Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 81: Bài thi đối kháng học viện

561 Bình luận - Độ dài: 2,348 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Ngày hôm sau—

Vì hôm nay có bài thi đối kháng học viện, bọn ta di chuyển ra ngoài tường thành, hướng đến bãi đất trống cạnh Hồ thánh minh.

Học viên của cả Học viện quỷ vương lẫn Học viện anh hùng đều đang kiểm tra kỹ lưỡng lại ma pháp cụ cũng như những vật phẩm khác được dùng cho bài thi.

Do sự việc ngày hôm qua, bầu không khí giữa học viên hai bên căng như dây đàn, tuyệt nhiên không ai chạm mắt ai cả. Cả hai bên như đều có ẩn ý rằng, tao sẽ cho mày biết mặt trong lúc giao đấu.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu vang lên, Diego mở lời.

"Cũng đã đến giờ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bài thi đối kháng học viện ngay sau đây thôi. Như các cô cậu đã được thông báo từ trước, bài thi lần này sẽ sử dụng ma pháp quân đoàn, bên Học viện anh hùng sẽ là Quân Binh Anh Hùng <Asura> , còn bên Học viện quỷ vương sẽ sử dụng Quân Đội Quỷ Vương <Guys> . Tính chất mỗi loại mỗi khác nên đây sẽ là một bài huấn luyện rất có ý nghĩa"

Đằng sau lời trình bày máy móc của Diego, ánh mắt của hắn toát lên một ánh hào quang ghê rợn.

"….Cảm giác tăm tối "

Misha đứng lên cạnh ta thì thầm.

"Fumu. Đúng thật là trông hắn không có tỉnh táo cho lắm. Đó là nét mặt mà 2000 năm trước ta đã nhìn qua rất nhiều"

"….Vòng xoáy hận thù"

Nói thế cũng còn vài điểm bất cập.

Giả sử đó là lòng thù hận, là ác cảm đối với quỷ tộc thật thì liệu chuyện này có thể xuất phát từ một kẻ mà trước giờ chẳng hề qua lại, cũng như giao lưu với quỷ tộc như tên này hay không.

Nếu nói là do sự việc ngày hôm qua thì thành ra tên này quá dễ mất kiềm chế rồi.

"Vũ đài của bài thi lần này chính là Hồ thánh minh. Hay nói cách khác nội dung bài thi sẽ là thủy chiến. Đây là biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do ma pháp gây ra cho Gairadiyte. Ngoài ra, một lượng lớn phản ma pháp đã được vẽ trên mặt hồ, với mục đích là giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của ma pháp công kích lúc thủy chiến dưới nước. Bởi vậy nên mọi người hãy khắc sâu trong đầu là phải hạn chế tối đa sử dụng ma pháp bên trên mặt hồ đấy nhé"

Ở Gairadiyte cũng có rất nhiều người thường. Khác với quỷ tộc, cơ thể người phàm vốn yếu đuối, thành ra nếu bị ảnh hưởng bởi công kích của ma pháp từ ngoài vào sẽ khó mà bình an vô sự.

"Ở dưới mặt nước Hồ thánh minh còn có rất nhiều hang hốc. Có thể lợi dụng tốt điều đó sẽ nắm được chìa khoá chiến thắng trong tay. Đó là tất cả, vậy còn ai thắc mắc gì không? " [note22281] 

Không có cánh tay nào giơ lên.

"Menou-sensei. Bên này bọn ta sẽ cho những học sinh lớp chọn Jerga Kanon đã thành thạo ma pháp quân đoàn cũng như quen với việc tập huấn dưới Hồ thánh minh ra trước. Ta nghĩ bên cô cũng nên xuất ra đội hình năm ba đủ kinh nghiệm về ma pháp quân đoàn của bên đó cũng như quen với các dạng tập huấn thế này chứ nhỉ? "

Trong khoảnh khắc, Menou đã nhìn về phía ta.

"À, cái gì ấy nhỉ, thế hệ hỗn độn, đúng không nhể. Ở đó chắc cũng có chuyển sinh giả đúng không, cho bọn chúng xuất trận cũng được đấy."

"Không cần. Tôi sẽ để năm 3 ra trận"

"Được thôi"

Diego nở ra một nụ cười nham hiểm trong tích tắc.

"Vậy thì, xin hãy nhẹ tay cho"

"Vâng."

