Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 66: Một buổi sáng yên bình

495 Bình luận - Độ dài: 1,932 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Trong căn phòng buổi sớm, lúc ánh nắng ban mai vẫn chưa thể len lỏi vào, ta cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mình.

"…Arnos…"

Một giọng nữ quen thuộc.

Ta khẽ trở mình.

"…Bữa sáng…"

Nghe tiếng đánh thức, ta mở mắt ra nhìn.

Khuôn mặt của cô gái vẫn đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ ở đó.

Mái tóc dài màu bạch kim mượt mà cùng đôi mắt biếc xinh đẹp.

Mấy lọn tóc uốn cong bồng bềnh mềm mại cọ xát vào đầu mũi ta. [note20700] 

Là Misha. [note20701] 

u33103-46d7bc32-bb5a-40aa-ab11-dd4f30634c71.jpg

"…Dậy rồi à?"

"Ờ"

Misha nở một nụ cười tươi tắn.

"…Chào buổi sáng."

Ta đánh thức cơ thể mình, bước ra khỏi chiếc giường rồi hỏi lại.

"Sao Misha lại ở đây?"

Ma pháp trận hiện lên dưới chân.

Thoắt cái từ bộ pajama kẻ sọc đã thay thành bộ đồng phục thường ngày.

"…Hôm nay đến luyện tập làm cơm hộp."

À ra vậy.

Khi mẹ làm cơm hộp cho ta thì tiện thể dạy cho cô ấy luôn à.

"…Làm luôn bữa sáng rồi đấy"

"Cái đó đáng mong đợi đấy."

Misha thoáng chốc ngạc nhiên, cô chớp mắt.

"Sao vậy? "

"…Có ăn không?"

"Bữa sáng ấy hả?"

Misha gật đầu cái nhẹ.

Cô chỉ ngón tay vào mình. [note20702] 

"…Của tôi? "

"Cũng đâu phải ta không có phần của mình đâu"

"…Phần của Arnos là do mẹ cậu làm."

À là cái đó hả.

"Thế thì cứ cái đó là được "

"…Nn…"

Misha trả lời một cách máy móc như mọi khi, rồi cô mở cửa phòng.

Vẫn là bộ mặt không cảm xúc ấy nhưng ta cảm giác đã có một chút cảm xúc thất vọng trong đó.

"Mà thì nếu được đổi với phần Misha làm thì ta sẽ vui hơn đấy "

Misha nhìn ta chằm chằm, cứ như đang muốn nghe ta nói lại những lời đó lần nữa chăng.

".......Vậy được không? "

"Nếu cô cảm thấy được."

Misha suy ngẫm một hồi, rồi cô tiếp tục.

"…Arnos thích những món ăn mẹ nấu."

"Ừ thì đúng là thế, nhưng mà món của cô làm chỉ thỉnh thoảng mới được nếm thử thôi"

Misha thẹn thùng cúi nhẹ xuống, nhưng nhìn kiểu nào thì cô cũng đã phấn khởi hơn lúc nãy.

"…Tốt bụng"

"Tính ta vốn dĩ  thất thường ấy mà."

Misha lắc đầu.

"…Arnos có biết không?"

"Chuyện gì? "

"…Cảm xúc của tôi" [note20703] 

"Chút thất vọng ấy hả? "

Misha nhìn xuống một chút, giấu đi ánh mắt của mình.

"......Xấu hổ…… "

"Cô đã dõi theo ta rất kĩ."

Có lẽ chẳng người thường nào có thể nhìn thấy phần nào tâm can sâu thẳm của ta.

"Tuy nhiên ma nhãn của ta không phải thứ kém cỏi hơn cô đâu nhé "

Mắt Misha mở to một lúc, rồi cô khúc khích cười.

"Ta nói cái gì lạ lắm à? "

"…Đoán thử xem."

Đoán xem tại sao cô ấy lại cười à.

"Vì tâm trạng vui vẻ?"

Misha vẫn mỉm cười.

"…Hãy nhìn kĩ thêm nữa đi."

Chẳng biết đúng hay không đúng, Misha chỉ nói có vậy.

Cô ấy cứ thế mà đi xuống tầng, ta thấy vậy cũng chỉ lặng lẽ bước theo sau, rồi cả hai cùng bước vào phòng khách.

Bữa sáng đã được bày sẵn trên bàn ăn, tuy nhiên ở đó chỉ có phần của 2 người.

"Cha và mẹ đâu rồi? "

"…Đi làm rồi."

Nói mới nhớ, cha vẫn còn vụ đi giúp ở bên xưởng rèn kim cang thiết kiếm. Thêm cả ảnh hưởng từ Ma kiếm đại hội vừa rồi nữa, chắc hẳn là được bên đấy thuê luôn rồi. Không nhầm thì họ rất mong cha qua giúp đỡ mời lấy mời để, thế nhưng chắc ông ấy không sang đấy phụ việc chỉ vì thế thôi nhỉ.

"Mẹ thì sao? "

"…Có khách mời đến tận nhà để thẩm định, hơi xa một chút."

Thế nên mới ra khỏi nhà sớm thế à.

"…Họ nói Arnos sau đại hội ma kiếm rất là mệt nên đã rời đi mà không đánh thức cậu dậy."

Ta có mệt nhọc gì đâu, đúng thật là cha mẹ mình mà.

"Vậy chúng ta ăn thôi nhỉ"

"…Nn…"

Misha ngồi vào bàn, bắt đầu gắp thức ăn.

Vắng hai người vẫn hay ồn ào, thật hiếm khi ta có một buổi sáng yên tĩnh đến thế này.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, bọn ta ra khỏi nhà.

Hai đứa cùng nhau bước từng bước thong thả trên con đường tới Học viện Quỷ vương.

Dùng Dịch Chuyển<Gatom> thì vèo cái tới ngay, nhưng mà thời gian của bọn ta vẫn còn dư dả.

Nhanh nhanh chóng chóng thì cũng chả có gì làm.

Vừa ngắm nhìn buổi sáng bình dị ở thị trấn, vừa thong thả đi học cũng không đến nỗi tệ.

"Ủa…..? "

Đúng lúc ấy thì một gương mặt thân quen đi ngang qua.

Là Sasha. Cô ta nhìn hai đứa không chớp mắt, vẻ đáng ngờ.

".....Thế quái nào mà hai người lại đến trường cùng nhau vậy?" [note20704] 

"Bọn ta vừa gặp nhau khi nãy."

"Anone. Ai chả biết là hai người gặp nhau rồi mới đi cùng. Đừng có kiểu giải thích phiền phức quá nên nói đại cho xong được không? "

"…Cơm hộp"

Misha lên tiếng.

"Ểh? Lúc nào? "

"Lúc sáng. Khi ra khỏi nhà"

Sasha cúi đầu xuống như suy nghĩ điều gì đó.

Trông cô như chẳng hề có chút kí ức gì về chuyện ấy.

"Khi chị thức dậy thì đã không thấy Misha đâu rồi mà…? "

Misha lắc đầu.

"Đó là lần thứ 2"

"Không phải chứ….? Thật sao trời…..? "

Ra là thế, ngủ tiếp lần nữa à.

"Fumu. Sasha, thức dậy buổi sáng có vẻ khá là khó khăn nhỉ "

"Chuyện đó chẳng qua là….. "

Nhìn qua Misha, cô ấy đang gật đầu lia lịa.

"…Max yếu."

"Khoan đã nào, chỉ là tôi khó vực dậy khỏi giường, mặt đơ ra một chút, còn kí ức thì hơi mơ hồ thôi mà."

Thế không phải yếu đuối thì là cái vẹo gì .

"Cái gì chứ, làm cái ánh mắt tự hào chiến thắng kia"

"Mà, đâu cần xấu hổ làm gì. Có hơi bất lực vào buổi sáng thì cũng đâu có phải là bị bệnh tật gì đâu. Cũng chẳng phải kết thúc cuộc đời hay gì mà"

"Thôi đủ rồi, bước đi lẹ lẹ cái chân lên."

Sasha cất bước đi, ngay đằng sau là Misha lon ton chạy theo.

"…..Giận ư? "

"Làm sao nào?"

"......Tại em cứ sang đó một mình như thế."

"Chị cũng chẳng để tâm mấy chuyện ấy đâu. Chỉ là sáng ra đã cố tình đi đường vòng để qua nhà Arnos nữa, thật hết biết rồi mà"

Misha lặng lẽ cúi mặt nghĩ ngợi.

