Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 90: Ánh sinh mệnh

474 Bình luận - Độ dài: 2,461 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“......Giết hết…...quỷ, tộc……….?”

Elen lặp lại từng từ với tông giọng thất thần.

“.......Tiêu diệt…….Bạo nghịch quỷ vương…….?”

Jessica thì đang lầm bầm như lên cơn mê sảng.

“............Giết?”

Đám Fanunion cứ nói nhăng nói cuội như bị nhiễm bùa yêu, từng câu từ từ truyền đạt trực tiếp đến ta thông qua Thần Giao Cách Cảm<Leaks>.

Fumu. Có vẻ tình hình hơi tệ thì phải.

Ta có cần xử lý giúp bọn chúng không nhỉ?

“.....S, sai quá sai rồi. Mọi người, không được suy nghĩ bậy bạ thế đâu…..! Chắc chắn giọng nói này là một đòn tấn công của kẻ địch rồi. Có lẽ là ma pháp tẩy não hoặc thứ gì đó tương tự….!”

“A, thế…...thế à…...Vậy làm sao bây giờ?”

“Không sao đâu. Hãy toàn tâm nghĩ tới Arnos-sama, giữ cho tâm bất biến giữa dòng đời bất định. Hãy cho hình bóng của Arnos-sama đè bẹp giọng nói của lão già này nào!”

“U, ừm…….Arnos-sama”

“Arnos-sama, hôm nay ngài cũng thật là ngầu……”

“Ngài đã bảo với chúng ta trao tình yêu cho ngài…...Ôi, cả đời này mình sẽ không rửa đôi tai này nữa! !”

“.....Aa, đúng là không được rồi…..!!”

“G, gắng gượng lên, Elen. Chẳng phải chính cậu đã nói hãy nghĩ tới Arnos-sama để ổn định lại tâm trí hay sao!?”

“........Thì đúng là như vậy, tớ đã cố nghĩ tới giọng nói cao quý của Arnos-sama, nhưng nó lại kiểu như có thứ gì đó đang dần trở nên kỳ lạ…..”

“......Công kích của kẻ địch chỉ có vậy thôi sao?”

“Hử? Hoàn toàn vô sự hết á.”

“Quả đúng là Arnos-sama….”

“Ừa, Arnos-sama thật tuyệt vời…..”

Hmmm. Đám này có vẻ mang năng lực tinh thần mạnh hơn ta tưởng tượng đấy.

Nhưng mà, có lẽ nên dừng cái này lại thì tốt hơn.

Ta giải trừ Thánh Vực<Asuk>

“…Arnos.”

Misha gọi tên ta.

“…Vừa rồi là?”

“Cô cũng nghe thấy sao?”

Cô gật đầu.

Ta vẫn đang liên kết với Misha thông qua Quân Đội Quỷ Vương <Guys> mà nhỉ.

Cô ấy nghe được thì cũng không phải chuyện gì lạ lùng.

“…Một cục thù hận.”

Quả thật giọng nói này nghe có vẻ sẽ mang hình dáng ấy thật.

“Có cảm nhận được thứ gì khác nữa không?”

“…Tôi biết một thứ cảm xúc tương tự.”

Misha dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục

“…Viện trưởng”

Fumu, thì ra là vậy.

Heine cũng có nói là có thể nghe thấy giọng nói của Anh hùng Kanon.

Đó có vẻ như là ám chỉ thứ này đây.

Xem ra Học viện anh hùng cũng bị vướng vào một mớ phiền phức chẳng kém gì Học viện quỷ vương rồi.

“....Arnos Voldigod…..”

Khuôn mặt của Ledriano tỏa ra vẻ u ám bất thường.

Con ngươi của hắn trông như mất đi toàn bộ sinh khí, có gì đó khác biệt hoàn toàn so với ban nãy.

Nếu mượn lời Misha thì phải nói dáng vẻ này quá phù hợp với câu nói, rằng hắn đang bị biệt giam trong chiếc lồng thù hận.