Menou bước đến chỗ bọn ta.

"Mọi người ở Học viện quỷ vương, tập trung lại đây nào."

Đám học viên nhanh chóng  tụ tập lại quanh Menou.

"Như Diego-sensei đã giải thích rồi đấy, từ bây giờ sẽ là bài thi đối kháng học viện. Cô sẽ để nhóm của năm 3 ra trận. Năm nhất vẫn chưa luyện tập hình thức chiến đấu dưới mặt nước, và đội có thể đánh được với bên kia chắc cũng chỉ có đội của Arnos-kun mà thôi."

Cũng đúng thôi.

Hai người thuộc Thế hệ hỗ độn là Sasha và Rei đều thuộc nhóm của ta. Hai nhóm học viên còn lại của năm nhất có gọi là lũ tạp nham cũng không ngoa.

"Tuy nhiên đội Arnos-kun chỉ có mỗi 5 người. Chiếu theo luật của Học viện anh hùng đề ra, đội nào không trên 10 thành viên thì sẽ không được tham gia."

Fumu. Nói mới nhớ là hồi trước Sasha cũng có nói điều gì đó tương tự.

Đó là cái hồi diễn ra bài thi đối kháng giữa các nhóm thì phải.

"Có thể mượn lấy 5 người từ đội khác, tuy nhiên làm vậy thì chắc chắn sẽ không thể nào phối hợp ăn ý được."

"Chỉ cần kiếm đủ số lượng là được. Dù sao thì ta đây một mình cân hết Học viện anh hùng cũng dư sức rồi."

Nghe ta nói mà Sasha tỏ vẻ dị nghị.

"Này này, làm gì mà tính một mình chơi hết vậy? Để lại phần cho tôi nữa đi chứ."

Rei nói thêm vào.

"Tôi cũng muốn thử thanh kiếm này lắm rồi."

"Ahaha… Chắc tôi không giúp ích được mấy đâu, nhưng vẫn sẽ cố gắng ạ"

Misa cười trừ.

"….Giúp đỡ."

Misha cũng nhìn qua phía ta.

"Menou, ngươi cũng không phải là không nhìn thấu sức mạnh của ta và đám thuộc hạ này nhỉ"

"Ừm, quả đúng là vậy."

Sau khi đưa ra khẳng định, Menou trở lại với biểu cảm tinh nghịch như mọi khi.

"Nhưng mà dù gì đi nữa thì sensei cũng đang cay chúng nó thật sự đấy."

"Hoh"

"Nếu là Arnos-kun tham chiến, bên phía chúng ta sẽ dễ dàng giành được chiến thắng cũng nên. Nhưng mà cô phải để cho bọn công tử anh hùng kia biết sức mạnh của các học trò yêu quý của cô thì mới hả dạ được."

Fumu. Ra là thế à.

Quả thật nếu ta có knock out tụi kia đi nữa thì Menou cũng không nuốt trôi cục tức này dễ dàng được.

Phải cho chúng thấy được sức mạnh của đám học trò tự tay mình chăm sóc thì cơn giận mới phần nào nguôi ngoai.

"Ta hiểu cảm giác của ngươi, Menou. Nhưng bọn năm 3 kia liệu có thể suy tính được lũ anh hùng kia sẽ giở trò gì hay không? "

"...Arnos-kun biết sao? "

"Ngươi nghĩ ta là ai chứ? "

Menou không trả lời lại, nhưng cũng không phản bác ta, chỉ im lặng đứng đó.

"Từ xưa lũ nhân tộc đó đã rất nham hiểm xảo quyệt rồi. Cả tiết học ngày hôm qua cũng kiểu thế đấy. Không thể biết chúng sẽ giở thủ đoạn gì ở bài thi học viện đối kháng lần này. Ngươi nên cho nhóm của ta ra trận thì sẽ khôn ngoan hơn đấy"

"Vậy thì chỉ cần nghĩ theo hướng này thì thế nào."

Kẻ chen ngang vào là năm 3 Revest.

"Chính vì không biết chúng sẽ giở trò gì nên năm 3 bọn tôi sẽ ra quân trước xem tình hình thế nào"

Fumu. Người của hoàng tộc phái mà lại nói điều lạ lùng ghê.

