Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 130.2: Tử Thần tái sinh

7 Bình luận - Độ dài: 1,788 từ - Cập nhật:

Reiji thủ thế với kiếm trong tay và triệu hồi quang tinh linh thượng cấp.

Một con quang điểu xuất hiện như mặt trời trên bầu trời bị mây đen che phủ.

“Shining Wing of Radiant Blaze!!” (TN: Quang Dực Diệu Viêm)

Bennu đập cánh ngay khi Reiji nói thế.

Đôi cánh ánh sáng của nó to ra và rơi xuống đầu lũ Tà thần.

Tiếng hét của lũ Tà thần vang tới tận nơi này.

Kể cả khi đòn này không tiêu diệt được chúng như khi nó làm với con sâu cát khổng lồ kia, thì nó vẫn đủ để làm cho chúng bị choáng váng rồi.

“VÀ ĐÂY LÀ ĐÒN KẾT LIỄU!!”

Cơ thể của reiji lao tới chỗ lũ Tà thần bị choáng bởi đòn tấn công của Bennu.

Cậu ấy rút cả hai thanh kiếm để đối đầu với bè lũ Tà thần.

“KHÔNG THỂ NÀO!!”

“SỨC MẠNH QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY!!”

“SAO MÀ TA ĐÁNH LẠI HẮN CƠ CHỨ!!”

(TN: Tà thần hay creep thế? Có lộn role ko tác giả ơi?)

Đám Tà thần vội vã chạy trốn ngay khi Reiji lao tới chúng.

Trừ nhóm Diadona ra, thì kể cả nhóm Harsesh cũng cực kì ngạc nhiên khi thấy sức mạnh của Reiji.

“CÁI QUÁI?!! BỌN KIA CÒN CHẲNG CÓ CỬA TRƯỚC ANH HÙNG NỮA À!!”

“Quả thật, thưa Harsesh-sama. Thần cũng không ngờ là Quang Anh hùng mạnh đến mức này. Có lẽ sức mạnh của anh ta ngang ngửa với Alphos”

Ishtar cười vui vẻ khi nghe Harsesh và Isdes nói chuyện.

“Đúng như mong đợi. Trong hình hình thế này, mà chỉ cần mỗi Reiji là đủ để giải quyết mối lo của chúng ta rồi nhỉ”

Tôi đồng ý với Ishtar.

Tôi mong là thế.

(TN: đến cả chị nhà còn nghi ngờ nhân sinh)

“CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ HẢ?!! KẺ THÙ CHỈ CÓ MỘT THÔI!!”

Diadona hét về phía lũ Tà thần kia.

Cô ả điên lên rồi kìa.

“ANH HÙNG!! ĐỐI THỦ CỦA NGƯƠI LÀ TA!!”

Labrys rống lên và vung chiếc rìu chiến khổng lồ hai lưỡi của hắn.

“Úi chà!!!”

Nhưng, Reji thì dễ dàng né được.

“Ngươi nghĩ là đòn tấn công kiểu này có thể trúng ta được sao!! LIGHT BLAST!!”

Cúu chém nhanh như chớp của Reiji tấn công Labrys.

“GUAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CHẾT TIỆT!!!!!”

Mặc dù mạnh hơn Reiji về sức mạnh vật lý, tốc độ của Reiji thì nhanh hơn Labrys nhiều.

Và vì chúng ta hiện đang không ở trong mê cung, nên lợi thế của Reiji càng rõ rệt hơn khi chiến đấu ở khu vực rộng rãi.

“Có chuyện gì thế Labrys?!! Đó là tất cả những gì ngươi có sao?!!”

Reiji nở nụ cười tự tin khi cậu ấy nói.

“Nếu nhà ngươi muốn chết đến thế, thì ta sẽ giết ngươi bằng ngọn lửa của moroch!!”

“Không nhanh thế đâu!!! WING SUNDERING HEAVEN!!” (TN: Phi Dực Phá Thiên)

Reiji hạ thế và rồi lao thẳng tới Labrys như một mũi tên.

“GUWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!”

Chàng Labrys đáng thương bị thổi bay trước cả khi hắn có thể dùng ngọn lửa moroch mất rồi.

Tiếng hô hào phát ra từ các xác ướp, khuyển tộc và điểu tộc khi thấy đòn tấn công của Reiji.

“Tiếp theo là ai nào?!! Đó là tất cả những gì các ngươi có sao?!!”

Ngay khi Reiji chĩa kiếm tới Diadona, Bennu, đang bay trên trời, vỗ đôi cánh của nó.

Các Tà thần khác bị áp đảo bởi chiến khí của Reiji.

Ngay lúc đó.

Đột nhiên, một tiếng cười lớn vang khắp nơi đây.

