Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 83: Thỉnh cầu của cậu học viên

630 Bình luận - Độ dài: 3,388 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

“Revest-sama. Cũng đã được một lúc lâu rồi, thế nhưng đến giờ chúng ta vẫn chưa nhận được hồi âm từ tiểu đội trinh sát nào cả.”

Tại Quỷ vương thành, đám thuộc hạ của Revest tá hỏa hết cả lên vì Thần Giao Cách Cảm<Leaks> không thể kết nổi được với ba tiểu đội kia.

“Làm thế nào bây giờ ạ? Không kết nối được Thần Giao Cách Cảm với bọn họ nghĩa là bọn họ hoặc đang trong giao chiến, hoặc có khả năng đã bị hạ từ lâu rồi. Thay vì tiếp tục sử dụng quân trinh sát, tại sao chúng ta không dùng toán quân chủ lực mà đè bẹp bọn chúng.”

“Không, chuyện này không hề bình thường chút nào. Tôi không thể tin mọi người được cử đi lại có thể bị hạ gục mà không có lấy một chút kẽ hở nào để phát động Thần Giao Cách Cảm được. Thay vì mù quáng lao lên, chúng ta nên chuẩn bị tâm thế rằng ngoài kia có cái bẫy nào đó thì đúng hơn. Nếu hành động bất cẩn, ta chắc chắc sẽ bị một tay tụi bên kia thao túng tuỳ ý.”

Revest hẳn đã cho rằng chừng nào chưa nhìn thấy lá bài úp của đối phương thì vẫn nên chờ đợi là hạnh phúc.

“Tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng chúng ta vẫn sẽ thủ thành. Lúc biết con bài tẩy của kẻ địch thì ra tay vẫn chưa muộn.”

Chỉ cần ở trong Quỷ vương thành thì sẽ giữ được lợi thế địa hình nơi đây, cộng thêm sức mạnh của Quỷ vương<King> là Revest nữa. Thủ thành chiến mới là lúc mà hiệu quả của Quân Đội Quỷ Vương<Guys> đạt đỉnh.

“Hãy tranh thủ tích trữ ma lực đi. Khoảnh khắc bọn chúng lọt vào trong tầm mắt,ta sẽ cho chúng sáng mắt ra”

“Rõ!”

Đội Revest âm thầm chuẩn bị đại ma pháp sao cho không bị phát hiện và chờ đợi kẻ địch tiến đến.

Một lúc sau ――

“Hưm, cuối cùng cũng tìm thấy rồi à, mau chóng kết thúc cho nhanh gọn thôi nào”

Laos xuất hiện ở phía đông của Quỷ vương thành, tại khoảng cách mà có thể xác nhận và nhìn rõ hắn bằng mắt thường.

“Cậu nóng vội quá đấy, Laos. Không chơi đùa với bọn họ một chút thì chán lắm”

Ở phía tây là Heine.

“Hai người, đừng có chủ quan như vậy chứ. Chúng ta cũng đâu thể nào biết được sẽ có thứ gì xuất hiện từ bên trong nữa đâu. Tiếp tục cẩn trọng, đề phòng bất trắc.”

Đó là lời của Ledriano, người đang tiến vào từ hướng bắc.

“Nhìn thấy chúng rồi. Ở phía bắc, đông, tây lần lượt xuất hiện các Anh hùng.”

Thuộc hạ của Revest bẩm báo lên.

“Không phải là buff cho nguyên một người mà là đem chia đều cho ba à. Nhưng cho dù có thế thì cũng như nhau cả thôi. Mọi người, tiến lên nào! Hãy khắc sâu vào tâm trí bọn chúng sức mạnh thật sự của Học viện quỷ vương!”

“Tuân lệnh! Tuyệt Thủy Tiêm Diệt Pháo <Rio Eias>, sẵn sàng!”

“Tuyệt Thủy Tiêm Diệt Pháo , sẵn sàng! Khởi động ma pháp trận!!”

Từ Quỷ vương thành xuất hiện một vòng ma pháp trận khổng lồ, từ đó nhân lên thêm 10 cổng nòng pháo khác nữa.

“Triển khai cung cấp ma lực!”

Ma lực được nạp vào, ma pháp trận khởi động và bắt đầu sáng lên rực rỡ.

“Hoàn tất, sẵn sàng khai hỏa!!”

