Maou Gakuin no Futekigous...
Shuu (秋) Shizuma Yoshinori (しずまよしのり)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL III: HỌC VIỆN ANH HÙNG

Chương 87: Kẻ thống trị ngọn lửa

716 Bình luận - Độ dài: 2,981 từ - Cập nhật:

Trans: Sinhsieusao

Edit: OVer_NIT

~~~~~~~~~~~~

Trên một con đường giữa khu đô thị nước, nơi cách xa quảng trường lớn một đoạn, Sasha đang đối mặt với Laos.

"Phù thủy hủy diệt à, theo lời đồn thì mày sở hữu cặp ma nhãn có thể phá hủy mọi thứ, nhỉ."

Laos nói, trong khi hai tay được bao bọc bởi ngọn lửa thiêng.

"Hửmm. Cũng có hiểu biết chút ít đấy. Vậy, thế rồi sao nữa nào? "

Sasha mỉm cười, dáng vẻ rất ung dung.

"Có gì đâu, tao đây cũng được mệnh danh là kỵ sĩ hủy diệt thánh hoả đấy. Giỏi nhất là đi tàn phá mọi thứ. Sao ta không làm một trận đọ sức so danh nhỉ"

"Ghê chưa ghê chưa. Nhìn qua có vẻ như cậu sử dụng ma pháp thuộc tính hoả nhỉ, thế có thể làm nước trong hồ này bốc hơi hết không?"

Laos tặc lưỡi, trông khó chịu ra mặt.

"Biết mình không đấu lại nổi Arnos chứ gì. Thế rồi sao nữa? Thấy có vẻ thắng được tôi nên muốn bày đặt so tài này nọ à? Đúng thật là, lòng dạ dễ đoán quá rồi đấy."

"Bọn quỷ tộc đúng thật là biết cách chọc tức người khác đấy."

"Này, để tôi cho cậu biết một điều"

Sasha mỉm cười tinh quái.

"Cậu chẳng qua chỉ là một tên to xác nóng tính, không - hơn - không - kém."

"Câm miệng!! "

Laos vung quyền. bắn một phát Thánh Viêm<Cypher>.

Không chút dao động, Sasha chỉ nhẹ nhàng phẩy tay dùng phản ma pháp đánh văng đi.

"Hêh. Cũng khá đấy. Vậy thì giờ tao đánh với một nửa sức mạnh vậy!"

Laos chồng hai nắm đấm lại với nhau, lấy nó làm trung tâm, từ đó triển khai một ma pháp trận.

"Đại Bá Thánh Viêm<Cyfio>!!"

Ngọn thánh hoả tách ra làm 8, chia ra 4 phương 8 hướng đồng loạt nhằm về phía Sasha mà lao tới.

Tuy nhiên, Sasha đã nhìn thấu được yếu điểm của nó, cô dùng phản ma pháp quăng ngay vào khởi nguồn của 8 ngọn thánh hoả kia.

Nguồn cung cấp ma lực bị cắt đứt, Đại Bá Thánh Viêm đang hừng hực khí thế lao về phía Sasha ngay lập tức tắt ngỏm"

"Mau mau dốc toàn lực ra đi chứ. Chỉ có làm màu là giỏi, còn uy lực thì chẳng ra sao, cẩn thận chết trước khi được tung sức ra đấy, cậu ngốc ạ"

Laos nghiến chặt hai hàm răng.

"....Sao mày lại biết…..? "

"Chuyện cậu không có mạnh chút nào ấy hả?"

"Đừng có giỡn mặt! Tao giết mày bây giờ đấy, biết không hả! Tao đang hỏi sao mày lại biết tao định dùng Đại Bá Thánh Viêm để giăng kết giới, hả!? "

Sasha chán đời nheo mắt lại.

"Sao lại đi hỏi địch cái đó chứ, đúng là anh chàng ngốc mà."

"Mày nói cái gì cơ…..!? "

"Chắc là cậu đang nói đến cái Thánh Bát Viêm Kết Giới<Zagade> chứ gì? "

Sắc mặt của Laos thay đổi.

