Kumo Desu Ga Nani Ka
Baba Okina Tsukasa Kiryu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cuộc sống hằng ngày của Shiraori

Chap 241: Tên hề trên sân khấu

21 Bình luận - Độ dài: 1,658 từ - Cập nhật:

Tôi đang nghe báo cáo của Agnar.

Nội dung là tình báo về hoạt động của tộc Elf tôi đã giao cho ông ta.

Thực tế thì tôi đang tập trung vào vấn đề khác.

Ở học viện Nhân Loại thì đang có một chuyến dã ngoại.

Bọn họ gọi nó là cuộc đi săn ngoại khóa để lên cấp, nhưng theo tôi thấy thì nó đơn giản là một chuyến dã ngoại nơi mọi người được đảm bảo an toàn.

Thường thì việc này cơ bản là vô nghĩa nên tôi không cần phải chú ý đến nó làm gì.

Nhưng mà, ở ngọn núi nơi chuyến dã ngoại sẽ diễn ra tôi có để một số lượng lớn phân thân.

Lí do là Natsume-kun.

Cái tên đó hình như đang định làm gì đó.

Natsume-kun có thái độ thù địch ra mặt đối với Yamada-kun, việc này thông qua giám sát nên tôi biết khá rõ.

Trong suốt thời gian tôi giám sát vừa qua, Natsume-kun được đối xử ưu tiên nhờ chỉ số và skill mà cậu ta có được từ việc luân hồi, khiến cậu ta ngày càng hổ báo cáo chồn.

Nhưng rồi Yamada-kun xuất hiện.

Nói ngắn gọn, Yamada-kun là một tên ăn gian còn hơn cả Natsume-kun.

Cậu ta có sức mạnh ngang với Natsume-kun, đang sống cực kì chăm chỉ hơn nữa còn có bản tính hiền lành khiêm tốn nữa.

Ngoài ra cậu ta còn là em trai của Anh Hùng.

Vì cậu ta chỉ mới cấp 1 đã như thế nên rõ ràng tương lai cậu ta cực kì sáng lạng.

Hiện tại hai người họ bằng nhau, nhưng rõ ràng trong tương lai không xa Yamada-kun sẽ vượt mặt Natsume-kun.

Tôi nghĩ Natsume-kun cũng đã biết chuyện đó.

Vì vậy cậu ta mới thù ghét Yamada-kun như thế, đủ để thực hiện biện pháp cực đoan như là cố giết cậu ta.

Trước giờ ý muốn của cậu ta đều được thỏa mãn.

Vì cậu ta thích làm gì cũng làm được nên hiềm khích vô lí của Natsume-kun dĩ nhiên dẫn đến bạo lực.

Có sát thủ đang ẩn nấp trên núi.

Không có nhiều lắm.

Nếu tôi muốn xử lí hết bọn chúng thì nhanh thôi.

Lần này ngoài những phân thân chuyên giám sát ra tôi cũng chuẩn bị những phân thân chuyên chiến đấu nữa.

Nhưng tôi không nên hành động làm gì.

Chuyện trong cuộc cứ để người trong cuộc xử lí là được.

Nếu có vấn đề thì đó là con quái vật mà bọn sát thủ đã mang theo.

Tôi không biết bọn chúng thuần hóa con này bằng cách nào, nhưng bọn chúng đem theo đúng một con quái vật.

Một con Á Long Đất.

Theo như tôi thấy thì nó chưa hẳn là một con Rồng.

Nhưng cũng gần lắm rồi, nó là một con Á Long khá cao cấp.

Nếu tôi Giám Định được nó tôi sẽ biết chi tiết, nhưng tôi hiện tại chỉ có thể dự đoán sơ về sức mạnh của nó.

Chắc nó mạnh khoảng bằng con Á Long Lửa tôi giết hồi ở Đại Mê Cung Elro Tầng Trung.

