Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 78: Buổi học đầu tiên tại Học viện anh hùng

557 Bình luận - Độ dài: 3,484 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

NIT Note:

Trước khi bước vào chương mới thì team cần thông báo một tí về nội dung chương cũ

Chương trước thì team có dịch là Heine đã thách đấu với main một trận đối kháng trong giờ giải lao nhỉ.

Sau khi xem qua nội dung chương này thì team đã tiến hành cập nhật lại, nhưng sẽ có nhiều bác k kịp xem qua, rằng lời thách đấu của Heine là về mảng lý thuyết chứ không phải đánh đấm, và diễn ra trong 1 phần chủa giờ học chứ  không phải giải lao nhá.

Rồi, mời mọi người đọc truyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heine nở một nụ cười vô tư.

"Coi thường con người quá thì sẽ phải hối hận đó, anh bạn ạ."

Nói xong, đám bọn chúng lui về hàng ghế đầu trong giảng đường.

"Arnos-kun."

Eleonor vẫy tay, khẽ gọi tên ta.

Rồi cô thủ thỉ với giọng nhỏ nhẹ.

"Ko-ra. Tôi đã cảnh báo rồi mà. Cậu quên rồi sao?"

"Chuyện bọn chúng không thay đổi gì so với 2000 năm trước à?"

Cô gật đầu.

"Thế thì càng chẳng có vấn đề gì. Mặc cho có toan tính cỡ nào cũng vô ích, đó hẳn là điều đã ăn sâu vào tâm trí của loài người rồi. Suốt từ 2000 năm trước đã vậy rồi mà."

Nghe ta nói thế, Eleonor chỉ biết ngây người ra.

"Arnos-kun, tên của cậu khi còn là quỷ nhân ở 2000 năm trước là gì vậy? "

"Vẫn thế này thôi."

"Vẫn như vậy, nghĩa là Arnos Voldigod à?"

Sau khi ta gật đầu xác nhận, Eleonor nghiêng đầu suy tư.

Chắc hẳn là không có chút kí ức nào về cái tên đó rồi.

"Loài người có lẽ đã quên tên của ta rồi."

"Nhưng mà dù cho có là quỷ tộc danh tiếng cỡ nào thì cũng nên cẩn thận đấy."

Sau khi nhắc nhở chắc nịch một câu, Eleonor quay người đi khỏi.

"Eleonor."

Cô chỉ quay đầu lại, vẻ mặt như hỏi xem có chuyện gì nữa.

"Tên của cô trước khi chuyển sinh là gì?"

"Giống với Arnos thôi. Eleonor. Suốt từ đó đến giờ"

Những nhân vật quan trọng của Azeshion ta có ghi nhớ qua hết một lượt trong đầu, nhưng cái tên này có vẻ không có trong số đó.

Thế mà cô ta lại có năng lực đến độ có thể nhìn trực tiếp vào căn nguyên. Trong thời đại thần thánh 2000 năm về trước, khó mà nghĩ rằng tên của một cá thể tài năng thế này lại không được biết đến. [note21830] 

"Tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây rồi, tại vì trong trí nhớ của tôi chả có tí ấn tượng nào về cái tên đấy cả."

Thế tức là cô ta vẫn giữ lại được kí ức tiền kiếp.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc khả năng cao là cổ được sinh ra sau khi ta đã chuyển sinh.

Và khá chắc kèo là sau khi tên của ta bị cái tên Avos Dirhevia viết đè lên.

"Vậy nhé."

Dứt lời, cô ta đi về phía tụi Heine.

"…Gặp lúc nào?" [note21831] 

Misha hỏi.

"Hôm mới đến Gairadiyte, trùng hợp thôi."

Misha nhìn chằm chằm vào bóng dáng Eleonor ngồi ở hàng ghế đầu.

"....Trông có vẻ buồn….. "

"Eleonor ư?"

Misha gật đầu.

"Ta lại thấy cô ta có tính cách khá vô tư vô lo chứ nhỉ?"

"…Vẻ ngoài thì là vậy."

Ta đưa mắt nhìn Eleonor, vẫn là khuôn mặt không có chút cảm giác lo lắng hồi hộp gì.

"…Tuy nhiên, cũng có thể khác"

"Tức là khó hiểu ấy hả?"

Misha gật đầu lần nữa.

“…Thôi quên đi"

"Không thích" [note21832] 

Ít nhất là việc Eleonor biết về âm mưu của Học viện anh hùng là điều có thể chắc chắn.

Và rồi, cô ta không có tán đồng với cách làm đó.

Nếu không thì đã chẳng cần cất công đi cảnh báo ta làm gì.

Nếu đúng như vậy, đằng sau cái tính cách vô tư vô lo ấy là khuôn mặt đang dày vò đau khổ cũng không có gì lạ.

Con mắt nhìn người của Misha có độ chính xác khá là cao mà.

"Ta sẽ để tâm chút ít."

Nghe vậy, Misha chớp mắt.

"…Arnos dịu dàng."

"Vì ma nhãn của cô rất đáng tin thôi."

Misha lắc đầu.

"…Về Eleonor."

“Ý của cô là ta đang lo chuyện của người khác sao?"

"…Không phải? "

"Cô ta có vẻ biết về những chuyện xảy ra trong thời gian ta vắng mặt sau khi chuyển sinh. Và nó rất có thể liên quan tới Avos Dirhevia."

Misha chỉ ngước lên nhìn ta.

"Trong trường hợp mà cô ta có bị vướng vào mấy cái trò toan tính nhàm chán của lũ nhân loại kia, thì ta tiện tay cứu luôn cũng được."

'Fufu' — Misha cười khúc khích.

"…Đúng là Arnos"

Ánh mắt Misha như muốn nói rằng cổ đang nhìn thấu tâm can ta vậy.

Yare yare, tự dưng thấy nhột quá à.

“Ta về chỗ ngồi chứ?”

“..Ừm.”

Ghế ngồi ở đại giảng đường được chia làm hai phần.

Theo tờ giấy hướng dẫn được dán trên tường, tính từ trung tâm bảng đen về phía bên phải là phần ghế ngồi dành cho học viên Học viện anh hùng, và bên trái là của học viên của Học Viện Quỷ vương. Ta và Misha qua chỗ hàng ghế cánh trái, ngồi hàng ghế ở tầm trung trung.

Ngồi chờ thư thả một lúc thì những học viên khác cũng dần dần kéo tới. Misa, Sasha , lũ hoàng tộc phái rồi đến tụi Fanunion cũng đã hội đủ.

Bên hàng ghế mạn phải cũng đã được lấp đầy không sót một chỗ nào bởi học viên của Học viện anh hùng,, cũng có nghĩa là phía học viện bên đấy không ai vắng mặt.

Giống như bạch phục và hắc phục bên Học viện Quỷ vương, đồng phục bên Học viện anh hùng cũng được chia làm hai màu, đỏ tươi và xanh chàm.

Ledriano , Laos , Heine đều khoác trên người bộ đồng phục đỏ , chứng tỏ đó là đồng phục của lớp chọn [Jerga Kanon] . Xét về số lượng người mặc nó không  nhiều càng củng cố thêm tính chính xác cho dự đoán của ta.

Cũng đã sắp đến giờ vào lớp.

Chọt chọt , có ngón tay ấn vào sau lưng ta.

“Arnos-sama. Rei-san đâu rồi ạ?” [note21833] 

Misa hỏi với giọng lo lắng.

Nói mới nhớ, hắn ta vẫn chưa tới nhỉ.

“Nãy hắn có ngủ thêm lần nữa.”

Chắc không tự dậy được rồi.

Ngày học đầu tiên mà đã vậy , đúng là một gã vô tư.

“ Maa~,cũng chỉ là một tiết học thôi mà. Tên đó sẽ chẳng vì thế này mà lát nữa trưng bộ mặt ‘không muốn ăn gì’ ra đâu “

“Ahaha….Phải rồi …nhỉ….”

Tiếng chuông vang lên . Khác với ở Học viện Quỷ vương , âm điệu có chút nhẹ nhàng.

Người vừa tiến vào đại giảng đường là Menou, theo cùng là một gã đàn ông trung niên mang khuôn mặt nghiêm nghị.

Hắn khoác trên mình một chiếc pháp choàng đỏ, vẻ mặt trông không có vẻ linh hoạt cho lắm. Có lẽ đó là giảng viên phía anh hùng rồi.

“Mọi người, hãy ổn định chỗ ngồi”

Gã đàn ông nói với tông giọng trầm, ngay lập tức những học viên vẫn còn đang đứng ngồi ngay xuống ghế.

“Như nội dung đã được thông báo từ trước, ngày hôm nay sẽ bắt đầu giao lưu học viện. Chào mừng các cô cậu học viên đến Học viện quỷ vương, tên của tôi là Diego Kanon Ijessica. Hiện đang là viện trưởng Học viện anh hùng và đồng thời cũng là giáo viên phụ trách lớp chọn [Jerga Kanon] “

Lớp chọn [Jerga Kanon] kia được chính tay viện trưởng chỉ dạy sao.

Đầu tư khá là nhiều về mặt nhân lực đấy chứ.

Từ mấy cái tên con cháu của Anh hùng khác có thể dễ dàng đoán được Diego cũng là chuyển sinh của Kanon.

Tức là sinh viên tốt nghiệp của học viện. Kẻ trước đây theo học tại nơi này, nay lại cầm roi cầm thước lên và truyền đạt những bài học cũ lại cho thế hệ sau à.

Tuy nhiên, tên này cũng không phải Kanon của 2000 năm trước.

Lại xịt rồi.

“Xin giới thiệu với các cô cậu môn đệ của ta. Đây là cô Menou Historia đến từ Học viện Quỷ vương. Cô đã có kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy các học sinh năm ba bên đó, một giáo viên ưu tú. Mọi người, nhớ không được phép vô lễ đó.”

Menou tiến một bước lên phía trước.

“Cô là Menou Historia. Trong thời gian giao lưu học viện lần này chúng ta sẽ học hỏi giúp đỡ lẫn nhau nhé.”

Menou vừa cười vừa chào hỏi ra mắt.

“ Vậy thì, hôm nay là buổi đầu ngày giao lưu học viện , cả hai bên cũng không biết gì về nhau. Để củng cố thêm tình hảo hữu ,chúng ta sẽ bắt đầu với một trò giải trí đơn giản.” [note21834] 

Diego viết từng chữ lên bảng đen bằng ma thuật.

―― Tiết học đối kháng học viện ――

“Tiết học đối kháng học viện. Nghe thì hơi phóng đại một chút, mỗi bên sẽ lần lượt đặt ra câu hỏi và đối phương sẽ phải trả lời và giải quyết vấn đề được đề ra. Và điểm số sẽ dựa trên tỉ lệ trả lời chính xác.”

Hiểu rồi.

Thử thách hỏi và đáp, mỗi bên cần phải hiểu rõ trình độ và lĩnh vực thông thạo của học viện đối phương.

“ Vậy thì để làm mẫu, ta sẽ mở màn bắt đầu từ phía Học viện anh hùng. Rank 2 Ledriano.”

Theo hiệu lệnh của Diego, Ledriano đứng dậy.

“Ra đề đi.”

“Đã hiểu ạ.”

Ledrinoa lấy ngón trỏ chỉnh gọng kính.

“Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu hỏi sơ cấp vậy. Về ma pháp của anh hùng Thánh Biệt<Rihido>, hãy trả lời hiệu quả và ma thuật thức của nó."

Phía bên quỷ tộc bắt đầu xì xầm.

"Ể….? Cái này biết kiểu vẹo gì… ..?"

"Ờ, ở Học viện Quỷ vương đâu có học cái này đâu… "

"A, nhưng mà năm ba chắc là sẽ biết đấy…. "

Menou đập tay vào nhau.

"Nào nào, mọi người trật tự. Vậy, năm 3 Revest-kun"

Revest đứng dậy khỏi ghế.

"Xin lỗi em nhé….. Thế nào? Có biết không? "

"....Dạ, không ạ. Nhưng mà Menou-sensei. Câu hỏi như thế này được đưa ra trong tiết học đối kháng học viện không phải là có sự sai sót gì hay sao ạ? Không thể nào có chuyện học viên hiểu được kiến thức mà không có trong chương trình của học viện được, nếu không hạn chế những câu hỏi ngoài phạm vi kiến thức phổ cập thông thường thì chúng ta không thể có một mục giải trí đúng nghĩa được."

Revest đưa ra lời khuyến nghị.

