Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 75: Lời cảnh báo

738 Bình luận - Độ dài: 2,424 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Cay cú bởi lời mỉa mai của ta, Laos chống tay lên sàn, cố dồn tí sức lực ít ỏi còn sót lại lên đôi chân để mà bò dậy.

Thế nhưng, cơ thể gã sau khi bị cú nháy mắt oánh cho tàn tạ ra đó, giờ không còn theo ý hắn nữa, việc đứng dậy như bình thường là bất khả thi.

"Tên khốn kiếp…..! "

Vừa nghiến răng ken két, Laos lườm ta cay đắng.

"Đến đây thôi. Laos, cậu thua rồi"

Nói thế, rồi Ledriano đứng ra chắn trước mặt ta.

"Anh ta đã làm chuyện thất lễ rồi. Hãy nể mặt tôi mà rút khỏi chỗ này có được không? "

"Nếu là để tạ lỗi cho việc thất lễ thì ta nghĩ nên có đôi lời sau đó chứ nhỉ."

Ledriano nói ngay mà không có chút ngập ngừng do dự.

"Đúng như cậu đã nói, rất có thể Anh hùng Kanon đã không đánh bại được Bạo nghịch quỷ vương. Chuyện của 2000 năm trước, chúng tôi cũng chẳng có căn cứ  nào để mà xác minh cả"

Cái này có chút bất ngờ đây.

"Tự nhiên lại lật mặt dễ dàng vậy sao?"

"Đó là điều cậu muốn không phải sao? Đã được cho xem sự cách biệt về sức mạnh đến thế thì chỉ còn nước làm theo lời đối phương nói mà thôi"

Chỉ vì đã được tận mắt xem qua sức mạnh của ta sao. Quyết định sáng suốt đấy.

Nhưng mà có chút hơi khó hiểu.

Một gã dễ dàng thu lại nanh vuốt, thay đổi ý chí như vậy, tại sao ban nãy lại có thể toả ra địch ý như thế kia chứ?

"Thế còn niềm tự hào thì sao rồi? Đường đường là Anh hùng Kanon chuyển sinh lại mà cũng cảm thấy  ổn với chuyện này sao? "

"Chẳng có niềm tự hào nào mà lại quan trọng hơn tính mạng cả. Nếu cúi đầu là có thể xoa dịu tình hình lúc này thì tôi nguyện cúi đầu bao nhiêu lần cũng được"

Fumu. Nói cũng đúng đấy.

"Maa~, sao cũng được. Đi thôi, Sasha"

"Ể…….. Xong rồi à? Tôi tưởng còn phải quậy thêm chút nữa chứ." [note21466] 

"Đi cà khịa đối thủ đã mất đi địch ý thì còn tác dụng gì nữa."

Hai đứa hướng ra phía cửa.

"Aa, xin hãy khoan."

Ledriano cất tiếng gọi từ phía sau.

"Có thể cho tôi biết danh tính của cậu không?"

"Arnos Voldigod."

Ta mở cánh cửa, rời khỏi Thư viện ma pháp.

"Gượm đã gượm đã—"

Eleonor đuổi theo đằng sau.

"Để tôi tiễn hai người ra cổng"

Eleonor lại làm hành động chỉ ngón trỏ thẳng lên.

"Không phải chỉ ở ngay kia sao?"

"Đừng bận tâm điều đó. Cũng tại phía này cũng đã gây phiền phức cho các bạn rồi, coi như là tạ lỗi đi."

Nói rồi, Eleonor đi cùng hai đứa ra đến tận chỗ cánh cổng.

"Thật sự xin lỗi nhé. Không ngờ lần đầu gặp mặt lại xảy ra tranh chấp như vậy. Cơ mà Arnos-kun mạnh thật đấy. Làm tôi giật cả mình."

Sau khi bọn ta đã ở ngoài Học viện anh hùng, lúc tạm biệt, cô nàng có nói vậy.

"Gì chứ, ở đâu đi chăng nữa thì cũng có những tên nhóc ảo tưởng sức mạnh như vậy thôi. Cứ nghĩ rằng dùng sức mạnh là có thể giải quyết hết mọi chuyện, thật là hết nói nổi mà."

".......Câu nói chẳng có tí sự thuyết phục nào bên trong cả…. "

Sasha nói trong khi nhìn ta bằng nửa con mắt.

"Fumu. Thế là ý gì, Sasha?"

"Chả có ý gì hết"

Eleonor nhìn hai đứa nói chuyện cười khúc khích.

"Arnos-kun với Sasha-chan thân thiết quá nhỉ. Bộ hai người đang hẹn hò hả? "

"L… làm…. Làm quái gì có chuyện đó, cơ chứ…..! "

"Hử—? Vậy sao tự nhiên lại thẹn thế? "

Eleonor trêu đùa Sasha.