"Không biết là điều tra từ đâu nhưng có vẻ Học viện anh hùng biết rất rõ về quỷ tộc chúng ta. Cứ để bài thi đối kháng học viện thế này mà diễn ra thì chúng ta sẽ bị bất lợi. Thế nên trước hết nên ưu tiên lật được quân bài trong tay đối phương trước đã."

Quả thật đây là nguyên tắc chiến lược.

Cuộc chiến giữa ta và nhân loại đã trôi đi 2000 năm rồi.

Nếu thật sự chúng muốn tiêu diệt ta thì điều kiện tiên quyết là phải sáng tạo ra loại ma pháp mà ta chưa từng thấy.

Mâ~, chắc chúng sẽ không ngu đến nỗi thi triển nó ra ở nơi đây, nhưng về cách chiến đấu thì cũng không hẳn là giống hệt 2000 năm trước.

"Dù ta chẳng có tí thông tin gì về bọn chúng cả, nhưng kết quả chiến thẳng thộc về ta sẽ chẳng hề đổi khác"

"Đúng như lời đồn, phải công nhận cậu đúng là một kẻ ngạo mạn. Quả đúng là kẻ không phù hợp mà"

Fuu~, Revest thở dài một hơi.

"Tôi là người của hoàng tộc phái. Arnos Voldigod. Nói thật ra thì tôi không thể nào tha thứ chuyện cậu dám mạo danh Bạo nghịch Quỷ vương được."

Củng cố lại ý chí thêm lần nữa, hắn nói tiếp.

"Nhưng ngày hôm qua, lúc cậu tạo ra thánh kiếm ấy, thật sự là con tim tôi đã lỡ nhịp một bước." [note22282]  

"Hoh"

"Dù có không ưa gì, nhưng cậu cũng là một thành viên của quỷ tộc. Và bọn Học viện anh hùng kia thì không. Nhục mạ Học viện quỷ vương không khác gì nhục mạ chính thanh danh của Bạo nghịch Quỷ vương cả"

Suy nghĩ của hắn ta hẳn là kẻ dám mạo danh Bạo nghịch quỷ vương cũng đồng nghĩa với việc kẻ đó thực sự kính trọng cái danh xưng ấy. Vì chẳng hơi đâu người ta lại đi mạo danh mấy cái tồn tại vô danh không giá trị cả.

"Trận đầu cứ giao cho bọn tôi. Nếu cậu là Bạo nghịch quỷ vương thì không phải nên đứng hiên ngang ở hàng sau thôi sao? "

Nói mấy điều nghe vừa tai đấy chứ.

"Vậy được không đó? Nói như thế là ngươi sẽ trở thành kẻ dọn đường cho ta đấy"

"Hôm nay là bài thi đối kháng học viện. Tôi không có nhớ ở Delzogade có dạy mình là lúc phải chiến đấu với kẻ thù lại đi gây bất đồng nội bộ. Để chiến thắng thì việc đưa ra hành động tối ưu nhất là chuyện đương nhiên thôi mà."

Một suy nghĩ đậm chất quỷ tộc đấy.

Hay đây là thành quả thu gặt được nhờ sự dạy dỗ của Menou.

2000 năm trước, quỷ tộc cũng chẳng phải là một khối thống nhất hay gì.

Có những tên trung thành với ta như Shin, và cũng có những kẻ không ưa gì ta hết.

Tuy nhiên khi đối diện với con người và tinh linh, tất cả đều quên hết đi những cuộc cãi vã, đoàn kết lại mà chung tay chiến đấu.

Do tên Avos Dirhevia kia mà quỷ tộc hiện nay đã bị lệch lạc đi một chút, tuy nhiên bản chất từ sâu trong cội nguồn chủng tộc thì không có thay đổi dễ dàng đến vậy.

"Thủy tổ mà chúng ta tôn kính là người chiến đấu cho những kẻ yếu đuối. [note22283]  Tôi có lòng tự hào khi là một hậu duệ của ngài. Cho dù có trở thành hòn đá lót đường cho kẻ không phù hợp đi nữa thì cũng không còn nghĩa lý gì hết"

Một tên hoàng tộc phái lại nói đến mức này với ta, không thể không đồng cảm với hắn được.

Đây chắc cũng không phải thực tâm của bản thân hắn.

Chỉ là có lẽ hắn muốn đáp lại kỳ vọng của ân sư mà thôi.

"Được thôi. Đằng nào cũng làm thì tiện đường tìm hiểu quân bài còn đang úp của bọn chúng, ra dáng senpai rồi thể hiện một chút thì ta cũng không phiền đâu"

Hắn cười một cách khí phách.

"Không cần cậu phải nhắc đâu."

Fumu. Người đâu chẳng dễ thương tí gì.

Mà thì tự nhiên lại biết nghe lời như thế, ta lại thấy hơi ghê ghê. [note22284] 

"Vậy, quyết định như thế nhé. Đội Revest, đã sẵn sàng chưa? "

Đội hình của Revest xếp ngay ngắn, đồng loạt gật đầu.

"Ban nãy cô cũng có nói rồi, quả thật thì cô cũng rất là ngứa mắt bọn đó đấy. Lũ khốn đó, không vừa ý gì thì nói toẹt ra có phải nhanh không, đỡ lãng phí thời gian hai bên. Cả tên Diego kia nữa, cứ chọc chọc ngoáy ngoáy khó chịu thật sự, cứ để im thế này thì phát điên mất thôi."

Menou nói nhỏ, cả nhóm Revest thì mắt như tập trung vào một mục tiêu.

Gương mặt chúng như muốn nói rằng, chắc chắn cả bọn sẽ trả thù cho ân sư của mình.

"Nhất định phải thắng! Ok? Hãy cho lũ nhân tộc biết thế nào là sức mạnh của Học viện quỷ vương chúng ta!"

Sau khi nghe khẩu lệnh xong, cả đám đồng thanh hô vang.

“Ooooooooooohhhh!”

----------------------------------------

Tác note:

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, tiêu đề sẽ là [ thể hiện vs thể hiện]!!

Cuối cùng thì bên nào sẽ chiến thắng đây….!?

NIT note:

Rốt cuộc thì chương này vẫn chưa có hành, hóng chương sau thoi

Cơ mà tên Revest này đáng lo vl ra, hay do t đa nghi -_-

Ròi, chương này cũng chẳng tâm sự gì nhiều, cơ mà mọi người ai chưa đọc cmt t ghim ngoài trang chủ thì ra xem r góp ý nhá, có nên triển ngay và luôn không :))

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt nè, ai chưa tim thì tim luôn nè, chưa vote thì cũng vote luôn nè, sẵn tiện cày thêm vài nghìn view nữa luôn nè :))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: Câu này có thể hiểu là team t đã quen vs địa hình r, chít mịa chúng m chưa :)) )
(NIT: Câu này có thể hiểu là team t đã quen vs địa hình r, chít mịa chúng m chưa :)) )
[Lên trên]
(NIT: ơ, cái thằng này, nói gì không nói, nói chỉ thứ kích thích lũ hủ như này -_- )
(NIT: ơ, cái thằng này, nói gì không nói, nói chỉ thứ kích thích lũ hủ như này -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao:Nghe sai vl, rồi thằng này là quỷ vương hay anh hùng)
(Sinhsieusao:Nghe sai vl, rồi thằng này là quỷ vương hay anh hùng)
[Lên trên]
(NIT: câu trên của m còn ghê hơn đấy arnos à -_- )
(NIT: câu trên của m còn ghê hơn đấy arnos à -_- )
Bình luận (561)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

561 Bình luận

Lâu lâu có quả nhân vật quần chúng k mất não cx ok đấy chứ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi RinL
Bình luận đã bị xóa bởi RinL
Khụ khụ khụ khụ!!!!
*tao khi đọc đến chỗ nồng đậm hơi thở của đồng loại*
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hoi, đọc bình thường, bình thường hoi :))
Xem thêm
Cành đọc cày cay )) anime cái mẹ gì
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Và sắp có ss 2
Xem thêm
Mùi dầu ăn nồng quá
thx trans
Xem thêm
sasha-sama, hãy cho lũ anh hùng phê đá đấy thấy được ánh sáng của tsundere
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cuồng tsun quá lố :))
Xem thêm
Ít ra đám năm 3 này còn thông minh tí
Xem thêm
TRANS
Ra dáng Senpai phết :D
Thanks~
Xem thêm
Bà cô menou dáng ra sao nhỉ :vv k có hình ngứa ngáy quá đi mất
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đợilên anime thôi, chứ k có illu -_-
Xem thêm
@OVer_NIT: Revest vs Menou lên anime nhìn chất phết đấy bác ạ
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời