Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 74: Chuyển sinh giả

718 Bình luận - Độ dài: 2,995 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

"Ah…….. X, xin lỗi nhé"

Đột nhiên Eleonor cúi đầu, biểu hiện như đang hối lỗi về điều gì đó.

"Về chuyện gì cơ? "

Được hỏi lại, cô ngẩng mặt lên, 'họ không tức giận sao', đó dường như là điều cô đang nghĩ trong đầu khi mang biểu cảm khó hiểu như vậy.

"À Rế? Tên của Bạo nghịch Quỷ vương chẳng phải quá đáng sợ, tuyệt đối không được nêu lên hay sao….. ?"

"Ờ."

Ra là chuyện đó à.

Chưa từng có chuyến giao lưu nào giữa hai trường trước đây mà có vẻ chúng nắm giữ được kha khá thông tin đấy chứ.

Là ai, và hắn đã điều tra ở đâu?

Và vì mục đích gì?

"E-tou, quả nhiên là không nên nhắc đến cái tên này trước mặt người khác thì tốt hơn nhỉ? "

"Ta chả quan tâm"

Nhìn qua phía Sasha.

"Tôi thì cũng chẳng có vấn đề gì, tuy nhiên khuyên cô đừng làm vậy trong buổi giao lưu nhé. Để bọn hoàng tộc phái nghe thấy là phiền phức lắm."

Eleonor nghe xong biết không xảy ra vấn đề gì, an tâm thở một hơi dài.

"Thật tốt quá, cũng may khi gặp được hai người. Trong tiết giảng cũng đã được dặn là nếu lỡ nói ra sẽ thành chuyện lớn nên phải cẩn thận rồi, thế mà… Cơ mà quỷ nhân cũng có quỷ nhân this quỷ nhân that nhỉ."

"Maa~, kiểu thế"

Đã được cảnh báo đến mức đó rồi mà lời thì vẫn vô tư phụt ra khỏi miệng như thế, xem ra là một cô nàng mồm nhanh hơn não rồi đây.

"Nhưng mà dù sao cũng xin lỗi nhé. Tôi quên khuấy đi mất."

Làm bộ mặt chán chường, Eleonor thè lưỡi tự trách mình.

"A, khoan đã"

Đang đi bỗng nhiên cô đứng khựng lại.

"Xin lỗi nha, đi quá mất rồi. Căn phòng này là nơi cần đến đây"

Quay bước lại, Eleonor mở cánh cửa của căn phòng vừa đi qua một đoạn.

Bên trong là một không gian cầu thang xoắn tròn.

Nhìn lướt qua thì từ tầng một lên đến tầng chót là cầu thang xoắn tiếp liền mạch không đứt quãng đoạn nào, tuy nhiên nếu quan sát kỹ hơn một chút có thể dễ dàng nhận thấy, thứ lấp đầy vào căn phòng rộng lớn này là những dãy tủ sách chồng chồng lớp lớp xếp ngăn nắp với nhau.

"Nơi này chính là niềm tự hào của Học viện anh hùng, Thư viện ma pháp. Tất cả tài liệu sổ sách liên quan đến ma thuật được thu thập từ khắp Azeshion rồi lưu trữ tại đây. Lưu truyền hay sử thi nào không tìm được ở đây chắc chỉ còn cách đến Dilhayd hoặc các vùng đất khác thôi nha."

Eleonor tiến vào bên trong và rồi dừng lại trước một tủ sách.

"Nếu là lưu truyền về anh hùng thì chắc là nó nằm ở chỗ nào đó khu này thôi. Thế hai người muốn biết về vị anh hùng nào? "

"Kanon."

"Woa. Quả nhiên là độ nổi tiếng của Anh hùng Kanon ở Dilhayd cũng rất là cao nhỉ! "

Ta đến đây đâu phải để chơi đâu, làm gì mà vui dữ vậy.

"Chắc là vì ngài đã tiêu diệt quỷ vương chăng."

