Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 105: Vong linh từ 2000 năm trước

631 Bình luận - Độ dài: 3,912 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Toàn bộ Quang thánh kiếm Enhalle rơi tuột khỏi tay của đám Zesia.

Tất cả chúng cắm trọn xuống đất, phát ra một thứ ánh sáng trông cực kỳ u buồn.

“Làm cái gì thế hả, lũ đần độn này! Xông lên đi chứ! Tiến thẳng lên và tàn sát lũ quỷ tộc cho ta!”

Diego gàn sức ra lệnh.

Thế nhưng đám Zesia lại chẳng hề nhúc nhích.

Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi của những cô gái chỉ biết mù quáng nghe theo mệnh lệnh từ kẻ khác, như thể biểu hiện ra nỗi niềm và ý chí riêng của họ vậy.

“Sao thế hả!? Xông lên, sao các ngươi không xông lên, hả!!”

Mặc cho Diego có ra sức gào lên thế nào đi chăng nữa, đám Zesia vẫn không hề động đậy dù chỉ một ngón tay.

“Lũ khốn nạn, đã đến nước này thì….”

Diego vẽ ra một ma pháp trận.

Đó là một ma pháp cưỡng chế phát nổ cho Căn Nguyên Diệt Bạo Quang<Gavel>.

Hắn đang định dồn ma lực vào bên trong nó, thì bỗng nhiên, cả phần bàn tay bị một nhát chém bén ngọt cắt đứt lìa.

“..........Guooooooo…….U,gaaaaa….!!”

Diego cố gắng xiết chặt phần cổ tay vẫn còn đang rướm máu và hét lên trong đau đớn.

“Vậy là, tôi đã lầm thật rồi nhỉ.”

Rei kề Evansmana vào cổ của Diego.

Lợi dụng sơ hở khi đám Zesia vì lý do nào đó mà đứng yên bất động, cậu luồn lách qua quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte, và tiến đến chỗ Diego.

“.......Cái gì cơ………..?”

“Có những người không còn thuốc nào để chữa nổi nữa. Giống như ông vậy đó”

Ánh mắt sắc bén của Rei như thể đâm xuyên qua người Diego.

Tuy nhiên, nó không phải là dành cho Diego, cảm giác như  cậu ta đang cố nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm nào đó vậy.

“Các ngươi còn đứng đực ra đó làm gì. Giết hắn! Cho dù kẻ địch có mang thánh kiếm bên mình đi chăng nữa, hắn cũng chỉ có một thân một mình mà thôi. Không việc gì phải sợ hết!!”

Mặc cho Diego có hét đến khản cả cổ, ra lệnh đám binh sĩ xung quanh trong giận dữ tột cùng, thế nhưng không một ai trong số chúng có ý định rút kiếm ra khỏi bao cả.

“.....Này! Điếc hết cả lũ rồi hay sao!? Ta bảo là chúng bay giết thằng này đi cơ mà!!”

Đám lính chỉ biết cúi rạp mặt xuống.

Và thế rồi, một ai đó lên tiếng.

“.......Thanh gươm của chúng tôi, không thể nào chĩa về phía Anh hùng huyền thoại Kanon được……” [note24451]

“Ngươi bị ngu à! Nói lơ mơ cái gì thế? Có phải ma nhãn của các ngươi thối nát hết rồi không! Tên này là quỷ nhân! Còn ta mới chính là Kanon! Đầu thai của vị anh hùng trong truyền thuyết đây!”

“.....Ngài…….”

Người lính lẩm bẩm.

Sau khi đã hạ quyết tâm, hắn nói.

“Thế ngài có rút được Linh thần nhân kiếm ra không?”

Diego câm nín hoàn toàn.

Hắn đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn qua toàn bộ những binh sĩ xung quanh.

“Thử luôn lúc này cũng được đấy.”

Nói rồi, Rei cắm Evansmana xuống mặt đất.

“Linh thần nhân kiếm chỉ chọn chủ nhân sở hữu một trái tim ngay thẳng cho mình. Nếu nói tôi là quỷ nhân, còn ông là Anh hùng, thì Linh thân nhân kiếm tuyệt nhiên phải đứng về phía của ông mới phải đạo”

“Đừng có mà coi thường ta!!!”

Ngay lập tức, Diego thô bạo nắm lấy cán kiến của Evansmana.