"Tôi nghĩ cái này là quá đủ phổ biến rồi chứ nhỉ."

Người phản bác lại là Ledriano. [note21835] 

"Cậu bạn đây đang lấy sự thiếu kiến thức và hiểu biết của mình để nói rằng tiết học này có lỗ hổng, tôi nghĩ việc này có chút đáng để suy nghĩ đấy."

Thái dương của Revest hơi giật giật.

"Nếu đã nói thế thì bên đó liệu có biết hiệu quả và ma thuật thức của Ma Vật Hoá <Nedora> không nhỉ? "

Giọng nói Revest như thể tự tin rằng không thể nào có chuyện đối phương biết được về nó.

Tuy nhiên, Ledriano lại mỉm cười.

"Có chứ"

Hắn vẽ ma thuật thức lên bảng đen.

Đồng thời cũng giải thích luôn.

"Công dụng của Ma Vật Hoá, chủ yếu là làm biến đổi động vật dựa vào ma lực. Cơ bản thì năng lực thể chất sẽ được cường hoá, mà cũng tùy vào giống loài và người sử dụng mà biến đổi sẽ khác nhau. Có trường hợp sau biến đổi trí tuệ bị suy giảm, ngược lại cũng có trường hợp có thể nói được tiếng người. Động vật được biến đổi nhờ Ma Vật Hoá được gọi là ma vật. Hiện nay ở Dilhayd nếu không nhầm thì khi không thoả mãn được một số điều kiện nhất định thì Ma Vật Hoặc bị cấm thì phải nhỉ"

Revest không nói nên lời.

"Thế nào? "

".....Chính xác rồi…. "

Nghe phần giải thích cũng như trình bày ma thuật thức của Ledriano xong, Menou không khỏi thốt lên thán phục.

"Nhưng mà, năm 3 phía bên kia còn hoàn toàn không thể nhai nổi câu hỏi sơ cấp thế này thì, xét về chênh lệch trình độ hai bên, tôi nghĩ nên dừng tiết học đối kháng học viện này lại thì tốt hơn. Nếu không thì, lấy cái gì đó làm điểm chấp thì thấy thế nào?"

Ledrinoa mạnh miệng tuyên bố.

"Um, phải rồi đấy, thật không thể ngờ lại có cả học viên không hiểu được Thánh Biệt nữa thì… "

Diego ầm ừ như cảm thấy thật hết cách.

Gì chứ cái biểu cảm ấy thì nhìn phát là biết được hắn có ý gì ngay.

"Diego sensei, có hơi…. "

Menou dẫn Diego qua góc bục giảng.

".....Chuyện này đâu có giống như đã bàn bạc đâu. Mục giải trí hôm nay là để cả hai học hỏi những điều mới lạ của nhau cơ mà? "

Các học viên khác không nghe thấy chứ với tai của ta thì rõ mồn một.

"Tất nhiên là vậy rồi, chẳng qua ta chỉ nghĩ đó là kiến thức thông thường ai ai cũng biết. Ai mà ngờ rằng trình độ của Học viện quỷ vương lại thấp đến mức này chứ…. À không xin lỗi nhé, chuyện ngoài tính toán của tôi rồi."

Tiếng cười khúc khích rôn ran bên phía đám anh hùng.

Khác với Menou, Diego không hề hạ giọng của mình xuống.

Chẳng khác gì hắn cố tình làm vậy cả.

"Này mọi người, cười vậy là vô lễ đấy. Dù trình độ có thấp cỡ nào thì họ cũng đã hết mực cố gắng làm những điều có thể rồi"

Diego quay lưng lại về sau Menou nói với đám học sinh.

Ngay sau đó, hắn nhếch mép cười nhạt, tuy nhiên, làm sao qua được mắt ta.

Lời lẽ thì ra vẻ quở trách, nhưng thực chất lại xem đây chả khác gì trò hề cho chúng tiêu khiển.

Nếu có tí sự khiêm tốn và khách sáo trước Học viện quỷ vương thì đã không thể nào lời lẽ tuôn ra lại như thế được.

Ý chúng vừa nói là dù có cố gắng nghiêm túc hết sức thì trình độ học viện bọn ta cũng chỉ thế này mà thôi.

Menou cắn môi.