Nghe xong điều đó, ánh mắt Sasha bất chợt trở nên nguy hiểm.

"A……. X, xin lỗi nhé. Hãy quên điều tôi vừa nói đi… "

Eleonor nói với vẻ đầy hối lỗi.

"Thế là thế nào? Anh hùng Kanon đã đánh bại Bạo nghịch Quỷ vương?"

Sasha dồn Eleonor một bước.

Nếu là cô ấy lúc trước đây vài hôm thôi thì có lẽ giờ đã bộc lộ Ma nhãn hủy diệt ra rồi.

"Xin lỗi nhé…. "

"Không có xin lỗi xin lầm gì ở đây sất, tôi đang hỏi chuyện đấy là như thế nào. Có lưu truyền rằng Anh hùng Kanon đã đánh bại Bạo nghịch quỷ vương hay sao cơ chứ? "

Eleonor gật đầu, thay vì cứ nói xin lỗi tiếp.

"Thế còn bức tường là ai dựng? "

"......E-tou, bức tường? "

"Là Tường Bích Tứ Giới<Beno Yeven> đó. Bức tường phân chia thế giới làm bốn phần"

"Không lẽ cậu đang nói về Kết Giới Tứ Thánh<Al Yent> chăng?"

Gương mặt Sasha nhuốm màu nghi hoặc.

"Kết Giới Tứ Thánh…….? "

"Sau khi Anh hùng Kanon đánh bại Bạo nghịch quỷ vương, để bảo vệ con người, tinh linh và thần linh khỏi những cuộc tập kích của quỷ tộc, ngài đã tạo ra một kết giới vĩ đại, chuyện không phải như vậy sao? "

"Đừng có mà đùa."

Vừa rồi là một giọng trầm mang đầy sự phẫn nộ được nhồi vào trong.

Sasha nheo đôi mắt dần ,lườm Eleonor.

Fumu. Thật là hết biết mà.

Ta xoa nhẹ đầu Sasha để làm cô nguôi giận. [note21372] 

"N…… Này….. Arnos…… Tay, tự nhiên làm cái gì thế hả? "

"Đừng có nổi đoá lên thế, Sasha. Chuyện đó chẳng có gì lạ cả"

Cô nàng có vẻ vẫn còn chút giận dỗi, ngoảnh mặt ngơ đi chỗ khác.

"......Đó là bức tường mà cậu đã đặt cả tính mạng mình vào để dựng lên, thế mà…. "

Vẫn là vẻ giận hờn ấy, cô thủ thỉ nhỏ, đủ chỉ để mình ta nghe thấy.

"Ta rất vui vì tấm lòng của cô. Tuy nhiên, con người là giống loài sẽ điều chỉnh lịch sử sao cho thuận tiện với cách nghĩ của chúng mà. Để đi mà chấp từng chuyện một thì chịu không nổi đâu"

"........Nếu cậu thấy ổn thì, tôi chẳng còn gì để nói…. . Tay……. Bỏ tay ra bạn ey….. " [note21373] 

Khi ta buông tuột tay ra ,Sasha bỗng kêu 'A' lên một tiếng.

Ta nhìn lại thay cho câu hỏi xác nhận xem có chuyện gì.

"......Không có gì sất…… "

Còn ở phía bên kia thì vẫn cúi đầu.

"Tôi xin lỗi nhé" [note21374] 

Eleonor lại xin lỗi một lần nữa.

"Chuyện vừa rồi cũng là bị cấm nói ra hay sao? "

Cô nàng gật đầu.

"Lịch sử bên phía Dilhayd viết như thế nào?"

"Bạo nghịch quỷ vương triệu tập Anh hùng, Đại tinh linh, và cả Thần sáng tạo quy tụ về Delzogade, hợp sức mạnh của tất cả lại để tạo nên bức tường phân chia thế giới. Vì không thể chịu được sức mạnh quá đỗi khổng lồ, Quỷ vương đã đánh mất cơ thể, và rồi chuyển sinh đến 2000 năm sau, tức là thời đại hiện giờ."

Eleonor bàng hoàng không biết nói gì, chỉ nghe hết câu chuyện.

"Không tin thì cũng chả sao cả. Các ngươi từ khi sinh ra đã được tiêm nhiễm vào tiềm thức là Anh hùng đã tiêu diệt Quỷ vương suốt đến giờ mà lại"

Sau khi nghe xong và cố gắng tổng hợp lại câu chuyện, Eleonor đắn đo và định gật đầu.

"Đừng để bị gạt, Eleonor"

Một giọng nói lạnh lùng và sắc bén chen ngang vào cuộc hội thoại.

Đó là một người đàn ông mặc đồng phục đỏ đậm giống với Eleonor, hắn lật cuốn sách đọc trên bàn từ nãy đến giờ.

Một mái tóc xanh sẫm, dù có đeo kính nhưng ánh mắt lạnh như băng, hắn đã ngồi đó, quan sát cả bọn từ khi bước vào đây tại một góc phòng.

"Dùng lời lẽ xảo quyệt để điều khiển, mê hoặc và làm u muội con người chính là thủ đoạn của quỷ tộc." [note21375] 

Fumu. Khác với Eleonor, tên này lời lẽ trần trụi địch ý luôn.

Dù là ở Học viện anh hùng thì cũng có con người this con người that à.

"Với lại ngay từ đầu."

Cộp, gã gấp mạnh cuốn sách đang đọc lại và đứng dậy, rồi từ từ hướng đến chỗ này.

"Tên Quỷ vương vượt qua giới hạn của sự bạo nghịch hung tàn lại phải đi lập tường để bảo vệ con người cơ chứ. Không có tí đạo lí hay logic gì ở đây cả. Quá sùng bái tổ tiên mà không chịu chấp nhận thất bại, đến suy nghĩ bình thường mà còn bị lệch lạc đi thì chỉ có thể nói quỷ tộc quá là ngu ngốc thôi."

Dừng bước, gã đàn ông đối mặt với ta.

"Các người có nghĩ thế không, những vị khách đến từ Học viện quỷ vương"

"Fumu, hoàn toàn đồng ý hai tay hai chân luôn, con người. Vậy thì với cái suy nghĩ bình thường đúng đắn đó, ngươi cũng thử ngẫm lại đi. Bức tường chia thế giới làm bốn, Kết Giới Tứ Thánh nhỉ? Cái ma pháp tường chắn với quy mô như thế, lại còn duy trì qua hàng ngàn năm tháng như thế, thử hỏi đó có phải là thứ mà sinh vật như loài người các ngươi tạo nên nổi không? "

Gã đàn ông lấy ngón trỏ chỉnh kính, nói với vẻ thần thái ung dung.

"Không có khả năng. Tuy nhiên cái sự thật không có khả năng xảy ra ấy chính là việc của Anh hùng Kanon mà người đời lưu truyền. Quỷ nhân các người không phục cũng không trách được. Tâm nguyện của Anh hùng, con tim ước nguyện hoà bình của loài người chúng tôi chính là thứ đã tạo nên kì tích." [note21377] 

"Fu, kukukuku"

Đau bụng chết mất.

"Kuhahaha. Hẳn là kì tích cơ đấy. Nhân loại các ngươi cả từ xưa đến giờ vẫn toàn có những phát ngôn gây sốc không thôi nhỉ. Để ta cho ngươi lời khuyên này, cái kì tích tiện lợi mà chỉ cần cầu nguyện là thành hiện thực ấy, cóc có tồn tại trên thế gian này đâu."

"Tôi cũng chẳng muốn cậu hiểu làm gì cả đâu"

Gã đàn ông nói với giọng buông bỏ.

"Hãy nhớ cẩn thận lấy, đừng để bọn thần linh lừa gạt."

Ta đoán khuôn mặt của tên kia đang muốn nói 'ngươi đang nói cái vẹo gì thế hả' đây.

"Mà nhân tiện, ngươi là chuyển sinh giả à? "

Không hề mất đi vẻ lạnh lùng trên gương mặt, gã đáp.

"Rank 2 Học viện anh hùng. Thuộc lớp chọn [ Jerga Kanon] , chuyển sinh giả từ căn nguyên thứ nhất của Anh hùng Kanon, kỵ sĩ thủ hộ thánh thủy Ledriano Kanon Azeschen"

Ồ, một tên chuyển sinh từ căn nguyên của Kanon à.

"Fumu. Thật là ngớ ngẩn"

Ledriano đanh mặt lại.

"Chuyện gì cơ? "

"À, ta đang nói chuyện ngươi là Kanon chuyển sinh lại thật không thể tưởng tượng được ấy mà. Nói cách khác, trong 7 cái căn nguyên của Kanon thì có 6 cái xịt"

7 căn nguyên của Kanon từ đầu là được tập hợp lại từ những anh hùng khác.

Bản chất căn nguyên chỉ có một.

Trong lúc chuyển sinh, 6 căn nguyên con lại kia không thể thừa kế sự tồn tại của Kanon, bị biến chất thành ra khác hoàn toàn với gã anh hùng đó cũng không phải là lạ.

"......Tôi nghĩ cậu nên rút lại câu nói vừa rồi đi là vừa đấy"

"Cái gì nào? "

"Phát ngôn rằng tôi không phải là Anh hùng Kanon. Có thể cậu không biết nhưng với nhân tộc chúng tôi, việc kế thừa căn nguyên của anh hùng trong truyền thuyết là một niềm tự hào không gì sánh bằng. Vì thế cho nên không có một nhân tộc nào lại để yên cho kẻ nào đi phỉ báng điều ấy cả."

Niềm tự hào luôn cơ.

"Thật không hiểu nổi mà. Muốn tự hào thì cứ việc tự đi mà tự hào lấy. Tổ tiên có như thế nào, lưu truyền có ra sao, cứ mãi nhìn vào mấy cái điều đó thì ta cũng chịu"

Ledriano thở dài.

"Cũng là vì cậu, tôi sẽ nói thêm một lần nữa"

Gã đặt ngón trỏ lên gọng kính, nói với giọng hăm dọa lạnh lẽo.

Vào lúc đó.

"Trễ rồi, Ledriano"

Một giọng khá cục súc từ tầng hai vọng xuống.

Ngước nhìn lên trên, không biết là vào từ bên ngoài hay thích tạo dáng ngầu lòi, một tên khác đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ.

Một bộ đồng phục đỏ và một mái tóc cũng đỏ hoe luôn.

"Ta cảm nhận một nguồn ma lực giống như của quỷ tộc, thử đến xem thì, haizz, chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này? "

Gã tóc đỏ nhảy từ tầng hai xuống, đáp đúng trước mặt Ledriano.

"Ta đây sẽ xưng danh trước. Rank 4 Học viện anh hùng. Thuộc lớp chọn [ Jerga Kanon] chuyển sinh giả từ căn nguyên thứ 3 của Anh hùng Kanon ,kỵ sĩ hủy diệt thánh hoả Laos Kanon Jilfor."

Laos tiến tới một bước.

"Tên nhà ngươi là gì."

"Fumu. Ngươi cũng là đồ xịt à"

"Cái gì….? "

Laos nhăn mặt, biểu hiện rõ mồn một sự khó chịu của gã.

"Mày vừa sủa cái gì đấy? "

"Tai để làm cảnh à. Ta nói ngươi cũng không phải Kanon."

"Này, anh bạn quỷ nhân không biết tên ơi"

Nén cơn giận vào câu từ, Laos lên tiếng.