Nhìn về phía đối diện, Zesia cũng đã đứng dậy sau khi lãnh trọn một đòn công kích trực diện từ Thánh Vực Quang Pháo<Theo Trias>.

Quang thánh kiếm Enhalle của cô ta hiện giờ lại phát ra một luồng ma lực mạnh mẽ mà trước giờ nó chưa từng đạt tới.

Thứ ánh sáng nó tỏa ra tựa như ánh lập lòe của một vầng sao trước khi cháy rụi.

“........Cho dù cậu có không phải Bạo nghịch quỷ vương đi chăng nữa, sức mạnh mà cậu sở hữu vẫn là quá nguy hiểm. Một ngày nào đó trong tương lai, chắc chắn nó sẽ đe dọa nhân loại chúng tôi……”

Giọng của Ledriano đã thay đổi, cảm tưởng như hắn đã đánh mất đi một nửa lý trí rồi vậy.

Zesia không hề phản ứng gì trước những lời của Ledriano, chỉ hướng ánh mắt nhìn ta chằm chằm.

Nhìn về đôi mắt không có tí ti cảm xúc kia khiến người ta nghĩ tới đó là một con hình nhân vô tri chỉ biết thực thi mệnh lệnh.

Tuy nhiên, thứ được bao bọc trong ánh sáng chói loà của thánh kiếm đằng đó chắc chắn là căn nguyên của cô ta.

“.......Việc cậu đến trường chúng tôi trong cuộc giao lưu học viện lần này…..quả đúng là một cơ hội trời cho……..”

Cùng lúc với câu nói của Ledriano, Zesia nhằm thẳng về phía ta mà cực tốc lao tới.

“…Arnos.”

“Không cần lo lắng.”

Misha lên tiếng cảnh báo, còn ta bước ra trước đón đầu Zesia.

Cô ta vẽ ra một vòng ma pháp ra ngay trước ngực trái.

Thật thức đó là---

“Lui lại, Misha!”

Ta đồng thời thi triển phản ma pháp để bảo vệ Misha đang ở phía sau.

“Nghe đây, Zesia. Hãy dừng ngay ma pháp đó lại. Sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu.”

Zesia vân một mạch tiến tới, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo của ta.

“Đến bây giờ mới biết sợ sao, nhưng đã muộn quá rồi. Kết thúc rồi, Arnos Vodligod. Hãy khắc ghi lấy ý chí của Anh hùng chúng ta.”

Khoảng cách giữa ta và Zesia nhanh chóng được rút ngắn.

Khi thi triển ma pháp, cũng không nhất định là lúc nào cũng phải gọi tên ma pháp ra thành tiếng.

Tuy nhiên, Ledriano ở đằng kia, lại như thể thay thời cho Zesia không thể nói được, xướng tên ma pháp.

“------Căn Nguyên Diệt Bạo Quang<Gavel>!!”

Ngay khi tiến vào cự li không thể né tránh, Zesia tự lấy Quang thánh kiếm Enhalle đâm vào ngực trái của mình.

Khoảnh khắc tiếp theo, cả cơ thể và căn nguyên của cô ta biến thành vô vàn những hạt sáng, mức năng lượng trong chúng tăng dần, tăng dần, rồi bắt đầu bùng nổ.

Căn Nguyên Diệt Bạo Quang.

Đây là một cấm thuật của anh hùng, cưỡng ép lôi toàn bộ ma lực có trong căn nguyên ra và tạo thành một ma pháp bộc phá quang hệ.

Nói lóng là ma pháp bộc phá căn nguyên, nhưng thực ra là đòn đồng quy vu tận.

Không chỉ sinh mệnh của bản thân hiện tại, nó còn lấy đi cả tương lai của cả những kiếp sau, của vô vàn những thế hệ luân hồi đáng lẽ sẽ tiếp diễn nữa chỉ để tạo nên một cú bộc phá kết liễu đối phương ngay tại nơi này.

Uy lực của nó thì vượt qua mọi phạm trù mà thuật giả có thể xử lý được.