Chắc hẳn là cô ta cũng cay lắm rồi, nhưng bên ngoài thì vẫn cố che đi địch ý.

Hành động kia chắc chắn là muốn thể hiện đẳng cấp của tất cả học viên Học viện Quỷ vương đều dưới tầm Học viện anh hùng. Kể cả dù cho Diego không có ý đó thì sự vô lễ quá đáng vẫn không hề thay đổi.

Mấy trận chiến khó ưa thế này quả thật ta phải công nhận, con người hơn hẳn quỷ tộc một bậc. Không thể hiện rõ sự đối địch, dùng chiêu trò để hạ nhục đối thủ, đó là những thứ mà quỷ tộc có cần cù mấy cũng không tài nào học nổi.

Có hơi ngứa mắt rồi đấy.

"Thánh Biệt<Rihido> có thể yểm sức mạnh thần thánh lên vũ khí, giáp trụ và các đạo cụ."

Ta đứng dậy, trả lời câu hỏi ban nãy.

"Nói ngắn gọn đơn giản thì với Thánh Biệt, chức năng của đồ vật sử dụng sẽ được thúc đẩy tăng trưởng. Nếu là kiếm thì chém mượt hơn, nếu là thuốc thì công hiệu sẽ gia tăng. Ngoài ra, nếu một kẻ có thể đạt thông thạo max Thánh Biệt thì cũng có thể biến đổi đồ vật thông thường thành ma pháp cụ. Nhưng nó cũng có nhược điểm, là nó cần một lượng ma lực khổng lồ lớn hơn 100 hiền giả cộng lại, nên kẻ thực hiện được Thánh biệt chẳng có bao nhiêu."

Ta viết ma thuật thức của Thánh Biệt lên bảng.

"Arnos-kun"

Nét mặt Menou giãn ra khi nhìn ta.

"Sao nào? "

".....Chính xác…. Ma thuật thức cũng đúng…. "

Diego nói ầm ừ.

".....Tuy nhiên, nếu có thể đạt thông thạo max Thánh Biệt thì còn có thể biến đồ vật thành ma pháp cụ, cái đó có hơi bị khoa trương quá rồi. Nhiều lắm cũng chỉ ở mức mang sức mạnh gần với của ma pháp cụ mà thôi. Khái niệm chế tạo ma pháp cụ dựa vào Thánh biệt cũng từ đó mà sai luôn. Có vẻ ngươi đã học hành kha khá đấy, tuy nhiên bị lừa bởi cái thành tựu nghiên cứu khoa trương như vậy thì, vẫn còn non và xanh lắm."

Sau khi nghe khúc đính chính kèm theo vẻ khinh thường lại của Diego, đám anh hùng ngồi hàng trên bật cười.

"Gì vậy, cứ tưởng cuối cùng cũng có một tên khá khẩm, té ra cũng là thằng ngốc à"

"Biến đồ vật thành ma pháp cụ kiểu vẹo gì không biết. Tính chất của Thánh Biệt là chỉ có thể truyền ma lực từ bên ngoài vào mà thôi."

"Chứ sao. Ma pháp cụ bản chất của nó là toả ra ma lực từ bên trong. Quá khác biệt so với bản mẫu mà."

"Xem chừng thằng đó hiểu sai khái niệm ma pháp cơ bản luôn rồi"

Yare yare, vẫn không thay đổi gì, con người luôn bị bao bọc bởi cái thường thức quá mức nhỉ.

Ta định nói vậy nhưng nghĩ lại nên thôi.

"Fumu. Không biết thì để ta cho chiêm ngưỡng "

Ta đứng dậy, [note21836]  bước đến bục giảng.

Giữa đường ta rút một thanh kiếm được trang trí bên trên trần nhà. Thổi chút ma lực, thanh kiếm bay đến trước mặt Diego rồi từ từ hạ xuống.

Đến tới bục giảng, ta đặt tay lên thanh kiếm, ma pháp trận nổi lên.

Thứ được ta thi triển đương nhiên là Thánh Biệt.

Sau khi quá trình thi triển ma pháp kết thúc, thanh kiếm vẫn đang trôi nổi trên không xoay vòng, phần chuôi hướng về phía Diego.

".......C, cái này………….. Không lẽ là………………. "

Diego run rẩy chạm vào thanh kiếm.