"N, nói cái kiểu gì thế! Ai mà đi thẹn cơ chứ"

"Thế cơ à. Hẳn là không e thẹn cơ à"

Eleonor gật đầu, chả biết là vì chuyện gì nữa.

Sasha nhìn sang thăm dò sắc mặt ta thế nào, rồi bất chợt cúi đầu xuống.

"Gì cơ chứ….. "

‘Fufufu’, Eleonor cười.

"Arnos-kun, qua đây chút được không? "

Vừa nói, cô vừa đưa tay vẫy vẫy.

"Chuyện gì? "

Khi khoảng cách hai đứa đủ gần, Eleonor ghé môi lại sát bên tai ta.

"Buổi giao lưu học viện ấy, nên bùng thì tốt hơn đó. Học viện anh hùng không khác gì với 2000 năm trước đâu." [note21467] 

Sau khi thủ thỉ với giọng nhỏ nhẹ như thế, cô lập tức tách ra khỏi ta.

"Thế nghĩa là sao?"

Cô nàng mỉm cười.

"Không nên biết nhiều thêm nữa làm gì đâu. Bye bye."

Eleonor quay trở lại vào trong học viện.

"Cô ta nói gì vậy? "

Không khác gì so với 2000 năm trước à.

"Mở ra,"

Lại một lần nữa ta cưỡng chế thông hành, phá vỡ Thi Đĩnh Kết Giới<Degit> và mở cánh cổng học viện.

"Kh, khoan đã, Arnos. Cậu định làm trò gì thế? "

"Gì chứ, lần này ta sẽ chỉ im lặng mà vào thôi. Cô cứ đi chơi đại đâu đó đi"

"Hảaaa….!? "

Mặc kệ Sasha đang há hốc mồm bên cạnh, ta thi triển Ảo ảnh nguỵ trang <Rainel> và Ẩn Giấu Ma Lực<Najila> đồng thời để che dấu đi sự hiện diện cũng như ma lực.

Và rồi cứ như vậy, ta tiến vào bên trong cánh cổng.

Luồn lách di chuyển về phía vườn, ta đi vòng  qua khu vực khuôn viên bên ngoài của Thư viện ma pháp. Ngẩng nhìn lên phía trên, cái cửa sổ ở tầng hai mà ban nãy tên Laos kia đi vào vẫn còn để mở.

Ta nhảy nhẹ một cái, lẻn vào bên trong.

Đúng lúc tiếng nói chuyện vang lên.

"Đã để cậu diễn vai thua thiệt rồi, Laos."

"Gì chứ, có gì to tát đâu"

Dưới tầng một là Laos đang được bao bọc bởi ánh sáng toả ra từ Ma pháp phục hồi.

"Nhưng mà tên quỷ nhân kia, hắn mạnh thật đấy"

Hắn đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra.

"Tên vừa rồi rốt cuộc ở cấp độ nào vậy? "

Ledriano nói với giọng điệu nhỏ nhẹ.

"Hiện tại phía bên kia đã có 5 học viên tới được Gairadiyte. Chắc là một trong số đó rồi. Chắc chắn là thuộc lớp top đầu của Học viện quỷ vương, một học viên năm 3, hoặc cũng có khả năng là một kẻ thuộc thế hệ hỗn độn không chừng."

"Bạo nghịch quỷ vương tái sinh, à."

"Nếu đúng như thế thì—"

Bất chợt một giọng nói lạ vang vọng cả không gian thư viện.

Kẻ tiến vào quả nhiên cũng là một gã mặc đồng phục đỏ sẫm.

Tóc bạc và đồng tử đỏ, diện mạo bên ngoài có vẻ khá được trau chuốt.

"Quỷ tộc không phải là đối thủ của chúng ta nhỉ."

Laos cười, tỏ vẻ đồng thuận với điều đó.

"Ờ, chắc luôn. Đại khái cũng biết được thực lực bên kia rồi. Quả thật rất mạnh. Mạnh đến đáng sợ luôn. Nhưng mà không phải cứ mạnh là sẽ thắng. Vả lại giờ chắc cú chúng vẫn đang nghĩ loài người chỉ là lũ tạp chủng không hơn không kém đây mà."

"Cái màn kịch xuất sắc của cậu là để đánh lừa họ à? "

Laos gật đầu với câu hỏi đó.

Gã thiếu niên tóc bạc tiếp tục.

"Sao ngày giao lưu không đến nhanh hơn nhỉ? Giờ trong đầu tôi chỉ hiện lên hình ảnh những khuôn mặt hoang mang tột độ của lũ quỷ tộc vào ngày đó thôi."

Fumu. Để dành được lợi thế trong bài thi đối kháng học viện mà đã cố tính giả vờ cho ta dễ dàng đánh bại à. Quả không hổ danh con người, vẫn giỏi chiêu trò mánh khóe như ngày nào.

