Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 92: Diệt căn nguyên

637 Bình luận - Độ dài: 3,512 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Diego vội vàng bật ngược về phía sau, trong khi con mắt tràn ngập hận thù kia vẫn đang lườm ta chằm chằm.

“Tên quỷ nhân xấu xa…... Ngươi hồi sinh ta lại để moi móc bí mật của Học viện anh hùng hay sao?”

“Fumu, Diego à…”

Ngay khoảnh khắc lời nói được phát ra, ta đã áp sát Diego, và xuyên thủng phần ngực trái của hắn.

“Gaaahhh…..Haaa,aaaa….!”

Lão thổ huyết xối xả.

“Ngươi đã xin phép ai chưa mà đã phát biểu vậy? Lúc nào ngươi cũng để mắt cao hơn đầu mà nhìn xuống thiên hạ thế sao.”

Ta nắm lấy trái tim của hắn, cứ thế mà bóp lại nhẹ nhàng y như rằng bóp nát quả cam.

“........Ka………….aaaaa……………”

Ta rút cánh tay phải đang đâm sâu trong người hắn ra, cơ thể Diego như con rối bị cắt đứt mất dây, đổ gục, mặt đập mạnh xuống sàn.

Cơ thể gã đã không còn khả năng nhúc nhích, chết không kịp giãy.

“Ta đã bảo là không được tự ý chết rồi cơ mà.”

Ta thêm một lần niệm Tái Sinh<Ingal>, hồi sinh Diego lại.

Ngay khi cơ thể được tái tạo hoàn thiện, trong khi vẫn đang lê lếch dưới nền nhà, hắn vẫn lườm ta ngay lập tức.

“T, tên khốn――Gaabhaaaa!”

Ta giẫm thẳng lên mặt Diego, chà đạp nó dưới mặt sàn. [note23486]

“......Q,quân khốn nạn….! Đồ quỷ nhân chết tiệt…...Không cần biết ngươi đang toan tính điều gì, nhưng đừng hòng nghĩ rằng Anh hùng ta đây sẽ chịu khuất phục……!!”

“Vẫn còn ảo tưởng mình là Anh hùng ư. Thật đúng là tên đáng khinh bỉ”

Ta kiến tạo nên một thanh ma kiếm, và đâm nó vào phần ngực của Diego. Không chỉ đơn thuần là nỗi đau thể xác, thanh ma kiếm này còn tác động lên luôn cả căn nguyên của hắn.

“.............Gaaahhhh…..Guuuuhhh…...V, vô ích thôi…...Nỗi đau cỡ này…….Ta đã luôn chiến đấu vì nhân loại, vì nền hòa bình của thế giới! Cho dù có là sự đau đớn như trong luyện ngục, ta đây cũng sẽ chịu đựng được hết. Những kẻ không có lòng can đảm và tình yêu như các ngươi sẽ không thể hiểu nổi đâu, lũ quỷ tộc bẩn thỉu!!” [note23487]

“Tự dùng ma nhãn mà soi cho kỹ xem, thứ ma pháp trận nào đã được vẽ lên người ngươi vậy.”

Thông qua phần mũi thanh ma kiếm, ta đã khắc một ma pháp trận vào bên trong cơ thể hắn.

Bất chợt nhận ra ma pháp quen thuộc, hắn giật bắn mình.

“........Đây là…….Ma Vật Hóa<Nedora>.....?”

Ma pháp mà Ledriano đã quá đủ hiểu biết để thuyết trình khi còn ở đại giảng đường - ma pháp có thể ma vật hóa được động vật.

“Con người dù gì thì cũng chỉ là động vật mà thôi, nó khá là có tác dụng đấy”

“H……….Hahaha….Haahaahaa……! Ngươi định làm trò ngu xuẩn gì vậy. Những anh hùng nhận sự chúc phúc từ thánh kiếm như bọn ta sẽ không bao giờ bị ma tính chiếm hữu. Làm sao có thể biến thành ma vật được cơ chứ………!”