Ánh sáng như bao trùm khắp cả thế gian, âm thanh cũng như dừng lại tại đó.

Một màu trắng hơn cả trắng, ánh sinh mệnh sáng trắng thuần khiết bao trùm lấy toàn bộ lòng Hồ thánh minh.

“....Cậu đã quá xem thường lòng quyết tâm và sự dũng cảm của chúng tôi rồi nhỉ…….” [note23168]

Vụ nổ căn nguyên từ từ lắng xuống, không gian cũng bắt đầu lấy lại màu sắc vốn có của nó.

“Ta đã nói là ngưng ngay đi rồi.”

Nghe thấy giọng nói của ta vẫn còn hiện hữu nơi đây, gương mặt của Ledriano trộn lẫn vẻ kinh hãi và tuyệt vọng.

“Ngươi điên rồi sao, Ledriano. Cô ta đã chết vô ích rồi đó”

“......................C……………………..á…………………”

Âm thanh lập cập vì run rẩy, hàm dưới của hắn đã không còn tự chủ được nữa, tiếng răng chạm răng vang lên liên hồi.

Quá sợ hãi và kinh ngạc, giọng nói của Ledriano như rên rỉ, chẳng thể nghe ra câu từ bình thường được nữa.

“Không sao chứ, Misha?”

Theo lời cảnh báo của ta, Misha đã trốn vào tận trong Quỷ vương thành ở gần bên cạnh.

“Arnos đã bảo vệ tôi mà”

Ta đã áp chế vụ nổ căn nguyên bằng Ma nhãn hủy diệt cộng với phản ma pháp.

Ta vẫn còn quân bài sử dụng Dịch Chuyển<Gatom> để lui đi nữa, tuy nhiên phạm vi của Căn Nguyên Diệt Bạo Quang khá là rộng. Không ở trong tâm chấn bộc phá thì uy lực của nó cũng sẽ giảm đi một chút, dù gì thì đây cũng là một ma pháp rất cường lực. Rei và Sasha thì có thể bằng cách nào đó chống đỡ được, nhưng tụi Fanunion với Misa thì có lẽ sẽ không qua khỏi.

“...........Tại………..sao………..?”

Sau một lúc bình tâm thì Ledriano cũng phát ngôn được thứ gì đó giống câu chữ bình thường.

Khi ta đưa mắt nhìn sang, hắn tiếp tục.

“......Tại sao, ở giữa tâm chấn của Căn Nguyên Diệt Bạo Quang…...mà lại không có lấy một vết xước……….!?”

“Ngươi nghĩ rằng chỉ cần vứt bỏ tương lai thì sẽ chạm được đến ta hay sao”

Ta từ từ bước về phía Ledriano.

“Quả thật là ta đã có xem thường các ngươi rồi. Không thể ngờ được chỉ là một bài thi đối kháng học viện cỏn con thế này mà lại dùng đến hẳn Căn Nguyên Diệt Bạo Quang cơ đấy”

Ta tiến thêm một bước.

“Quyết tâm xuất sắc đấy. Tuy nhiên tính mạng của ta đấy không rẻ đến nỗi đánh đổi tất cả tương lai của lũ các ngươi là có thể lấy được đâu”

Ta lại bước thêm một bước nữa.

Đúng lúc ấy, một ánh kiếm kích đột nhiên lóe lên.

Ta dùng tay phải đỡ lấy và gạt nó ra.

“........Hoh”

Cái này thì quả thật là đến cả ta cũng phải ngạc nhiên đấy.

“....................”

Kẻ đứng trước mặt chặn đường ta chính là cô gái đáng nhẽ đã bị tiêu biến mất không dấu vết sau khi sử dụng Căn Nguyên Diệt Bạo Quang mới đây, Zesia.

Cô ta đã thi triển vụ nổ căn nguyên. Phép hồi sinh không thể nào có tác dụng được. Thanh Quang thánh kiếm Enhalle đáng lý ra là đã bốc hơi kia cũng vẫn đang yên vị trong tay Zesia.

