Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 69: Nhất ý kiếm Sigshesta

340 Bình luận - Độ dài: 2,240 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Sau một ngày tự học rất chi là có ý nghĩa.

Ta dẫn Rei xuống mê cung dưới lòng đất của Delzogade, cả hai đi một mạch đến phòng kho báu.

Hàng trăm ma kiếm và ma pháp cụ được bày biện khắp nơi trong căn phòng lớn, Rei kinh ngạc quay lại nhìn ta.

"Tất cả chỗ này là của Arnos sao?"

"Thu thập từ 2000 năm trước ấy mà."

"Hêh. Tôi dần dần tin câu chuyện cậu là bảo nghịch quỷ vương là thật rồi đấy"

Vừa đảo mắt một vòng, Rei mở lời.

Đối với thanh niên này thì chắc hẳn những thanh ma kiếm trước mắt còn quan trọng hơn chuyện ta có là quỷ vương của 2000 năm trước hay không đây mà.

"Thích cái nào cứ việc chọn lấy"

Rei cầm lên rồi lại đặt xuống hết thanh này đến thanh ma kiếm khác.

Bất cứ món hàng nào cũng là bảo vật từ Thời đại thần thánh, tuy nhiên, để mà hợp với cậu giống như Innytio thì có vẻ khá là khó tìm.

Innytio đúng thực là một thanh ma kiếm ưu việt, tuy nhiên cũng không đến nỗi được gọi là quá cường bá được. Dù có được gọi là thanh kiếm chém đứt thuật thức, nhưng cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng chém bỏ bất cứ thứ gì. Bản thân người sử dụng phải dùng kỹ năng điêu luyện mới có thể cắt bỏ được thứ gọi là thuật thứ kia.

Ví dụ như khi một nguồn ma lực mạnh mẽ khổng lồ ập tới đến nỗi không thể dùng ma kiếm cắt bỏ hết được thì việc chém đứt thuật thức là không thể. Như lần Sóng tương khắc ma băng – ma viêm <Gie Greyd> mà hai chị em Misha đã dùng quá phức tạp, với kĩ năng của Misa bấy giờ thì dù có cầm trên tay thanh Innytio bá đạo kia cũng không thể nào  chém đứt nổi. 

Chỉ cần viết nên thuật thức rối như mớ bòng bong là việc chém đứt nó chắc chắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn.

Tuy có thể chém nát phản ma pháp hay các ma pháp chướng ngại, nhưng về độ bén của bản thân thanh kiếm thì chỉ nằm ở mức trung bình. Uy lực thanh kiếm phụ thuộc rất lớn vào người sử dụng.

Tuy nhiên, nó sẽ hoá thành thanh ma kiếm có thể chém đứt mọi ma pháp phòng thủ cũng như tấn công khi rơi vào tay người có kiếm kĩ đẳng cấp như Rei. Tiêu biểu như kì Ma kiếm đại hội vừa rồi, cũng chính thứ kĩ năng thượng thừa của Rei đã chém gãy những thanh ma kiếm khác dám đối đầu.

Với người gần như không biết tí gì khác ngoài kiếm như Rei thì một thanh ma kiếm có thể vô hiệu hoá ma pháp giống Innytio thực sự quá tương thích.

"Hửm…..? "

Rei bất chợt dừng mắt lại tại một thanh kiếm được đặt ở góc phòng.

"Tôi có thể rút nó ra thử xem không? "

"Ờ."

Cậu tuốt thanh kiếm khỏi bao.

Thanh kiếm ánh lên ánh bạch kim, vẻ đẹp như muốn cướp trọn mọi ánh nhìn.

"Tuyệt."

Fumu. Ưng mắt cái đó à.

Không hiểu sao, nhưng đúng là duyên phận kì ảo mà. [note20877] 

"Nhất ý kiếm Sigshesta. Một thanh ma kiếm khá là phiền toái đấy"

Ta dùng Sáng Tạo Kiến Trúc<Ibis> tạo ra một bức tượng đá chuyên dụng để thử kiếm.

"Chém thử xem"

Rei bước một bước lên trước.

Cậu ta chém thanh Sigshesta từ trên đầu bức tượng xuống với một tốc độ mắt thường không thể theo kịp.

"........Fu……..!! "

Lưỡi kiếm xuyên qua bức tượng như đã chẻ đôi đầu nó. Tuy nhiên bức tượng đá kia vẫn còn nguyên si không sứt mẻ chút nào.