Ngay khi hắn vận sức vào lòng bàn tay còn lại thì…

“GU,GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Một dòng điện trắng toát chạy khắp toàn thân Diego giống như sự trừng phạt của ánh sáng thần thánh vậy.

“.......Tại sao…….Tại sao vậy hả, Linh thần nhân kiếm! Tại sao lại đứng về phe của quỷ tộc…..!?”

“Đó chính là câu trả lời của thánh kiếm mạnh nhất đấy. Quỷ vương giờ đã chết. Chúng ta không cần phải chiến đấu thêm nữa”

Như bị nói trúng phần tim đen, Diego làm một gương mặt cay đắng vặn vẹo.

“Nếu đem so sánh với ngài thì, quỷ tộc còn nhân từ hơn gấp vạn lần.”

Tên sĩ quan bị Diego chém đứt cánh tay khi nãy lên tiếng.

“Cá…..i, gì cơ, nhà ngươi, dám cả gan nói ta……..!”

“Trận chiến đã kết thúc rồi. Chúng ta sẽ tuân theo ý chỉ của thánh kiếm, của vị thần bảo hộ chúng ta, tuân theo Anh hùng truyền thuyết Kanon, mang khải hoàn và vinh quang về cho Gairadiyte!”

Tên sĩ quan hô hào, những binh sĩ khác cũng lần lượt cất giọng theo, cứ thế nối tiếp đến hết cả đội quân bên phía Gairadiyte.

“Khoan đã! Bọn các ngươi! Ta tuyệt đối không tha cho trò tự tiện vô phép này đâu!!”

Diego giận dữ quát tháo, tuy nhiên hiện giờ không một ai thèm nghe lệnh của hắn nữa cả.

Trong cơn sóng hàng vạn binh sĩ đang từ từ rút lui, duy chỉ có mỗi Diego là bị bỏ lại lủi thủi một mình.

Hắn quỳ gục xuống, lẩm bẩm với con mắt trống rỗng thất thần.

“..........Mọi chuyện, vẫn chưa kết thúc đâu…….”

Một giọng nói ghê tởm, rùng rợn và méo mó tâm can.

Tiếng vang của nó nghe thấm đẫm lòng thù hận, giống như sự xấu xa đã chìm sâu xuống tận cùng dưới đáy của vực thẳm đen tối.

Hắn siết chặt nắm đấm.

Móng tay cắn sâu vào trong da thịt, máu tươi rỉ ra.

“..........Hạt giống mà ta đã ươm mầm suốt 2000 năm nay. Bây giờ là lúc cho ra thành quả……”

Cả thân người của Diego bao bọc trong luồng ánh sáng.

Là Thánh Vực<Asuk>.

Giọng nói không biết từ đâu cứ vang vọng tới.

——Giết——

Một giọng nói ghê tởm.

——Giết chết, quỷ tộc đi——

Một giọng nói rùng rợn.

“...........Giết……….”

Một giọng nói khó chịu tràn ngập sự thù hận.

“Đáng tiếc thay”

Không chút do dự, Rei vung Linh thần nhân kiếm chém xuống đầu Diego.

Tuy nhiên, lưỡi kiếm dừng lại ngay trước khoảnh khắc chốt hạ.

Diego, kẻ đang niệm Thánh Vực thì bỗng dưng ngã người về phía trước, mất hết toàn bộ ý thức.

Thế nhưng có điều, Thánh Vực đáng nhẽ ra phải biến mất vì thi triển đứt đoạn thì giờ nó vẫn đang được duy trì.

“..............U……...a…………..”

Có tiếng người ngã xuống.

Khi Rei nhìn về phía sau, binh sĩ của quân đoàn quỷ vương Gairadiyte lúc nãy đang bắt đầu tiến hành rút lui, từng người từng người một cứ thế đổ rạp xuống.

Cơ thể của tất cả bọn chúng bao bọc trong một luồng ánh sáng trắng.

“Đây là……….?”

“Zesia……….!?”

Eleonor lên tiếng gọi.

Giống như quân đoàn chinh phạt quỷ vương, đám Zesia cũng có biểu hiện tương tự như thế.

Thánh Vực bao trùm khắp nơi.

——Hỡi lũ quỷ tộc bẩn thỉu và dơ dáy——

Giọng nói vang vọng khắp cả chiến trường rộng lớn.