".......Vậy không đi nữa……. "

"Sao lại thành ra vậy cơ chứ. Đã bảo là chị không có để ý chuyện ấy đâu mà. Misha muốn đi thì cứ đi thôi."

Misha im lặng không nói gì, vẻ mặt khó xử.

'Kuhaha' - ta không nhịn được cười.

"Cười, cười cái gì thế hả? "

"À không, chỉ là tự nhiên ta thấy từ lúc gặp nhau đến giờ cô dối lòng nhiều thật đấy, Sasha. Muốn qua nhà ta thì chỉ cần nói vậy là được rồi mà"

"Tôi có nói là muốn đi qua đó bao giờ đâu chứ"

Tiếng cô bé lại dần rồi tắt lụi.

"Vì buổi sáng đơ đơ không dậy nổi, đằng nào cũng không qua nhà ta được nên bướng bỉnh vậy đúng không. Nhưng mà thôi không cần phải nghĩ ngợi chuyện đó. Mấy đứa yếu ớt vào buổi sáng trước mặt ta nhiều không đếm xuể ấy chứ."

"......E-tou…. Sao nói như kiểu phóng đại lên thế, thế chứ cậu định làm thế nào ?"

"Ta đây sẽ đích thân qua đánh thức cô dậy."

Bùm, mặt Sasha đỏ chót.

"Có vẻ cô giỏi trò ngủ nướng nhỉ Sasha. Tuy nhiên ta không có dễ như Misha đâu đấy, đừng nghĩ có thể ngủ được trước mặt ta đây." [note20705] 

Nói rồi ta nhìn qua gương mặt Sasha lúc này.

"......A………… "

"Không trả lời à? "

Sasha không thể chịu được ánh mắt của ta, miệng thì như  hình gợn sóng, mắt nhắm nghiền nhìn xuống dưới.

"...............................Vâng……. " [note20706] 

Sasha trả lời, giọng cô nhỏ như sắp vỡ ra đến nơi.

Fumu. Chuyện sáng ra dậy không nổi xấu hổ đến thế sao. [note20707] 

"Thế này thì lần tới có thể đi cùng nhau đó."

Ta quay sang nói với Misha, cô gật đầu vui vẻ.

".....Nhưng, nhưng mà…… đúng là câu chuyện lạ lùng ghê ha. Tôi định đến nhà Arnos thế mà lại thành ra Arnos sẽ qua đánh thức mình dậy…. "

Sasha lẩm bẩm gì đó một mình.

"Yah, Ohayou"

Từ phía phát ra tiếng chào, Rei đang ở đó.

"Ờ."

Misha và Sasha cũng đồng thanh chào lại.

"Hửm, mọi người lúc nào cũng đến trường cùng nhau sao?"

"Không, bữa nay tình cờ thôi"

Rei bước đi ngang bên cạnh ta.

"À mà này, cậu có biết thanh ma kiếm nào tốt không? "

"Fumu. Để thay cho Innytio hả?"

"Thì nó bị chém gãy ngoạn mục luôn mà. Nếu bỏ thời gian ra thì có vẻ cũng sửa được đấy, nhưng mà giờ tôi cũng cần phải có thứ gì khác cùng đẳng cấp để xài mới được "

Cũng không thể lúc nào cũng lấy Sheila ra làm kiếm được.

Xem nào, trong kho châu báu có ma kiếm nào xứng với Rei không nhỉ?

"A-mọi người, chào buổi sáng! "

Ở đằng xa Misa đang vẫy tay chạy lại phía này.

Bọn ta hội mặt chào hỏi nhau.

"Hiếm khi thấy mọi người cùng nhau đến trường nhỉ"

"Ừm, trùng hợp thôi ý mà"

"Phải rồi ha. Fufufu, cơ mà cũng tuyệt chứ, thế này chúng ta có thể thong thả cùng nhau đến trường. Tôi toàn đi một mình thôi nên lắm lúc buồn lắm"

"Cô trông vậy mà thực ra lại là con người cô đơn nhỉ."

"Ahaha…. Bí mật đấy nhé…. "

Hai người Rei và Misa trò chuyện vui vẻ.

Bọn ta vừa thưởng thức buổi sáng yên bình, vừa hướng tới Delzogade.

u33103-76acf73b-3ea3-46b8-a165-3632436b1556.jpg

----------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Um, lần này là một câu chuyện không có biến động gì chăng.

