• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 13

Chương 600 – Đầm lầy bao vây

13 Bình luận - Độ dài: 1,087 từ - Cập nhật:

Chương 600 – Đầm lầy bao vây

Tôi giật mạnh 〖Lưỡi mặt người〗.

Apophis vỗ cánh cố gắng giành lại quyền kiểm soát ở trên không.

Nó nhận ra không thể cạnh tranh với tôi nên chuẩn bị tung đòn phản công.

Tôi tạo ra 〖Ảo ảnh〗 của bản thân để đánh lừa vị trí của mình.

Cách này sẽ khiến nó khó giáng chiêu đánh hơn.

Tôi sẽ đáp trả bằng đòn vuốt trực diện khi nó để lộ sơ hở lúc tấn công hình bóng giả.

Khi kéo nó lại đủ gần, tôi buông cái lưỡi và tung vuốt vào đầu nó.

Chỉ vừa đủ cạo trúng da thịt.

Nó bay ngược về sau tránh đòn đánh.

Đáng lẽ tôi có lợi thế áp đảo trong trận này.

Nhưng Apophis đã vụt khỏi tay tôi.

Lẽ ra nó phải bị 〖Ảo ảnh〗 tác động chứ!

Nó nhìn thấu được ngay cả khi đây là lần đầu tiên tôi áp dụng cách này với nó.

À phải rồi, nó có 〖Cảm biến nhiệt〗 mà nhỉ.

Có lẽ đây là cách giúp nó nhận biết vị trí chính xác của tôi mà không cần dựa vào tầm nhìn.

Lũ Tử mang cũng có 〖Cảm biến nhiệt〗, nhưng chúng vẫn sập bẫy 〖Ảo ảnh〗 mà.

Điều đó làm tôi mất cảnh giác với Apophis.

Cho dù có cùng một kỹ năng, hiệu quả cũng khác nhau tùy vào người sử dụng.

Còn có sự khác biệt về cấp độ chiêu thức.

Apophis với tư cách mà Ma thú vương chắc có nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn so với bầy Tử mang.

Có lẽ tôi nên xem xét lại khả năng nó phát hiện ra ảo ảnh và nghĩ tới biện pháp đối phó khác.

Nanh của Apophis cắn phập vào chân tôi khi vung trượt.

Cơn đau lan đến tận chân sau và tôi thấy phê pha vl ra.

Đồng thời một nguồn ánh sáng đen mở rộng từ trung tâm con rắn.

Cơ thể tôi trở nên nặng hơn rồi bất ngờ rơi thẳng xuống, mất thăng bằng.

“Guoooh!”

Nó đang sử dụng 〖Trọng lực〗!

Muốn kéo tôi về sân nhà của nó đây mà.

Thấy tôi mất tư thế, Apophis nhắm vào đầu.

Đ- Đừng có đánh giá thấp ta!

Rút về phía sau, tôi vung một đường vuốt chớp nhoáng.

Tôi rạch vào bụng nó.

Apophis bắn tuôn máu rơi xuống đầm lầy.

Tôi nhanh chóng giải phóng 〖Vuốt không gian〗 để dứt điểm.

Nhưng nó bọc mình lại trong ánh sáng đen, đột ngột tăng tốc độ rơi và cho phép nó trốn dưới bề mặt đầm lầy.

「S- Sếp thành công rồi!」

Mộc quái reo hò trên lưng.

Nhưng tôi lắc đầu.

「...Tao muốn hạ nó ngay trên này. Vậy mà lủi mất rồi」

Chất độc từ 〖Cắn thuần〗 làm giác quan của tôi bấn loạn, mất tư thế bởi 〖Trọng lực〗.

Hậu quả tôi không thể dồn toàn bộ sức lực vào đòn đánh và giúp nó tẩu thoát.

Nó đã phản công với mục đích bỏ chạy khi bị tóm lưỡi.

Hơn nữa nó còn sử dụng 〖Trọng lực〗 để hoàn thành màn thoát thân nhanh chóng.

Tôi chịu thiệt hại nhiều hơn trong cuộc giao tranh lần này, rõ ràng là bị tụt lại về mặt chiến thuật.

Tuy có ưu thế về chỉ số, nhưng nó cao hơn tôi một bậc về khả năng phối hợp chiêu thức.