Các ống ngắm nòng pháo lần lượt nhắm thẳng vào Heine, Ledriano và Laos.

“Chuẩn bị nào. Tuyệt Thủy Tiêm Diệt Pháo, khai hỏa!!”

Revest dõng dạc hô to.

―― Ngay khoảnh khắc ấy.

Cả khu hồ được bao bọc bởi ánh sáng trắng thần thánh.

Lấy Laos, Heine, Ledriano làm 3 đỉnh, một hình tam giác được vẽ lên bằng ma pháp tuyến.

Tại trung tâm vùng tam giác ấy, một ma pháp trận khổng lồ hiện ra, ánh sáng như bao trùm lấy cả Quỷ vương thành.

"...R, Rivest-sama. Ma lực, nguồn cung cấp ma lực cho <Rio Eias> đột nhiên suy giảm không thể kiểm soát. Chúng ta không thể duy trì được ma pháp trận nữa! "

Vòng ma pháp trận của toàn bộ Tuyệt Thủy Tiêm Diệt Pháo được triển khai trên Quỷ vương thành từ từ biến mất.

Không chỉ dừng lại ở đó, dòng xoáy xiết bao quanh Quỷ vương thành cũng tan rã hoàn toàn, như thể nó chưa từng tồn tại nơi đây.

"...K, không truy xuất được ma lực. Cứ thế này Quỷ vương thành sẽ… !!"

Ngay sau câu nói của Trúc thành chủ<Guadian>, một nửa Quỷ vương thành nứt vỡ rồi tách ra, sau đó bị dòng thủy lưu cuốn phăng đi mất.

"U, uaaaaaaaaaaaaaaaa… !!"

Từ phần tường ngoài rồi đến trần và sàn bên trong, mọi thứ bắt đầu vỡ vụn tan tác thành từng mảnh, nhóm của Rivest đang ở trung tâm lâu đài cũng bị ném bay hết ra bên ngoài.

Sự sụp đổ của Quỷ vương thành khiến cho lòng hồ bị khuấy động dữ dội. Bằng cách sử dụng Phi Hành<Fles> bay trong nước, Revest đã phần nào ổn định được tư thế của mình.

"Mọi người, hãy giữ bình tĩnh, sẵn sàng ứng phó địch tập kích. Tôi sẽ đến cứu mọi người ngay bây giờ! "

"Heh. Cậu có thể sao? "

Heine bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng Revest.

"Anh bạn à, Quỷ vương<King> cũng có nghĩa là mai sau sẽ trở thành ma hoàng đúng không? "

"Chuyện đó thì sao? "

'Fufufu' - Heine cười khúc khích.

"Nhìn đằng kia xem. Có thấy không nào? "

Revest nhìn theo hướng chỉ tay của Heine.

Ở giữa đám gạch vụn trôi nổi trong dòng nước vốn từ Quỷ vương thành sụp đổ mà ra, đám học viên bị thổi bay trước đó liên tục bị những phát đạn hoả thiêng từ dưới đáy hồ tập kích.

"Không, không xong rồi…..Không thể nào khai triển được phản ma pháp…. Guaaaaaaa!! "

"Gyaaaaaaa!! "

Những tiếng rên vang thảm thiết như địa ngục trần gian vọng khắp lòng hồ.

Hoạt Động Trong Nước<KoKo> may sao vẫn còn vừa đủ ma lực để duy trì, những giọng nói yếu ớt thảm thương của đám thuộc hạ truyền đến tai Revest.

"Haizz! Yếu quá ! Thật là yếu đuối quá đi, quỷ tộc ơi!” [note22542] 

Laos xả liên hoạt những đợt Thánh Hỏa<Cypher> đi, thiêu trụi đám học viên tộc quỷ. Do bị kết giới phong ấn đi sức mạnh, cả đám bọn chúng không thể thi triển bất cứ ma pháp hồi phục hay phản ma pháp nào, cứ thế mà tan tác không chút kháng cự.

“Ahahahahaha, khó coi quá đi. Mà cũng buồn cười thật đấy, thảm hại đến mức này mà tương lai mai đây sẽ trở thành ma hoàng hay sao. Học viện quỷ vương rốt cuộc dạy các người cái gì vậy? Đứng yên mà nhìn đồng đội chết chăng?” [note22543] 

Revest nhìn Heine đang cười hả hê với ánh mắt sắc bén.

Tay hắn đưa xuống tính rút thanh ma kiếm phản kích, tuy nhiên do ma lực không đủ nên thanh ma kiếm kia vẫn nằm ì trong vỏ.

“Có cần tôi nói cho biết tại sao ma lực của các cậu lại bị suy yếu đến mức này không?”

Heine nói tựa như đang bông đùa.

“Thánh thủy được hòa tan vào trong hồ này, đã tạo ra một vùng ma lực đặc trưng. Nếu có thể khéo léo điều khiển cội nguồn ma lực thì cũng có thể tận dụng được nó, còn không thì sẽ ngược lại, nó sẽ trở thành triệu chứng nghẽn mạch ma lực. Mà có nói thế thì chắc cậu cũng chả làm được đâu nhỉ, khó thế cơ mà.”

Heine cố tình nói cho Revest biết với cái giọng điệu khoe mẽ rằng hắn đang sử dụng thánh thủy như một ma pháp cụ.

“Thì ra là như vậy à…..Nhưng mà nếu vậy thì phải nên im lặng che dấu đến cuối cùng mới đúng chứ!!”

Revest phân tích chính xác dòng chảy ma lực của Heine rồi vận dụng thánh thủy giống như cách hắn đã làm.

Và, đó là một cái bẫy. [note22544] 

“..........A………….”

Sức mạnh của thánh thủy xâm nhập trực tiếp vào căn nguyên của Revest. Thứ sức này mạnh gia tăng ma lực cho con người, tuy nhiên đối với quỷ nhân, nó không hơn gì chất độc mãn tính cả. Bên trong cơ thể Revest bị cắt xé tan nát bởi thánh lực.

Khắp người be bét toàn là máu me.

“Ahahahahahaha! Thất bại rồi nhỉ. Quả nhiên là học sinh của Học viện Quỷ vương thì không thể nào làm được mấy kỹ thuật khó như thế này được đâu nhỉ.”

Heine khinh khỉnh cười đểu, trong khi giơ tay phải lên.

“Đến đây nào, hỡi thánh kiếm của ta. Đại Thánh Địa Kiếm<Zeele>”

Từng phần tử ánh sáng bắt đầu hội tụ vào lòng bàn tay hắn, nhanh chóng trở nên dày đặc và rồi vật chất hoá thành thực thể.

Một thanh thánh kiếm phát ra ánh sáng màu lục rực rỡ.

“Nào, dồn hết sức vào phản ma pháp đi nhé. Tôi sẽ không dùng hết toàn bộ sức mạnh đâu, nhưng mà ăn một cú trực diện là cũng hẹo đấy nhé!”

Heine vung cây Đại Thánh Địa Kiếm chém xuống.

Một nguồn ma lực kinh khủng kéo theo luồng thủy lưu dữ dội đằng sau, nhát kiếm chia đôi dòng nước thành hai phần.

‘Phụt’ ― Hình ảnh từ Viễn Cách Thấu Thị truyền về tắt lịm, có lẽ con chim cắt ‘cameraman’ cũng bị cuốn vào đòn tấn công vừa rồi.

“.....Revest-kun………!?”

Giọng của Menou thống thiết vang lên.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô áp sát lại Diego với ánh lườm cắt da cắt thịt.

“Mau chóng cho giải cứu toàn bộ học sinh của tôi ngay ! Nếu chúng có mệnh hệ gì thì Học viện anh hùng sẽ không tránh được trách nhiệm đâu đấy!!” [note22545] 

Đáp lại cơn giận dữ của Menou, Diego chỉ thở dài một cái đầy phô trương.

“Đừng nói vậy chứ, tại ta đâu nghĩ Học viện quỷ vương lại mỏng manh đến cỡ này đâu. Trong cả trăm năm nay ở chỗ chúng ta chưa từng có học viên nào lại không thể tự sức mình trở về từ bài thi đối kháng cả. À, tất nhiên là ta vẫn có thể cho giải cứu họ ngay lập tức, nhưng chắc tôi sẽ bị đám học trò của mình truy cứu trách nhiệm vì làm chúng mất hứng quá”

Menou cắn chặt môi.

Chắc có cả núi điều ấm ức muốn xả ra thành lời ngay lập tức, tuy nhiên việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là cứu đám học viên kia đã.

“Đừng ở đó nói nhảm nữa, mau đi cứu chúng ra đi! Ông đang làm cái gì vậy chứ!?”

“Bây giờ ta đang cho sử ma đi gọi người tới rồi. Tuy nhiên có gấp đi nữa cũng phải mất vài phút, hãy đợt một chút đi”

Menou á khẩu, bàng hoàng không nói nên lời. Bài thi đối kháng, nói cách khác là chiến tranh mô phỏng. Sẽ có người bị thương, và cuũng sẽ có những sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra. Một tình huống bất trắc nhỏ nhặt nhất cũng phải được dự đoán trước để phòng bị sẵn.

Chắc cô ta đang nghĩ không thể nào bên kia lại không phòng hờ cho tình huống khẩn cấp nhất thế này được.

Không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, Menou chạy thẳng ra phía hồ.

“Đừng sốt sắng thế chứ”

Ta giữ vai Menou lại trước khi cô ta kịp nhảy xuống.

“Trong cái kết giới đó, quỷ nhân bị hạn chế rất nhiều, ngươi không làm được gì đâu”

“Nhưng mà, tôi không thể chờ thêm được nữa!”

“Kể cả là 5 giây sao?”

Ngay khi nghe xong, đôi mắt Menou trở nên tròn xoe.

Từ dưới hồ, đám học viên bị hành cho ra bã lần lượt nổi lên và bay thẳng lên không trung. Sau đó, từng người một nhẹ nhàng hạ cánh an toàn xuống mặt đất.

“Đây là, Arnos-kun làm sao…..?”

“Nếu không phải là đang trong giao chiến thì việc kéo bọn chúng lên thế này là quá đơn giản”

Ta cho tất cả đám học viên được kéo lên bằng ma pháp nằm gọn giữa một khoảng đất trống ven hồ.

“.....Revest-kun……!!”

Menou chạy đến chỗ của Revest, tên có thương thế nghiêm trọng nhất.

Tới nơi, cô lập tức niệm Kháng Ma Trị Dũ<Enshell>.

Tuy nhiên, vết thương hoàn toàn không có dấu hiệu hồi phục.

“....Tại sao…..? Không đùa đấy chứ…..”

Mặc cho Menou nhồi thêm bao nhiêu ma lực đi chăng nữa, máu từ người Revest vẫn cứ chảy đều không ngớt.

“...Tại sao chứ…..Làm ơn, hãy khỏi đi mà…...Làm ơn……!!” [note22546] 

“Menou-sensei, vô ích thôi. Đó là vết thánh”

Menou lườm chằm chằm vào Diego vừa buông ra cái giọng vô tâm sắt đá.

Cô hỏi lại một cách gắt gỏng trong khi vẫn duy trì ma pháp.

“Thế nghĩa là sao?”

“Khi bị vết thương sâu do ma pháp thuộc tính thánh gây ra thì sẽ hình thành vết thánh, giống như trường hợp của cậu học viên này đây. Đến mức này rồi thì ma pháp hồi phục cỡ nào cũng không tác dụng đâu. Giờ chỉ còn cách đặt cược vào sinh mệnh lực của cậu ta mà thôi”

“Chữa cho nó đi!”

“Cô không nghe ta giải thích sao? Ma pháp hồi phục không còn tác dụng lên nó nữa”

“Đây là trách nhiệm của Học viện anh hùng cơ mà! Bài thi đối kháng mà lại đi sử dụng ma pháp nguy hiểm đến vậy, có ý gì đây hả? Cả thánh thủy nữa, nãy giờ tôi cũng đã nói nhiều rồi, cái đó là sao chứ?”

“Có phải thế đâu, đó đâu phải ma pháp nguy hiểm gì cơ chứ. Trước giờ học viên của bọn ta chưa hề có tiền lệ dính vết thánh. Là do lỗi của học sinh Học viện Quỷ vương các người quá yếu đuối cả thôi. Thánh thủy cũng vậy, đó tuyệt chẳng phải ma pháp cụ như cô đã nói đâu. Đối với bọn ta nó chỉ như một vùng ma lực hơi phiền toái đôi chút, nhưng cũng chỉ đến mức đó thôi. Tất cả chẳng qua là do học sinh của cô đã không thích ứng được với điều đó”

“Vậy có cần tôi cho xem bằng chứng chứng minh nó là ma pháp cụ hay không?”

“Nếu cô muốn vậy thì tùy thôi, bên này thật sự chẳng biết gì hết. Ta hiểu vì sao cô lại nói là bọn ta cố ý, tuy nhiên bị vu khống như vậy thì cũng không hay lắm đâu. Mà, chỉ có thể nói đây là một tai nạn đáng tiếc mà thôi. Chúng ta nên xem đây là một bài học cho sau này mà rút kinh nghiệm sâu sắc.”

Miệng lưỡi tên này lươn lẹo như trạch vậy.

“Muốn tranh luận về thánh thủy thì tôi cũng không phiền đâu, nhưng mà chẳng phải trước mắt nên làm gì đó với những học viên của bên đó hay sao?”

Thấy Menou không nói lại gì nữa, Diego cứ thế từ từ rời đi.

Ma pháp hồi phục vẫn tiếp tục được niệm, nhưng cho dù có truyền bao nhiêu ma lực đi chăng nữa, vết thương của Revest vẫn không lành đi chút nào.

“...Arnos-kun…..”

Ánh mắt Menou như muốn dựa dẫm vào ta. [note22547] 

“Làm gì mà phải sốt vó lên như thế? Dăm ba cái vết thánh ta chữa trong một nốt nhạc”

“Thật ư?”

Ta chỉ nhẹ gật đầu rồi khuỵu một gối xuống bên cạnh Revest.

Ở phần ngực của hắn, nơi bị Đại Thánh Địa Kiếm xuyên qua, ta chạm vào chỗ hình thành vết thánh.

Khoảnh khắc ấy, bàn tay Revest từ từ cử động rồi chụp lấy tay ta. [note22548] 

“....Em xin lỗi….Sensei….Em đã không thể đáp lại kỳ vọng của cô…..”

Nghe những lời ấy, biểu cảm của Menou trông như thể sắp sửa bật khóc tới nơi.

“Uhhh, cô xin lỗi nhé...Revest-kun. Là do cô không tốt, tất cả là lỗi của cô. Đi bực dọc mấy chuyện không đâu, rồi còn đẩy các em vào trong nguy hiểm nữa...Cô thật không đáng làm giáo viên mà….”

“....Không có…chuyện đó đâu…..Sensei là…  người cô tuyệt vời hơn bất cứ ai...Em chỉ muốn… chứng minh điều đó….nên mới…..”

Giọng của Revest thều thào ấp úng.

“Cái, này….”

Revest mở tay còn lại ra.

Thứ hắn nắm chặt suốt bấy giờ là phù hiệu của Học viện anh hùng.

“Cái này thì làm sao cơ…?”

“....Đây là ma pháp cụ….chúng dùng để điều khiển thánh thủy…...Không có nó, sức mạnh của chúng sẽ giảm đi một nửa….”

Thì ra là vậy.

“Trước lúc bị thánh kiếm xuyên qua, ngươi đã dồn hết ma lực vào ma nhãn thay vì là phản ma pháp à”

Kể cả đẩy bản thân vào hoàn cảnh không phòng bị gì, hắn vẫn muốn tìm ra ma pháp cụ điều khiển thánh thủy.

Cho dù là việc đó có thể đánh đổi bằng cả tính mạng đi chăng nữa.

Tinh thần đáng nể đấy.

“......Kẻ không phù hợp…..”

Revest quay sang gọi ta.

“Quả đúng là một gã khó ưa, cậu đấy….Tôi thực sự rất ghét cậu…”

“Rồi sao”

Hắn nới lỏng bàn tay đang nắm chặt tay ta nãy giờ.

“....Nhưng, tôi, ngày hôm nay lần đầu tiên nghĩ rằng….Giá mà có được sức mạnh…..giống như của cậu….Chẳng cần phải có sự thuần khiết cao quý trong ấy……. miễn sao mạnh được giống cậu thì………”

“Đủ rồi mà, Revest-kun. Học viện anh hùng đã chơi trò bẩn thỉu. Dám sử dụng thứ ma pháp cụ hèn nhát như thánh thủy ấy. Cô nhất định sẽ gửi kháng nghị lên chỗ Thất ma hoàng lão”

Revest cắn chặt môi cay đắng.