“Fumu. Thế thì ngươi lầm to rồi đấy.”

Ở miệng vết thương, nơi phần ngực của hắn bị đâm bởi thanh ma kiếm, những chùm lông đen bắt đầu mọc lên, là minh chứng cho việc chủ thể đang dần bị ma tính xâm chiếm.

“.........U, gu….Gah, không thể nào……..”

Diego nhanh chóng thi triển ma pháp ngay tại chỗ đó, cố gắng dùng thánh lực để kiềm chế sự lây lan.

“Ma Vật Hóa hoạt động dựa vào việc lợi dụng sự thú tính và ma tính vốn có của động vật. Đối với loài người sở hữu lý trí thì có hơi khó khăn một chút, nhưng không phải là tuyệt đối sẽ thất bại. Có sự khác biệt giữa các cá thể với nhau. Từ đoạn này trở đi thì như ngươi cũng biết rồi đó.”

Vẻ mặt của Diego giống như chó cùn cắn dậu, cứ ra sức tuôn ma lực đi trong cơn khủng hoảng.

“Linh thần nhân kiếm chỉ chấp nhận chủ nhân khi kẻ đó có một căn nguyên được trải đầy và tràn ngập ánh sáng, không bị nhơ nhuốc dù chỉ bởi một điểm mù nhỏ bé nào hết. Nói cách khác, người được chọn chính là kẻ không thể bị ma vật hóa.

Diego dần dần mọc thêm răng nanh và móng vuốt.

“Fumu. Diego, ngươi thực sự là chuyển sinh của Anh hùng Kanon sao?”

“....Dĩ nhiên, rồi…..Ta chính là Diego Kanon Ijaysica. Con cháu của Anh hùng, mang căn nguyên của Kanon…...Ta sẽ tiêu diệt tất cả lũ quỷ tộc các ngươi, đem lại hòa bình cho thế giới……!”

“Ta không nghĩ thế đâu. Sau khi chuyển sinh, con người sẽ thay đổi. Sẽ không thể nào có chuyện mang cùng tính cách giống hệt tiền kiếp đâu. Chỉ có thứ cốt lõi của nó là sẽ bất biến. Nhà ngươi chẳng giống Kanon ở bất cứ điểm nào cả. Cái tính lì đòn này đã bị biến dạng quá mức xấu xí rồi”

“I, im đi……”

Sự căm phẫn của hắn cảm tưởng như sắp sửa nổ tung vậy.

“Im đi im đi im điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! ! Ta sẽ không mắc lừa ngươi đâu, đồ quỷ nhân! Ta chính là Anh hùng. Người sẽ đem lại sự diệt vong đến cho ngươi, cho đám quỷ tộc các ngươi, cứu lấy thế giới lầm than này……..Chính ta, kono Kanon da………[note23488] Cái ma pháp hèn hạ này……….!!!”

“Là ai đã bắt ngươi phải nói như vậy?”

Ta nhồi thêm ma lực vào Ma Vật Hóa.

“Ugaaaahhhh……...K, không thể nào…….chuyện ngu ngốc này lại……….Ta đây…….Anh hùng ta đây lại bị ma vật hóa sao……….!!!”

“Khi con người sắp bị hóa thành ma vật, có lẽ do mang trí tuệ cao nên quá trình hơi khác biệt so với những chủng loài khác. Tất cả dục vọng, ác tâm và sự căm thù đều biểu hiện hết ra bên ngoài.” [note23489]

“Câm miệng………….Ta chính là…. .Anhhh…...hunomg….huuoommg…. .gaaaa…….aaaaaa……..Ugaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

Quá trình ma vật hóa được gia tốc nhanh chóng, toàn thân Diego xuất hiện chi chít toàn là lông đen. Răng nanh và móng vuốt dài thêm ra, trên đầu cũng mọc lên một cặp sừng to bự.

Thứ đặc biệt hơn cả chính là khuôn mặt kia.

Một cái hình dạng méo mó tạp nham như bị người ta tàn bạo đập cho tan nát hết ra vậy.

“Đây chính là bản chất của ngươi, Diego. Quả như ta nghĩ, thật đúng là một thứ dị dạng xấu xí”

Diego chậm rãi vực cơ thể dậy, nhìn ta bằng cái gương mặt kinh tởm ấy.

“Sao rồi? Cảm giác biến thành ma vật thế nào?”

“..........Ngươi đừng nghĩ rằng, chỉ thế này…..là đã có thể bẻ nát ý chí của ta…………!!!”

Diego gào lên tựa như đang tự cố gắng trấn an tinh thần.

“Thứ tạo nên con người không phải là ngoại hình! Cũng không phải là huyết thống! Mà chính là ý chí! ! Cho dù ngươi có biến đổi thân xác ta thế nào đi chăng nữa, con tim và ý chí này vẫn là thuộc về con người.!! Mặc cho có bị hóa thành con quái vật xấu xí ghê tởm đi chăng nữa, sự thật ta đây là Anh hùng Kanon sẽ không bao giờ thay đổi!!”

“Con tim và ý chí của ngươi không có một chút xíu anh hùng nào cả”

“Câm miệngggggg…!! Không thể tha thứ…...không thể tha thứ được…….đám quỷ tộc vô nhân đạo và tàn bạo…….Thật sai lầm khi đã rủ lòng thương với lũ các ngươi. Biết thế, phải chi ta đã không cần làm chuyện phiền phức gì mà cứ thế tàn sát tất cả các ngươi đi thì đã tốt hơn không!!”

Diego sử dụng Thần Giao Cách Cảm<Leaks>.

“[Jerga Kanon], tất cả chú ý, tấn công lũ quỷ tộc ngay lập tức”

“Fumu. Ngươi đang tính làm gì vậy? Thuộc hạ của ta không yếu đến độ sẽ bị hạ chỉ vì các ngươi đồng loạt tấn công đâu.”

Diego không đáp lại lời ta, chỉ nhoẻn miệng cười một cách ma mãnh.

Sau đó, hắn chạm tay vào thánh thủy cầu ở gần bên và triển khai ngay một ma pháp trận.

“Tốt nhất ngươi nên hối hận đi là vừa, tên quỷ nhân bẩn thỉu. Khi ngươi biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia, khuôn mặt đó sẽ nhuốm màu tuyệt vọng mà thôi!!! Fufufu, hahahahaha, haaaaaaahahahaha!!”

Sử dụng thánh thủy bằng cơ thể đã hóa thành ma vật à.

Một nửa thân người của hắn đã phải hứng chịu phản nguyền của việc làm đó, tuy nhiên, ma pháp thì vẫn được thi triển bình thường.

“Ra vậy, Căn Nguyên Diệt Bạo Quang <Gavel> à. Vậy là ngươi đã cấy ma pháp lên căn nguyên của những học trò mình nhỉ”

“.....Cái………!?”

Đúng là tên mồm nhanh hơn não.

Diego không thể che giấu đi sự hoảng loạn khi bị ta nhìn thấu ý đồ phát một.

“Ma pháp trận kia chính là một ma thuật thức kích nổ. Có lẽ là, lũ học viên đang tiến công ngoài kia hoàn toàn không hay biết gì hết đây mà. Ngay cả việc căn nguyên của bản thân mình đã bị cấy ma thuật thức của Căn Nguyên Diệt Bạo Quang”

Thật không thể ngờ hắn lại ngu đến cỡ này.

Đúng là hết thuốc chữa thật rồi.

“Đó mà là việc một anh hùng sẽ làm sao, Diego. Không thể tin được kẻ tự gọi là anh hùng như ngươi có thể dễ dàng đem tính mạng học viên của mình ra làm tốt thí chỉ vì muốn giết quỷ tộc.”

“Lũ quỷ tộc các ngươi đã cướp đi tất cả từ con người chúng ta, đừng có mở cái miệng như thể biết hết mọi chuyện vậy. Đây mới chính là lối chiến đấu thực sự của Anh hùng Kanon trong truyền thuyết. Để có thể thực hiện ước nguyện của tổ tiên, ước mơ tiêu diệt và xóa sổ toàn bộ quỷ tộc, không một ai trong số học viên của ta lại đi run sợ trước cái chết cả!! Chính lòng can đảm, sẵn sàng hi sinh tính mạng của chính mình khi thời cơ đến thì mới chính là phẩm chất của anh hùng thực thụ!!” [note23490]

Diego lại mở Thần Giao Cách Cảm lần nữa.

“Thông báo tình hình đi”

“Vâng! Ngay lúc này, chúng em đã phát hiện ra thánh kiếm luyện ma Rei Grandsdori!”

“Bên này cũng đã tìm thấy phù thủy hủy diệt Sasha Necron”

“Xác nhận 9 học viên bên Học viện Quỷ vương. Chỗ này chúng em đang vào trạng thái chuẩn bị tấn công cả 9 người”

Gương mặt của Diego đã méo mó, nay lại biến dạng hơn nữa.

“Lên hết cho ta!! Hỡi [Jerga Kanon], những con cháu của Anh hùng Kanon!! Hãy thể hiện sự dũng cảm của các ngươi ngay tại đây!! Giết !!”

Ngay tức khắc, ta xuyên thủng Diego bằng tay phải.

“Làm như ta sẽ để cho ngươi được toại nguyện chắc”

“.......Goffuuu….Gaa……..”

Hắn vừa ói ra máu, vừa nở một nụ cười gian xảo.

“Vậy là rửa nhục được rồi. Chết đi, lũ quỷ tộc”

Có vẻ như ma pháp đã được khởi động xong, thánh thủy cầu tự động truyền ma lực vào ma pháp trận.

Cơ thể đám học viên đang tiếp cận vị trí của Rei, Sasha và đám người Misa được bao bọc trong ánh sáng của Căn Nguyên Diệt Bạo Quang.

Một tiếng nổ dữ dội vang vọng lên, Căn Nguyên Diệt Bạo Quang được phát động tại nhiều nơi khắp khu đô thị nước làm đến cả ngôi thần điện này cũng bị thổi bay một cách nhẹ nhàng.

Đáng nhẽ thì nó phải diễn ra như thế――

“.......Tại sao……………”

Diego –trong khi mặt vẫn nghệt ra- lẩm bẩm.

“Tại sao, tại sao lại không nổ……….!? Tại vì sao!?”

“Có hơi tốn công một chút, nhưng không vô ích chút nào nhỉ. Vừa nãy ta đã thiết đặt ma pháp phủ lên khắp khu vực tại đô thị nước này rồi. Một ma pháp ngưng đọng thời gian của Căn Nguyên Diệt Bạo Quang.”

Đó là lý do vì sao ta tới cứu Misha bị chậm trễ, không thể nào loại trừ trường hợp có kẻ nào khác sẽ sử dụng Căn Nguyên Diệt Bạo Quang mà. [note23491]

“.........Ma pháp dừng thời gian….ư…….?”

“Ngươi không nghe ta nói sao? Một đòn tấn công sẽ không công hiệu đến lần thứ hai đâu”

Cơ thể Diego run lên vì sự căm phẫn và thù ghét.

“Cũng đã là thời bình rồi. Ta đã không định lấy mạng ai cả, nhưng xem ra chỉ riêng ngươi là không thể để tiếp tục sống được rồi”

Ta rút tay phải ra, Diego lảo đảo lùi lại vài bước.

Hắn hầu như không còn sót lại tí sức lực nào nữa rồi.

“.........Muốn giết thì giết đi……..Tuy nhiên, rồi ta sẽ tiếp tục tái sinh…….Nếu kiếp này không thể thực hiện được thì đến kiếp sau, nếu kiếp sau cũng không hoàn thành nổi thì sẽ sang kiếp sau nữa, cho dù có chuyển sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa, chắc chắn ta sẽ không bao giờ quên mối thù này, rồi có ngày ta sẽ đến tuyệt diệt lũ quỷ tộc các ngươi!!”

“Ngươi nghĩ mình còn có kiếp sau sao, Diego.”

Ta mở bàn tay phải ra. Một lượng ma lực lớn được truyền đi đến nỗi ma nhãn của hắn cũng có thể nhìn thấy được.

Một quả cầu ánh sáng trắng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay ta.

Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy quả cầu trắng có thứ gì đó giống như một sợi chỉ nhỏ, một ma pháp tuyến kết nối nó với Diego lại với nhau.

“Nhìn ra thứ này không, là căn nguyên của ngươi đó.”

Tay phải ta vẽ ra một ma pháp trận.

Căn Nguyên Sát Tử <Vebuzd>.

Chạm tay vào ma pháp trận của nó, ngay lập tức, ngón tay của ta được nhuộm một màu đen tuyền.

“Chuyện trực tiếp chạm vào căn nguyên gần như bất khả thi. Cho dù có sử dụng đại ma pháp quy mô cỡ nào đi chăng nữa, việc giao thoa với căn nguyên cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, với Căn Nguyên Sát Tử này thì điều đó hoàn toàn là có thể.”

Ta lấy đầu móng tay rạch một nhát lên quả cầu trắng.

“Aaagaaaaaaaaa……..aaaaa,aaaagyyyaaaaaaaa …...Guyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

So với tiếng gào thét của linh hồn nơi vùng đất tử thần, có khi nó còn dữ dội hơn.

“Đã thông chưa nào? Sự đau đớn khi căn nguyên bị tổn hại vượt xa cái chết. Cho dù có gom tất cả sự đau đớn trên thế giới này, cũng không thể nào sánh được với nó. Đây là kết tinh đau đớn của cái chết ở kiếp sau, kiếp sau nữa, tất cả vô hạn lần chuyển sinh luân hồi” [note23492]

Ta lại cứa nhẹ thêm một phát vào căn nguyên của hắn.

“Agyyyyyyyyhhhhh, gyyyyhhyuuuaaaaa, gubeheeeeeeeeeee!!!”

Nước mắt, nước dãi, đủ thứ nước chảy tùm lum, Diego đã không còn quan tâm đến thể hiện bộ dạng của mình ra sao, hắn thét lên thảm thương như một con thú lúc bị mang đi thiến.

“Ngươi đã nói là mình chiến đấu giống như Anh hùng Kanon nhỉ. Cho những học viên đột kích, tiêu diệt kẻ địch bằng Căn Nguyên Diệt Bạo Quang, và ngươi vẫn nói đó là anh hùng sao”

Ta xuyên qua căn nguyên của hắn bằng ngón trỏ.

“2000 năm trước, Anh hùng Kanon đã mang đến tận 7 căn nguyên. Cho dù căn nguyên có bị xóa mất, chỉ cần vẫn còn lại một cái, hắn sẽ hồi sinh bao nhiêu lần cũng được. Đại ma pháp mạnh nhất mà đám thần linh đã ban cho con người, tuy nhiên kẻ dám sử dụng nó, trong quá khứ lẫn tương lai chỉ có duy nhất tên Kanon đó mà thôi.”

Ta nói với Diego, đôi mắt của hắn giờ đã hoàn toàn trống rỗng.

“Vì sao ư? Tại vì không có kẻ nào có thể chịu đựng nổi nỗi đau của cái chết luân hồi khi bị tổn hại căn nguyên cả. Thế nhưng, hắn ta đã tiếp nhận nó. Không biết bao nhiêu lần tự hoại căn nguyên của bản thân, để có thể đứng lên đối đầu với ta”

“........D, dừng……………….dừng, lại…………..đ……..i………”

Ta vung ngón tay xuống, chặt mạnh vào căn nguyên của Diego.

“Yaa….guuuhhh, guuugyyaaaaaaa, guubuuffffffffffuuuuuuuuuaagyaaaaaaaaaaaaa!!!”

“Một tên tiểu tốt như ngươi liệu có thể hiểu nổi lý do của hắn không.”

Ngón tay đen tuyền của ta lại hướng về phần căn nguyên bị sứt mẻ của hắn.

“..................A…………..Haa…….U,aaa…….Hãy…..dừng……”

Trông tên Diego giờ tàn tạ chẳng khác gì phế nhân cả.

“Thâm tâm hắn thực sự suy nghĩ, nếu để ai đó phải hy sinh, hắn thà chết còn hơn. Và thế rồi, hắn đã sẵn sàng chịu chết đi chết lại như vậy. không biết bao nhiêu lần căn nguyên bị cắt xé, bị thiêu rụi, bị phá nát, hắn vẫn một lòng chiến đấu để bảo vệ con người. Đó mới là đại anh hùng đã bao lần đẩy lui quỷ tộc của các ngươi, một dũng giả thực sự. Chính hắn mới xứng đáng là chủ nhân của lòng dũng cảm.” [note23493]

Tuy là kẻ địch, nhưng ta phải công nhận lòng quyết tâm của hắn.

Hắn luôn chiến đấu để bảo vệ người khác. Chưa có bất cứ một lần nào, chưa bao giờ để bản thân mình bị chi phối bởi dục vọng.

Kẻ như thế, lại có thể dễ dàng đưa ra mệnh lệnh hi sinh người khác vậy sao.

Gã đàn ông chấp nhận hy sinh bản thân không biết bao nhiêu lần, lại gián tiếp đi giết con người, thứ mà hắn ta bảo vệ, chứ không phải ai khác ư.

“Nếu ngươi nói mình là chuyển sinh của Kanon, thì hãy chịu đựng thử xem. Nếu như có thể vượt qua được, thì ta sẽ chuyển sinh cho ngươi. Để ngươi có thể tiện đường đến giết ta ở kiếp sau”

“......Hãy…….dừng……..tha…….aaa……..aa…..”

Ta tiếp tục đâm ngón tay qua căn nguyên của hắn.

“Guugaaaaaaa, gyaahyuuuuu, gyuuuffuaaaaaaaaaaa!!!”

“Sao vậy, Diego. Ngươi là Anh hùng cơ mà? Đừng có khóc lên với cái giọng đó chứ. Kanon mà có ở đây là hắn cười vào mặt cho bây giờ”

Ta nhìn vào mặt hắn qua ma nhãn.

“.........đi………..”

Sự tuyệt vọng càng khủng khiếp hơn trước, biểu cảm của Diego như đang nếm trải đau đớn tận cùng của địa ngục, hắn cố gắng nói ra từng từ giữa cơn khốn khổ.

“........đi……..mà, tha cho ta đi……...giết ta đi……..chấm hết cho ta đi……..”

Giọng nói như đang khẩn cầu.

Không còn bất cứ thù hận hay sự căm phẫn nào nữa, giờ chỉ còn lại hoàn toàn là mong muốn được giải thoát khỏi cơn đau đớn cùng cực, thanh âm ta nghe được là như vậy đấy.

“Ngươi không phải Kanon”

Lấy bàn tay đang bao bọc bởi Căn Nguyên Sát Tử, ta bóp thật mạnh căn nguyên của hắn.

Quả cầu trắng vỡ vụn, tản mát ra thành vô vàn hạt sáng.

Cơ thể Diego vẫn như khi nãy, tựa như con rối đứt mất dây, đổ gục xuống sàn nhà, nhưng lần gục ngã lần này đã hoàn toàn khác..

Diego không còn cử động nữa. Việc làm hắn sống lại bây giờ cũng là bất khả thi.

“Tên con người ngu ngốc không biết tí gì thì đừng có cố mạo danh Kanon. Gã đàn ông đó, thật sự rất mạnh đấy.”

