Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 132.1: Chàng trai người cắn xe Thực Quang Giả

6 Bình luận - Độ dài: 1,791 từ - Cập nhật:

Note: Thực Quang Giả - Kẻ nuốt chửng Ánh Sáng

----------------------------------------------------

Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Cả hai quân đoàn Gypseal và Apophis đều đang đúng mặt đối mặt nhau trên sa mạc, nơi bị che phủ bởi mây đen.

Tiếng hô hào vang lên từ phía Gypseal, đặc biệt là tiếng của Hoàng tử Harsesh. Lí do là vì Nữ thần Chiến Thắng, Rena, đã xuất hiện.

Kể cả vài thằng Tà thần bên team bạn cũng hô hào chung vui. Thế là đủ hiểu Rena nổi tiếng cỡ nào rồi đấy.

Người đàn ông Rena yêu sẽ luôn luôn chiến thắng. Đó là tin đồn được lan truyền giữa cộng đồng đực rựa của các vị thần, những gã luôn cố hết sức để có được cô.

(TN: tin đồn thì cũng đúng, thắng thì cũng có thắng, chỉ mỗi tội là lần nào anh nhà cũng thở oxi)

Việc cô ấy tới đây đã đem tới một cơ hội cho cả bọn lật kèo.

Đúng như mong đợi từ Nữ thần của Chiến Thắng.

“SAO NGƯƠI DÁM XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TA HẢ, RENA!! CHÁU GÁI CỦA CON PH* MINA KẺ CẢ GAN QUYẾN RŨ CHA CHÚNG TA!! CON GÁI CỦA MELFINA ĐÃ LỪA DỐI MODES!! LẦN NÀY NGƯƠI SẼ QUYẾN RŨ AI TIẾP ĐÂY?!!”

Diadona hét lớn với vẻ điên tiết.

Theo quan điểm của Diadona, dòng máu của Rena có vẻ là dòng máu đáng kinh tởm nhất. Và dù là cô ta không nhìn tôi đấy, nội cái cơn giận dữ dâng trào của cô ả cũng đủ để làm tôi lạnh sống lưng rồi.

“Quyến rũ? Cô đang nói cái gì đấy?”

Tôi cảm nhận được ánh mắt của Rena từ bên cạnh.

Cô ấy vừa nhìn tôi à?

Tuy nhiên, Rena vẫn tuyệt vời ghê ha. Cô ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng kể cả sau khi nhìn thẳng vào mắt Diadona trong khi bảo vệ toàn bộ chúng tôi khỏi tà nhãn bằng tấm khiên trên tay. Trên hết là cô nàng cũng khá là vô tư ấy chứ.

Đôi mắt kiên định của cô vẫn luôn hướng về phía trước bất chấp chuyện gì diễn ra trước mặt. Đó cũng là một nét quyến rũ của cô ấy chứ.

“Xin lỗi nhé Rena khi để nàng phải tới một nơi như thế này”

Reiji xin lỗi Rena. Hắn ta trông có vẻ khá là khó chịu trước tình huống này nhỉ.

“Để lời xin lỗi lại sau đi, Reiji. Cứ tập trung hồi phục trước đi! Ishtar-sama, Totona!! Tôi sẽ chặn những đòn tấn công của chúng!! Hỗ trợ tôi!! Hỡi thánh quang thuẫn, hãy trở thành bức tường bảo vệ chúng ta!!”

Rena hét lên khi cô năng tấm khiên lên, sau đó có vô số lớp khiên ma thuật khổng lồ xuất hiện.

Khiên của Rena là loại được yểm ma thuật làm từ loại adamant cứng cáp nhất, nó có khả năng tang cường ma thuật phòng vệ của Rena.

“Okay, Rena-chan!!”

“Hết cách rồi nhỉ”

Cả Ishtar và Totona truyền ma lực tới Rena.

Độ cứng của khiên ma thuật được tang cường nhờ vào sự kết hợp sức mạnh củ aba Nữ Thần, kể cả khi một cái bị phá hủy, tấm khiên khác sẽ thay thế cho nó.

Thế này sẽ đủ để câu được chút thời gian.

“RENAAAAA!! CON Đ* KH*N KHIẾP NÀYYYYYY!!”

Nữ hoàng Rắn Diadona kia thì gào rống đằng đó.

Đương nhiên là thế rồi, cô ta có đánh trúng đòn nào đâu mà.

“Tôi chỉ nói một lần thôi, mấy tấm khiên này không chịu được lâu đâu. Tận dụng thời gian này mà suy nghĩ các đối phó đi nhé”

Mặc dù Rena nói với giọng vô tư thật đấy, nhưng cái nội dung thì nghe là muốn tiền đình.

Totona và Ishtar cũng đồng quan điểm.

Mà, dù sao thì họ cũng đang phải tạo mấy tấm khiên ma thuật khổng lồ mà, nên đương nhiên là ma lực của họ chịu lâu sao nổi.

Do đó, tôi cần phải nhanh chóng suy nghĩ các để lật kèo.

Một làn sóng hắc ám va vào chúng tôi đến từ Eclipse, cái thứ đang bay trên trời. Bất cứ ai chạm vào làn sóng hắc ám đó sẽ mất sức mạnh ngay.

Mặc dù là làn sóng hắc ám đó cũng bào mòn kiên ma thuật của Rena nữa, nhưng vì là tấm khiên được Rena tạo ra, nên nó cứng cáp hơn loại thông thường nhiều lần.

Tôi thì muốn rút lui nhưng team bạn làm gì cho chuyện đó xảy ra cơ chứ.

Chúng tôi thật sự rơi vào thế khó rồi nhỉ.

“Có kế hoạch không, Kuroki?”

Totona lo lắng hỏi.

“Tôi sẽ chiếm lấy Eclipse và biến nó thành của mình”

Tôi nhìn lên trời.

Eclipse, ám tinh linh thượng cấp, không thể bung toàn lực vì nó đã phải dùng một phần sức mạnh để kiềm hãm Bennu, thứ do Reiji triệu hồi.

Nhưng, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Eclipse, cái thứ được biết với cái tên thực quang giả là thiên địch của quang tinh linh. Kể cả quang tinh linh thượng cấp Bennu cũng đang bị nó nuốt từ từ.

Chỉ là vấn đề thời gian trước khi Bennu bị Eclipse nuốt chửng hoàn toàn thôi.

Khi chuyện đó diễn ra, thì Eclipse sẽ dùng toàn lực tấn công chúng tôi.

“Anh tính cuỗm con tinh linh dưới quyền điều khiển của địch sao? Chuyện đó gần như là bất khả thi đấy?”

Rena nhìn tôi.

Đương nhiên, tôi biết nó khó cỡ nào mà.

Đây là thứ tôi rút ra từ những buổi học với Loughas về các điều khiển tinh linh.

Ta cần phải có sức mạnh đặc biệt để có thể sử dụng tinh linh.

Và tôi thì hình như chẳng có cái tài năng đó vì tôi còn chẳng dùng được sức mạnh của một tinh linh hạ cấp yếu ớt nữa cơ.

Và giờ thì, tôi đúng đây, nghĩ đến chuyện cướp sức mạnh của một tinh linh thượng cấp.

Khác gì đâm đầu vào chỗ chết đâu chứ.

Tôi còn chẳng dùng được sức mạnh của rồng nữa cơ.

Tôi phải tự thân đối mặt với tinh linh.

Và còn là cái con dưới sự điều khiển cảu kẻ thù nữa cơ chứ.

Toàn bộ điều kiện đều bất lợi cho tôi.

Nhưng mà, tôi không được phép thất bại.

“Rena, Kuroki có thể làm chuyện đó. Kuroki mạnh mà. Tin anh ấy đi:

Totona nói trong khi hỗ trợ Rena bằng ma thuật.

Totona cực kì tin tôi nhỉ.

Tôi thực sự hạnh phúc khi được cô tin tưởng đến mực này. Và, vì lí do nào đó, tôi cảm nhận được tà khí phát ra từ Rena ngay khi cô nghe những gì Totona nói là sao ta.

“Fufufu, tôi có nói là không tin anh ấy đâu… Và Totona à, theo những gì cô nóim thì có vẻ là cô thân với anh ấy quá nhỉ. Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc hai người ở cạnh nhau thế ta?”

Rena nói với nụ cười trên mặt.

Nhưng mà, tôi dám cược là cô nàng đang nổi đóa lên rồi.

“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi đó. Tôi thân thiết với Kuroki chẳng dính dáng gì tới cô cả Rena à”

Totona dứt khoát làm ngơ câu hỏi của Rena.

Biểu cảm của Rena lúc này là cái mà trước giờ tôi chưa thấy qua.

Tôi nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác khỏi Rena

Mỹ nhân mà nổi điên thì đủ để tôi lạnh sống lưng rồi.

“CÔ! NHẦM! RỒI! ĐẤY! TOTONA!!! CHUYỆN-ĐÓ-CÓ-LIÊN-QUAN-TỚI-TÔI-ĐẤYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!”

Rena nhấn mạnh từ chữ một.

Thôi toang. Cả đám sẽ lên bàn thờ hết nếu giờ mà Rena và Totona cãi nhau.

Và, tổ tiên thì mách bảo là tôi mà xen vào thì khác gì châm dầu vào lửa.

Ý tôi là, lí do mà họ cãi nhau rõ ràng là vì… Tôi.

“Bình tĩnh nào, Rena-san! Ta biết con đang không vui vì Hắc Hiệp Sĩ đã đánh bại Reiji yêu dấu của con thân thiết với Totona-chan rồi!! Tập trung vào việc phòng ngự đi!!”

Nhưng rồi, Ishtar ngăn chặn cuộc cãi vã giữa Rena và Totona.

“Urgh!! Nếu Ishtar-sama đã nói thế, thì con cũng không chối được!! Hiểu rồi!! Chúng ta sẽ nói chuyện về việc này sau, Totona!!”

Từ giọng của Rena không thôi, thì tôi biết là cô ấy đang tức lắm rồi.

Và vì vài lí do, tôi đau bụng quá bây.

Tôi biết là đời mình toang một khi cuộc chiến này kết thúc.

Mà, chỉ khi chúng tôi thắng được đã, thế đấy.

Tôi nhìn lên Eclipse.

Giờ thì tập trung vào Eclipse thôi.

“Tôi sẽ tiến vào Eclipse!! Mở cho tôi một lỗ trong rào chắn!!”

“Nghe rồi!!”

Tôi khởi động ma thuật bay.

“NGƯƠI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ, HẮC HIỆP SĨ?!! NGƯƠI BỊ KHÙNG À?!!”

Zarxis gầm lên.

Tôi biết đây khác gì tự sát đâu chứ. Nhưng tôi phải làm chuyện này.

Tôi nhìn sang con Bennu đang bị suy yếu.

Bennu, quang tinh linh thượng cấp, do Reiji triệu hồi.

Có lẽ hắn đã cố kiếm thêm 1 thứ vũ khí để đánh bại tôi nhỉ.

Tức là thằng Reiji bây giờ mạnh hơn trước rồi.

Tôi có lẽ sẽ bị mất cái danh mạnh nhất vào tay hắn.

Chỉ mỗi sự thật đó thôi là đủ để tôi phải sợ hãi rồi.

Vì là thế đấy, nên tôi cũng cần phải cố hết sức để mạnh mẽ hơn.

Tôi đã có được hạnh phúc hiện tại, và Kuna vì tôi đã thắng.

Tôi rất sợ việc không chỉ Kuna, mà còn tất cả mọi người, sẽ không quan tâm đến tôi nữa nếu tôi thất bại.

Không ai yêu một thằng thất bại cả. Kẻ yếu là con mồi dưới tay kẻ mạnh.

Và kẻ thất bại sẽ đánh mất mọi thứ.

Đó là cái kết thảm hại mà tôi đã từng trải nghiệm.

Do đó tôi không muốn phải bị như thế nữa, không bao giờ.

Tôi không muốn phải đánh mất Kuna đáng yêu của mình!!

Đó là lí do tôi phải có được Eclipse.

Tôi phải biến tinh linh thượng cấp đó thành của mình!!

Nếu Reiji làm được, thì chẳng có lí do gì mà tôi không làm được cả!!

----------------------------------------------------------

P/s: đôi khi tôi cũng ko hiểu anh nhà Liêm thật hay là loại lật tung cả thế giới vì gái như thằng anh (k)hùng kia nữa

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tại con Hắc Long bên trong anh thôi chứ a liêm mà :v
Xem thêm
có khi ntr con tinh linh của địch xong con tinh linh nuốt mẹ con tính linh ánh sáng của trash reiji thì hài
Xem thêm
Chuẩn bị ntr con tinh linh
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
a liêm khi cần chứ mấy mẹ này ngắm con rồng của ảnh miết :)))
Xem thêm
anh Liêm khi cần thôi chứ bth chắc con rồng của ảnh bảo sao ảnh làm thế
Xem thêm