"Tên cầm đầu lũ quỷ chúng mày đã bị ai hạ, chắc không phải là không biết đấy chứ?" [note21378] 

"Đó là lí do để ngươi hống hách thể hiện à? Nếu đã muốn tin vào cái truyền thuyết nói phét ấy, cũng được thôi, tuy nhiên nhớ nhìn kĩ đối phương là ai trước đã."

Tên Laos này xem chừng cáu lắm rồi.

"Này, bây giờ vẫn còn kịp đấy. Tao cũng không phải ác quỷ. Ai ai cũng có lúc sai lầm cả."

Như thể để đe doạ ta, toàn thân phát tán ma lực ra xung quanh.

"Chấp nhận việc Anh hùng đã đánh bại Bạo nghịch quỷ vương và dựng lên bức tường đi. Có thế thì tao sẽ bỏ qua cho"

Sặc cười đến chết mất.

"He—h. Mày dám khinh thường bọn tao đến cỡ này à"

"Fumu. Ngươi lại biết rõ quá nhỉ."

"........Cái gì cơ? "

"Anh hùng đã tiêu diệt Bạo nghịch quỷ vương? Khá khen cho các ngươi khi đã tin sái cổ vào cái chuyện mà không tận mắt chứng kiến đó đấy."

Ánh lườm từ tên Laos dày đặc sát khí.

"Được thôi. Tao sẽ dạy cho mày biết. Sức mạnh Anh hùng Kanon của tao, thứ đã đánh bại Bạo nghịch quỷ vương. Rồi xong mày sẽ phải buộc phải tin thôi." [note21379] 

"Dừng lại ngay, Laos. Cậu ta là khách. Nếu làm người ta bị thương tại đây sẽ rất phiền phức."

Ledriano cố gắng can ngăn.

"Có gì đâu, ta sẽ chấp không rút thánh kiếm ra. Bên kia có vẻ chả biết tí cóc khô gì về chúng ta hết cả. Thay cho lời chào, ta sẽ nhẹ nhàng cho hắn xem tí sức mạnh của anh hùng một chút thôi ấy mà."

"Dừng lại, nếu cậu phá phách ở chỗ này thì…… "

Ta cười, chen ngang vào nói.

"Thật mong được chiêm ngưỡng quá đi, cái sức mạnh của anh hùng mà ngươi đã khoe khoang nãy giờ."

"Thấy chưa, nó cũng có ý muốn chơi đấy thôi"

Ledriano thở dài, có vẻ gã đã bỏ cuộc.

"Thế thì hãy chuẩn bị tinh thần dọn dẹp chuyện này đi!

Câu nói kia vừa dứt, Laos đã ở trước mặt ta.

Hai nắm đấm được nắm chặt lại, mang theo ánh sáng của ngon lửa bao trùm.

"Đừng có mà chớp mắt đấy. Tao sẽ cho mày xem thứ hay ho ngay bây giờ này!!! "

Laos tung quyền ra mà không một chút nghĩ ngợi.

Ngọn lửa thiêng dũng mãnh ập tới tấn công ta.

"Fumu. Nhắc đến cái chớp mắt thì…. "

Ta nhắm mắt lại.

Ở khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa bị dập tắt ngủm, còn Laos thì bị thổi bay về phía sau.

Bao nhiêu là tủ sách đổ rạp xuống, còn gã thì bay đến khi đập vào tường mới chịu dừng lại.

"Là thế này hả? "

"C….. c…. á…. Cái gì, vừa……? "

Laos còn không hiểu tại sao mình bị giã cho đến bay ra như vậy.

".....Mày đã….làm cái gì….? "

Áp suất gió ta tạo ra từ cái chớp mắt được nén ma lực vào trong đã dập tắt thánh hoả ,cũng như quật vỡ lớp phản ma pháp của Laos. [note21380] 

".....Kh…. Không…. thể….. nào…. ! Chuyện ….phi…. lí…thế này…. "

Laos giờ còn không thể cử động bình thường nổi.