"........Sao mày biết về nó được? Tao chắc chắn là chưa cho chúng mày thấy nó bao giờ"

Haizzz, Sasha thở dài ngán ngẩm.

"Làm ơn sử dụng cái đầu thông minh của mình chút đi anh bạn ngốc. Mấy cái ma pháp cổ tôi được Arnos dạy cho hết rồi. Không thể tưởng tượng được quá trình luyện tập để có thể phòng thủ trước nó gian khổ đến nhường nào đâu, nhưng khi đối thủ chỉ là một tên ngốc như cậu, nó lại dễ dàng sao sao ấy."

"Xàm ngôn vừa thôi!! "

Laos bực tức dẫm mạnh vào mặt đất.

Cứ thể, hắn đột kích thẳng một mạch về phía Sasha.

"Thế cái này thì sao nào!! "

Toàn thân Laos được bao bọc bởi một bộ giáp lửa. Đó là ma pháp Thánh Viêm Khải <Destoa>. Hình dáng bên ngoài thì chỉ trông như một ma pháp phòng thủ thông thường, tuy nhiên, khi dùng nó xông vào và áp chế kẻ địch, đây sẽ trở thành một ma pháp kết giới phong ấn 'ma'. Quỷ nhân bị dính phải sẽ chịu phong ấn gần như toàn bộ ma lực.

Thế nhưng, không những không lùi lại, Sasha còn tiến lên phía trước.

"Há! Tự lao đầu vào chỗ chết hay sao!! "

Laos giang rộng đôi tay ra định bắt chặt lấy Sasha.

"Ma viêm <Graysde>"

Một ngọn hắc hoả xuất hiện từ lòng bàn tay của Sasha, nó nhanh chóng định hình thành một thanh kiếm và xuyên qua ngay giữa phần ngực của tên Laos.

"Khặc…… "

"Đã bảo là người ta được dạy hết rồi còn gì, cậu ngốc. Để Thánh Viêm Khải đó biến thành kết giới, nó cần phải được bao phủ, và tốt nhất là đè đối phương xuống. Kể mà cậu dấu đi một chút thì khéo đã thành công rồi cũng nên. Còn khi tôi đã biết rồi thì, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn sơ hở mà thôi" [note22767]

Sasha truyền ma lực vào hắc hoả, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể Laos bất chợt bốc cháy phừng phừng.

Không thể chịu nổi thêm, hắn nhảy lùi lại phía sau.

"Khốn…..!! "

Laos dồn toàn lực vào phản ma pháp để đẩy lùi Ma Viêm.

Thay đổi tư thế, hắn định ngay lập tức tung đòn phản công về phía Sasha, thế nhưng hành động của hắn bất chợt khựng lại.

"Đang tìm cái này sao? "

Trong tay Sasha chính là chiếc phù hiệu của Học viện anh hùng.

Lúc hắn ta tiếp cận ban nãy, nhân sơ hở cô đã loot được.

"Tôi thừa biết là dù toàn bộ nước trong hồ này có bị bốc hơi hết thì thánh thủy vẫn có thể được tiết ra đấy. Dùng thì dùng ngay từ đầu có phải tốt rồi không, cứ ra vẻ ta đây rồi nó mới thành thế này đấy"

"Câm mồm! Được rồi, thế thì thuận theo nguyện vọng của mày, tao sẽ đánh nghiêm túc cho xem! "

Laos vẽ một vòng ma pháp thánh hoả ra trước mặt.

Từ trung tâm ma pháp trận, một ngọn lửa bốc lên rực rỡ, có thể nhìn thấy bóng của một thanh kiếm dần được hình thành bên trong.

"Thực thi công lý đi, Garewford!"

Theo sau tiếng gọi của Laos, ngọn lửa vừa bốc lên bị hút hết vào bên trong thanh kiếm.

Đó là một thanh kiếm ánh lên màu đỏ rực.

"Thế nào? Đây là thanh thánh kiếm nóng nhất, cháy bỏng nhất trong cả 88 thanh đấy. Sao, đã cảm nhận được nguồn ma lực của thanh Thánh viêm liệt kiếm Garewford được mệnh danh là sinh ra cả mặt trời này chưa? " [note22769]

"Cậu bé ngốc nghếch."

Sasha tỏ vẻ chán chường.

"Dù có là thanh kiếm tuyệt vời thế nào đi chăng nữa, mà lại rơi vào tay tên chủ vô dụng thì cũng chả có nghĩa lý gì hết"

"Hả! Cuồng ngôn gì đấy hả? Sợ rồi sao con ranh? ".

'Haizzzzzz'- Sasha thở dài một hơi.

"Tôi đang bảo vì cậu ngốc quá nên phí phạm lộc quý trời ban đấy, có hiểu không thế hả? "

Sasha phát động ma pháp. bắn ra một phát Ma Viêm.

"Không xi nhê đâu! "

Thánh viêm liệt kiếm Garewforrd được bao trùm trong ngọn lửa, trong khoảnh khắc chém tan đòn tấn công kia.

"Thật là. Từ nãy đến giờ mày lảm nhảm đủ rồi đấy. Trong chiến đấu ấy nhé, chỉ cần có sức mạnh thổi bay mọi thứ đi là được rồi!! "

Vừa khoác lên mình Thánh Viêm Khải vừa cầm Garewford, Laos sùng sục tiến đến chỗ Sasha.

"Ora ora ora!! "

Laos chém thanh thánh kiếm xuống. Sasha dùng Phi Hành<Fles> bay lên tránh đi, nền đất vô tội dưới chân cô trở thành mục tiêu bị ngọn thánh hoả cuồng nộ kia biến thành biển lửa.

Những bức tường lửa được hình thành nhằm ngăn cản Sasha không thể chạy thoát.

"Lấy về được rồi này."

Laos cầm phù hiệu Học viện anh hùng giơ lên.

"Mày lấy thứ này là vì không muốn tao sử dụng có đúng không nào?" [note22771]

Sasha mím môi lại, Laos nói tiếp.

"Há, trúng tim đen rồi à. Giờ sao? Cảm giác bị đối thủ mình khinh thường nãy giờ nhìn thấu tâm can?"

Laos nắm chặt cái phù hiệu và truyền ma lực vào nó.

Thánh thủy bắt đầu tuôn ra từ chân hắn, vô số những hạt nước trôi nổi giữa không trung.

"Phong ấn, Garewford"

Những quả bóng nước li ti tạo bởi thánh thủy bao trọn lấy thánh hoả của Garewford.

Chẳng mấy chốc sau, chúng bay lên, bao vây xung quanh Sasha và hình thành những ma pháp trận.

Đây là một ma pháp kết giới hùng mạnh chuyên dùng để phong ấn sức mạnh của quỷ tộc. [note22772]

"Thế nào rồi? Cảm giác nếm thử Thánh Liệt Viêm Kết Giới<Bardisd> của tao ra sao nào? Còn vận được ma lực không? Còn di chuyển nổi không? Bất lực rồi chứ gì? "

Laos hướng mũi kiếm Garewford về phía Sasha.

"Tao sẽ giã cho mày không còn mở được cái mồm láo toét ấy ra lần nào nữa!! "

Hắn giậm mạnh xuống đất một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, Laos hộc máu mồm, cơ thể loạng choạng rồi khuỵu gối xuống đất. [note22775]

Garewford cũng vì thế mà rớt xuống.

".....K… .Fu…….. S…… Sao lại……… Thế này…….? "

"Cậu nghĩ rằng mình có thể lấy lại thành công một ma pháp cụ bị kẻ địch cướp đi một lần mà lại không có vấn đề gì sao? "

Laos đưa mắt nhìn cái phù hiệu đang nắm giữ trong tay.