「Từ giờ nó đã biết không thể chiến thắng theo cách thông thường. Nó sẽ trở nên thận trọng hơn trước và đây là rắc rối dành cho chúng ta」

Có lẽ nó sẽ không tái sử dụng 〖Lưỡi mặt người〗 nữa.

Nó biết như thế sẽ lại bị bắt.

Nó sẽ ẩn nấp trong đầm lầy và tìm cách tiếp cận tốt hơn.

Tới sau cùng tôi chẳng có cách nào để giáng đòn quyết định.

Tôi phải tới gần đầm lầy hơn nếu muốn trực tiếp đối đầu với nó, nhưng như thế sẽ đặt Aro và Mộc quái vào nguy hiểm.

Hay tôi nên để họ ở chỗ nào đó an toàn một thời gian…?

Nếu chúng tôi không đánh bại được Apophis thì sẽ khiến việc cày cấp cho Mộc quái bị gián đoạn.

Rất khó để tưởng tượng ném chú nó xuống đầm nước sẽ đảm bảo trong trường hợp này.

Khuôn mặt người đỏ tươi ló ra khỏi mặt nước.

Đó là 〖Lưỡi mặt người〗 của nó.

Nó thò một phần cơ thể không đáng ảnh hưởng để do thám.

Quả nhiên thiệt hại lên phần thân thể chính có đáng kể, nên nó đang tỏ ra thận trọng.

Một số Tử mang cũng đang chờ đợi gần khu vực quanh 〖Lưỡi mặt người〗.

Nếu cố gắng lao đầu vào giữa thì tôi sẽ trúng hàng loạt đòn đánh tầm xa.

「Điều này có hơi khó chịu một chút…」

Xử lý đám Tử mang sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn, nhưng thế sẽ giành mất cơ hội để Mộc quái rèn luyện.

Nếu chỉ có một mình, tôi sẽ liều mạng luôn mà mặc kệ đòn tấn công của chúng.

Chỉ còn lựa chọn duy nhất là để Aro và Mộc quái ở đâu đó một thời gian.

Bỗng nhiên tôi nảy ra ý tưởng.

Lý do tôi không thể thả Mộc quái xuống hiện giờ là vì Apophis ẩn nấp bên dưới khiến việc vớt chú nó lên rất khó khăn.

Nói cách khác, sẽ không có vấn đề gì nếu chúng tôi hạ Apophis bằng cách gieo chú nó xuống.

Tôi nghĩ sẽ không quá khó.

Khi được kim loại hóa nhờ 〖Tượng đài〗, Mộc quái có thể chống đỡ những đòn tấn công của Tử mang.

Với lại Apophis đã suy yếu rồi.

Nó thuộc hệ chuyên tấn công và sức phòng thủ kém.

Tuy là hạng A+ nhưng nếu có thể đánh trúng nó thì Mộc quái vẫn có thể hạ gục.

Chắc chắn phần cơ thể chính đang trốn gần cái đầu giả kia, ném thẳng Mộc quái xuống sẽ làm bất ngờ cho mà xem.

Cho dù nó còn ngáp ngáp nhưng miễn là chịu một số sát thương thì tôi sẽ nhanh chóng giải quyết được nó.

「Gì vậy sếp…? Có vẻ sếp đang nghĩ tới trò nào đó…」

Mộc quái hỏi.

「Tao đã nghĩ ra cách giúp cấp độ của mày bay thủng nóc luôn」

Tôi đáp lại, nhìn chằm chằm vào 〖Lưỡi mặt người〗.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Thanks :3
Xem thêm
Ê ae con nhện bay màu r hả
Xem thêm
thế là dùng mộc quái làm mồi ằ
Xem thêm
Rồng hạng L bị hạng A+ chơi đau thế
Xem thêm
Nó có lợi thế địa hình 1 đám creep và main phải bảo vệ Aro vs Mộc Quái
Xem thêm
Đấm nhau win nhưng con A+ chơi gọi đệ với núp lùm kìa
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
con rồng lộn này thâm độc 1 cách bất ngờ :)))
thank trans edit
Xem thêm
Tks trans nhó hóng màn pk của mộc quái vs con rắn chap sau vl
Xem thêm
Tem đi mà pls 🥺
Xem thêm