Không chỉ riêng những kẻ chịu ảnh hưởng của Thánh Vực, toàn quân Dilhayd cũng nghe thấy giọng nói ấy.

——Ta là, Jerga——

“........Jerga…………..?”

Rei thì thầm.

——Ma pháp sở hữu ý chí tiêu diệt quỷ tộc, Đoạn Tội Quỷ Tộc<Jerga>——

Ánh sáng của Thánh Vực từ khắp mọi phương, từ toàn bộ lãnh thổ của Azeshion tập hợp lại trên không trung bên trên vùng đất hoang tàn.

Chúng đồng loạt đổ ào ào xuống mặt đất rồi cô đặc lại thành hình khối.

Và bóng dáng của ai đó từ từ nổi lên.

“Sensei………”

Rei là người đầu tiên lên tiếng.

Thứ ánh sáng cô đọng lại, một hình thái ma pháp mang nhân dạng được kết tụ lại bởi ma lực. Là tồn tại từ 2000 năm trước, người anh hùng luôn luôn thù hận Bạo nghịch Quỷ vương, là kẻ lập ra Học viện anh hùng, thống soái của quân đoàn chinh phạt quỷ vương Gairadiyte vào thời chiến tranh loạn lạc, Jerga.

“Kanon, ta đã nói với ngươi từ 2000 năm trước rồi”

Hắn mở miệng và bắt đầu nói chuyện.

Biểu hiện của Rei như chẳng thể tin vào chính mắt của cậu ta vậy.

“Quỷ tộc không phải những sinh vật xứng đáng để ngươi trao lòng tốt đi đâu. Chúng là giống loài bẩn thỉu, không được phép tồn tại trên thế gian này”

Có vẻ cơ thể của Jerga vẫn chưa hoàn thiện hẳn, không có dấu hiệu gì cho thấy như hắn ta đang cố gắng cử động cả.

“Không chỉ phản đối việc thành lập Học viện anh hùng và bao che cho Bạo nghịch Quỷ vương, tự thân ngươi còn trở thành một quỷ nhân nữa. Tiếc thay cho ngươi, Kanon, thật tiếc thay cho một người như ngươi”

Rei mang một ánh mắt buồn bã nhìn thẳng về phía hắn.

“...........Vâng, đúng vậy đó, Sensei. Em cũng rất lấy làm tiếc. Không ngờ thầy lại đánh mất trái tim của con người đến mức gây ra chuyện như thế này.

Rei hướng mũi kiếm của Linh thần nhân kiếm về phía Jerga.

“Sensei là vong linh từ 2000 năm trước. Cả căn nguyên của người theo lý cũng đã phải tiêu tan đi từ lâu rồi. Ngay lúc này đây, chính con đây sẽ tự tay kết thúc nó. Cả người, cả lòng thù hận của người nữa”

Jerga phóng ra một viên quang pháo.

Rei né nó nhẹ một cơn gió, tay cầm Linh thần nhân kiếm đột kích thẳng đến vị trí mà Jerga đang bất động.

“...........Haaa………….!!”

Ánh sáng thần thánh của Evansmana chém đứt đôi người Jerga.

Thế nhưng, cứ nghĩ hắn sẽ tan biến đi trong một lần thì thân xác ấy lại phục hồi lại ngay hình dạng ban đầu.

“Vô ích thôi, Kanon. Linh thần nhân kiếm là thánh kiếm được tạo ra để huỷ diệt Bạo nghịch Quỷ vương. Đối với quỷ tộc thì sức mạnh cường đại của nó sẽ được phát huy tuyệt đối, tuy nhiên Đoạn Tội Quỷ Tộc lại là một ma pháp cùng loại công năng giống như thanh kiếm đó. Chính vì thế, năng lượng thần thánh này sẽ không bao giờ có thể bị thánh kiếm chém đứt”

Rei dùng tay trái vẽ ra một ma pháp trận.

Thứ xuất hiện ra tại đó là Nhất ý kiếm Sigshesta.

“Hừ, lần này tới lượt ta ra tay đây”

Ánh sáng nhanh chóng tụ lại vào trong bàn tay trái của Jerga, hắn từ từ di chuyển nó lên.

Sau đó, ngay lúc hắn vừa mới vẽ thêm một ma pháp trận mới, phần ngực trái của tất cả đám Zesia đang nằm phủ phục dưới đất kia đồng loạt nổi lên một vòng ma pháp y hệt.