Chỉ cần hắn có thể quan sát tường tận được cốt lõi ma lực bên trong tấm phù hiệu kia, thì có thể dễ dàng nhận ra rằng bước sóng ma lực bên trong đã bị thay đổi đi từ lúc nào.

"Tôi đã dung hợp Độc Chú Ô Uế<Dienu> vào cái phù hiệu đó rồi"

Laos chống tay cố gắng đứng dậy.

Tuy nhiên, cơ thể hắn giờ đây chẳng còn chút sức lực nào.

"Chắc là cậu cũng đã tìm hiểu qua rồi nhỉ, Độc Chú Ô Uế là một loại chất độc nhiễm trực tiếp vào ma lực. Kẻ nào bị trúng độc này thì căn nguyên sẽ bị ăn mòn, cơ thể bên ngoài cũng bị ăn mòn nốt, từng cơ quan, nội tạng sẽ bị đục khoét lanh tanh bành luôn. Do cậu sử dụng cái phù hiệu đó nên thánh thủy cậu tạo ra đã bị Độc Chú Ô Uế làm vấy bẩn. Trong tình trạng đó mà cậu vẫn lấy ma lực từ thánh thủy thì việc bản thân cũng bị nhiễm là điều đương nhiên thôi"

"......Dung hợp ma pháp cụ với ma pháp ư…….Chưa nghe bao giờ cả….. "

"Ngốc thật đấy. Bí thuật nhà Nercon cũng chỉ được truyền đi trong quỷ tộc ở mức cơ bản nhất thôi. Một con người như cậu mà lại có thể nghĩ rằng mình đã biết tất cả mọi thứ về tôi hay sao? "

Laos bò trên mặt đất, cố với tay nắm lấy Garewford.

"Fuun. Vẫn còn cố sức hay sao? "

".....I, im đi……. Cho dù thánh thủy có bị ô uế đi chăng nữa, không có nghĩa là nó sẽ đánh mất đi công hiệu của mình. Bằng chứng là Thánh Liệt Viêm Kết Giới vẫn còn hoạt động tốt. Đây là ma pháp mới được sáng tạo ra trong vòng 100 năm nay, cả mày lẫn thằng chuyển sinh giả kia không thể nào biết cách phá giải nó được. Hay nói cách khác, ngay lúc này đây mày cũng không thể di chuyển được."

Cơ thể của Laos được bao bọc trong ánh sáng thần thánh.

Lại là ma pháp phục hồi.

"Ngược lại, chừng nào bọn tao vẫn ở trong Tứ Chú Ấn Kết Giới<De Igeria>, bọn tao có thể phục hồi bao nhiêu lần cũng được. Tuy phải chịu khổ một chút, nhưng đến cuối cùng mày sẽ không có cửa thắng đâu."

Có vẻ như ma pháp phục hồi của Tứ Chú Ấn Kết Giới nhỉnh hơn độc của của Độc Chú Ô Uế một chút, tay của Laos đã với tới được bao của thánh kiếm.

Hắn dùng thanh kiếm làm điểm tựa, từ từ vực mình đứng dậy.

"Với lại dù có biết cách phá vỡ kết giới mà không cử động được thì cũng phải bó tay thôi"

"Chia buồn với gia chủ. Chỉ cần ma nhãn vẫn còn nhìn được là quá đủ rồi."

Ma pháp trận được hình thành trên đôi mắt của Sasha.

Những ngọn lửa đang cháy, rồi đến cả kết giới tạo bởi những hạt thánh thủy được bao trùm bởi thánh hoả, chúng đều bị vỡ vụn ra hàng trăm mảnh rồi biến mất, tất cả chỉ bằng một cái liếc mắt.

"Cậu không biết nguồn gốc của cái tên Phù thủy hủy diệt hay sao? "

"...........Không thể có chuyện này được……. . Ma nhãn hủy diệt có thể phá hủy cả ma pháp, đâu có báo cáo nào như vậy đâu? "

"Thì đã bảo rồi còn gì, anh bạn ngốc. Thứ cậu không biết trên thế giới này còn rất nhiều, nhiều đến mức không đếm xuể luôn đấy"

Sasha liếc nhìn Laos, ngay tức khắc, hắn thổ huyết.