NIT note:

Nay là 9/2 r, gần tới va len tai r, vậy mà edit ngay chương hại tim vl, dm gato quá, con muốn có bồ r má ơi -_-

Chương mới sau 1 tuần đằng đẵng nhỉ, trước thấy k sao mà nay thấy đợi chương lâu quá luôn á. Tuần r cứ lướt fb hako vs fb trong nhạt nhẽo, chả biết gì làm mà củng hổng có cmt để rep luôn á.

Ròi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá. Tin mừng là bác trans đã bảo tuần nào bác ấy rảnh sẻ gấp đô canxi như khi trước nhá, còn tuần bận thì chúng ta hóng lâu xí đỉnh :)). Nhớ cmt và cày view nhiệt tình nha mọi người :)).

T4R

P/s: LN sắp ra vol 6 ròi, ta sẽ nhờ bác trans săn giúp cả bộ, ahihi =))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: Chỗ này kiểu để tóc đai mà mặt hai mặt rất là sát nhau đến độ tóc chạm mũi)
(Sinhsieusao: Chỗ này kiểu để tóc đai mà mặt hai mặt rất là sát nhau đến độ tóc chạm mũi)
[Lên trên]
(NIT: gần đến va lên tai rồi, lại động trúng chương ép t phải gato vs thằng main lần nữa là như nào -_- )
(NIT: gần đến va lên tai rồi, lại động trúng chương ép t phải gato vs thằng main lần nữa là như nào -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Bữa sáng của m đấy chén luôn đê)
(Sinhsieusao: Bữa sáng của m đấy chén luôn đê)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: khoan)
(Sinhsieusao: khoan)
[Lên trên]
(NIT: so ra Misha cũng biết tranh thủ nhể, thật đáng công ta đã tin tưởng :)) )
(NIT: so ra Misha cũng biết tranh thủ nhể, thật đáng công ta đã tin tưởng :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: hí hí // NIT: T còn chong sáng lắm, cơ mà đọc đọan này lại cứ liên tưởng đâu đâu thế nhờ =)) )
(Sinhsieusao: hí hí // NIT: T còn chong sáng lắm, cơ mà đọc đọan này lại cứ liên tưởng đâu đâu thế nhờ =)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ựa)
(Sinhsieusao: ựa)
[Lên trên]
(NIT: t đọc mà t tức á, nãy 1 lần vs misha châm chước bỏ qua r, ngu gái như này không tha đc -_- )
(NIT: t đọc mà t tức á, nãy 1 lần vs misha châm chước bỏ qua r, ngu gái như này không tha đc -_- )
Bình luận (495)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

495 Bình luận

Lấy mẹ ra luyện kiếm =]]]]] hảo con trai
Xem thêm
lấy mẸ ra luyện KiẾm 🌚💀
mr-incredible.jpg
Xem thêm
Tsundere thường biến thái, còn Misha chap này cute quá :v
Xem thêm
Khúc đầu đoạn "là Misha" thêm chữ thoát y vào thì hay hơn:3
Xem thêm
Misha UwU ❤❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Misha is the best :))
Xem thêm
Hớ hơ hờ, cái EQ gì đây, k cứu nổi rồi... -_-|||
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
đặc trưng main harem...
Xem thêm
Sasha hài hước dễ thương v❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quay lại mê sasha lần nữa :))
Xem thêm
Mi-chan qua nhà A-kun làm hiệp một sau đó cả hai sang nhà Sa-chan làm hiệp hai. Một buổi sáng lành mạnh =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hoi, bậy, bậy quá ròi
Xem thêm
Sasha-sama, người hãy cứu rỗi những con người lạc lối phía dưới kia đi . Để ánh sáng của tsundere có thể CHI PHỐI ĐỊA CẦU
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cuồng
Cuồng quá mức r :))
Xem thêm
Vâng 1 lần nữa tôi khẳng định Misha is da best <3
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có 1 thanh niên cuồng sasha quá mức r, coi chừng bác cuồng misha kiểu như hắn vậy đấy :))
Xem thêm
@OVer_NIT: tôi chỉ thả tim misha những chương có ẻm thôi nên bác yên tâm
Xem thêm