"Heh"

Rei cười ,giống như cảm thấy điều vừa rồi rất thú vị.

"Lưỡi kiếm Sigshesta có ẩn chứa năng lực biến hoá tùy theo ý muốn của người sử dụng. Đồng tâm nhất ý, hay nói cách khác là nếu không đặt hết tâm ý vào việc đó thì sẽ không thể chém được bất cứ thứ gì"

Chỉ cần trong tâm trí có chút tạp niệm thôi là cũng đã không thể phát huy được sức mạnh của Nhất ý kiếm rồi. Tâm hồn và thể xác, rồi đến ma lực và kỹ năng, tất cả tập trung hoà thành một, khi đó sẽ biến thành thanh ma kiếm tùy theo ý thích người dùng. Mà nói thì đơn giản vậy thôi.

Đồng tâm nhất ý, không phải là kỹ thuật muốn là thực hiện được. Hơn nữa nếu trong trận chiến mà chỉ tập chung duy có một việc như vậy thì cái chết sẽ cứ chực chờ ngay trước mặt rồi. Duy chỉ việc đón đỡ đòn tấn công không thôi là chẳng thể nào mà đồng tâm với chả nhất ý rồi.

"Vậy Arnos có dùng được không?"

"Cũng không phải không dùng được, nhưng mà trường hợp của ta thì ta sẽ dùng sức mạnh để ép nó nghe lời. Kẻ có thể sử dụng thuần thục Sigshesta đúng nghĩa mà ta biết duy chỉ có một người mà thôi."

"Thực sự có người như vậy thì tôi rất muốn được gặp thử một lần xem thế nào. Nhưng mà thanh ma kiếm người ấy sử dụng giờ lại đang được lưu trữ ở nơi này, tức là Arnos đã… "

Ta bật cười.

"Iyaa, hắn chuyển sinh rồi. Mà vốn dĩ đây là đồ ta đã cho hắn, chắc là trước khi chuyển sinh đã đem lại trả về nơi đây mà thôi."

Sigshesta là thanh kiếm ưa dùng của Shin - cánh tay phải của ta 2000 năm trước.[note20878] 

"Nếu là ngươi thì có lẽ sẽ thuần thục được nó cũng nên."

"Tại sao lại vậy? "

"Vì ngươi rất giống tên đó"

Rei mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng.

"Người đó liệu đã chuyển sinh thành tôi chăng?"

"Cái đó thì vẫn chưa biết được. Còn phía ngươi thì sao, có chút cảm giác gì không"

Rei thủ kiếm, tập trung tinh thần cực độ.

"Có một chút xíu, giống như mình là đã từng tồn tại ở một thời đại khác với bây giờ vậy, nhưng mà không có chút kí ức nào"

Cái đó thì đúng rồi.

"Có lẽ là khi ngươi thành thục được thanh kiếm này thì có thể nhớ lại một chút đấy."

"Là vậy sao? "

"Sigshesta là ma kiếm biến đổi theo ý muốn chủ nhân. Ý niệm của chủ sở hữu trước chắc chắn vẫn còn đọng lại trong nó. Nếu đúng là cùng một căn nguyên thì niệm ý sẽ được đồng hoá với nhau thôi"

Hoặc là cũng có thể Shin đã đoán trước điều này và cố tình để thanh kiếm lại nơi đây.

Để bản thân sau khi chuyển sinh có thể lấy được vào một lúc nào đó.

"Maa~, cho dù có biết kiếp trước thế nào thì cũng chẳng để làm gì. Ta nghĩ cũng chẳng cần thiết phải cố nhớ lại quá đâu"

"Phải rồi ha. Nhưng mà trước mắt tôi sẽ lấy thanh này nhé."

"Không cần xem qua những cái khác sao?"

"Tôi thích cái này rồi"

Bị nó hút hồn rồi đây mà.

Cơ mà, cũng chọn cho mình thanh ma kiếm rắc rối nhất, quả là giống Shin.

"Vậy trở lại thôi."

Bọn ta bỏ phòng kho báu lại đằng sau.

Rời khỏi dungeon dưới lòng đất, ta chia tay Rei rồi hướng về tháp Union của Arnos Fanunion.

Ta bước vào trong và tiến trên cầu thang.

Tại đây ta đã hẹn với Melhei rằng có chuyện cần bàn.

Gần lên đến tầng 2, lại là thanh âm quen quen thuộc ấy lọt vào tai.