----------------------------------------------------------

Tác note:

Tức là, quả thực, Anh hùng Kanon rất đáng tôn trọng, đúng không nhỉ.

NIT note:

Kanon đúng chuẩn a hùng luôn, mà tội nghiệp vl ra :))

Cơ mà hành thế này đủ bù cho chương trước chưa nhỉ, bản thân t k thể nào đưa ra cảm nhận đúng đắn đc -_-

Cơ mà nhiều bác dự đoán gần đúng cách tra tấn nhể, ghê đấy :))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt và cày view nhiệt tình nhá. Số cmt thì t không đặt mốc, nhưng số view là phải trên 10k nha mọi người, không là cắt liều đấy.

Event vẫn đang diễn ra như thường nha, tròn 1 tháng rồi mà mới chỉ có 2 tác phẩm hợp lệ, buồn thiệt sự, hi vọng tháng sau khởi sắc nha, mấy bác có định ôm hết 3 giải thì t cũng không cản đâu =))

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: đạp tiếp đi, đạp mạnh vào, đạp đến khi nào nó thành miếng giẻ rách thì thôi)
(NIT: đạp tiếp đi, đạp mạnh vào, đạp đến khi nào nó thành miếng giẻ rách thì thôi)
[Lên trên]
(NIT: nghe mà t cười t đi vệ sinh :)) )
(NIT: nghe mà t cười t đi vệ sinh :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: văn phong chỗ này tự nhiên giống dio trong jojo quá :’v )
(Sinhsieusao: văn phong chỗ này tự nhiên giống dio trong jojo quá :’v )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: nói chung là thằng này nát vl// NIT: bản chất của hắn bộc lộ từ đầu đến cuối r)
(Sinhsieusao: nói chung là thằng này nát vl// NIT: bản chất của hắn bộc lộ từ đầu đến cuối r)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ngu thì chết chứ dũng cảm cc gì)
(Sinhsieusao: ngu thì chết chứ dũng cảm cc gì)
[Lên trên]
(NIT: rồi, tau tha thứ cho m đấy main )
(NIT: rồi, tau tha thứ cho m đấy main )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: này thì cứng với chúng tôi à//NIT: Này chắc cũng tính là tra tấn nhể, phê lòi ~~~~)
(Sinhsieusao: này thì cứng với chúng tôi à//NIT: Này chắc cũng tính là tra tấn nhể, phê lòi ~~~~)
[Lên trên]
(NIT: vậy mà vẫn dính bad end mới đau)
(NIT: vậy mà vẫn dính bad end mới đau)
Bình luận (637)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

637 Bình luận

Kanon, vua li don
Xem thêm
Cả bên này đoạn 139 nữa,đang ghi "ngươi" bỗng dưng ghi "người" đọc thấy kính cẩn vầy là sao???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tks bác, đã fix
Xem thêm
Thank you translation team
Xem thêm
TRANS
đạp Misha mà bị như này vẫn nhẹ đm diegooooooooo
Xem thêm
vẫn nhẹ quá, cho nó như thế vài chục năm, ko có skill gia tốc tư duy r đặt lên nó xog hành mới phê
Xem thêm
cái giá phải trả cho việc chà đạp Misha của t như thế vẫn là quá rẻ đấy thằng đbrr diego
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Quá nhẹ là đằng khác
Xem thêm
Đọc xong phê wá ????????

Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Còn nhẹ nhàng quá, phải hành thêm tí
Xem thêm
khá phê nhưng chưa đủ,làm đau Misha thì chịu đủ mọi sự thống khổ trên thế giới cũng không đủ
Thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nhiu đây chưa thỏa mãn cả 1% sự ức chế của team misha
Xem thêm
Tôn trọng cái bép, kẻ thù là để tiêu diệt chứ k phải để tôn trọng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
có những kẻ đang tôn trọng, nhưng tên này thì đếu
Xem thêm