Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 250: Rượt bắt cùng Oni

34 Bình luận - Độ dài: 1,575 từ - Cập nhật:

Bé Vampire kích hoạt Huyết Hồng Hải.

Thứ này là một sáng chế của bé Vampire, một Ma Pháp hỗn hợp, hay nói đúng hơn là một Bí Kĩ, kết hợp skill và Ma Pháp với nhau.

Chất lỏng màu đỏ đó chuyển động hoàn toàn theo sự điều khiển của bé Vampire, làm tan chảy mọi thứ không loại trừ thứ gì cả.

Sương Máu trong skill Vampire của cô bé, Axít Đặc Công và Ma Pháp Nước đã được kết hợp với nhau.

Lần đầu tôi nhìn thấy tôi đã rất ngạc nhiên.

Bằng cách nào đó có thể kết hợp ba skill khác nhau lại biến thành một kĩ năng mới hoàn toàn.

Tôi chưa hề nghĩ đến việc đó bao giờ.

Nói thật thì, bé Vampire sử dụng skill thông minh hơn so với tôi.

Mặc dù tôi đã từng sử dụng nhiều skill cùng lúc, nhưng tôi chưa hề nghĩ ra việc kết hợp chúng với nhau.

Mặc dù có thể tạm gọi Tơ Độc của tôi là một dạng kết hợp, nhưng thực tế nó vẫn nằm trong phạm trù tác dụng của Độc Công.

Dĩ nhiên tôi cũng đã từng thử kết hợp hai skill rồi chứ không phải không có.

Ví dụ là Ma Nhãn cùng với Độc Công.

Nhưng lúc đó tôi không làm được.

Bởi vậy tôi cứ mặc định trong đầu rằng việc không thể sử dụng chung với nhau là vì hệ thống không cho phép như thế, nên tôi không cố gắng mày mò thêm nữa.

Nhưng mà sau khi bé Vampire nghiên cứu sâu hơn, cô bé lại thực sự thành công.

Việc mà tôi đã bỏ cuộc bé Vampire lại đã thành công.

Nói như thế thì bé Vampire có thể được tính là một thiên tài.

Cơ mà, cô bé hiện tại vẫn không là gì so với tôi hết, thậm chí trước khi Phong Thần tôi khá chắc chắn mình vẫn mạnh hơn.

Nếu tôi sử dụng Ý Chí Song Song hết sức thì tôi nghĩ mình có thể spam Ma Pháp liên tục đè chết cô bé.

Hề, làm như tôi cần phải thiết kế chế tạo bí kĩ gì đó không bằng.

Tôi không phải đang cay cú đâu hiểu chưa.

Không phải là không phải!

So sánh với cô bé, Oni-kun, tôi muốn hỏi cậu nghĩ cậu là thể loại siêu chiến binh gì thế hả.

Arnold Kẻ Hủy Diệt?

Hay là Gilgamesh?

Chiến thuật của Oni-kun, là bắn tên lửa sao?

Cậu ta lấy những thanh kiếm phát ra ra từ một không gian khác rồi bắn chúng đi.

Nhìn từ bên ngoài không khác gì Gate of Babylon cả.

Một bên là một cơn hồng thủy có khả năng làm tan chảy mọi thứ.

Bên còn lại là một chiếc tàu chiến dùng đạn dược và tên lửa cày nát mọi thứ.

Hình như hiện tại cơ bản chính là chiến tranh nhỉ?

Trận chiến tôi tham gia trước khi Phong Thần, liệu từ bên ngoài nhìn vào có kinh khủng như thế này không?

Cơ mà, hai người có biết khu rừng cơ bản là bị tiêu diệt rồi không vậy.

Nếu bé Vampire dùng Huyết Hồng Hải chặn đòn của Oni-kun thì Oni-kun coi như đã né được làn sóng Huyết Hồng Hải.

Trận chiến kì kèo qua lại khiến hai bên liên tục đổi từ thủ sang công và ngược lại.

Ngừng lại đi!

HP của khu rừng xuống mức số âm rồi!

Bé Vampire triệu hồi Quỷ Bóng Tối.

Có tám con, sinh ra từ cái bóng của bé Vampire thành hình dạng những con sói đỏ sậm.

Bọn chúng chạy đến tấn công Oni-kun cùng lúc.

Ngay cả Oni-kun lợi hại thế cũng không né nổi bọn chúng, và trong lúc cậu ta đang bận giải quyết bọn Quỷ Bóng Tối thì Huyết Hồng Hải hoàn toàn nhấn chìm cậu ta.

Nhưng xem ra không hiệu quả cho lắm.

Nhìn bên ngoài không thấy có bao nhiêu sát thương cả.

Không chỉ khả năng né tránh mà lớp phòng thủ vốn có của cậu ta cũng mạnh nữa.

Hmmm.

Cái này giống như một trận chơi ném bùn ấy.

Không bên nào có con bài tẩy để đè chết đối phương cả.

Hiện tại nhìn thì giống như Oni-kun đang đánh hòa, nhưng thực tế thì cậu ta đang dần bị dồn vào đường cùng.

Mặc dù chỉ số cậu ta cao hơn hẳn bé Vampire, nhưng với lượng skill kinh khủng của bản thân bé Vampire liên tục gây áp lực cho cậu ta.

Hiện tại chắc cậu ta đang nản lắm đây.

Có điều bé Vampire, hiện tại cũng không hẳn là đang thắng thế.

Cô bé vẫn đang dùng chiến thuật đánh xa và dùng Yêu Nhãn của bản thân để cấu máu của Oni-kun từ từ, nhưng cứ thế này chắc tới tết công-gô mới xong quá.

Hmmm.