"Vậy bây giờ về bài hát cổ vũ Arnos-sama, dàn hợp xướng số 3,có ai có ý kiến gì thì phát biểu cái coi." [note20879] 

“Có! Mình nghĩ là lần này ta nên tập trung vào những câu nói mà Arnos-sama hay dùng thì sẽ rất tuyệt! "

"Những câu nói hay dùng, ví dụ như? "

"Are are, hora, những câu mà Arnos-sama đã nói trong Ma kiếm đại hội chẳng hạn, 'chỉ là xẻ đôi được dãy núi thôi mà nghĩ có thể chém bay được đầu ta sao' ấy."

"Aa, hay. Cái đó chắc chắn hay đấy"

"Là thế đúng không? Bình thường nếu mà xẻ đôi được cả dãy núi thì chắc chắn phải chém được cả tá cái đầu, nhưng mà Arnos-sama thì chả hề hấn gì hết, làm theo hướng đó hả? "

"Ừm, đúng rồi đó"

"Vậy để chuyển cái đó thành lyric sao cho nó mang dáng vẻ hào hùng của Arnos-sama thì phải viết sao giờ? "

Đám Fanunion chìm vào suy nghĩ.

Cả lũ trông có vẻ như không nổi lên được ý tưởng hay nào, bất chợt một cô gái lặng lẽ lên tiếng.

" 'Chỉ vì một nụ hôn thôi mà ngươi nghĩ ta đang hẹn hò hay sao? ' "

Kya--, đùng cái đám con gái hét lên như cháy nhà.

"Ngoại đạo, Arnos-sama ngoại đạo. Nhưng mà nhưng mà hay đấy!  ! Ngoại đạo ngầu lòi! Câu đó chắc chắn giống lời Arnos sẽ nói"

Đếu nói đâu. 

"Vậy còn thế này thì sao? 'Chỉ vì một cái ôm mà ngươi nghĩ đã cướp được trái tim ta rồi hay sao? ' "

"Thẳng quá ! Thẳng thừng quá Arnos-sama ơi! Mới ban ngày mà ngài đã chiều chuộng thế rồi"

"Rồi cái này. Cái này ok không? 'Chỉ vì ta yêu ngươi mà nghĩ là có thể kết hôn với ta sao? ' " [note20881] 

"Zời ơi rối hết cả lên rồi! Nghe ảo vãi cả chưởng ra, đầu tôi sắp sôi sùng sục lên rồi!! "

"Cuối cùng, đây là cái cuối cùng nè. 'Chỉ vì ta đã vứt bỏ, mà ngươi nghĩ mình không còn là món đồ của ta sao? ' "

"Ứ ứ, mình muốn bị ngài ấy vứt bỏ! [note20882]  Dừng lại đi, dừng lại đi mà Arnos-sama. Cứ nói thế thì, em sẽ, trở thành một con nhóc ảo tưởng mất…. quá đáng lắm á…. " [note20883] 

Fumu. Rốt cuộc thì cái quái gì đang diễn ra ở đây đây.

"Cái vừa rồi có vẻ được đấy. Quá hợp với cốt chuyện trong lời nhạc còn gì? "

"Ừa, tớ cũng nghĩ thế. Vậy chốt sổ ca khúc cổ vũ Arnos-sama, dàn hợp xướng số ba sẽ mang chủ đề love song bi ai nhé! "

"Khoan cái đã. Love song có phải nhạc cổ vũ đâu má? Lúc Arnos-sama đang chiến đấu mà hát cái thứ đó rồi thì nó thành cái gì đây? "

"À, ờ nhỉ"

"Lạ thật…… đấy.. "

"Vậy thế nghĩ như này thì thấy thế nào? Arnos-sama quá mạnh rồi, thay vào đó thật mong chờ một đêm tình nồng cháy bỏng của ngài với cô bé đó, kiểu kiểu phân tích nội tâm Arnos-sama ra như thế ấy"

Sự im lặng ghé thăm không gian một hồi.

Và ở khắc tiếp theo.

"T, thiên tàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ! ! Này, này, chẳng phải là cậu đã đọc rõ trái tim Arnos-sama quá hay sao!? "

Đọc rõ cái bee*.

"Ehehe….. Nghĩ ca khúc cổ vũ thì không là Love song được hay sao? "

Kyaaaaaaa, tiếng huyên náo ầm ĩ vang vọng khắp cả toà tháp.

Fumu. Mà như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Hãy xem như chưa từng nghe thấy gì cả vậy. [note20884] 

Chẳng phải thật tốt khi bọn chúng vui vẻ như vậy sao.

