Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 7 - Bóng tối và Hiệp sĩ Anh hùng

Chương 24: Cái kết của Hiệp sĩ Anh hùng

25 Bình luận - Độ dài: 535 từ - Cập nhật:

Lề: Margo

Đây là một câu chuyện trong tương lai không xa.

“GUAAAAAA… Đau quá… cứu với… cứu tôi vớiiiiii…”

Đau đớn liên tục hành hạ toàn thân hắn.

Với năng lực của mình, Chrome đã chỉnh lượng sát thương của [Sát thương chuẩn] xuống còn 20 và để yên đó.

Hiệu quả không bao giờ ngừng, ngoài ra mức sát thương sẽ tăng từng chút một theo từng ngày

Không biết sẽ tốn mười năm hay hai mươi năm, hoặc hơn thế nữa -- lượng sát thương tích lũy sẽ đến điểm chí mạng, Chrome đã giải thích như vậy.

Cho đến khi đó, Margo không thể chạy thoát khỏi cơn thống khổ.

Hắn buộc phải chết dần chết mòn như vậy.

Và ngoài ra -- Margo bị bắt nhìn thấy ảo ảnh.

Ảo ảnh được dựng lên bởi Ảo thuật của cô gái Ma nhân đồng hành cùng Chrome.

Và cảnh đó là--

“Không… thứ này… ta không muốn thấy đâuuuuuuu…. huhu…”

Là khung cảnh pháo đài mang tên niềm kiêu hãnh của hắn bị bóp nát và ném vào đầm lầy.

“Anh hùng cái quái gì!”

“Đồ đại ác nhân giả danh Anh hùng để phá rối chúng ta!”

Tiếng người người nhà nhà chửi rủa ong ong trong đầu hắn.

Không thể dừng được dù không muốn nghe.

Không muốn nghe không muốn nghe không muốn nghe.

“Tởm thật đấy, anh Margo -- không, đây mới chính là bản chất của Margo.”

“Người gì đâu cuồng danh vọng đến ngu ngốc…”

Cả gia đình của hắn, người hắn vô cùng thương yêu cũng không ngừng buông lời chỉ trích.

Khôngggggg.

Không muốn nghe không muốn nghe không muốn nghe.

“Không ngờ ngài Margo lại làm chuyện đáng tội như thế.”

“Thật thất vọng mà… chúng ta đã đặt hắn làm mục tiêu, thế mà…”

Binh lính và Hiệp sĩ cũng dăm lời miệt thị.

Khôngggggggggggggg.

Không muốn nghe không muốn nghe không muốn nghe.

“Dừng lại đi… những lời đó… không chịu đâu, dừng lại điiiiiiiiiiii!”

Con tim còn đau đớn hơn cả thể xác.

Giữa tuyệt vọng và đau khổ.

Đây là cái kết cho cuộc đời bản thân hắn.

Dẫu cho ước mơ là được tôn vinh là Anh hùng vĩ đại, vĩnh viễn khắc in trong dòng lịch sử.

Đáng ra giấc mơ đó đã thành hiện thực sau khi hắn ra tay chạn cuộc chiến xâm lược của Ma tộc lần này.

Nhưng, mọi thứ đã mất tất cả.

Margo đã chết.

Nhưng đến chết quách cho xong, hắn cũng không được phép.

Cơ thể và cả trái tim của hắn bị ép phải từ từ tiến đến cái chết.

Và người mang danh hiệu Anh hùng Hiệp sĩ--

“UWAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

Người đàn ông đánh đổi cả cuộc đời để trở thành Anh hùng nhằm chiếm được danh vọng, tiếng tăm, tiền tài, cuối dùng chỉ có thể hét trong tuyệt vọng và đau đớn.

-------------------------------------------

Kỳ sau: Hồi 8 - [Bóng tối và Anh hùng]

-------------------------------------------

Yomi: Hai tháng rồi tác chưa có chương mới. Truyện sẽ để ở trạng thái Tạm ngưng.

YEEEEEEEEEEEEEEEE, cuối cùng cũng xong!!!! Bye mấy cưng.

Wisssssssss!

P.s: LN đã vượt WN

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Thằng này mà có người thương yêu á ?
Xem thêm
Chờ ngày ra tiếp :v
Xem thêm
Không muốn làm không muốn làm :v nước tăng lực wake up 24/7 :/
K có đút deed thật ak t nghĩ như vậy vẫn đau hơn chứ 71.gif
Xem thêm
Còn 2 bé yuno, farah thoai
Xem thêm
Vậy là câu chuyện cổ tích của chúng ta đã drop rồi. Hẹn gặp các em ở các kỳ sau. =))

Lót dép ngồi hóng :D
Xem thêm