Thật chứ, bọn này mang nó theo bằng cách nào vậy?

Con Á Long Đất đang ngồi một cách cam chịu trong một cái lồng.

Nhưng nếu muốn hẳn là nó đủ sức phá lồng mà thoát ra.

Hmm?

Nó có nỗi khổ riêng gì đó sao?

Mà, thôi kệ.

Nếu con Á Long Đất đó làm gì sensei thì tôi sẽ không tha cho nó.

Đơn giản vậy thôi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì tình hình đã thay đổi.

Ngay lúc Yamada-kun ở một mình Natsume-kun tấn công.

Ơ, gì vậy?

Cái đòn tấn công dở dở ương ương đó là sao vậy?

Hắn không làm được gì thích hợp hơn sao?

Thay vào đó hắn lại tuyên bố hùng hồn rằng “Thế giới này là của ta”.

Đầu toàn bã đậu à?

À không, tôi không hỏi, tôi đang tuyên bố chuyện đó.

Đầu tên này toàn bã đậu rồi.

Ài.

Vốn từ đầu tích cách tên này đã không tốt đẹp rồi, nhưng sau khi được sinh ra làm hoàng tử như một nhân vật chính ăn gian điển hình thì tên này đã hiểu nhầm gì đó rồi.

Tôi cũng hơi ngờ ngợ lúc giám sát rồi, nhưng tên này bị ảo tưởng hết thuốc chữa rồi.

Không những vây, hắn còn rất yếu nữa.

Hắn đang tự ca bản thân mạnh mẽ cỡ nào gì đó, nhưng thực tế hắn có mạnh mẽ gì đâu chứ.

Nếu so ra thì Anh Hùng-kun hồi tôi mới gặp còn mạnh hơn hắn nhiều.

Ừ, nếu tính tuổi tác hiện giờ có lẽ hắn cũng hơi mạnh, nhưng chỉ vậy thì hắn làm gì đánh lại với bé Vampire của tôi chứ.

Yamada-kun chỉ mới cấp 1 mà đang đánh ngang hàng với hắn rồi kìa.

Mấy tên sát thủ thì.

Ừ, sensei xử đẹp bọn chúng hết rồi.

Sensei mạnh lắm.

Có lẽ mình cô ấy đủ để xử lí một con lươn chăng?

Bọn sát thủ cố thả con Á Long Đất ra trong lúc tuyệt vọng, nhưng tôi bí mật ngăn cản điều đó xảy ra.

Dù là sensei đi nữa thì xử lí một con Á Long một mình cũng không được.

Nếu thực sự cần thì tôi trực tiếp nhúng tay vào cũng được, nhưng tôi muốn giới hạn bản thân chỉ bí mật giúp đỡ sensei càng nhiều càng tốt.

Ma Pháp của sensei đập dính Natsume-kun.

Natsume-kun bay đi.

Không bỏ cuộc hắn tiếp tục quay lại đánh tiếp, nhưng lần nữa lại bị Ma Pháp đập cho té xuống đất.

Ừ. Nhóc à, mi không đánh nổi sensei đâu.

Sức mạnh và kinh nghiệm thực chiến của sensei so với ngươi khác một trời một vực đó.

Cô ấy đã có kinh nghiệm tham gia chiến tranh ở lãnh thổ Quỷ đó biết không.

Sensei dạo gần đây làm không biết bao nhiêu chuyện bí mật ở lãnh thổ Quỷ.

Những gì cô ấy đang làm cơ bản là cố gắng ngăn phe Quỷ chiến tranh.

Liên lạc với các thủ lĩnh thuyết phục họ không chiến tranh, đôi khi thậm chí là phá hoại, tất cả là vì mục đích làm chậm tiến độ chuẩn bị chiến tranh của phe Quỷ lại.

Tôi khá chắc chắn đó là vì bé Vampire, để ngăn việc cô bé bị cuốn vào chiến tranh.