“Ngươi làm được điều khá thú vị đấy chứ. Nhỉ, Ledriano?”

Tuy ta hỏi thế, nhưng hắn không trả lời, như thể đang run rẩy sợ hãi điều gì đó.

Xét về tính cách của hắn thì ta cứ nghĩ hắn sẽ đắc ý mà giải thích cho mình rồi chứ.

Có điều gì đó uẩn khúc ở đây à.

“...................”

Zesia đạp mạnh vào mặt đất bên dưới.

Trong chớp mắt, cô ta đã tiếp cận lại chỗ ta, và một lần nữa lại thi triển vòng ma pháp lên ngực trái của mình.

Và gần như ngay lập tức, cô lấy Enhalle tự đâm vào mình.

Căn Nguyên Diệt Bạo Quang tiếp tục nhuộm trắng không gian lần nữa.

Lặp lại, ta sử dụng Ma nhãn hủy diệt và phản ma pháp để đè nó xuống.

Zesia đã chết. Căn nguyên cũng chắc chắn đã tiêu biến, đó đúng ra là điều hiển nhiên.

Tuy nhiên---

“...................”

Một Zesia đáng nhẽ đã phải tan biến vào trong hư vô, giờ lại xuất hiện, lần thứ ba đứng đó chặn đường ta.

“Fumu. Chuyện này rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu cả”

Căn Nguyên Diệt Bạo Quang đâu phải loại ma pháp dùng chơi thích thì dùng không thích thì dùng như thế này đâu. Phải tìm ra nguyên nhân tại sao cô ta có thể hồi sinh lại được trước đã.

Nếu dùng đến Căn Nguyên Diệt Bạo Quang mà vẫn không chết thì có làm thế nào cũng không giết nổi cô ta. Thật là, giống hệt trận chiến với Anh hùng rồi đấy. [note23169]

---------Arnos-kun, có nghe thấy tôi không?---------

Thần Giao Cách Cảm trong đầu ta vang lên.

Nó không có kết nối đến phía Học viện anh hùng, đây là đường truyền bí mật chỉ gửi đến mỗi ta.

---------Hãy đến thần điện đi. Làm ơn. Chỉ có tôi mới cản được Zesia lúc này thôi------

Thần Giao Cách Cảm đã ngắt.

“…Eleonor?”

Misha hỏi ta.

“Không thể khẳng định rằng đây không phải cái bẫy được.”

Misha lắc đầu.

“Không phải nói dối”

Dù cũng là một phần của Học viện anh hùng, nhưng có vẻ như bản chất của cô ta không hề giống như lũ còn lại.

Maa~, Misha đã nói vậy thì hẳn là vậy rồi. [note23171]

“…Để tôi đi.”

“Hiểu rồi. Vậy thì ta sẽ cản cô ta lại.”

Lần này, Zesia đứng luôn từ khoảng cách khá xa và định thi lấy Quang thánh kiếm Enhalle đâm vào mình để thi triển Căn Nguyên Diệt Bạo Quang lần thứ 3. [note23172]

Ngay lập tức, ta tiếp cận cô ta trong tích tắc, đâm xuyên phần ngực trái đã niệm pháp ấn bằng tay phải.

“......Ch……!”

“Thật đúng là một kẻ thô thiển, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi tự phát nổ đến khi nào nữa?”

Ta vẽ ma pháp trận vào bên trong cơ thể Zesia, thi triển khởi nguyên ma pháp Thao Tác Thời Gian<Levido>.

Đối tượng chịu tác động là Căn Nguyên Diệt Bạo Quang<Gavel>. Mục đích của ma pháp ta dùng là ngưng đọng thời gian lại, khiến vụ nổ căn nguyên đình trệ lại một thời gian.

“Fumu. Quả đúng là không thể nào dừng lại ngay à”

Có hơi miễn cưỡng trong việc sử dụng ma pháp khởi nguyên lên một ma pháp đang trong quá trình thi triển, maa~, mọi sự cũng chỉ là đề câu giờ mà thôi.

“…Cẩn thận nhé.”

