Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 243: Mấy cái tên đầu óc không bình thường này thật là…

27 Bình luận - Độ dài: 1,356 từ - Cập nhật:

Sensei, Yamada-kun và mọi người còn lại đã quay về học viện.

Natsume-kun bị bắt và bọn sát thủ toàn bộ bị bắt khi các giáo viên khác chạy đến.

Vì tôi trước đó đã xuất hiện và sử dụng Ma Nhãn để làm chúng yếu đi rồi nên các giáo viên bắt chúng khá dễ dàng.

Ngoài ra, mặc dù tôi đã lo con Á Long Đất sẽ nổi loạn gì đó, nhưng cuối cùng nó khá hiền, ở yên trong cũi của nó ngay cả lúc được đưa về khu vực của các giáo viên.

Tôi thấy nó hơi sợ sệt một chút.

Không biết nó bị gì nhỉ.

Cuối cùng, Natsume-kun bị giam lỏng trong phòng riêng của hắn.

Mặc dù hắn có gây ra một vụ náo loạn thế này, nhưng hắn vẫn là một hoàng tử của một nước.

Bởi vậy không phải cứ muốn là trừng phạt hắn được.

Nhưng cũng không phải là không thể làm vậy.

Rồi cũng sẽ đến lúc hắn bị trừng phạt thôi.

Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi có chuyện cần phải làm.

Tôi Dịch Chuyển đến phòng của Natsume-kun.

「Chết tiệt! Đây không phải là kết thúc đâu! Thế giới này là của tao! Tao, mình tao mà thôi, thế giới này tồn tại hoàn toàn là vì tao! Tao sẽ không chấp nhận một kết thúc như thế này! Không bao giờ! Tao là người duy nhất được quyền quyết định khi nào mọi chuyện kết thúc! Con đĩ Elf đó! Tao sẽ báo thù! Không nương tay, không nhân từ! Ngày nào đó tao sẽ cướp đi mọi thứ của con ả đó! Cũng như ả dám cướp đi mọi thứ của tao! Cứ chống mắt lên mà chờ! Mọi thứ con ả đó quan tâm, tao sẽ tự tay phá hủy hết! Tao sẽ hãm hiếp con ả đó đến điên mới thôi, tao sẽ cười vào cái bản mặt khóc lóc của nó! Cứ chờ đó! Tao sẽ lấy lại được thế giới của tao!」

Oa.

Tôi có nên đi không nhỉ?

Cái, quái, gì, vậy?

Đầu óc tên này điên hẳn luôn rồi, ừ.

Tôi có cảm giác muốn giả bộ như mình chưa thấy gì hết rồi quay về quá.

Cứ thế này tôi không làm gì hắn cũng đủ sức học một hai skill Thất Đại Tội luôn rồi đó.

Hự.

Để yên thế này cũng không được.

Nếu để yên có khi sẽ trở nên nguy hiểm.

Ừm, không phải là nguy hiểm mà là gợi dục chăng? (TN: câu này không có cách nào dịch đúng theo bên tiếng Nhật cả, là một kiểu chơi chữ, nhưng trans không nghĩ ra nổi cách nào chơi chữ được như vậy ở tiếng việt nên).

Được rồi.

Trốn tránh thực tại nhiêu đó đủ rồi.

Nói chứ, tôi đứng ngay đây rồi mà hắn vẫn không để ý đến tôi.

Cứ như hiện tại hắn không thể nhìn được gì ngoài báo thù nữa rồi vậy.

Ừ mà như vậy tiện cho tôi.

Tôi chậm rãi dùng tơ trói hắn lại.

Rồi tôi ép hắn quay qua nhìn tôi, *lóe*, kích hoạt Ma Nhãn.

Mất ý thức nha.

Tiếp theo tôi lấy ra một phân thân to cỡ đầu ngón tay.

Tôi cho nó đục lỗ sâu đi vào từ đường lỗ tai Natsume-kun.

Cơ thể hắn giật giật nhưng tôi mặc kệ.

Ổn thôi, ổn thôi.

Hắn không chết được đâu.

Tôi chỉ đang gắn một thứ tương tự như ăng-ten vào đầu hắn thôi mà.

Nếu hắn nghe đúng được tín hiệu điều khiển thì coi như tốt.

Một cuộc sống làm con rối tươi sáng trước mắt đó.

Xong!

Tôi xác nhận phân thân đã đi vào trong não hắn, rồi hồi phục cho lỗ tai Natsume-kun.

Ừ thì, tôi đã phải đục qua không ít chỗ từ lỗ tai mới đến được não cơ mà.

Còn chịu khó bỏ công ra hồi phục cho hắn nữa, tôi tử tế quá mà.

Bây giờ, cơ bản mà nói Natsume-kun đã trở thành một con rối của tôi.

Dĩ nhiên nếu muốn tôi cũng hoàn toàn điều khiển hắn được, nhưng nếu vậy linh hồn hắn sẽ phát triển chậm.

Bởi vậy tốt nhất cứ dùng cách thao túng cách nghĩ của hắn là được rồi.

