Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 71: Bài thi viễn chinh Gairadiyte

500 Bình luận - Độ dài: 2,815 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Một tuần sau—

Học viện Quỷ vương Delzogade, cơ sở giáo luyện số hai. [note21185] 

Toàn bộ học viên của lớp đã được tập trung lại, ai ai cũng tay xách nách mang cả đống hành lí bên mình.

Vũ khí và ma pháp cụ thì không nói làm gì rồi, đằng này cả một đống lương thực, thức uống và quần áo để thay, mọi thứ được nhồi nhét hết vào trong những chiếc túi da, ba lô, đến mức mà chúng trông như muốn bung ra bất cứ lúc nào.

Tính chuẩn bị đi dã ngoại hay gì.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu vang lên, từ ngoài cửa sổ, một con cú bay vào.

"Chào buổi sáng, mọi người."

Là giọng của Menou.

Sử dụng ma pháp lấy con cú làm vật trung gian để giao tiếp với cả lớp đây mà.

"Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến, với mục đích giao lưu học viện, chúng ta sẽ khởi hành chuyến hành trình hướng tới Azeshion. Đích đến sẽ là vương đô Gairadiyte. Như đã thông báo từ trước, cuộc viễn chinh hôm nay sẽ không có sự dẫn dắt nào từ phía học viện đâu nhé. Các bạn năm 3 chắc đã rõ cả rồi, nhưng vì lần này còn có cả học viên năm 1 nữa nên cô sẽ giải thích lại một lần." [note21186] 

Hiện tại chắc cũng có một con cú khác đang thuật lại nguyên văn những lời của Menou ở bên lớp năm 3.

"Ở Delzogade này thì hầu hết những cuộc viễn chinh như thế này sẽ không có người dẫn đường. Một khi đã nhắm tới vị trí Ma Hoàng thì tất nhiên là làm gì có chuyện không thể tự sức mình đi đến được vị trí chỉ điểm phải không nào. . Ahh, nhưng mà các học viên giúp đỡ lẫn nhau thì không sao hết nhé" [note21187] 

Viễn chinh cũng là một phần của tiết học à.

"Trong chuyến viễn chinh lần này, con đường hướng tới Azeshion sẽ có nhiều chướng ngại lắm đấy. Đường biển thì có eo biển Eluga, đường núi có dãy Deltest, còn nếu đi đường vòng thì không thể không qua rừng Tohra. Kể cả có bay trên trời thì cũng sẽ vướng vùng không phận làm rối loạn ma lực của Azeshion, không hề dễ dàng chút nào đâu đó."

Tất nhiên là phải chọn lộ trình nào nhanh nhất rồi, tuy nhiên ở đây nó cũng yêu cầu học viên phải biết lựa chọn tuyến đường phù hợp với bản thân mình nữa.

"Azeshion khác hoàn toàn so với Dilhayd này. Chắc chắn mọi người sẽ gặp được rất nhiều thứ chưa từng gặp trước đây. Qua cuộc viễn chinh lần này, cô muốn mọi người không chỉ biết về những điều được dạy ở học viện, mà còn phải biết tìm ra cách đối phó trước những tình huống bất ngờ không được nhắc đến trông sách vở."

So với những tiết học từ trước đến giờ thì cái này có vẻ thú vị đấy chứ.

Eo biển Eluga, dãy núi Deltest, hay cả rừng Tohra ta đều đã đi qua mấy lần.

Mà chắc là giờ nó cũng phải khác xa so với 2000 năm trước rồi.

"Thời hạn cho chuyến viễn chinh này là 10 ngày. Đến hạn mà học viên nào chưa tới được kí túc xá số 3 tại Học viện anh hùng ở Gairadiyte thì coi như là không đủ tư cách để tham gia kì giao lưu học viện lần này. Và tất nhiên, việc các bạn là người thứ mấy đến nơi, hay là mất bao nhiêu thời gian để bước qua vạch đích đều có liên quan đến thành tích hết, thế nên cố gắng hết sức mình nhé. À mà các bạn năm 3 đã quá quen với mấy cuộc viễn chinh kiểu này rồi, thế nên là nếu các em năm 1 mà đến trước nữa thì sẽ cho thêm điểm nha" [note21188] 

10 ngày à. Thế thì cũng khá hợp lý đấy.

Nếu đi đường bộ thì cứ giữ một tốc độ thích hợp mà chạy liên tục thì có thể dễ dàng tới đích.

"Nhân tiện thì cô mất 2 ngày là tới đó. Các em khối 3, cố nhắm đến tầm này nhé"

2 ngày à. Quả đúng là giáo viên nhỉ, cũng gọi là khá nhanh đi.

Là giáo viên dạy học sinh năm 3 nên là ma lực có vẻ cao hơn Emilia nhỉ.

"Vậy thì , ngay bây giờ, bài thi viễn chinh tới Gairadiyte chính thức bắt đầu. Yo~i DON! " [note21189] 

Âm hiệu xuất phát vang lên, hơn một nửa học viên hiện diện tại cơ sở giáo luyện số 2 đồng loạt bay ra ngoài.

Chỗ còn lại thì đang kiểm tra lại bản đồ và thảo luận xem nên chọn tuyến lộ trình nào.

"Nee, Arnos. Từ nãy đến giờ tôi đã để ý rồi, nhưng mà, sao cậu không có mang theo cái gì hết vậy? "

Sasha lên tiếng bắt chuyện hỏi.

Mà nhìn thì hành lí của cô ấy so ra cũng khá ít. Chắc là suy tính rằng tầm 2,3 ngày là có thể tới nơi rồi đây mà.

"Gì chứ, ngày xưa ta đi đi về về Gairadiyte suốt, nội trong ngày nhé."  [note21190] 

Ngày trước, cứ mỗi lần mà đám con người giở mấy trò khôn lỏi ranh ma là ta lại phải lên đường đi diệt từng đứa một ấy mà.

"Đi trong ngày…… Như mọi khi, thật là điên khùng mà….. "

"…Đi tuyến đường nào bây giờ?"

Misha cũng bắt đầu tham gia.

"Trên trời chẳng phải là tốt nhất hay sao. Biết là vùng không phận của Azeshion có rối loạn ma lực, nhưng mà cái đó chắc có thể làm gì được nó thôi. Với lại chuyện ma lực tại một khoảng không bị rối loạn thì chị đã từng bị cậu bạn nào đó hành tới phát hờn hồi tự học rồi."

Vì Phi Hành<Fles> là ma thuật mà Sasha yêu thích và rất hay sử dụng nên hồi đó ta đã làm cho cô nàng khó bay, chỉ một chút thôi. Và kết quả thu được là bây giờ, dù có là môi trường không thích hợp cho Phi Hành đi chăng nữa thì cô ta cũng có thể dễ dàng bay tới nóc luôn.

"…Còn Rei với Misa?"

Misha đưa mắt nhìn sang hai người mình vừa hỏi.

"Ahaha—, tôi thì không có bay được, nhưng mà nếu dùng Tinh linh loạn vũ <Fusca> thì chắc là có thể đến kịp"

Trong phạm vi ảnh hưởng của Tinh linh loạn vũ, Misa có thể dễ dàng di chuyển bằng mọi hình thức. Tuy là công suất có hơi kém chút, nhưng nếu dùng liên tục thì tốc độ di chuyển cũng gọi là ok.

"Tôi thì nếu phải chọn thì chắc là chạy bo thôi nhỉ. Mấy cái như Phi Hành không phải là sở trường của tôi rồi."

"Thế thì quyết đường bộ nhé? Tôi sẽ bay thấp một chút. Vậy thì mọi người cũng sẽ có thể đi cùng nhau"

Sasha dùng ma thuật vẽ ra một tấm bản đồ, trên bản đồ có ba lộ tuyến được bôi đỏ, biểu thị cho các tuyến đường của cuộc viễn chinh.

"Nếu chọn đường ngắn nhất thì sẽ là băng qua từng Torah, và chúng ta có thể nghĩ đến 3 hướng đi thế này. Trong đó thì cái nhanh nhất sẽ là cái này, nơi đi qua sa mạc Mileinu. Tất nhiên là nếu đi qua mà không trở ngại gì thì sẽ chỉ mất một ngày để tới nơi, trên lý thuyết là thế."

Vì Menou đã nói với đám năm 3 nhắm tới mục tiêu 2 ngày nên giờ cô nàng đang hừng hực tinh thần cạnh tranh đây mà.

Đúng y kiểu của Sasha nhỉ.

"Lên kế hoạch di chuyển khá là chi tiết đấy nhỉ Sasha. Nhưng mà để đến Gairadiyte mà mở bản đồ ra rồi tính làm gì vậy?"

".........Ểh? "

Mặt Sasha nghệt ra một lúc như vừa nghĩ đến một khả năng vô lí nào đó.

"Ta mới vừa nói rằng bản thân đã qua đó suốt rồi không phải sao. Cô quên là ta đã dùng ma pháp gì mỗi khi trở về nhà rồi hay sao?" [note21191] 

Sasha vỡ lẽ ra.

"Dịch Chuyển<Gatom>........?"

Misha cũng nói vào.

"…Khoảng cách xa thế này cũng có thể dùng được sao?"

"Nói hiện đại tí thì Dịch Chuyển là ma pháp được sáng tạo nhằm thuận tiện cho những quỷ nhân bận rộn, hàng ngày lại phải đi lại một quãng đường dài." [note21192] 

"........Rồi rồi, hiểu rồi, không cần phải nói kiểu hiện đại thế đâu"

Ta đã cất công giải thích cho dễ hiểu vậy mà.

"Maa~, nói chung chuyện là như vậy. Một ngày cũng đếch cần. Một giây là đến nơi rồi" [note21193] 

Ta đưa tay về phía Sasha.

Sau khi tất cả mọi người nắm lấy tay nhau, ta sử dụng Dịch Chuyển <Gatom>.

Lại là khoảng không màu trắng quen thuộc vụt qua, rồi trước mắt cả bọn là khung cảnh một hồ nước rộng thênh thang. Ở phía đối diện là một bức tường thành , sâu trong cánh cổng là một thị trấn trải dài xa xăm.

Vương đô Gairadiyte được xây dựng như đô thị cứ điểm ở giữa hồ.

Hồ thánh minh này được biết đến như là một ma pháp trận tự nhiên, chỉ cần ma quỷ đến phạm vi mặt hồ, thánh thủy sẽ sôi lên và phong ấn cả bọn.

Trải qua 2000 năm vẫn không thay đổi, thánh thủy đang dần sôi lên từng đợt, cơ mà, ở thời đại này liệu có kẻ nào có thể thuần thục được thứ này không?

"Vèo cái đến nơi thế này, chả có ý nghĩa gì cả."

"Nghe nói các anh hùng rất tinh thông kiếm thuật, có thể gặp trước thế này xem cũng thú vị lắm đấy chứ" [note21194] 

Nghe Rei nói, Sasha đưa cậu cái ánh nhìn cạn lời hết sức có thể.

Nói là gặp được trước buổi giao lưu nhưng chắc cu cậu đang nghĩ xem làm thế nào để thách đấu kiếm thuật với tụi anh hùng đây mà.

"Rei thì lúc quái nào cũng kiếm với kiếm trong đầu không thôi."

Cậu cười đáp lại.

"Chắc thế nhỉ. Có lẽ là bằng mức cô lúc nào cũng nghĩ về quỷ vương đấy."

"N… Nói cái gì không biết….. " [note21195] 

Mặt Sasha bất chợt đỏ bừng.

"Tôi nghĩ đã là học viên của Học viện Quỷ vương thì chuyện nghĩ về Quỷ vương có vấn đề gì đâu. Sasha-san lại là học sinh ưu tú nữa."

Sasha lườm nguýt Rei, vẻ mặt như cay cú lắm.

".................Nhớ mặt nhau đấy, đồ nghiện kiếm…. "

Hiếm khi thấy Sasha với Rei đấu đá thế này.

Và rồi bọn ta hướng tới cổng thành.

Tên lính canh đứng ở cổng thành sau khi kiểm tra và xác nhận đồng phục cũng như phù hiệu của bọn ta liền mở cửa cho phép thông hành. Lúc đi ngang qua cổng, ở đằng sau loáng thoáng nghe thấy mấy tiếng ‘đáng nhẽ hôm nay vẫn chưa tới mới đúng’ vang lên một cách khó hiểu.

"À mà kí túc xá số 3 Học viện anh hùng ở đâu ấy nhỉ?"

"…Phía chính đông tính từ học viện anh hùng, bên cạnh tường lũy."

Misha nói.

"Fumu. Vậy cái học viện anh hùng là cái nào đây?"

"…Arnos cũng không biết sao? "

"Thì 2000 năm trước làm gì có đâu."

Misha liền chỉ về phía xa xa, nơi có thể thấy một toà nhà trông khá là đồ sộ.

"Ở đằng kia. Học viện anh hùng Arclanisk. Ảnh của nó có trong xấp tài liệu được phát tuần trước"

Fumu. Vương thành Arclanisk 2000 năm trước giờ biến thành học viện anh hùng à.

Thế giới giành lại được hoà bình, những cơ sở quân sự không còn cần thiết nữa, nhưng kể ra mất đi nó cũng lấy làm tiếc thật. Giờ nó được tận dụng triệt để với vai trò là một cơ sở hỗ trợ giáo dục. Ngay cả Delzogade cũng thành cái Học viện Quỷ vương cơ mà, không có điểm gì thiếu tự nhiên cả.

Mà khi nhìn qua không thấy điểm gì thiếu tự nhiên ngược lại người ta sẽ càng thêm nghi hoặc. [note21196] 

"Thôi thì cứ qua đó đã. Đã cất công đến đầu tiên rồi, phải qua đó gặp Menou-sensei mới được"

"Nhưng mà, cô ấy có ở đó không ạ? Chắc chắn là cô sẽ nghĩ không ai có thể đến trong hôm nay được"

".......Quả thật, là vậy nhỉ….. "

Cả bọn thống nhất, thôi thì cứ đi tiếp rồi tính sau, và hướng đến kí túc xá số 3 của Học viện anh hùng.

Vừa đi vừa ngắm nhìn thị trấn chưa từng biết đến, được một lúc, sau toà nhà làm bằng đá được trang trí bởi những ngoại thất tuyệt đẹp ở trên hiện lên trong tầm mắt.

Chỗ này khá là rộng lớn, ở gần còn thấy căn phòng có thể chứa tầm 200 mạng ở trong nữa.

Ở trên cánh cửa có ghi dòng chữ Arclanisk kí túc xá số 3.

"Thấy rồi"

Misha nhìn thấy ai đó và chỉ tay về phía ấy.

Đúng lúc bọn ta đến thì Menou bước ra ngoài.

"Fumu. Menou, bọn ta tới rồi đây"

"Ểh…………? "

Menou nhìn cả đám, người cô ta đông cứng lại, không nhúc nhích lấy một cọng lông, như thể thời gian đang dừng lại vậy.

"Kỉ lục thế này chắc gọi là tạm chấp nhận được đi."

Mặc cho ta tiếp tục nói, Menou vẫn nghệch ra một chỗ, nghe tai này lọt tai kia.

Và rồi cuối cùng vài giây sau, cô cũng mở được miệng.

"Đợ, đợi chút đã…… không phải đùa, đấy chứ……. ?"

"Vẫn còn chưa đầy một ngày…… mà không phải một ngày, còn chưa đầy một giờ trôi qua cơ mà…… Rốt cuộc các em đã đến đây bằng cách nào…….!? "

Dĩ nhiên là Menou không thể nào tin nổi rồi.

Thông qua mắt con cú cô ta đã xác nhận chắc chắn việc bọn ta tập trung đầy đủ tại Dilhayd.

Không thể có chuyện có hành động bất chính nào ở đây được.

"Chỉ đơn giản là phép Dịch Chuyển thôi mà. Đất Arclanisk này ta chả đi mòn chân rồi."

"........Cô có nghe về chuyện em có thể sử dụng được những ma pháp thất truyền rồi, nhưng mà, kết nối không gian ở khoảng cách xa đến thế này thì… thật không thể tin được….. "

Như những lời vừa nói, từ tận tâm can Menou nhận phải một cú sốc cực kì lớn.

".......Vẫn biết là em có thiên bẩm về ma thuật rồi, nhưng mà…Giáo viên như cô trước giờ cũng đã từng gặp nhiều đứa trẻ được gọi là thiên tài rồi. Kể cả là hỗn huyết cũng có rất nhiều đứa tài năng. Tuy nhiên, trường hợp của em thì có lẽ đã dọn dẹp sạch sẽ mấy cái thiên tài hay tài năng quá đỗi tầm thường kia mất rồi"

Vừa nói, Menou vừa dùng ma nhãn quan sát ta chằm chằm.

"Arnos, cậu…… Thực sự là ai? "

"Nói mãi rồi. Không dùng ma nhãn của chính mình nhìn mà lại cứ đi tin vào lời kẻ khác nói lại thì cả đời cũng không hiểu được chân lí là gì đâu."

Bạo nghịch quỷ vương.

Cái tên ấy hẳn đã thoáng qua trong đầu Menou, xong cô ta chỉ biết im lặng mà không nói thêm gì.

---------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Bùm cái xong luôn bài thi viễn chinh.

NIT note.