Vì lí do nào đó cô ấy tin tưởng rằng nếu chiến tranh nổ ra bé Vampire sẽ chết.

Tôi không biết tại sao, nhưng sensei cưc kì tin tưởng chuyện đó.

Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại có lòng tin mãnh liệt như thế để hành động kiên quyết như thế, nhưng quan trọng là sensei hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.

Nếu không chắc chắn sensei sẽ không làm nhiều chuyện khó tin như thế chỉ để ngăn cản chiến tranh xảy ra, chỉ để cứu một học sinh mà thôi.

Thực ra, có khi cô ấy cũng đang lo về việc các học sinh khác ngoài bé Vampire bị cuốn vào chiến tranh nữa.

Một sensei đã âm thầm chiến đấu như thế suốt thời gian qua làm gì lại thua một cậu ấm nổi chứ.

Dạo này những gì sensei làm còn làm tôi thấy phiền nữa đó biết không.

Cực khổ lắm mới giữ an toàn được cho sensei đó.

Bằng cách thao túng tình báo bằng Agnar, tôi đang dần dần dồn cô ấy vào ngõ cụt.

Để đảm bảo cô ấy không thể làm bất kì điều gì trong lãnh thổ Quỷ nữa, tôi đang lan truyền tin thất thiệt về những chuyện xấu sắp xảy ra ở đất nước của Yamada-kun để ép cô phải tập trung sức lực ở đó, và cuối cùng tôi cũng khiến cô đến đó được.

Tốn rất lâu mới làm được đó.

Mặc dù việc cô ấy đi đến cùng với tên Po-khốn khiếp thì tôi lại không ngờ đến.

Hơn nữa, tôi không ngờ cô lại trực tiếp gom nhiều người luân hồi như thế ở học viện.

Càng không ngờ mỗi người luân hồi chết tiệt đó đều là mấy đứa trẻ rắc rối nữa.

Hờ, không phải điều đó làm tôi bực mình đâu.

Thật đó, hiểu chưa!

Hơn nữa, đã đến lức một trong mấy đứa trẻ rắc rối đó hạ màn rồi.

Dĩ nhiên sensei như thế chắc cô sẽ không giết hắn đâu.

Nhưng hẳn là cô sẽ làm chuyện gì đó thích hợp bằng cách riêng của mình.

Dù cô có yêu thương học sinh của mình cỡ nào đi nữa cô ấy cũng không thể thì cô cũng không thể tha thứ được cái mớ bòng bong mà Natsume-kun tạo ra lần này đâu nhỉ.

Rồi, tôi tự hỏi sensei sẽ làm gì đây?

Chặt một tay của hắn, hay là hai?

….Hở?

Cô đang làm cái quái gì vậy?

Quyền lợi cấp Chủ?

Hử!?

Tôi vô thức bóp nát ly trà trên tay.

Nước trà còn lại trong đó văng đầy người tôi, nhưng tôi không quan tâm chuyện đó.

「Có chuyện khẩn cấp」

Tôi chỉ nói vậy với Agnar rồi Dịch Chuyển đi.

Tôi khá chắc chắn mình nói được như thế đã là hay lắm rồi.

Tôi đã quá mất bình tĩnh đã nói được nhiều hơn thế.

Đây không phải là chuyện phân thân của tôi có thể xử lí nữa rồi.

Nếu không phải là bản thể của tôi thì không thể xử lí được chuyện này.

Tôi Dịch Chuyển đến nơi tôi cần đến.

Tầng Cuối Đại Mê Cung Elro.

Nói cho chính xác, ở nơi sâu thẳm nhất của nó, nơi Nữ Thần đang bị phong ấn.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Nhện muốn cứu mà cứ tự mình gắn deadflag thế 🤣
Xem thêm
Căng cực v Kumo!?!?
Xem thêm
:))))))))))))))))))))))))
Xem thêm
Thanks trans :)
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch :3
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm