Lúc tôi đi vào phòng làm việc tôi thấy nhiều chồng tài liệu chất cao hoàn toàn khác hẳn với hình tượng của hắn ta.

Ngươi là một tên đầu gấu mà, sao lại ngồi làm công việc bàn giấy vậy hả!?

Định nghĩa của đầu gấu tiêu tùng hết rồi!

「Này, tôi đang bận lắm. Có việc gì nói mau lên」

A chết.

Tôi bị cảnh tượng trước mắt làm sốc trong chốc lát.

Tôi sẽ thêm một chồng tài liệu lớn nữa vào đám tài liệu của tên đầu gấu.

Thò tay vào không gian khác, tôi lấy thêm một chồng tài liệu và ném nó cái “bụp” xuống bàn.

「Tôi làm việc rồi. Cho tôi ăn」

Tôi thẳng thừng tuyên bố mục đích mình đến đây.

「Hỏở?」

Tên đầu gấu nói thế, nhăn mặt lại và đơ ra trong giây lát.

Sau khi hết liếc tôi lại liếc đám tài liệu, hắn ta miễn cưỡng giơ tay ra lấy một tờ.

Sau đó, mắt hắn ta nhanh chóng lướt qua thông tin trên tờ tài liệu.

Con mắt đang mang đầy vẻ nghi ngờ từ từ trợn lớn lên.

Tên đầu gấu vốn đang dựa lưng trên ghế nãy giờ đã ngồi thẳng dậy, đọc chăm chú xấp tài liệu.

Sau khi đọc hết tờ thứ nhất, hắn ta lại nhanh chóng nhìn qua tờ thứ hai.

Không lâu sau hắn đã đọc sơ hết toàn bộ tài liệu tôi đưa ra.

「Cô, làm… sao cô lại làm được chuyện này?」

Sau khi đọc hết chồng tài liệu, tên đầu gấu hỏi một cách lơ đãng.

Tôi không phải là loại người dễ dàng trả lời câu hỏi đó đâu.

Làm như tôi sẽ nói hết khả năng của mình cho người khác.

「Bí mật」

Khi nghe tôi trả lời thế tên đầu gấu hơi nhăn mặt một chút, nhưng rồi nhanh chóng liếc chỗ khác.

Sau đó hắn ta ôm trán như đang bị đau đầu.

「Được rồi. Cô muốn làm gì ở biệt thự thì làm đi」

Tên đầu gấu nói như đã bỏ cuộc.

Hì, tôi thắng.

「Xong chưa? Vì cô mà bây giờ tôi lại có thêm việc để làm nữa rồi đó」

Rất hân hạnh.

Làm như một tên đầu gấu bình thường đủ sức đối đầu với tôi.

Tôi ngay lập tức rời đi.

Thứ tôi đưa cho hắn là những thông tin có vẻ hữu dụng từ bên trong lãnh thổ Quỷ, do phân thân của tôi tìm ra.

Yêu cầu của tôi đã được chấp nhận, làm tốt lắm tôi à.

Giờ thì tên đầu gấu không thể gọi tôi là kẻ ăn bám được nữa rồi.

Nếu là để đảm bảo cuộc sống an nhàn của bản thân thì không có gì tôi không làm cả.

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

Thứ duy nhất cần để sai bé nhện là đồ ăn 🤣
Xem thêm
Nhanh gọn lẹ ;))
Xem thêm
Lú di cho vc thang nuên die trg trận vs a hungg :()
Xem thêm
nhớ ko nhần nó sợ bé nhện bị thương nên k tránh đòn của anh hùng
Xem thêm
.

















































































































Bạn vừa tốn thời gian vào 1 thứ vô bổ. Hãy cùng chúc mừng nhau vì đã cùng tốn thời gian nào :>
Xem thêm
spoil


























































































Bạn vừa tốn thời gian vào 1 thứ vô bổ. Hãy cùng chúc mừng nhau vì đã cùng tốn thời gian nào :>


Xem thêm
spoil



Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời

Thanks trans :)
Xem thêm
thông báo spoil trận người vs quỷ trong ln:











trong ln mắc dù đã có lệnh rút quân từ ma vương với nội dung đại loại là: "lệnh cho quân đội ở đó rút quân về đi, có shiraori là đủ r" nhưng thanh niên blow k biết rõ sm của nhện nên ở lại solo anh hùng trước rồi hi sinh.....
và team anh hùng sau đó..... à mà làm j còn sau đó nữa =))))))))))))) nhện mở mắt nhìn phát pay hết
Xem thêm
Cái này cx có trên wn mà :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
khi kẻ quyền thế đi xin ăn :>>
Xem thêm
khi kẻ quyền thế đi xin ăn :>>
Xem thêm