Kiểu như là, cả hai đều bị sức mạnh của đối phương dọa sợ nên cả hai đang cẩn thận hết sức?

Bé Vampire nhìn có vẻ đang vui vẻ, nhưng xem ra cô bé cũng đang cố hết sức bình tĩnh để chiến thắng?

Ẩn số chính là ở bên Oni-kun.

Tôi tưởng rằng lí trí cậu ta bị ăn mòn hoàn toàn rồi, nhưng nhìn cách cậu ta chiến đấu rõ ràng cậu ta đang có tính toán kĩ càng.

Cậu ta vẫn giữ được lí trí của bản thân sao?

Oni-chan hành động.

Cậu ta cố gắng thu khoảng cách giữa hai người lại, mặc kệ có bị thương hay không.

Bé Vampire phản công bằng cách sử dụng Huyết Hồn Hải, Quỷ Bóng Tối và vài loại Ma Pháp khác.

Trong lúc phản công cô bé cũng cố gắng giãn lại khoảng cách ra, ép cậu ta phải tiếp tục chiến đấu tầm xa như nãy giờ.

Nói chứ, Oni-kun cũng đang khá thoải mái nhỉ.

Cơ thể cậu ta hình như đang được Sức Mạnh Rồng cường hóa?

Ma Pháp của bé Vampire sử dụng không được hiệu quả cho lắm, nên hẳn là vậy.

Dù ăn nhiêu đó đòn rồi mà cậu ta còn hăng quá.

Thường bị như thế mà tan nát thành bụi luôn cũng không có gì lạ.

Ồ.

Xem ra cậu ta bắt đầu thấy mất bình tĩnh vì không thể rút ngắn khoảng cách được rồi - Oni-kun làm một vố lớn luôn.

Kiếm bắt đầu xuất hiện từ không gian kia.

Vô số thanh kiếm.

Tôi xé một lỗ nhỏ bên trong không gian của Oni-kun để ngó vào trong một tí.

Ừ.

Gần như là cạn sạch rồi.

Chỉ còn loe ngoe có vài thanh thôi.

Xem ra Oni-kun định dồn hết sức sử dụng một lần hết kiếm luôn.

Không ngạc nhiên thay, bé Vampire nhìn thấy vậy hơi hết hồn một chút.

Số lượng kiếm đó mà nổ cùng lúc thì bé Vampire cũng sẽ nhận sát thương không ít đâu.

Cơ mà vậy vẫn chưa đủ giết cô bé đâu.

Vô số thanh kiếm cùng nhau bay đến chỗ bé Vampire.

Trời nắng nhẹ, có tỉ lệ nhỏ mưa kiếm lâm râm.

Thời tiết kinh khủng gì vậy.

Rồi nào, bé Vampire sẽ làm gì đây nhỉ?

Bé Vampire kích hoạt Ma Pháp.

Là Ma Pháp Băng.

Hơn nữa là một loại Ma Pháp cực kì cao cấp nữa.

Một làn sương lấp lánh bao phủ khu vực, có nhuốm một chút đỏ.

Đây là… một thứ tôi chưa thấy bao giờ.

Làn lương đỏ lấp lánh và cơn mưa kiếm chạm vào nhau.

Những thanh kiếm phát nổ, làn sương bị đánh tan đi.

Thật hay quá.

Vừa đỏ vừa lấp lánh, chắc tôi sẽ gọi nó là “Heinz” đi nhỉ? (TN: Hình như, loại sốt cà chua nổi tiếng nhất bên Nhật là 輝赤 (Kiseki), dịch nghĩa đen ra là “đỏ lấp lánh”, dịch giả Eng dùng tên sốt cà chua Heinz nổi tiếng thế giới để gọi nó)

Làn sương Heinz nuốt chửng cơn mưa kiếm.

Cơn chấn động từ vụ nổ cũng bị đóng băng và hủy đi.

Kết quả, cơn mưa kiếm bị vô hiệu hoàn toàn, và Heinz vẫn còn, tiếp tục truy đuổi Oni-kun.

Khi thấy đòn tấn công tất sát của bản thân dùng gần như toàn bộ mọi thứ cậu ta dự trữ bị vô hiệu như thế, Oni-kun đứng trân mắt ra nhìn.

Ừ thì tôi hiểu cảm giác của cậu ta, nhưng đang chiến đấu mà đi làm chuyện đó là chết chắc đó?

Cái Heinz, như đang khinh thường biện pháp phòng thủ vội vã của Oni-kun, ăn mòn mất tay phải cậu ta.

Cậu ta cố phòng thủ bằng một bức tường đất và một ngọn lử, nhưng dù bị chặn như thế nó vẫn đủ sức ăn mất tay phải cậu ta.

Đáng sợ nhỉ.

Cô bé đó… đúng là lại chế ra một thứ đáng sợ khác mà.

Hơn nữa, cô bé còn giấu tôi nữa.

Để làm gì?

Không lẽ tính lúc nào đó dùng cái đó chống lại tôi hả?

Đáng sợ quá!

!! Ôi chết cha.

Sao lại đúng ngay lúc này cơ chứ!?

Oni-kun sử dụng Thịnh Nộ.

Ừ, kệ đi.

Cái làm tôi hốt hoảng là một thứ khác hoàn toàn.

Phong ấn của Kuro… đã bị phá vỡ rồi.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

ai đọc lại điểm danh:))))))))))))))))))))))))
Xem thêm
Ra vì thế mà bé rén ko ra à ;>
Xem thêm
trời có mưa kiếm lâm râm
kiểu thời tiết địa ngục gì đây trời
Xem thêm
Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại /
Xem thêm
vãi cả "ừ kệ đi" quay xe vl :vv
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
zqa
Kumo-san ăn cứt r=))
Xem thêm