“AHAHAHAHA! KỂ CẢ LABRYS ĐÓ CŨNG CHẲNG THẾ ĐỌ LẠI NGƯƠI NHỈ! KHÔNG TỆ ĐÂU, QUANG ANH HÙNG!! VẬY THÌ TA, ZARXIS, SẼ VINH DỰ TRỞ THÀNH ĐỐI THỦ CỦA NGƯƠI!!”

Zarxis, kẻ với nửa khuông mặt trông càng gớm khi cười, cởi bộ đồ của hắn ra.

(TN: EWWWWW)

Và rồi, một đôi cánh dơi khổng lồ mọc ra từ lưng hắn.

Hắn cũng cầm thanh kiếm mỏng dài trên tay trước khi tôi nhận ra.

Zarxis chĩa kiếm vào Reiji.

“Ngươi? Dùng ta để thử sức mạnh sao? Không phải thế tức là ngươi đang phí đi cái mạng khó lắm mới lấy lại được sao? BENNU!!”

Cơ thể của Bennu sáng chói hơn khi nó phản ứng lại với Reiji.

“Humph! Có vẻ như ngươi thực sự có thể dùng quang tinh linh thượng cấp!! Nhưng mà, nó vẫn không thể đọ lại ta đâu!! Xem đây, sức mạnh ta có được từ kim tự tháp đen!! Hỡi hiện thân của Apophis (Hắc xà) và Skoll (Hắc Lang)! Nhân hóa của Rahula (Ngôi sao Rahu) của Navagraha (Cửu Thiên Thể)!! Thực Quang Giả: Eclipse”

Ngay khi Zarxis vừa hoàn thành câu niệm chú, một đám mây dày đột nhiên bao phủ trời xanh.

Đám mây trải dài như rắn.

Ở phần đầu, cái miệng mở ra sắc bén như miệng sói.

Nó cứ như là một con rồng của bóng đêm.

“HAHAHAHAHA!! Anh hùng à!! Đây là ám tinh linh thượng cấp, Thực Quang Giả: Eclipse!! Nó không thua kém gì so với quang tinh linh thượng cấp của ngươi đâu”

Zarxis lười to khi hắn tuyên bố như thế.

Eclipse được sinh ra từ trên trời mở cái miệng khổng lồ của nó a.

Và rồi, ánh sáng của Bennu càng lúc càng yếu đi.

Theo như thần thoại thì, Eclipse là thiên địch của quang tinh linh.. Tức là sự xuất hiện của nó sẽ là gông xiềng kìm hãm Bennu.

“Giờ thì anh hùng, nhà ngươi không thể dùng sức mạnh của Bennu nữa rồi!! GIỜ THÌ CHẾT ĐI!! Thousand Never Eater Bullet (Thiên Quỷ Kích)!!”

Ngay khi Zarxis hoàn thành niệm chú, hàng ngàn quỷ đạn với kích thước bóng đá xuất hiện trên trời, hướng tới chỗ Reiji.

“Chết tiệt!! Thousand Light Bullet!!” (TN: Thiên Quang Đạn)

Reiji phóng quang đạn nhằm cản Tử Quỷ đạn của Zarxis.

Mặc dù quỷ đạn cố tránh quang đạn, nhưng chúng truy đuổi và nghiền nát mục tiêu.

“Không tệ đâu, anh hùng!!”

Mặc dù toàn bộ quỷ đạn đều đã bị hạ, Zarxis không có vẻ mất bình tĩnh.

“Giờ đến lượt ta!!”

Reiji giơ thanh Claiomh Solais, chĩa thẳng vào Zarxis.

Vì lí do nào đó, mà cử động của Reiji trông có vẻ chậm hơn rồi.

Có lẽ đó là lí do ZArxis có thể dễ dàng đỡ được kiếm của Reiji.

“Đây là tất cả những gì ngươi có sao, anh hùng?”

“CÁI GÌ!!?”

(TN: cười người hôm trước 5p sau người cười)

Thấy Claiomh Solais của cậu dễ dàng bị chặn lại, Reiji tiếp tục dùng thanh kiếm orichalcum tấn công.

Nhưng, Zarxis đã dùng đôi cánh để nhận lấy cú chém từ thanh kiếm orichalcum, cánh của ZArxis không hề hấn gì.

Đôi cánh đó chắc cứng lắm ha.

Reiji bị đẩy về bởi thanh kiếm của Zarxis.

“Có chuyện gì thế này?!! Đòn tấn công của Reiji mới đây sao yếu ớt thế!!”

Tôi bối rối.

Cứ đà này, thì Reiji thua mất.