"Kh………..Cái… mẹ….. gì…. "

"Nhìn với khoảng cách gần thế này thì ngay đến cả ma pháp Tứ Chú Ấn Kết Giới cũng sẽ bị phá hủy thôi"

Ma nhãn hủy diệt của cô ấy có thể xem như là phản ma pháp tối thượng.

Thứ ma nhãn thậm chí còn có thể kháng cự lại khả năng từ ma pháp dừng thời gian của Eugo La Ravia's, nếu có thể sử dụng thành thạo sức mạnh của nó thì dăm ba cái Tứ Chú Ấn Kết Giới kia có là gì.

Tất nhiên, ma pháp giải độc cũng sẽ không hoạt động, chừng nào cô vẫn nhìn tên đó chăm chăm như thế.

"......Gahhhhhh, gaaaaaaa…… Chó chết. Chơi bẩn quá đấy, dùng cái thứ độc này…….. "

"Nói mà không biết ngượng à? Quên những gì mà đồng tộc của cậu đã làm với Revest rồi sao? "

Sasha vẫn cứ nhìn như vậy, ma pháp phục hồi thì không có tác dụng, còn Độc Chú Ô Uế thì cứ từng khắc từng khắc khiến Laos suy yếu dần đi.

".........Tao, có làm đâu………… Đó là do thằng ngu Heine……. "

"Trời ạ, không thể tin được luôn đấy. Hãy nhớ rằng bản thân mình thuộc về đâu, chiến đấu vì cái gì đi nhé"

"Guhhh…….. AAAaaaa…… Mày nhảm cái gì vậy chứ…… không làm là không làm…… tao biết gì đâu, ai biết biết gì đâu……. Gah, Gahhhhhhhh……….. " [note22776]

Laos tiếp tục hộc máu, đau đớn nằm co mình dưới đất.

"Thế thì, để tôi nói cho cậu biết tội của mình là gì nhé. Vẫn còn nhớ mà đúng không? Lời mà cậu nói lúc ở thư viện ma pháp ấy."

Ánh mắt Sasha lạnh lẽo, lời lẽ đầy sự giận dữ vang lên.

"Dám vênh mồm lên phỉ báng Quỷ vương của tôi, đừng mong sẽ nhận được cái kết êm xuôi." [note22778]

".......Mày đùa tao chắc……… có mỗi thế thôi……. "

Sasha dồn ma lực vào ma nhãn hủy diệt, nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Ngươi đáng chết cả ngàn lần"

Năng lực của Tứ Chú Ấn Kết Giới càng ngày càng yếu đi, những đốm đen nổi khắp người Laos. Đây là do ảnh hưởng của Độc Chú Ô Uế đang dần dần rõ rệt.

"........Ku, Aaa……. GAahhhhhhhh……. Chết tiệt. Mày nhớ mặt tao đấy…… lần sau mà gặp thì…….. "

"Lần sau? "

'Fufufu' — Sasha cười khỉnh.

"Cậu còn ngốc đến cỡ nào nữa đây. Vẫn còn nghĩ rằng sẽ có lần sau hay sao? Khi mà chất độc lan ra khắp cơ thể thì thân xác ấy sẽ không bao giờ sử dụng được ma pháp nữa đâu"

"...............Cái……………………. "

"Thật hết biết luôn đấy. Viện trưởng bên phía các cậu cũng đã xác nhận rồi, thỉnh thoảng cũng hay xảy ra mấy sự cố ngoài ý muốn thế này nhỉ. Mà cả hai đều đường đường chính chính chiến đấu rồi nên không ai hận ai nhé."

Khuôn mặt Laos tuyệt vọng đến mức lời lẽ thốt ra chẳng có tí sức lực nào.

"...........Đ……. Đợi, đã………… "

Sasha vẫn giữ ma nhãn hủy diệt, cười nói với Laos.

