Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 67: Giao lưu học viện

462 Bình luận - Độ dài: 2,600 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Học viện Quỷ vương Delzogade, phòng đào tạo số 2.

Mở cánh cửa phòng rồi đi vào bên trong, cả bọn ổn định chỗ ngồi.

"À, phải rồi, Rei. Về cái chuyện ban nãy ấy."

"Hửm? "

Rei hiện đang dựa vào ghế và nằm ườn ra, quay mặt nhìn về phía ta.

"Sau giờ học nếu có thời gian thì theo ta."

"Chúng ta đi đâu? "

"Nơi bí mật. Ở đó ta sẽ lấy cho ngươi ma kiếm của ta"

"Hêhh. Thật đáng mong đợi đó"

Nói rồi, chả mấy chốc sau ta có thể nghe thấy những tiếng râm ran trò chuyện trong lớp.

Là tụi Fanunion.

"Này, này, vừa rồi có nghe thấy gì không? "

"Chuyện gi thế? "

"Là Arnos-sama ấy. 'Sau giờ học ta sẽ cho ngươi ma kiếm của ta tại địa điểm bí mật' …..đó!"

"T, tức là……!? "

"Kiếm của Arnos-sama, đã trở thành ma kiếm rồiiiiiii !!"

"Ma kiếm, kyaaaaaa! "

"Ch, chúng ta có nên báo cáo lại cho Okaa-sama không đây….? "

"Nhưng mà đùng một cái như thế có khi Okaa-sama sẽ bị shock mất"

"Phải, phải rồi ha, quả nhiên là vậy. Nhưng mà thế này….. "

Fumu. Bọn nó lại hiểu lầm ra cái quái gì nữa rồi. Không thể để chúng báo cho mẹ được. Hiểu lầm nó lại sẽ vụt lên chín tầng mây ngay.

"Elen, Jesica"

Bất ngờ được gọi tên, cả hai giật mình quay về phía ta.

"Vâ,vâng, Arnos-sama gọi chúng em! "

"Có, có chuyện gì cần dặn bảo ạ! ?"

Ta nhẹ nhàng nhất có thể đưa một lời cảnh báo nho nhỏ cho hai cô gái.

"Chuyện này là bí mật với mẹ."

".........Đ, đã rõ ạ"

"E, em sẽ mang cả mạng sống ra đảm bảo! "

Như này là xong. Để mà tháo gỡ hiểu lầm thì mệt óc lắm, chỉ cần không để mọi việc đến tai mẹ là được. Nếu không biết gì thì hiểu lầm ắt sẽ không thể nào tự sinh ra được "

"Sao bây giờ, bị bịt miệng mất rồi….. "

"Haizzz, chịu rồi……. "

Sasha ngồi bên cạnh đưa ánh mắt ngạc nhiên sang đây.

"Chuyện gì? "

"Chẳng có gì. Tôi chỉ nghĩ là cậu đang vướng vào một mớ rắc rối thôi "

"Gì chứ, chả phải chuyện gì to tát cả. Cỡ như này có là gì"

"Cứ thong thả thế đi, rồi đến lúc không cứu vãn được thì tôi cũng mặc kệ luôn đấy"

"Cô lo lắng cho ta sao ?"

"....Cũng chả phải chuyện đến mức tôi phải lo lắng làm gì…… "

Sasha lẩm bẩm gì đó.

Đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên.

Tuy nhiên, không có ai đến cả.

"…Lạ thật"

Misha ngồi cạnh thấy vậy, mở lời.

"…Emilia-sensei lúc nào cũng đúng giờ." [note20782] 

Sasha nhận ra điều gì đó .

"Mà nói mới nhớ, người đã tấn công mẹ cậu hôm đại hội ma kiếm là Emilia-sensei đúng không nhỉ"

"Ờ"

".....Sao thế không biết?"

Ta bật cười khi nghe mấy câu hỏi.

"Cô nghĩ xem là chuyện gì nào"

Sasha đột nhiên phản ứng lại.

"Thôi ngay đi, cái điệu cười y như là quỷ vương ấy…. "

Ta chỉ cười bình thường thôi mà.