Nhưng nếu có trường hợp khẩn cấp thì tôi sẽ không ngại làm luôn.

À ừ, tôi nên xóa luôn kí ức của hắn về tôi mới tốt.

Cọc, cạch, xong.

Trong thời gian bị giam lỏng tôi sẽ khiến hắn học skill càng nhiều càng tốt.

Xem sơ thì có vẻ Tham Lam khá dễ lấy, còn Dâm Dục nữa.

Vậy coi như đủ rồi.

Ngay trước khi quyền hạn cấp Chủ được thiết lập thì tôi có thể nhảy vào can thiệp và cướp nó đi.

Tới giờ tôi đã cướp được quyền cấp Chủ của Kiêu Hãnh, Lười Biếng và Điềm Tĩnh – những cấp Chủ mà tôi vốn sở hữu, ngoài ra còn Ghen Tị của bé Vampire và Thịnh Nộ của Chằng Tinh-kun nữa.

Còn những cái đã bị người khác thiết lập và điều khiển là Chừng Mực, Chăm Chỉ, Phóng Khoáng và Tham Ăn.

Vốn thì tôi cũng sở hữu Phóng Khoáng, nhưng chưa kịp can thiệp với nó thì đã có người khác nhận được skill đó rồi, hơn nữa tôi còn không thể can thiệp được nữa vì chủ nhân nó cũng thiết lập quyền hạn rồi.

Chủ nhân mới của nó chính là sensei.

Hiện tại tình hình thực sự là phiền phức không tả được.

Những cái chưa ai lấy là Tham Lam, Dâm Dục, ngoài ra còn Khiêm Tốn, Bao Dung và Trong Trắng nữa.

Chắc tôi sẽ cho Natsume-kun từ từ học Tham Lam với Dâm Dục.

Rồi sau đó tôi sẽ ném hắn đi.

Vấn đề là Khiêm Tốn, Bao Dung và Trong Trắng kìa.

Nếu có ai đó học được chúng thì tốt, nhưng nếu học xong rồi thiết lập quyền hạn thì cũng như không.

Nếu người học giống tôi hồi trước không biết cách thiết lập quyền hạn thì tốt, nhưng nếu cấp Chủ mới là một Elf thì sẽ cực kì phiền phức.

An toàn nhất là nếu như có ai có thể bị tôi kiểm soát lại học được skill.

Bé Vampire thì không đời nói có tính Khiêm Tốn nổi rồi, Bao Dung lại càng không.

Trong Trắng thì có khi được, nhưng dạo này cô bé lập harem rồi nên chắc con đường đó ngày càng xa.

Agnar thì, mặc dù ông ta bị tôi ảnh hưởng được nhưng tôi không kiểm soát được ông ta, hơn nữa mặc dù ông ta sống không hề ít nhưng hiện tại cũng không đến đâu cả.

Bây giờ mà kêu ông ta học skill mới chắc là quá trễ nhỉ?

Phải chi có một đứa trẻ thiên tài nào đó phù hợp điều kiện có thể bị rơi vào lưới nhện của tôi thì tốt quá.

Tôi chợt cảm giác được có Ma Pháp kích hoạt.

Xem ra mấy lính gác ở ngoài cửa ngất xỉu cả rồi.

Cánh cửa nhẹ nhàng và cẩn thận mở ra.

Người bước vào là một cô gái duy nhất.

Một cô gái nhìn hơi giống Yamada-kun.

Ừ thì, cũng đúng.

Dù chỉ là một nửa thì họ cũng là anh em với nhau mà.

Cô bé tên là Sue hay gì đó thì phải?

Dựa vào sát khí đang bốc lên thì xem ra cô bé đến để ám sát Natsume-kun à?

Cô bé này bị bro-con hơi nặng nhỉ.

Mà, vì cái tên này đã thực sự cố giết chết anh trai của cô bé là Yamada-kun nên cô bé không bỏ qua cũng đúng.

Có rồi.

Một cô gái trẻ thiên tài rất có khả năng học được skill cấp Chủ.

「Cô là ai?」

Imouto-chan quay qua nhìn tôi với một vẻ mặt cẩn thận.

Được rồi.

Bây giờ tôi nên dụ dỗ cô bé này thế nào đây?

Bình luận (27)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

27 Bình luận

Bắt cóc trẻ em 🤣
Xem thêm
Cuồng thật
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Đã khác anime gì đâu mấy má, tuy LN khác với WN, nhưng đây là câu chuyện sau màn của Shiro.
Các chương của Shun trước đó đã nói về chuyện này nhưng mà không nói về sự tồn tại của Shiro thôi.
Xem thêm
Trong anime là cử sophia đến để điều khiển
Xem thêm
@ShiroSchwi: Về sau sẽ có đoạn Shiro dịch chuyển Sophia đến gặp Yuugo để hợp tác chiếm quyền Đế quốc.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Khác anime quá! Cơ mà, bà shiro lại tính buôn trẻ em à?!!
Xem thêm
Dụ dỗ trẻ em hả??? ????
Xem thêm
gọi dục => bạo dâm ;-;
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn nhóm dịch vì chapter!
Xem thêm