Quan trọng hơn là giờ ta phải qua nói chuyện với Melheis trước đã.

Tự nói với mình như thế, rồi ta tiếp tục leo từng bậc thang hướng lên đỉnh toà tháp Union.

----------------------------------------------------------------------------

Tác note:

Hậu trường sáng tác ca khúc cổ vũ Arnos sama dàn hợp xướng số 3…….

Với độ hưng phấn này thì bọn họ đã tạo ra những bài hát từ trước đến giờ như vậy đấy.

NIT note:

Sau một thời gian khá dài, sau cùng a main nhà ta cũng đã công nhận Rei nhà ta khả năng là ku Shin tái sinh, dự đoán trước giờ lại đúng vl :))

Cơ mà ôi thôi nữa sau của chương, t chỉ biết ôm bụng ngồi cười 1 lúc trước khi ngồi edit tiếp thôi, biết là tội bác trans vl nhưng vẫn phải cười :D

À mà chắc mọi người cũng đoán trước đc nhỉ, bộ này sẽ không chạy event đâu nha, cơ mà cũng không bị chậm hơn đâu. Nhờ có sự hỗ trợ về mặt tài chính của nhà tài trợ giấu mặt không giấu tên Kukansi mà chúng ta lại có thể tiếp tục vắt kiệt sức lao động của bác trans nữa rồi, tks cả 2 bác 1 lượt luôn nhá =))

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ cmt nhiệt tình nha. Dù k đú event nhưng t cũng muốn bộ này lên top nổi bật dằng mặt chơi ấy nha :D

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: có mùi kiếm này của ku Shin :)) )
(NIT: có mùi kiếm này của ku Shin :)) )
[Lên trên]
(NIT: lần hiếm hoi k bị bác tác cú lừa :)) )
(NIT: lần hiếm hoi k bị bác tác cú lừa :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: thôi mà tao xin chúng mày :(((((// NIT: Chuổi bi kịch của bác trans lại 1 lần nữa tiếp diễn :)) )
(Sinhsieusao: thôi mà tao xin chúng mày :(((((// NIT: Chuổi bi kịch của bác trans lại 1 lần nữa tiếp diễn :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: bọn này đi quá xa rồi)
(Sinhsieusao: bọn này đi quá xa rồi)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: ₫***)
(Sinhsieusao: ₫***)
[Lên trên]
(Sinhsieusao: t không còn gì để nói thêm// NIT: mấy đứa mặn mọi này quá đáng lắm luôn á :D ))
(Sinhsieusao: t không còn gì để nói thêm// NIT: mấy đứa mặn mọi này quá đáng lắm luôn á :D ))
[Lên trên]
(Sinhsieusao: tao xin mày, vô dẹp đám đó dùm// NIT: và thế là dàn hợp xướng thứ 4, thứ 5 và đến thứ n vẫn đang chờ đợi bác trans :D)
(Sinhsieusao: tao xin mày, vô dẹp đám đó dùm// NIT: và thế là dàn hợp xướng thứ 4, thứ 5 và đến thứ n vẫn đang chờ đợi bác trans :D)
Bình luận (340)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

340 Bình luận

Tính ra nếu mấy đứa fandom nhiệt thế này thì dùng cái skill Guys của bên Anh hùng thì buff được thêm sức mạnh cho Arnos không chừng =))))) Arnos cũng dùng được chiêu đó
Xem thêm
Đám này mà buff thêm cho anos thì như kiểu một bịch muối vứt vô biển ấy 🤡
Xem thêm
Thank you translation team :))
Xem thêm
Lạy chúa, ông can bọn kia dùm cháu, cười rớt điện thoại là cháu chết giờ :D
Khổ mấy bác roài hen! ;)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhiu đây mà nhằm nhò gì :))
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi OVer_NIT
CHỦ THỚT
TRANS
hoi, đừng lên trước làm lộ bác à, im lặn cho ae tận hưởng :))
Xem thêm
Shin cái bee*
Xem thêm
Sợ hãi các thứ:(
thx trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Vẫn chưa đạt đến đỉnh cao =))
Xem thêm
Dỗi^3 !!! Đi ngủ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
K có sasha là dỗi luôn à :))
Xem thêm
Đám fanunion này tấu hài chịu ko nổi thêm anh arnos cũng lờ đi cho đời nó đẹp nữa chớ ????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng người đúng fanclub thế này thì toang
Xem thêm
@OVer_NIT: tham cmn họa ????????????
Xem thêm