“Vụ nổ căn nguyên của 10.000 người một lúc, sẽ không có bất cứ tên quỷ tộc nào trong khu rừng này có thể sống sót mà trở ra cả”

“.........Kuh…………..”

Rei xoay người lại, cố gắng chém nát những ma pháp trận đang được yểm trên người đám Zesia.

“............Còn lâu tôi mới để chuyện đó xảy ra………!!”

Eleonor vận ma lực và thi triển ma pháp, xóa hết cái này đến cái khác những Căn Nguyên Diệt Bạo Quang đang sắp sửa được khởi động.

Tuy nhiên, 10.000 là một con số quá lớn. Nếu mà chúng tập chung dồn vào một khu vực đi thì đã đành, đây nhiều đứa lại còn nằm rải rác khắp trong khu rừng nữa.

“Vô ích thôi. Các ngươi hiểu rõ mà, không thể nào kịp được đâu”

“Hừm, chuyện đó thì còn chưa biết được đâu”

Một giọng nói từ trên không trung vọng xuống.

Khi Jerga ngước đầu lên thì thấy, Sasha và Misha đang lơ lửng giữa bầu trời.

“.........Thuộc hạ của Bạo nghịch Quỷ vương à. Các ngươi tính làm gì cơ chứ, hả cái lũ thua xa lượng ma lực của những quỷ nhân từ 2000 năm trước? Đếch có làm gì được đâu. Hãy tự trách sự bất lực của bản thân rồi ôm tội lỗi của mình mà chết đi”

“Thật đáng tiếc làm sao. Trải qua 2000 năm, quỷ tộc không chỉ có toàn lũ yếu ớt hết đi như vậy đâu”

Từ phía sau 2 người, thêm một kẻ lạ mặt từ từ xuất hiện, một lão già mang thân hình của một bộ hài cốt.

Thất ma hoàng lão, Ivis Necron.

“Hỡi cặp song sinh trực hệ dòng dõi của ta, những kẻ đã nhận được sự sủng ái từ Bạo nghịch Quỷ vương. Hãy cho tên ngu xuẩn dám đi ngược lại ý chí của chủ nhân chúng ta thấy bí thuật của nhà Necron đi nào”

Sasha và Misha nhìn nhau.

Sau đó, cả hai người nắm chặt lấy bàn tay của người kia.

“…Không sợ”

Misha nói.

“Phải rồi nhỉ”

Sasha đáp lời.

“…Em là chị”

Misha bắt nhịp.

“Chị là em”

Và Sasha tiếp lời.

Mỗi người vẽ ra một nửa của một ma pháp trận kì lạ, rồi chập lại vào nhau ghép thành một.

Ivis đưa hai tay lên, chồng thêm một lớp ma pháp trận nữa lên trên vòng ma pháp ấy.

Hắn đổ toàn bộ ma lực của mình vào trong ma pháp thuật thức.

“Trở về đúng với hình dáng vốn có của các ngươi đi.” [note24452]

Sau lời của Ivis, hai cô gái cũng đồng thanh.

“Phân Li Dung Hợp Chuyển Sinh<Dino Jikses>”

Những phân tử ma thuật tách rời từ bản thể, trôi nổi giữa không trung, cơ thể của cả hai như hoà tan giữa không trung và hoà vào thành một vậy.

Còn lại ở đó là một thiếu nữ với màu tóc bạc, khác hoàn toàn so với nhân dạng Misha và Sasha.

Căn nguyên vốn có bị chia đôi ra, nay đã lại một lần nữa hợp nhất, trở về hình thái ban đầu, một ma pháp dung hợp làm khuếch đại nguồn ma lực của cả hai lên một tầm cao mới.

Phân Li Dung Hợp Chuyển Sinh dùng để tự đồng hoá chính mình , hay nói cách khác là tái hợp nhất Sasha và Misha khi xưa đã đến lúc hoàn thiện.

Tuy nhiên, không như nguyên mẫu ma pháp mà Ivis đã dùng lên hai người bọn họ, không còn là sự kết hợp giữa một căn nguyên gốc và căn nguyên clone nữa. Bản chất hai người bọn họ đã được sinh ra bởi cùng một căn nguyên, thành ra tồn tại một nguồn sức mạnh dẫn họ kết nối lại với nửa kia, và có thể hợp nhất thành một. Lúc này đây, như thể căn nguyên của hai con người riêng biệt, Sasha và Misha, mang tất thảy mọi sự tương đồng giờ đã kết hợp lại với nhau tạo thành bản thể mới. [note24453]

Kết quả là, ma pháp Phân Li Dung Hợp Chuyển Sinh này đã đạt gần tới ngưỡng cửa của sự hoàn thiện đó.