“Cô cũng vậy.”

Misha gật đầu rồi sử dụng Dịch Chuyển <Gatom> rời khỏi chỗ này.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Quỷ vương không vết xước trước đòn đồng quy vu tận (địch ta cùng chết) vs Anh hùng tự phát nổ không giới hạn.

NIT note:

Rốt cuộc drama vol này sẽ là của ai đây, Eleonor, zesia, cả 2 hay là 1 ai đó khác, đến giờ vẫn thiếu nhiều thông tin quá

Sau chương này r cũng không biết giọng nói kai là của ai, nói là của lão diego nó cũng sai vl ra, lão ấy chắc đang bất tỉnh vì sốc ấy chứ

Tình hình đang căng, hóng tiếp chương sau, mà chả biết Misha có đc thể hiện không đây, đất diễn của boé ấy ít quá.

Event hiện tại đã có 2 tác phẩm dự thi, hi vọng số lượng bài thi sẽ nhanh chóng vượt lên 2 con số :D

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt đều đền nè, t rep hết luôn nè, ai chưa đánh giá thì ra vote giúp team nhá.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(Sinhsieusao: vẫn nói suốt rồi nhưng mà không nói không được , đã toàn chơi bẩn, hi sinh đồng đội mà con vênh mồm lên dũng với chả cảm// NIT: tim tau đau quá man, dù team Misha, nhưng t xót)
(Sinhsieusao: vẫn nói suốt rồi nhưng mà không nói không được , đã toàn chơi bẩn, hi sinh đồng đội mà con vênh mồm lên dũng với chả cảm// NIT: tim tau đau quá man, dù team Misha, nhưng t xót)
[Lên trên]
(NIT: có mùi… )
(NIT: có mùi… )
[Lên trên]
(NIT: tin tưởng tuyệt đối, quyền năng vợ cả :)) )
(NIT: tin tưởng tuyệt đối, quyền năng vợ cả :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: kiểu như Ziggs until 0s ấy nhỉ, hack vcl// NIT: t thấy giống nội tại kog’maw hơn :D)
(Sinhsieusao: kiểu như Ziggs until 0s ấy nhỉ, hack vcl// NIT: t thấy giống nội tại kog’maw hơn :D)
Bình luận (474)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

474 Bình luận

ơ 2 năm k ai cmt ha 🐧
Xem thêm
thử tưởng tượng Anos sài căn nguyên diệt bạo quang sẽ nt??
Xem thêm
Ông cứ thử tưởng tượng là quả bom nguyên tử mà Mẽo thả xuống Nhật năm 45 rồi đưa kích thước vụ nổ sao cho bằng ít nhất là bằng mặt trăng khi va vào trái đất ấy
Xem thêm
Crepper bất tử??
thx trans
Xem thêm
đoạn này trong anime nhìn như nốt đang bóp zú ẻm vậy
Xem thêm
TRANS
Ầy, có vẻ đã đến lúc nghiêm túc
Thanks~
Xem thêm
TNT
Mượn mồm thằng rank 2 để nói à? Chắc sợ bị phát hiện smuft
Xem thêm
Nghĩ tới việc arash đc như bà câm này thì hay biết mấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Hửm, arash, who
Xem thêm
@OVer_NIT: bạn chơi fgo là hiểu
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Cái câu của main chỉ cần vứt bỏ tương lai là có thể chạm đc đến ta hay sao.... Nói thật, cảm thấy giống hệt lời bài hát của tụi nào đó r đấy, a quỷ vương bị nhiễm của tụi nó r ak(´・_・`)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bài hát của lũ fan t k nhớ gì sất
Bác nhớ luôn à =))
Xem thêm
@OVer_NIT: ko hẳn là nhớ, méo hiểu sao mấy cái lời ấy cứ xuất hiện trong đầu mik khi nghĩ đến cái đám này, còn giống chỗ nào thì.... ở chap nào ấy ko nhớ, có đọan nào mak bọn fan này bàn về lời bài hát cổ vũ đó
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời