Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 223: Chuyến đi kết thúc

37 Bình luận - Độ dài: 1,392 từ - Cập nhật:

Đích đến của chuyến đi chính là lâu đài Ma Vương.

Nghe thì có vẻ chúng tôi là tổ đội Anh Hùng, nhưng tiếc thay chúng tôi thực ra là tổ đội Ma Vương.

Theo ý kiến của riêng tôi, cái thể loại game chết tiệt gì mà gặp Ma Vương ngay ở ngoài lâu đài của hắn ta chứ?

Ma Vương phải ở trong lâu đài Ma Vương chứ!

Nếu không thì cái danh hiệu đó không đáng một đồng xu!

Hơn nữa, lí do cô ta ra ngoài lâu đài không phải là để giết Anh Hùng, mà là để giết tôi đó, cái quái gì vậy!

Chỉ nghĩ về việc đó là tôi đã thấy bực rồi, nên tôi bát đầu Ma Vương một cái nhẹ.

Ma Vương mắt ngấn nước ôm đầu nhìn tôi với một vẻ mặt ??.

Tôi nói những chuyện này vì lí do chúng tôi đã đến lâu đài của Ma Vương rồi.

Chỉ là thêm một chút ý nghĩa cho kết thúc của chuyến đi mà thôi.

Lâu đài Ma Vương là một lâu đài khá lớn.

Nó không giống cái màn cuối của trò RPG nào đó, mà giống lâu đài trong mơ có chủ đề về một con chuột nào đó hơn.

À và dĩ nhiên, lâu đài không phải là một hang động dẫn xuống đất, nó có một thị trấn xung quanh đúng như một thủ đô.

Thực tế, tôi còn không thấy được lâu đài nếu đứng ở rìa thị trấn nữa.

Nếu không dùng Thiên Lí Nhãn.

Thị trấn xung quanh lâu đài thực sự rất lớn.

Trong số toàn bộ các thị trấn tôi đã đi qua thì nơi này là lớn nhất.

Sẽ tốn nhiều ngày mới đi tham quan hết thị trấn được.

Chúng tôi tiếp tục đi bộ trong thị trấn.

Người dân còn không để ý thấy Ma Vương của họ đã trở về nữa.

Không ai ra đón tiếp cô ấy.

Ma Vương, thuộc hạ của cô không nhớ cô sao?

Không ai đi tìm cô dù cô đã biến mất suốt mấy năm.

Bên trong lãnh thổ Quỷ cũng không có chút tin tức gì về việc Ma Vương biến mất hết.

Tôi nhìn Ma Vương bằng ánh mắt thương hại, cô ấy lại nhìn tôi với khuôn mặt ???.

Sau khi đi một mạch xuyên thị trấn, cuối cùng chúng tôi đã đến lâu đài Ma Vương.

Nhưng chúng tôi không đi vào lâu đài, thay vào đó chúng tôi đến một biệt thự lớn ở khu vực đó.

Sau khi nói chuyện với người giữ cửa chúng tôi bước vào.

「Rất ít người biết chị là Ma Vương. Nếu trực tiếp đi vào cổng chính lâu đài chúng ta sẽ bị đuổi đi」

Cô ấy nói vậy.

Cô là Ma Vương mà còn không được phép đi vào lâu đài Ma Vương sao?

Căn biệt thự này có vẻ là nơi ở của một gia tộc Quỷ rất có quyền lực, chỉ một số ít người trong đó biết đến danh tính của Ma Vương.

Trước khi đến chỗ tôi, tôi nghe rằng Ma Vương đã sống ở đây, nên nhân viên ở đây mới biết mặt Ma Vương.

Khi chúng tôi đi vào mỗi người chúng tôi được đưa đến một phòng riêng.

Xem ra chủ nhà rất ít khi về nhà.

Một người đưa tin vừa được gửi đi để báo rằng Ma Vương đã đến, nhưng vì chủ nhà rất bận bịu nên không ai biết khi nào chủ nhà mới trở về.

Vì tôi có nhiều thời gian rảnh nên tôi ngồi nói chuyện với Ma Vương.

Chúng tôi quyết định đăng kí cho bé Vampire đi học ở một học viện Quỷ.

Cô bé sẽ được huấn luyện ở đó.

Không khác mấy so với học viện Nhân Loại.

Thực tế giữa Nhân Loại và Quỷ không khác nhau bao nhiêu cả.

Chỉ là Quỷ tuổi thọ lâu hơn và chỉ số cao hơn.

Mặc dù tuổi thọ họ cao, nhưng khả năng sinh sản của họ thấp hơn so với Nhân Loại, chỉ khác có vậy.

Bé Vampire sẽ được nhập học với tư cách con cái quý tộc Quỷ.

Ừm, tôi chắc chắn bé Vampire sẽ hiểu mà.

Ma Vương dự đoán trước được là bé Vampire sẽ cần nhiều mối quan hệ cá nhân và kiến thức sau này.

Nếu tôi cứ cho một phân thân kèm theo cô bé thì sẽ không có gì bất ngờ xảy ra cả, nhưng thay vì giữ bé trong thế giới nhỏ này của chúng tôi thì việc có thêm kiến thức và đi học sẽ có lợi hơn cho cô bé.