Cơ mà ta là Quỷ vương chính hiệu rồi còn gì nữa.

"Nào--- mọi người, ổn định chỗ ngồi đi--"

Người vừa bước vào lớp là một phụ nữ có đôi tai dài.

Trông mặc pháp choàng màu đen giống Emilia thế kia thì chắc là giảng viên của học viện này rồi.

"E-tou, đây chắc là lần đầu tôi ở lớp này, nhỉ. Menou Historia, hiện đang là chủ nhiệm của lớp 1 năm 3. Dù chỉ là tạm thời thôi nhưng tôi sẽ đồng thời phụ trách lớp này một thời gian"

Lớp học trở nên ồn ào.

"Sensei-, thế còn Emilia-sensei thì sao? "

Một cô gái giơ tay lên hỏi.

"Umm, cô cũng không được nghe chi tiết thế nào nhưng hình như Emilia-sensei đã nghỉ dạy rồi"

Lần này thì cả lớp gần như náo động cả lên.

"Nghỉ ư!? "

"......Bảo nghỉ là đùng cái nghỉ luôn thế, quá vội vàng mà"

"Đúng thế, bình thường ít nhất cũng phải qua chào hỏi, cũng như tạm biệt mọi người một tiếng chứ, hay là bệnh tật ốm đau gì? "

"Mà còn nữa, nếu Emilia-sensei đi rồi thì chúng ta sẽ càng ngày bị kẻ không phù hợp kia lấn át mất." [note20783] 

"Nào nào, trật tự! "

Menou giơ tay đánh hiệu.

"Tuy không rõ sự tình thế nào nhưng có vẻ như cô ấy không nói lời tạm biệt được. Vì việc xảy ra quá đột ngột nên không tìm được giáo viên thay thế ngay lập tức. Cho đến lúc ấy thì tôi sẽ phụ trách lớp này"

"Nhưng mà Menou-sensei, không phải cô còn có tiết dạy của lớp năm 3 sao? "

"Không thể nào mà dạy chung được cho cả hai lớp đúng không? "

Menou trả lời một lượt các câu hỏi được đặt ra.

"Ừm, đúng là chuyện đó không có được, nhưng mà vì gấp quá không kiếm được ai khác thay thế thì biết sao giờ. Thế nên là giờ sẽ có một vài buổi tự học chung với  lớp năm 3 mà cô đang phụ trách nữa đấy. Tất nhiên là phải tham gia nhé. Mà chuyện này chắc cũng chỉ tầm 1 tuần thôi."

"Vậy một tuần sau thì sẽ có giáo viên mới hay sao?"

"Ừm, maa~, không phải chỉ là vì có chuyện của Emilia-sensei nên mới làm thế này đâu nhé, thực chất là học viện Delzogade chúng ta đã quyết định sẽ tổ chức giao lưu học viện."

Nghi vấn bảo trùm cả lớp học.

Có vẻ như đây là lần đầu mọi người nghe về nó.

"Sensei, giao lưu học viện tức là sao? "

"Giao lưu học viện, nói đơn giản là qua một trường khác ,vừa giao lưu học hỏi với học sinh và giáo viên ở đó, vừa dạy cho nhau những điều mà hai bên chưa biết, cùng nhau học tập tiến bộ, kiểu vậy đó"

Nghe giải thích xong, cả lớp lại tiếp tục qua những câu hỏi khác.

"Học viện khác ư….? "

"Ở Dilhayd này thì Delzogade là học viện quỷ vương top đầu rồi, nói thẳng ra là chả có gì không học được ở đây đúng không…..? Không nói đến phía bên kia làm gì nhưng giao lưu học viện như thế này thì chúng ta được lợi gì? "

Menou gom câu hỏi lại trả lời một thể.

"Đúng là như thế. Vì thế nên mà Delzogade chưa từng có tiền lệ giao lưu với học viện nào khác trước đây. Thực ra thì  lần này chúng ta có cơ hội được giao lưu với một học viện khác nằm ngoài Dilhayd này."

"Nằm ngoài Dilhayd tức là ở đâu cơ?"

"Chính là Azeshion. Học viện Anh hùng tại Vương đô Gairadiyte, từ khá lâu về trước thì chúng ta đã bàn về việc có thể giao lưu được với nhau không rồi. Lần này thì bên phía học viện anh hùng đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ để tiếp đón học viên của hòng viện chúng ta rồi, tuy hơi bất ngờ chút nhưng chúng ta sẽ qua đó giao lưu học viện"

Lớp học như muốn nổ tung khi nghe xong những gì Menou nói.

"Azeshion, nghĩa là học viện của con người sao? "

"Anh hùng--là cái gì vậy, có nghe qua chưa? "

"Ừm, mù tịt luôn"

"Hình như anh hùng đã ở trong một phe phái nào đó và chiến đấu với Bạo nghịch Quỷ vương đúng không? Ngày xưa con người và ma tộc xung đột với nhau, dẫn đầu ma tộc là Quỷ vương, còn bên con người dẫn đầu là anh hùng nhỉ."

"Phải thế rồi. Cơ mà không phải con người đâu có mạnh đến mức độ đó hay sao? Tên anh hùng đó mạnh lắm hả? "

"Chắc thế, mà…. "

Fumu. Ta vẫn còn kí ức rất rõ về anh hùng, nhưng mà xem chừng ở Dilhayd này thông tin về hắn ta lại không có phổ biến đến vậy"

Bởi bức tường mà ta đã tạo ra, mối quan hệ giữa người và quỷ đã bị cắt đứt. Cuộc xung đột cũng đã chấm dứt, trận chiến với anh hùng giờ đã trở thành dĩ vãng.

Chuyện của 2000 năm trước đã từng chiến tranh đằng đẵng với con người, giờ không còn biết chính xác về nó cũng không trách được"

Nói là thế nhưng cũng là chuyện cho đến hiện tại.

Khi mà anh hùng chỉ như sự tồn tại nhỏ bé trong Học viện quỷ vương này thì tự nhiên việc giao lưu với Học viện anh hùng lại được đề xuất ra thế này chỉ có thể là âm mưu của Avos Dirhevia.

Ta sẽ xác nhận lại với Melheis sau vậy.

"Mọi người học hành không chăm chỉ rồi. Dù chỉ là lướt qua một đoạn thôi nhưng chắc chắn trong tiết học ma sử đã đề cập đến anh hùng đó."

Menou quay lại viết lên bảng đen, ‘Quân binh anh hùng <Asura> . Bảy chức nghiệp’.

"Nói qua một chút ở đây. Anh hùng được cho là đã sáng tạo ra ma pháp tạo ra ưu thế cho quân đội của nhân tộc trong trận đại chiến năm xưa. Đó chính là Quân binh anh hùng<Asura>. Căn bản là cũng giống như Quân đội Quỷ vương <Gais> vậy đấy, và nó có bảy chức nghiệp"

Menou nhìn xuống lớp.

"Vậy, có ai nhớ không nào? "

Không ai giơ tay.

Thấy lạ, ta quay sang nhìn Misha, cô trả lời

“…Vẫn chưa học"

"Đúng rồi, đây chẳng phải là kiến thức học ở năm 3 hay sao?"

Fumu. Có vẻ cô giáo viên kia quên điều gì thì phải.

Thật hết cách, ta đành giơ tay.

"Anh hùng<Brave>. Hiền giả<Wiseman>. Ma pháp sư<Mage>. Thần quan<Healer>. Triệu hồi sư<Summoner>. Thánh kỵ sĩ <Cavalier>. Linh thuật sư<Shaman> việc phân chia cũng như khai thác sức mạnh của 7 chức nghiệp này chính là công dụng của Quân binh anh hùng"

Nhận được câu trả lời, nét mặt Menou phấn khởi lên.

"Chính xác! Vậy tiện đây em có thể cho cô biết khác biệt giữa Quân binh anh hùng và Quân đội Quỷ vương là gì không? "

"Cũng là một ma pháp quân đoàn giống Quân đội Quỷ vương, thế nhưng khác biệt lớn nhất ở đây, chính là trong khi  Quỷ vương<King> của Quân đội Quỷ vương chia sẻ ma lực cho thuộc hạ thì Anh hùng<Brave> của Quân binh anh hùng lại được thuộc hạ chia sẻ ma lực cho. Quân đội Quỷ vương tập trung xây dựng thành lũy phòng thủ còn Quân binh anh hùng được tạo ra với mục đích đánh sập tuyến phòng ngự ấy" [note20784] 

Dồn sức mạnh vào anh hùng rồi đánh hạ Quỷ vương. Thua ma tộc về tổng lực chiến đấu thì chỉ còn cách tiêu diệt đầu não đối phương. Với ma tộc lấy sức mạnh ra để định kẻ thống trị, thế nên là nếu tên cầm đầu chết đi thì chỉ còn lại một lũ tạp chủng lông nhông. [note20785] 

"Tuy nhiên chỉ có vậy thì sức mạnh thật sự của Quân binh anh hùng vẫn chưa được phát huy. Sử dụng thêm Thánh vực<Asuk> , chuyển hoá năng lượng từ trái tim của đồng đội thành ma lực thì có thể đạt được sức mạnh gần như sánh ngang với các quỷ nhân mạnh mẽ nhất."

"Chuẩn chuẩn, có học bài đầy đủ đó. Thánh vực hay còn được gọi là ma pháp ước vọng, cho dù là ở Học viện Quỷ vương thì cũng không thể học được hệ thống ma pháp này. Cái đó chính là thứ sẽ làm nên ý nghĩa cho cuộc giao lưu học viện lần này đấy."

Nghe ảo ảo kiểu gì ấy.

Cả hai ma pháp được tạo ra để tiêu diệt lẫn nhau 2000 năm trước giờ lại đem đi dạy cho nhau.

"Mà tuy nói là vậy, Quân binh anh hùng và Thánh vực cũng chỉ có anh hùng mới sử dụng được thôi, nên thay vì học, chúng ta sẽ quan sát và tìm hiểu thuật thức của nó, mục đích để nhìn sâu hơn xuống vực thẳm ma pháp. Một ngày nào đó chúng ta có thể biến đổi nó thành ma pháp mà ma tộc cũng sử dụng được, trong chuyến giao lưu học viện này, điều ta cần học chính là… "

Giữa chừng Menou đột nhiên khựng lại.

".........Are? Hình như mọi người vẫn chưa được dạy về Thánh vực mà nhỉ….? " [note20786] 

"Sensei, đâu phải chỉ nó thôi đâu, bọn em mới năm 1, vẫn chưa học đến Quân binh anh hùng mà. Bây giờ vẫn còn đang trong giai đoạn thực tập Quân đội Quỷ vương đây này"

'A……… ' -Menou đã nhận ra đây là lớp nào.

"Thế à thế à. Xin lỗi nhé, cô nhầm các em với năm 3 rồi."

Xong cô lại cảm thấy có gì đó sai sai trong đầu.

Vụt cái cô ta quay lại nhìn ta không chớp mắt.

".............Cậu, tại sao cậu lại biết về Quân binh anh hùng? Còn cả Thánh vực nữa, cái đó tôi còn chưa dạy cho học viên năm 3 nữa mà?" [note20787] 

"Gì chứ , mấy cái đó ngày xưa ta nhìn chán con ngươi luôn rồi. Mà Menou này, vừa rồi cô giảng sai bét rồi đó"

Ta vẽ ma pháp trận và thi triển ma pháp.

"Eh………..?"

Màu của sự kinh ngạc nhuộm cả khuôn mặt Menou.

"............Đùa thôi, phải không…. Cái này là…… Quân binh anh hùng…….. "

Hửm, chắc là đã được bên học viện anh hùng cho xem rồi nhỉ.

Menou nhìn qua là đã nhận ra ngay đó là ma pháp gì.

"Chả cần là anh hùng cũng có thể sử dụng ma pháp này rồi. Maa~, ma tộc thì Quân đội Quỷ vương đem lại hiệu quả hơn thôi" [note20788] 

Menou nghệch mặt ra ngắm nhìn thứ ma pháp được vẽ lên trước mắt, cứ như không theo kịp mọi chuyện đang diễn ra trong căn phòng này vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Tự nhiên ma vương dùng ma pháp mà chỉ anh hùng dùng được.

NIT note:

Rồi, phân cảnh gắn kết a main với ku a hùng đã lộ r đây.

Cơ mà a main chưa đủ op hay sao mà bác tác cho ảnh sài luôn mấy ma pháp hàng xịn của a hùng luôn vại, chơi v r ai chơi chung -_-

À mà tuần này bác trans tâm sự là cũng chả rảnh hơn đâu, nhưng mà ngờ có donate với rank view tăng 1 bậc nên bác ấy cao hứng dịch xong chương này luôn á, cố gắng phát huy mà tạo động lực cho bác trans nha mọi người, ráng cày view đê :))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ cmt cho t rep nha :D. À mà mai Va lung tung, đề nghị hạn chế những cmt khoe gấu khoe quà nghe chưa :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: bị thằng học trò oánh cho tan nát thì dạy với dỗ gì tầm này nữa :)), cơ mà mấy câu thoại có 3 chấm là của misha nha, khỏi lộn :)) )
(NIT: bị thằng học trò oánh cho tan nát thì dạy với dỗ gì tầm này nữa :)), cơ mà mấy câu thoại có 3 chấm là của misha nha, khỏi lộn :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: cô emilia của tụi m lại to quá cơ)
(Sinhsieusao: cô emilia của tụi m lại to quá cơ)
[Lên trên]
(NIT: hmmm, a main nhà ta đã nhường rồi, mà tụi a hùng cứ đc nước lấn tới. Haizz, công lý rốt cuộc cũng chỉ là diễn viên hài)
(NIT: hmmm, a main nhà ta đã nhường rồi, mà tụi a hùng cứ đc nước lấn tới. Haizz, công lý rốt cuộc cũng chỉ là diễn viên hài)
[Lên trên]
(NIT: a main nói câu này lại sai vl ra, đệ a đâu, con a đâu -_-)
(NIT: a main nói câu này lại sai vl ra, đệ a đâu, con a đâu -_-)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Pó tay// NIT: Hình mẫu sensei ngáo ngáo đây sao :)))
(Sinhsieusao: Pó tay// NIT: Hình mẫu sensei ngáo ngáo đây sao :)))
[Lên trên]
(NIT: Ơ, what, vẫn chưa dạy, t tưởng dạy r chứ -_- )
(NIT: Ơ, what, vẫn chưa dạy, t tưởng dạy r chứ -_- )
[Lên trên]
(NIT: mỗi lần có giáo viên mới, a main lại đi nhá hàng độ OP r mà vẫn méo ai tin -_- )
(NIT: mỗi lần có giáo viên mới, a main lại đi nhá hàng độ OP r mà vẫn méo ai tin -_- )
Bình luận (462)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

462 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi khiotaku5193
Hah, công lí ☕ kẻ ban phát công lí bằng bạo lực, người tàn ác thì phải hạ mình phòng thủ dẫu imba hơn
Xem thêm
All for one vs one for all à
Xem thêm
Thank you translation team :))
Xem thêm
Đọc bộ này rồi bộ arifureta rồi thất hình đại tội vân vân xong thấy cái công lí nghe ngu vcl :V
Xem thêm
Đọc thấy nó cứ là lạ . Quỷ tộc xây thành, nhân tộc công thành. Nhân tộc nào mà giang hồ thế
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhân tộc k dzang hồ, do quỷ vương hiền quá nên muốn lên đầu ngồi ấy mà :))
Xem thêm
Lấy công làm thủ. Lấy thủ làm công. Mỗi chủng loại 1 chiến thuật thì mới hấp dẫn chứ :v
Xem thêm
Anh hùng ư ?? Đếch bằng Sasha-sama của bố
Xem thêm
Lol nếu có danh hiệu thì a kiểu nào cũng có cả 2 vừa anh hùng vừa quỷ vương cho xem
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi, để danh hiệu cho ng khác nữa chứ :))
Xem thêm
@OVer_NIT: có nhiều thằng anh (k)hùng mà nên danh hiệu chia nhau đc ????
Xem thêm
Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤
Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤
Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤
Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤
Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤
Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤Sasha dễ thưn~~~❤❤❤❤❤
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cái này toàn cop paste nên k đặc sắc :))
Xem thêm