Không, nếu xét về lượng ma lực thì còn trên cả hoàn thiện ấy chứ.

Đây không phải là đưa hai mảnh căn nguyên ghép lại trở về làm một, mà là dung hợp chúng.

"Biến mất đi”

“...<Ma nhãn huỷ diệt>”

Âm giọng của cả Sasha và Misha vang vọng ra từ người thiếu nữ tóc bạc ấy.

Ma nhãn của Misha tìm và xác nhận nguồn ma lực đang phát sinh của tất cả đám Zesia thậm chí đang bị cây cối trong rừng che phủ mất đi kia, nhìn thẳng vào 10.000 vòng ma pháp Căn Nguyên Diệt Bạo Quang đang được yểm lên người bọn chúng. Sau đó, khi Sasha đã được khai thông tầm nhìn, cô huỷ diệt tất tần tật ma thuật thức của nó chỉ tròn đúng một nhịp.

“Thứ ruồi nhặng tự phụ kia. Rụng xuống đây cho ta”

Jerga tăng cường lượng ánh sáng tụ tập lại và nhả đòn tất công.

Một phát Thánh Vực Quang Pháo<Theo Trias> nhắm vào thiếu nữ tóc bạc.

“Vô ích thôi”

“…Phá huỷ ma thuật thức của Thánh Vực Quang Pháo”

Trước <Ma nhãn huỷ diệt>, viên đạn pháo ánh sáng bị dập tắt lịm đi một cách dễ dàng.

Thế nhưng không hề quan tâm về điều đó, Jerga liên tục nhả những đòn Thánh Vực Quang Pháo kế sau.

Một vòng ma pháp trận khổng lồ được vẽ ra trước đầu bàn tay phải của hắn, từ đó, một cơn mưa quang pháo bắn đi ào ào như vũ bão.

“Nghĩ rằng số lượng nhiều thì sẽ làm nên được cơm cháo gì chắc?”

“…Xác nhận 48 phát Thánh Vực Quang Pháo. Phá huỷ.”

Sasha và Misha đồng thời phá huỷ tất cả những đòn Thánh Vực Quang Pháo đang liên tục xả đến, cùng với chỗ Căn Nguyên Diệt Bạo Quang yểm trên ngực của đám Zesia cùng một lúc.

Trước cặp ma nhãn màu bạc đó, bất cứ loại ma pháp nào cũng bị đưa trở về hư không hết. [note24454]

“Có chút ma lực đấy, cơ mà hình như ngươi không hiểu tình hình hiện tại thì phải. Đúng là cặp ma nhãn đáng gờm thật. Tuy nhiên, thế thì đã sao nào? Các ngươi đang ở thế trận phòng thủ một chiều. Một phản ma pháp mạnh như thế, chắc chắn sẽ nhanh chóng cạn kiệt ma lực thôi. Ta đây chỉ cần câu giờ đến lúc đó”

Cơ thể của Jerga lại tích tụ thêm nhiều lượng ánh sáng thần thánh hơn nữa.

Từ hai chân rồi sau đó lan lên toàn bộ cơ thể, chỗ nào cũng tỏa sáng rực rỡ.

Trong số vô vàn những phát quang pháo bắn đến, có một viên lọt qua được tầm nhìn của <Ma nhãn huỷ diệt> và tấn công trực diện thiếu nữ tóc bạc.

Với phản ma pháp, may mắn sao đã phòng thủ thành công.

“...........Câu giờ thôi, cũng là đủ rồi……….”

“Chờ đợi”

“Chờ rồi sao nữa?”

“................Thì Arnos sẽ đến và tiêu diệt ông thôi……..”

“Tin tưởng”

Vành miệng của Jerga há rộng.

Hắn bật cười hả hê hết sức.

“Ku,hahahahahaha. Ngươi mang cặp ma nhãn mạnh mẽ đến vậy mà lại không hiểu hay sao. Bạo nghịch Quỷ vương đã toi đời rồi!! Linh thần nhân kiếm Evansmana là thánh kiếm được thần linh ban tặng để tiêu diệt Quỷ vương. Hắn đã bị nó xuyên thủng căn nguyên, biến mất mà không còn lấy một mảnh nhỏ!! Chuyện hắn có thể hồi sinh là bất khả thi!!”