Hắn lắc đầu, nước mắt bắt đầu tuôn ra.

“....Tôi chấp nhận cam chịu nhục nhã, xin cậu….tôi xin cậu, Arnos…”

“Không cần nói gì thêm nữa đâu, Revest”

Ta hiểu rõ cảm xúc hiện giờ của hắn. Cùng là quỷ nhân với nhau mà. [note22549] 

Không bao giờ có chuyện chúng ta lại đi cầu xin kẻ khác trong một trận chiến cả.

“Ngươi đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình rồi. Giờ ta đã biết được thuật thức của thánh thủy cũng như ma pháp cụ điều khiển nó.”

Vết thánh hằn lên người Revest biến mất như chưa từng tồn tại.

“Còn lại cứ giao cho ta. Ta sẽ cho chúng thấy địa ngục thật sự là như thế nào, chắc là khắc sâu nỗi sợ hãi vào trong từng tế bào của bọn chúng nhỉ.”

~~~~~~~~~~~~~~~

Tác note:

Nào, xào nấu kiểu gì bây giờ, thật mong chờ phần thể hiện của Arnos quá đi.

NIT note:

T sẽ không nói gì về khúc đầu nữa, nghĩ lại thôi là t đã phải đi uống nước rồi

Cơ mà thuyền Menou r sẽ đi về đâu đây, vào harem hay là thành một couple phụ cận như Rei và Misa đây.

Giờ là phần chính, thật sự hóng chướng au quá đi, t cần lắm 1 chương giải sì troét sau 2 chương dài ức chế, hóng chủ nhật quá đi

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, à mà chương này khó mà vui vẻ đc, nên chúc không quá ức chế đi, cơ mà có cay thì nhớ cmt mà bộc lộ nhá, t hầu J).

À mà ai chưa đọc cmt ghim thì leo ra đọc nha :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: t cay lăms rồi, không note nữa, loại này có chém nát căn nguyên t mới hả dạ đc)
(NIT: t cay lăms rồi, không note nữa, loại này có chém nát căn nguyên t mới hả dạ đc)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: cay thật)
(Sinhsieusao: cay thật)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: bao giờ mới hết chơi bẩn đây man)
(Sinhsieusao: bao giờ mới hết chơi bẩn đây man)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Giã chết mẹ nó đi nói lý làm gì cô ơi)
(Sinhsieusao: Giã chết mẹ nó đi nói lý làm gì cô ơi)
[Lên trên]
(NIT: Tình nghĩa cô trò hay là gì đây, bác tác không cho t đóng thuyền sensei luôn à …)
(NIT: Tình nghĩa cô trò hay là gì đây, bác tác không cho t đóng thuyền sensei luôn à …)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: team Menou gáy nào// NIT: ò ó o… À quên, t team Misha :)) )
(Sinhsieusao: team Menou gáy nào// NIT: ò ó o… À quên, t team Misha :)) )
[Lên trên]
(NIT: Chít mịa, chụp nhầm rồi)
(NIT: Chít mịa, chụp nhầm rồi)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: gớm, mày mà đi xin ai bao giờ)
(Sinhsieusao: gớm, mày mà đi xin ai bao giờ)
Bình luận (630)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

630 Bình luận

Đây rồi =))) ban phát thứ gọi là công lí =)))) thực thi công lí đj
Xem thêm
Chương tiếp theo :
biệt đội titan-xuất kích
Xem thêm
Sắp có món anh hùng hấp hành:)))
Xem thêm
Bọn anh hùng bị điên hết r à?
Xem thêm
Hn hn~
Hố hố, nốt lên sàn bón hành nà!!! :D
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhưng vẫn chưa ai tin quỷ vương,,,
Xem thêm
Đọc lại vẫn cay lão Diego vl, nhìn lão bị hành hạ chết đi sống lại mới hả dạ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quả hành k đủ phê
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Chơi dơ và gáy ko chớp mắt là truyền thống của loài người
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bác cũng là con người đấy :))
Xem thêm
@OVer_NIT: mình tự hiểu chính mình mà 21.gif
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
T có thiện cảm với bà gv Menou này vc, cả quãng thời gian t đi học chưa gặp gv nào như vậy :"<
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Giáo viên như này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết nà thôi =))
Xem thêm
F cho đám anh hùng
Xem thêm