"Hãy viết thêm vào sách giáo khoa lịch sử của nhân loại. Rằng con cháu của Anh hùng đã bị hạ bởi một cái nháy mắt đấy."

--------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Anh hùng ơi, vừa mới có đất diễn thôi mà đã ăn hành rồi, thật thảm quá đi à.

NIT note:

Rồi, chúc mừng mấy bác, 7 căn nguyên thôi mà 2 căn nguyên lại ra 2 thằng đực rựa ngáo cần r :))

Main tính ra lại hiền vl, nhưng cũng thích khịa vl, lũ ngáo cần cứ thấy hiền hiền lại bâu vào mua hành mãi thôi

Rồi, chương này cũng chả bàn luận chi nhiều. Nhân ngày đây NIT cũng thay mặt team chúc hội chị em bạn dì đang theo dõi bộ này một ngày 8/3 và những ngày sau đó vui vẻ mạnh khoẻ, thành đạt, và đặc biệt là không bị em cô vít bâu vào nha. Nhớt giữ sức khoẻ chứ mất view là hổng đc đâu à, mấy ông thanh niên cũng v nha :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: Này nếu t là main t lại chẻ 2 cái thư viện này r ấy chứ, xong diệt hết cả bầy vong ơn luôn :) )
(NIT: Này nếu t là main t lại chẻ 2 cái thư viện này r ấy chứ, xong diệt hết cả bầy vong ơn luôn :) )
[Lên trên]
(NIT: Cao thủ không bằng tranh thủ đây mà :)) )
(NIT: Cao thủ không bằng tranh thủ đây mà :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: má n xin lỗi lắm vậy, nói gì khác đi)
(Sinhsieusao: má n xin lỗi lắm vậy, nói gì khác đi)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: lại thượng đẳng// NIT: đi đâu cũng gặp tụi này, chán -_-)
(Sinhsieusao: lại thượng đẳng// NIT: đi đâu cũng gặp tụi này, chán -_-)
[Lên trên]
(NIT: moá, éo hiểu logic kiểu gì luôn đấy, triết lý sống của bọn anh khùng chăng -_- )
(NIT: moá, éo hiểu logic kiểu gì luôn đấy, triết lý sống của bọn anh khùng chăng -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: đang nói về quỷ vương đã bị anh hùng hạ)
(Sinhsieusao: đang nói về quỷ vương đã bị anh hùng hạ)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: cười ỉa// NIT: mất vệ sinh quá bác ơi, đổi thành Cười đi vệ sinh cho đỡ dơ :D )
(Sinhsieusao: cười ỉa// NIT: mất vệ sinh quá bác ơi, đổi thành Cười đi vệ sinh cho đỡ dơ :D )
[Lên trên]
(NIT: moá, đến cái chớp mắt cũng cheat nốt -_- )
(NIT: moá, đến cái chớp mắt cũng cheat nốt -_- )
Bình luận (718)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

718 Bình luận

Mé,đã mong anh hùng chuyển ainh thành vài đứa con gái cơ,cuối cùng ra hai thằng ngáo này
Xem thêm
Ta có 1 em tsun, 1 em vubu, nhân vật phụ 2, nhân vật phụ 4 và thằng cheater :))
Xem thêm
Death wink của nữ chúa okama à =]]
Xem thêm
Hazzz lười comment quá...
Xem thêm
AUTHOR
Nhiều comment thế
Xem thêm
Game là dễ.
Xem thêm
Kỷ lục comment 1 chap là bao nhiêu nhỉ, 1k chăng
Xem thêm
Khiếp thật tận 707 comment!
Cái lũ anh (k)hùng mất não hahahah
Xem thêm
Đúng là láo à nhầm laos. Có ai phát âm tên thằng này thành láo giống mình ko:))
Xem thêm
Chờ 5 con hàng mọng nước còn lại...
Xem thêm