Cơ mà Eleonor nói là  Học viện anh hùng không thay đổi gì so với 2000 năm trước, là có liên quan đến tụi này hay sao?

Nghĩ lại cho đúng thì niềm thù hằn của chúng với quỷ tộc không hề giảm đi bao nhiêu, ấy thế mà cuộc gặp mặt bất ngờ trước ngày giao lưu học viện thế này, trông chúng như chỉ đang đùa cợt vậy.

"Dù có ra sao thì chúng ta vẫn có Thánh mẫu bên cạnh mà nhỉ, Eleonor"

Tên thiếu niên tóc bạc lên tiếng bắt chuyện với Eleonor vừa từ ngoài trở về.

Tuy nhiên, cô không nói một lời nào.

"Eleonor? "

".....Không có gì đâu"

Cứ thế, cô leo lên bậc thang một mình.

"Vẫn là không thể hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì nhỉ"

Nghe Ledriano nói vậy, tên thiếu niên kia chỉ biết nở một nụ cười khổ.

Eleonor lên đến tầng hai, đi thẳng một mạch tới chỗ cửa sổ nơi ta đang đứng.

Cô lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không, không phải.

Là nhìn thẳng vào mắt ta mới đúng.

Fumu. Có thể nhìn thấy ta à?

"....................."

Không có tiếng phát ra, chỉ có môi là chuyển động.

—Kora, không được đâu đấy—

Nếu thành lời thì nó sẽ như vậy.

Cô nàng mỉm cười, chỉ tay ra phía bên ngoài. Sau đó, bằng Phi Hành<Fles>,cô thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Ta đuổi theo phía sau.

Eleonor dừng lại tại một bóng râm cách Thư viện ma pháp một đoạn.

"Tôi đã nói với cậu là không được phép tự ý đi vào rồi mà. Đã cảnh báo đến thế rồi mà vẫn thản nhiên đứng đó là như nào."

Quả nhiên là nhìn thấy à.

"Khá phết đấy. Kẻ có thể nhìn xuyên lớp ẩn thân này không có nhiều đâu"

"Hì hì. Bóng dáng lẫn ma lực đều không cảm nhận được. Tuy nhiên căn nguyên thì không có giấu được đâu nha."

Thì ra là vậy.

Đúng như lời cô ấy nói, bình thường căn nguyên đã có sẵn ma lực bên trong rồi , nên là vẫn có thể phát hiện được. Nhìn được trực tiếp vào căn nguyên, đây không phải là cặp ma nhãn tầm thường đâu.

À mà với một kẻ như Anh hùng Kanon đã tu luyện ma pháp căn nguyên lâu năm, hình như cũng làm được thì phải. [note21468] 

"Hiểu rồi thì trở về mau đi. Dính líu đến Học viện anh hùng cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì đâu."

"Cô chẳng phải học viên của học viện này hay sao, sao lại nói vậy? "

"Phải, nhưng mà tôi không có nói dối cậu đâu."

"Bằng chứng? "

"Làm gì có mấy cái đó cơ chứ."

Eleonor nói, lời nói không mang chút ngập ngừng nào.

Vì cô ta quá thẳng thắn bộc trực mà ta phải cười lên không suy nghĩ.

"A—,không tin tôi chứ gì? "

"À không, chỉ là ta thấy cô đúng là một người thú vị và dễ chịu thôi. Hôm nay ta nể mặt cô mà rút khỏi chỗ này."

"Thật không? Thế cậu hãy nể mặt tôi lần nữa mà nói cho tôi biết một chuyện được không? "

"Được thôi. Cái gì ta cũng sẽ trả lời."

"Arnos-kun còn giữ kí ức trước khi chuyển sinh không? "

"Còn."

"Cậu có quen biết Anh hùng Kanon?"

"Đây là câu thứ hai rồi."

"A~"

Eleonor biểu cảm vẻ mặt 'bị hố mất rồi' ra.

"Quên mất tiêu."

Cô thè lưỡi theo kiểu đáng yêu.

"Ta biết Anh hùng Kanon. Trước khi chuyển sinh ta và hắn đã có một lời hứa với nhau. Nghe hắn chuyển sinh nên ta tới đây để gặp."

"À rế……? "

Cô nàng trưng ra thứ biểu cảm lạ lùng.

Chắc là đang không hiểu sao ta lại trả lời câu nữa đây mà.

"Tiện thì nói thôi."

"Thế thì tôi cũng nói cho cậu biết một chuyện. Đây là bí mật của hai ta thôi đấy nhé."

Eleonor lại chỉ tay lên. [note21469] 

"Ta hứa."