"Ừm, tôi đợi chứ. Tôi sẽ không rời mắt đi đâu cả, mà sẽ tiếp tục nhìn bộ dạng ấy của cậu. Cứ từ từ mà suy yếu đi, cho đến khi chất độc ngấm toàn bộ cơ thể, tôi sẽ tiếp tục đợi."

-----------------------------------------

Tác note:

Sasha không chỉ tsundere không đâu, cũng ra dáng quỷ nhân phết đấy……

NIT note:

Khúc đầu cứ tưởng không phê, sau này lại phê không tưởng

Tuy k team Sasha nhưng t xin phép gáy ké :D

Rei xong, Sasha xong, còn hóng hớt a main với siêu cấp kute Misha nữa, hóng tiếp thoi

Phê ~~

Rồi, mọi người đọc truyện vui vẻ nhá, nhớ cmt nhá, đang cày overlord nên đôi lúc rep hơi trễ nhá, mọi người thông cảm.

Cơ mà buồn ghê luôn, đến giờ r vẫn chưa ai dự thi, giải nhất 200k mà vẫn chưa đủ hấp dẫn à -_-

T4R

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản dịch chính chủ được up duy nhất tại link: https://ln.hako.re/truyen/3601-maou-gakuin-no-futekigousha

Ghi chú

[Lên trên]
(NIT: cái tội định đè con gái nhà lành, nó xiên cho là đúng)
(NIT: cái tội định đè con gái nhà lành, nó xiên cho là đúng)
[Lên trên]
(NIT: không nhầm thì là 89 rồi nhỉ :)) )
(NIT: không nhầm thì là 89 rồi nhỉ :)) )
[Lên trên]
( NIT: không muốn sử dụng mà nó dễ để rớt thế à :)) )
( NIT: không muốn sử dụng mà nó dễ để rớt thế à :)) )
[Lên trên]
( NIT: không muốn sử dụng mà nó dễ để rớt thế à :)) )
( NIT: không muốn sử dụng mà nó dễ để rớt thế à :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: Kết giới dell nào cũng toàn phong ấn sức mạnh quỷ tộc// NIT: kẻ thù chung mà lị, cơ mà thế ddel nào lại lắm kết giới vl)
(Sinhsieusao: Kết giới dell nào cũng toàn phong ấn sức mạnh quỷ tộc// NIT: kẻ thù chung mà lị, cơ mà thế ddel nào lại lắm kết giới vl)
[Lên trên]
(NIT: gáy to r chả làm đc gì nên hồn cả)
(NIT: gáy to r chả làm đc gì nên hồn cả)
[Lên trên]
(NIT: nói theo cách của t , là “em vô can” :)) )
(NIT: nói theo cách của t , là “em vô can” :)) )
[Lên trên]
(Sinhsieusao: team sasha nào// NIT: ngầu quá gái ơi)
(Sinhsieusao: team sasha nào// NIT: ngầu quá gái ơi)
Bình luận (716)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

716 Bình luận

quỷ vương của tôi ha :v
Xem thêm
Sasha cũng máu S vl :))) tsun thì tsun chứ cưd "động vào Quỷ vương của tôi" là hiện nguyên hình ngay =)))))
Xem thêm
Chap này t nghĩ nên dịch là thằng ngu, hoặc chú bé đần nghe ok hơn. Ngốc nghe cute quá, đ hợp với tml này
Xem thêm
Dăm ba cái kết giới :))
mà sao bên đó lắm kết giới thế nhỉ???
Xem thêm
nó khoe là 1088 cái còn gì
Xem thêm
TRANS
láo láo quá
Xem thêm
Sasha ngầu qué, phê x2 chap trc
Xem thêm
Sasha chọc phát nín luôn
Xem thêm
Gáy lên nào, ò ó o:))
Xem thêm
Há há há
Tốt lắm Sasha-chan!!!
Dù t team Misha cơ mà vẫn xin phép gáy ké giống bác NIT
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
harem mà, tự do gáy ké :))
Xem thêm