Thêm 1 lần nữa t khoogn còn từ nào để nói, khô lời luôn

Cái teleport gần gần thì châm chước cho qua đi, đằng này bay phát đến nhà chính team địch như này thì chả hiểu 2000 năm trước chúng nó đánh đấm kiểu gì luôn

Đã vậy còn cày cấp cho team chỉ trong 1 tiết tự học nữa chứ, thôi bớ người ta, game toang r -_-

Xong, phân cảnh mới, Học viện anh hùng đã chính thứ bắt đầu (nó lại nhanh ddel thể ngờ đc luôn ấy) , mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, đọc xong like, share, cmt, xong cả đám ngồi hóng chương sau thoi.

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: chắc là từ giờ sẽ thống nhất gọi cái phòng học của tụi nó bằng cái tên này :)) )
(NIT: chắc là từ giờ sẽ thống nhất gọi cái phòng học của tụi nó bằng cái tên này :)) )
[Lên trên]
(NIT: chỗ này bác trans xem lại giúp, lực lượng trao đổi là học viên 2 lớp mà bà sensei này đang canh luôn à, vẫn chưa rõ quy mô của đoàn này)
(NIT: chỗ này bác trans xem lại giúp, lực lượng trao đổi là học viên 2 lớp mà bà sensei này đang canh luôn à, vẫn chưa rõ quy mô của đoàn này)
[Lên trên]
(NIT: Ma hoàng khác với Quỷ vương nha)
(NIT: Ma hoàng khác với Quỷ vương nha)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: nghe mùi gáy hộ bọn năm 3 trước thế này là biết kết quả rồi đấy// NIT: Hành đây, hành đại hạ giá lại đến rồi đây :D )
(Sinhsieusao: nghe mùi gáy hộ bọn năm 3 trước thế này là biết kết quả rồi đấy// NIT: Hành đây, hành đại hạ giá lại đến rồi đây :D )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: don: tựa tiếng trống, đùng)
(Sinhsieusao: don: tựa tiếng trống, đùng)
[Lên trên]
(NIT: Ta sẽ giả vờ không quan tâm khúc này -_- )
(NIT: Ta sẽ giả vờ không quan tâm khúc này -_- )
[Lên trên]
(NIT: thôi xong, thi đua gì tầm này nữa -_- )
(NIT: thôi xong, thi đua gì tầm này nữa -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: nghe rất magic nhưng lại tàu điện siêu tốc)
(Sinhsieusao: nghe rất magic nhưng lại tàu điện siêu tốc)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ok//NIT: t đang đi báo admin thằng này cheat ))
(Sinhsieusao: ok//NIT: t đang đi báo admin thằng này cheat ))
[Lên trên]
(NIT: 1 đứa phản đối, 1 đứa hùa, 2 đứa phiếu trắng, moá cái team cân bằng vl :D )
(NIT: 1 đứa phản đối, 1 đứa hùa, 2 đứa phiếu trắng, moá cái team cân bằng vl :D )
[Lên trên]
(NIT: tsun…. )
(NIT: tsun…. )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Bố này thánh đa nghi nhé)
(Sinhsieusao: Bố này thánh đa nghi nhé)
Bình luận (500)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

500 Bình luận

haiz,cuối cùng thì cũng có 1 giáo viên mắt ko dùng để trưng:))
Xem thêm
Cuối cùng cũng có một người có 2 con ngươi không phải để trang trí :))))) cũng biết nhìn ra thủy tổ là con cháu có hiếu rồi
Xem thêm
Xem anime đến đoạn này thấy tình tiết nhanh quá :)) xem không mấy đọng lại đành mò qua light novel, đọc thích hơn hẳn @@ giờ cày lại cũng lười nên thôi vậy :") thank trans nhó
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cày rolif thì ráng siêng từ đầu luôn bác:D
Xem thêm
Hê, quả cô giáo này cute đấy
Xem thêm
Hazzzzz, lười quá, ngại comments, bùm vài chương nhé :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
bác cứ cmt để dấu răng lại đi chứ. nào xong t rep 1 thể :D
Xem thêm
Kết Menou-sensei :3
Xem thêm
Ryze nhưng toàn map :v
Xem thêm
Đầu tôi đã nhảy số về các tình tiết lãng mạn của các cặp thông qua quá trình du ngoạn cùng nhau vài ngày. Đ ngờ nó xài dịch chuyển. Cái ditm.
Xem thêm
Twisted Fate nhưng ulti nguyên map
Xem thêm