“.............Chuyện đó thì, chưa biết được……….”

“.........Không nhìn thấy, cũng vẫn tin……..”

Những phát đạn ánh sáng hết lần này đến lần khác tấn công thiếu nữ tóc bạc.

Còn cô ấy thì liên tục tìm kiếm những ma thuật thức của Căn Nguyên Diệt Bạo Quang trên mặt đất để phá huỷ.

“..........Tôi sẽ bảo vệ nó……..”

“Hoà bình mà Arnos đã bảo vệ”

“..........Vì anh ấy đã nói với tôi là, cô hãy bảo vệ lấy nó đi………..!!”

“..........Không để cho ai phải chết…….”

Luồng sáng ngưng tụ lại trên phần đỉnh đầu của Jerga.

Ngay lập tức, hình thái ma pháp của hắn cứ như kiểu đang được hiện thực hóa thành một cơ thể thật.

“........Mới có phá huỷ được căn nguyên thôi mà nghĩ rằng Quỷ vương của tôi sẽ chết hay sao!?”

“Arnos sẽ không tự ý chết một mình như vậy”

<Ma nhãn huỷ diệt> triệt tiêu mọi đòn quang pháo.

“Giờ thì các ngươi còn từ chối hiểu đạo lý thông thường luôn à. Lũ quỷ tộc đáng thương. Sự đau khổ của các ngươi khiến cho ta cảm thấy thật dễ chịu. Hãy nếm thêm mùi vị của sự tuyệt vọng đi. Giờ đây ta sẽ trả lại cho các ngươi gấp trăm lần sự đau đớn mà ta phải nếm chịu 2000 năm trước”

4 ma pháp trận khổng lồ xuất hiện như muốn bao phủ cả khu rừng đại ngàn Tohra.

Tứ Chú Ấn Kết Giới<De Igeria>, được hình thành từ thổ, thuỷ, hoả và phong thuộc tính.

Ma pháp kết giới ấy ngay lập tức đè nén uy lực của <Ma nhãn huỷ diệt>.

Căn Nguyên Diệt Bạo Quang trên ngực trái của một Zesia đã hoàn thiện.

“Trước hết là một đứa. 10 giây sau sẽ thêm một đứa nữa. Ta sẽ cho nổ tung từng đứa một, cho đến khi các ngươi phải khóc lóc van xin mới thôi. Hãy nếm trải cảm giác đau khổ khi phải nhìn những người mà mình muốn bảo vệ lần lượt chết đi đi.”

Jerga nắm chặt bàn tay trái lại.

“Căn Nguyên Diệt Bạo Quang.”

Rei vội vàng chạy tới.

Sasha và Misha thì hướng ma nhãn nhìn sang.

Eleonor hét lên thảm thiết.

Thế nhưng, nó không kịp——

Dẫu vậy——

Zesia không phát nổ.

Tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn vào chỗ đó.

“................Không thể…………………...nào………..”

Jerga lẩm bẩm trong vô thức.

Thứ đang phản chiếu trên con ngươi của hắn, chính là kẻ đáng lý ra không thể nào đứng đó, Bạo nghịch Quỷ vương.

“.............Arnos………….Voldigod……………..”

“Fumu. Xem ra ngươi cũng nhận ra được ta đấy chứ”

Chậm rãi và thư thả, ta bước từng bước một đến chỗ đám Zesia đang gục ngã.

“Vất vả rồi, Rei, Sasha, Misha, Eleonor. Các ngươi đã chống chọi lại rất tốt”

Không chỉ riêng mình Zesia vừa xong, ta đã yểm Thao Tác Thời Gian<Levido> lên tất cả Căn Nguyên Diệt Bạo Quang có trong khu vực này, đình trễ thời gian của ma pháp lại như lần trước.

“...............................Tại sao, cơ chứ…………………..rốt cuộc là, tại sao………….?”

“Dù có tự biến bản thân thành cái thứ ma pháp kia, ngươi vẫn đần độn và chậm tiêu như ngày nào nhỉ, Jerga. Đừng bao giờ áp dụng thường thức lên ta.”

Trong khi Jerga vẫn còn đang kinh ngạc vì thực tại không thể nào sốc hơn, ta tiếp tục.