“Đó có lẽ là do sức mạnh của Eclipse. Con ám tinh linh thượng cấp kia không chỉ ăn ánh sáng, mà còn suy yếu mục tiêu. Thật ra thì, sức mạnh của chúng ta chắc là cũng đã bị suy yêu rồi”

Totona vẫn cứ bình tĩnh giải thích.

Nói mới thấy, tôi càng lúc càng thở nhanh hơn rồi.

Thể lực của tôi có lẽ đang dần dần bị rút đi.

Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy điểu nhân, khuyển nhân, và các xác ướp đã gục vì kiệt sức.

Vậy tức là sức mạnh của chúng tôi thực sự bị rút đi.

Harsesh và Isdes thì có vẻ là ổn nhưng khả năng chiến đấu của họ bị giảm rồi.

“Chờ chút đã!! Tức là giờ cả đám đứa nào cũng đang gặp nguy hiểm ấy hả!!”

Chúng tôi vừa bị lật kèo rồi.

Khi tôi tiếp tục quan sát trận đấu, tôi thấy Reiji đang bị Zarxis đẩy lui.

“GUWAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Cơ thể Reiji va chạm với mặt cát sau khi bị Zarxis đánh bay.

Cậu ấy cố gặng ngồi dậy, nhưng thể trạng cấu ấy có vẻ không ổn rồi nhỉ.

“Không thể nào!! Reiji bị đánh bại rồi!! Con có kế hoạch nào giúp chúng ta thoát khỏi hình huống này không, Totona-chan?!!”

Ishtar hối hả hỏi Totona.

Nhưng, tôi nghĩ là cả Totona cũng không thể lật kèo.

“Humph, đó là tất cả những gì ngươi có thể làm sau khi gáy thế sao!! Giltar!! Đến lượt của ngươi rồi đấy!! Kết liễu hắn đi!!”

(TN: đây là lúc một con báo mang tên Zarxis được khai sinh, lí do bên dưới)

Ngay khi Zarxis nói, Giltar bước ra từ đám đông.

“HAHAHAHA!! Cảm ơn nhé! Giờ thì cái đầu của Quang Anh hùng sẽ là của ta!! Tự trách bản thân vì đã cướp mỹ nhân thần thánh khỏi ta đi, Quang anh Hùng!!”

Giltar chĩa đôi càng khổng lổ sau lưng hắn vế phía Reiji.

Ôi không, cứ đà này, thì Reiji sẽ chết mất.

“Không cần phải lo, Ishtar-sama. Con có một đồng minh mạnh mẽ bên cạnh cơ mà”

Totona nói trong khi chỉ về phía Reiji.

“Eh? Medjed?”

Hay nói đúng hơn là, chỉ vào Medjed đang đứng giữa Reiji và Giltar.

Chờ đã, anh ta ra tới đó từ khi nào vậy?

Ý tôi là, cả tôi cũng không nhận ra thời điệm anh ta bước ra đó.

“Cái tên trong hề hước gì đây?!!”

Giltar mất cảnh giác vì sự xuất hiện của người thứ ba. (TN: tiểu tam)

Và hắn chẳng phải là kẻ duy nhất ngạc nhiên.

Cả Zarxis và Diadona cũng không hề nhận ra Medjed tới đó từ lúc nào.

“Là mày nhỉ?!! THẰNG CHÓ DÁM LÀM HẠI SHIRONE!!!”

Medjed rống lên giận dữ.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng của Medjed luôn đấy. Và hơn nữa cái giọng này quen lắm nha.

Ngay tức khắc, cơ thể Medjed bọc trong hắc hỏa.

Sau đó ngọn hắc hỏa tan đi.

Để lại một bóng hình vận áo giáp đen tuyền.

“M-MẤY NGƯỜI ĐÙA TÔI ĐẤY À?!!!”

Giờ tôi mới nhận ra sự thật.

Danh tính của Medjed, và chủ nhân của cái vũ khí hủy diệt kia. (TN: cái bururururu… đấy)

“Không thể nào?!!! HẮC HIỆP SĨ?!!!”

Zarxis rống lên.

Sự chú ý của tất cả mọi người ngay tức khắc tập trung vào Medjed.

Toàn bộ chúng sinh lặng im đứng nhìn bóng hình của Hắc Hiệp Sĩ từ xa.

---------------------------------------------------------

P/s: Zarxis báo quá báo.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Vc cái bururururu là lukaku à moẹ :>>>
Xem thêm
Đang yên đang lành bị cấp trên kêu ra ăn đòn
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
bururururu là drake à
Xem thêm
Trans dịch hết được tên mấy skill kia kể cũng giỏi :)))))
Xem thêm
thời điểm chứ ko phải "thời điệm" sai dấu rồi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thks
Xem thêm