Bất chợt  vẻ vô tư thư thái của cô biến mất, thay vào đó là biểu cảm nghiêm túc.

"Anh hùng Kanon đã không còn nữa rồi. Ít nhất là Kanon mà cậu đang tìm."

"Hửm. Thế nghĩa là sao?"

"2000 năm trước, anh ấy đã bị giết hại. Dù là vẫn còn căn nguyên sót lại, nhưng nó không còn là của anh hùng năm xưa. Cứ tìm tiếp thì cậu sẽ phải hối hận đấy"

Lúc ấy, từ phía xa một giọng nói vọng lại.

"Này, Eleonor. Làm cái gì ở chỗ đấy thế hả? Có lệnh tập của Heine đấy! "

Ngay tức khắc, ta kích hoạt Ảo ảnh ngụy trang giấu đi hiện diện.

"Biết —rồi, tới liền đây"

Nói xong, cô hướng về phía thư viện ma pháp.

"Eleonor"

Bị gọi lại, cô ngoảnh mặt nhìn.

"Hắn bị ai giết? "

Nét mặt cô đượm buồn.

"......Con người"

Sau khi đáp lời, Eleonor đi khỏi.

----------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Sự tình của Anh hùng có vẻ khá là phức tạp nhỉ.

Phản hồi cho quả nháy mắt bữa trước quả là tuyệt vời, cảm ơn hồi âm từ các bạn, tôi vui lắm.

Tôi sẽ cố gắng viết tiếp những câu chuyện làm các bạn cảm thấy thật thú vị.

NIT note:

Nói chi raw, quả nháy mắt trị giá 600 cmt đấy bác à, gấp 3 bình thường :D

Cơ mà hổng lẽ, thuyết GB của mấy bác đã đúng rồi sao, thế rooid tương lai nó như nào, kanon hoàn toàn thành gái chăng, và đó là Eleonor ???

Bác tác ơi, skill giấu hàng cua gắt của bác đỉnh quá r, e bất lực trong việc đoán trước nội dung luôn r -_-

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nhớ cmt nhiệt tình nhá, như 1 nửa của chương trước là xịn lắm r. À mà top view 19 r đấy mất bác, cày view tiếp thôi nè, bác trans dù đang bận sml mà thấy lên top mừng quá là dịch  luôn ấy, chứ k là tối nay lỡ hẹn với ae r :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: ơ, thím này cũng lật mặt nhanh vl ra -_- )
(NIT: ơ, thím này cũng lật mặt nhanh vl ra -_- )
[Lên trên]
(NIT: ơ, mùi drama lần này đến sớm v -_- )
(NIT: ơ, mùi drama lần này đến sớm v -_- )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Một phá nhá hàng nhẹ// NIT: ơ…. Đừng nói với t là…… -_-)
(Sinhsieusao: Một phá nhá hàng nhẹ// NIT: ơ…. Đừng nói với t là…… -_-)
[Lên trên]
(NIT: Chắc là hành động như minh họa chap 73 ấy, thấy 3 lần r )
(NIT: Chắc là hành động như minh họa chap 73 ấy, thấy 3 lần r )
Bình luận (738)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

738 Bình luận

human mà ☕️
Xem thêm
con người ở đây toàn con báo nhỉ 😂
Xem thêm
đúng là đám con ng ở đây vẫn ngu dốt như thế
Xem thêm
giả thuyết thì t nghĩ là lí do như kiểu bộ ta từ bỏ tư cách anh hùng ấy,sau khi ko cò ma vương thì anh hùng sẽ trở thành mối đe dọa với chính quyền nên khử
Xem thêm
Con người trong mấy bộ Anh hùng tiêu diệt được Ma vương đều số chó như nhau nhỉ? :))) Toàn thấy bị lừa bịp hoặc là bị giết hại hết cả
Xem thêm
Thì sau khi quỷ vương - mối đe dọa lớn nhất của con người k còn thì đương nhiên anh hùng sẽ đc làm mối đe dọa thay thế rồi
Xem thêm
Thuyết âm mưu đây:
sau khi thế giới bị chia ra làm 4 phần, nhân loại không còn lo ngại về quỷ tộc nữa, nên sự tồn tại của anh hùng là không cần thiết. Những kẻ đứng đầu nhân loại bắt đầu lo ngại về danh vọng và sức mạnh quá lớn của anh hùng kanon nên đã lập mưu kế giết anh hùng kanon-người không hề phòng bị trước nhân loại.
Xem thêm
=)) thuyết cl bro xem anime rồ đúng không
Xem thêm
☺️☺️☺️
Xem thêm
AUTHOR
Chẳng biết kiếm đâu chương 700-800 cmt ntn...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thời huy hoàng nay k còn r :)))
Xem thêm
Kiểu này là k còn con hàng mọng nước nào rồi. Buồn.
Xem thêm