Tôi không phản đối việc này.

Vấn đề là Mera.

Nói thật thì tôi không quan tâm anh ta, nhưng Mera sẽ không thể ở gần để phục vụ bé Vampire được.

Không phải là không thể, nhưng Ma Vương nghĩ như thế không có lợi cho cả hai.

Kiểu như hiện tại là mối quan hệ cộng sinh?

Mera nếu mất đi quyền được bảo vệ bé Vampire thì anh ta mất đi lí do sống.

Bé Vampire tin tưởng Mera một cách mù quáng vì anh ta là mối quan hệ cuối cùng còn sót lại của gia đình.

Mối quan hệ này không phải là xấu, chỉ là nếu bất kì bên này trong hai người bị tổn tương thì bên còn lại cũng sẽ bị như thế.

Nếu họ không tách nhau ra họ sẽ không thể tự lập được, đó là suy nghĩ của Ma Vương.

Tôi vốn chưa bao giờ dựa dẫm vào ai cả, nên tôi không hiểu lắm.

Kết quả là Mera được Ma Vương cho làm thuộc hạ.

Sau đó, Ma Vương bắt đầu làm việc như Ma Vương thật sự.

Đầu tiên là chuẩn bị vũ khí cho quân đội.

Để chuẩn bị tuyên chiến với phe Nhân Loại.

Có lẽ đây sẽ là cuộc chiến tranh lớn nhất lịch sử.

Đến mức tổn hại về người ở cả hai bên đều là một con số trên trời.

Đó chính là mục đích chính của Ma Vương.

Tôi đã thực sự từng nghĩ rằng Ma Vương sẽ một mình một ngựa đi ra chiến trường chiến đấu.

Lúc đó, hai phe quân đội của Nhân Loại và Quỷ sẽ bị buộc phải ngừng chiến đấu với nhau

Đối mặt với Ma Vương, quân đội Quỷ và Nhân Loại sẽ hợp tác với nhau đối phó một kẻ thù chung kinh khủng, tình huống không tưởng đó rất có thể xảy ra.

Vì mạng sống của bản thân, bị ép đến đường cùng thì cái gì cũng làm được.

Đó là lí do tại sao tôi đang làm theo lệnh của D.

Nếu phe Quỷ và Nhân Loại thực sự hợp tác với nhau thì có khi họ sẽ thực sự việt qua được mâu thuẫn suốt bấy lâu nay giữa hai chủng tộc.

Nếu hai bên hòa bình thì kế hoạch không thể tiếp tục được.

Để tránh việc đó xảy ra, cần phải khiến hai phe Quỷ và Nhân Loại chém giết nhau đến lúc cả hai bên cùng chết.

Mặc dù chuyện này phiền phức, nhưng đó cũng là cách duy nhất khả thi dựa theo quy luật của thế giới này.

Thực ra, có khi ngay cả chuyện đó cũng sớm trở nên vô nghĩa thôi.

Chuyến du lịch ăn uống của tôi đã kết thúc, và tôi chuẩn bị làm việc chăm chỉ.

Những sự chuẩn bị của tôi đang tiến hành suôn sẻ.

Những phân thân tôi để lại ở những nơi tôi đi qua đang làm việc nhất tốt.

Tôi không phải chỉ có ăn rồi đi tiếp đâu.

Những nơi chúng tôi đi qua tôi đều để lại vài phân thân, dù là lãnh thổ Quỷ hay Nhân Loại, vì thế nên mạng lưới thông tin của tôi hiện tại đang cực kì rộng.

Nhằm mục đích quan sát thế giới này bằng chính tai mắt của bản thân tôi.

Việc Ma Vương khơi mào một cuộc chiến tranh lớn là chuyện hiển nhiên.

Trong lúc đó, tôi quan sát thế giới và chuẩn bị.

Chuẩn bị để làm rung động thế giới này.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Nhìn bé ham ăn vậy thôi chứ tính hết cả rồi
Xem thêm
Bé thông minh quá. Tính cả rồi. Thật out trình
Xem thêm
TRANS
Bé tính hết ròi =))
Shiro said
Xem thêm
Đọc đến đây phục cái ô tác giả quớ tròi =))
ko phân biệt nổi thực sự là chính diện nx =))))))))
/phân biệt đựt nma rối não đến mức khó tin/
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Xem tổ đội ANH HÙNG nhiều rồi, lần đầu được xem tổ đội MA VƯƠNG :))
Xem thêm
thế là bạn chưa xem slime datta ken r :))
Xem thêm
@tranzq: có đọc LN luôn rồi ý:))
Mà đâu phải tổ đội Ma Vương đâu. Ri xây cả vương quốc luôn mà ????
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
giết hết!!!
Xem thêm
Tội Ariel bị tán ngay đầu mà ko hiểu chuyện gì
Xem thêm
Ma Vương làm nũng nha 21.gif


Tới chỗ Ma Vương mắt ngấn nc cute vl ~~
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Fan Rimuru Ciel ❤️❤️