“Ngươi nghĩ rằng chỉ cần phá huỷ được căn nguyên thì ta sẽ không hồi sinh được sao?”

----------------------------------------------------------

Tác note:

À để tôi giải thích trước cái đã. Sasha và Misha sẽ tự động tách ra sau một khoảng thời gian nhất định đó.

NIT note:

Ahh, may quá, kịp r, cơ mà chắc k có sạn đâu nhỉ, chắc v-_-

Cơ mà cái note của bác shuu, hình như lão sợ mình nghĩ rằng misha với sasha sẽ hoàn toàn hợp nhất nên mới lật đật biện hộ thế này nhể, cơ mà có nốt ở đó thì 2 em không muốn cũng phải tách ra thôi

À mà nốt hồi sinh kiểu gì thế nhờ, hóng tiếp chương sau thôi

Quả này thì zesia với eleonor đổ rạp cả lũ r, 1 vạn somes J)

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, sắp end vol 3 rồi, hi vọng leo đc lên top 14 trước khi end vol =)). Nhớ cày view vì mục đích cao cả nha mọi người :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: well, vậy tất cả cũng là do lũ thế hệ cũ, chính xác là bố jerga dạy ngu con cháu chứ bản chất human chúng ta vẫn còn tốt chán)
(Sinhsieusao: well, vậy tất cả cũng là do lũ thế hệ cũ, chính xác là bố jerga dạy ngu con cháu chứ bản chất human chúng ta vẫn còn tốt chán)
[Lên trên]
(NIT: ra là tác giả đã tính hết r, tau đã bị lừa)
(NIT: ra là tác giả đã tính hết r, tau đã bị lừa)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Đoạn này rối quá. Nôm na là, trước kia bản ngã của Misha thì là của Sasha, tương tự như một căn nguyên clone, nhưng giờ đây là hai căn nguyên riêng biệt, có nhiều tương đồng nên dung hợp lại rất hiệu quả)
(Sinhsieusao: Đoạn này rối quá. Nôm na là, trước kia bản ngã của Misha thì là của Sasha, tương tự như một căn nguyên clone, nhưng giờ đây là hai căn nguyên riêng biệt, có nhiều tương đồng nên dung hợp lại rất hiệu quả)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Sao nghe OP hơn cả mắt thằng nốt vậy// NIT: điều này chứng mình tiếp cận với thằng cheat nhiều thành ra cheat nốt :)) ))
(Sinhsieusao: Sao nghe OP hơn cả mắt thằng nốt vậy// NIT: điều này chứng mình tiếp cận với thằng cheat nhiều thành ra cheat nốt :)) ))
Bình luận (631)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

631 Bình luận

mềnh yêu cả 2 nhma cũng có nghĩa là 1 thôi nhỉ 🐧
Xem thêm
Lưỡng long nhất thể ver lighnovel
Xem thêm
xem dragonball quá 180p <(")
Xem thêm
Ô hô bây giờ Misha và Sasha có thể hợp nhất tức là Arnos không cần 3some để mà lo sủng ái ai hơn ai kém rồi🐧các thủy thủ đoàn chiến hạm cũng không cần phải đấu đá lẫn nhau nữa, anh em chiến hạm Misha & Sasha một nhà🗿 P/S: t đang tưởng tượng với cái mặt kuudere mà tsun thì éo biết nó sẽ như nào💀
Xem thêm
2 vợ hợp nhất =]] trans edit đồng lòng
Xem thêm
Dùng thao tác thời gian quay ngược lại lúc căn nguyên chưa bị phá huỷ rồi hồi sinh (chắc vậy)
Xem thêm
Hoá ra là xài Potara
Xem thêm
phep fusion trong songoku :>
Xem thêm
Tuy
Ông tác đi tham khảo cốt truyện MCU à ???? ???? y kiểu thốt nốt đợi odin oẳng mới ra mặt
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
t xem lướt MCU thôi, nên chưa hiểu ý bác :))
Xem thêm
Tuy
@OVer_NIT: lúc anh khoai tím đi chinh phạt vũ trụ và sưu tầm đá thì lúc đó odin oẳng rồi, lúc odin còn thì thốt nốt ủ mưu thôi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thôi để misha sasha hợp nhất luôn đi cho đỡ phải chọn :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hoi, 3-some vui hơn :))
Xem thêm