Ngay khoảnh khắc ấy, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng ma lực.

Tất cả học sinh bên phía anh hùng rướn người lên.

"Này…..! Đùa thôi phải không…… Cái ánh sáng kia….! "

"Thế bất nào….. ! Sao lại …... chuyện vô lí thế này! Thánh, kiếm…… ư…...!? "

"Không thể nào…. Không chỉ là tạo ma pháp cụ từ Thánh Biệt, mà ngay đến thánh kiếm cũng… !?"

"Khoan đã…. Vấn đề đếch phải chỗ đó. Tên đó không phải quỷ nhân hay sao! Ngay từ đầu làm gì có chuyện quỷ nhân dùng được Thánh Biệt!! Đây là ma pháp chỉ anh hùng mới sử dụng được mà."

Diego ngơ ngẩn nhìn chăm chăm cây thánh kiếm.

Lão ta vẫn chưa thể tin chuyển xảy ra trước mắt mình.

"Đừng có bị bó buộc vào mấy cái thường thức, mà hãy tự mình nhìn sâu hơn nữa xuống đáy vực ma pháp, Diego à. Thân là viện trưởng học viện mà không biết được đâu mới là điều chính xác thì học viên cả trường sẽ bị đem ra làm trò cười đấy"

------------------------------

Tác note:

Cuối cùng quỷ vương cũng tạo luôn thánh kiếm ra rồi.

NIT note:

1 pha khịa cực gắt đến từ vị trí a main, thật sự thì t coi anime hay đọc truyện, thích nhất là mấy lúc dằn mặt tụi khinh thường mà thôi, dằng mặt trong lúc đánh đấm càng tốt luôn :))

Chương này mấy cái ma pháp t ngồi ngẫm hơi lâu nên up hơi muộn nhá :D

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, ai chưa tim nhớ tạo acc vào tim cho t nhé, tks all. À mà ráng cày view cho bác trans nữa nhá, gần top 18 r :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: boss ẩn chăng -_- )
(NIT: boss ẩn chăng -_- )
[Lên trên]
(NIT: Vợ cả điều tra time :)) )
(NIT: Vợ cả điều tra time :)) )
[Lên trên]
(NIT: 2 câu thoại này chẳng hiểu ai nói cả, nhưng theo mạch phía trên chắc misha nói câu trên)
(NIT: 2 câu thoại này chẳng hiểu ai nói cả, nhưng theo mạch phía trên chắc misha nói câu trên)
[Lên trên]
(NIT: Chồng em đâu, Misa said :)) )
(NIT: Chồng em đâu, Misa said :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ở chap trước có dịch là giờ giải lao nhưng thực sự thì nó chỉ là một phần trò chơi trong giờ học)
(Sinhsieusao: ở chap trước có dịch là giờ giải lao nhưng thực sự thì nó chỉ là một phần trò chơi trong giờ học)
[Lên trên]
(NIT: rồi, muốn chọc main khịa tụi bây hay gì, đúng là công lý của tụi a khùng )
(NIT: rồi, muốn chọc main khịa tụi bây hay gì, đúng là công lý của tụi a khùng )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: nãy lên bảng trả bài xong về chỗ một lần rồi)
(Sinhsieusao: nãy lên bảng trả bài xong về chỗ một lần rồi)
Bình luận (557)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

557 Bình luận

lại bảo k cay đi:)))
Xem thêm
đoạn 142 Ma Vật Hoặc -> Ma Vật Hoá
Xem thêm
cái kiểu dằn mặt đánh đấm ko hay bằng dằn mặt bằng kiến thức kiểu này, cái này mới nâng tầm main vl này
Xem thêm
Cứ tưởng mấy ông cháu lại lôi tên tuổi như đợt ktra đầu vào chứ =))
Xem thêm
Vcl chửi viện trưởng cay như con chó hllk
Xem thêm
Anh m chửi cả học viện luôn. Non lắm
Xem thêm
Thank you translation team :))
Xem thêm
HÁ HÁ HÁ
Chết chửa, gáy sớm à, có dân hack kia rồi thách bọn bây đấy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
hoi, để gáy đc nhiu gáy chứ :))
Xem thêm
Lại nhắc anime lại thấy tụt mod
Xem thêm