Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 9 - Kết thúc hành trình phục thù

Chương 2: Cuộc phục thù cuối cùng, bắt đầu

18 Bình luận - Độ dài: 613 từ - Cập nhật:

“Anh hùng Yuno kìa!”

“Đại Anh hùng đã cứu thế giới hai lần!”

“Yuno! Yuno!”

Tiếng hoan nghênh vang lên tứ phía.

Yuno đứng giữa quần chúng, đưa tay lên vẫy chào.

Hắn đang mỉm cười rạng rỡ.

Bên cạnh là hai cô gái xinh đẹp.

O4QSsLX.jpeg

Một trong số đó là Nữ kiếm sĩ Farah.

Và người còn lại là Farnia.

Công chúa của tiểu quốc này, và là Anh hùng nắm giữ Thánh kiếm mang thuộc tính [Hành tinh].

Hai người họ mặc trên mình bộ áo cưới.

Thế có nghĩa là họ sắp làm vợ tên Yuno à.

Vậy buổi lễ này kiêm cả lễ thành hôn của hắn nữa ư.

“Chắc chắn, cuộc đời mày đang lên hương nhỉ, Yuno.”

Và tao sẽ phá hủy tất cả.

Như hai năm trước mà là ném tao vào tuyệt vọng vậy--

“Lần này đến lượt mày.”

--------------------------

Ba người chúng tôi rẽ dòng người tiến về phía khán đài.

“Thật sự vinh hạnh mà. Đất nước của chúng ta đã sinh ra vị Anh hùng cứu thế, tận hai lần.”

“Đã thế còn trẻ trung và ngầu lòi nữa chứ.”

“Lấy được hai người đẹp như thế làm vợ cũng đương nhiên nhỉ, hahaha.”

“Bậy, đừng nói hai người, ngài ấy muốn bao nhiêu người chẳng được. Anh hùng số một thế giới mà lị -- nói cách khác, là người đàn ông số một thế giới đó.”

Dân chúng trong cả thủ đô đều nói cười vui vẻ.

Đối với họ, Yuno là một Anh hùng sáng chói lọi.

Mà, họ sẽ sớm biết được đó chỉ là ảo tưởng thôi.

Chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được hàng đầu tiên.

Bình thường thì không thể nào chen lấn trong dòng người thế này.

Thế nhưng có Yurin ở đây, em ấy có thể dùng thuật tác động lên ý thức của những người xung quanh.

Bằng thuật đó, người dân xung quanh đều có khuynh hướng nhường đường cho chúng tôi.

“Yurin tuyệt thật đó.”

Shia thầm thì khen ngợi.

“Em xài được nhiều thuật thật đấy, chị chỉ biết mỗi chiến đấu mà thôi.”

“Shia và Yurin đều có sở trường riêng của mình. Tất cả đều quan trọng với ta, trên hết hai em là những đồng đội quan trọng.”

Tôi theo sau hai cô gái và cũng góp lời.

“... Cám ơn ngài Chrome. Ehehe.”

Yurin vui mừng, đỏ mặt sắp lại gần tôi hơn.

“A, ai chơi thế. Em cũng muốn khoác tay.”

Và thế, Shia không chịu thoa và cũng sáp lại gần ở bên đối diện.

… Mà, kệ họ một chút cũng không sao.

Để như vậy một lát rồi tôi cất lời.

“Chuẩn bị xong chưa, Yurin?”

Tán tỉnh thế là đủ rồi.

Khoảnh khắc thảm khốc sẽ bắt đầu ngay bây giờ--

“Tất cả đều đã hoàn thành theo chỉ thị của ngài.”

Yurin kính cẩn gật đầu.

“Vậy thì triển khai thôi.”

Tôi nhận một phiến đá nhỏ từ Yurin.

Đây là [Bảng điều khiển] những Ma cụ em ấy đã đặt khắp nơi trong quảng trường.

Trước hết phải khởi động cái đã.”

“[Ta ra lệnh] -- Phát bản ghi âm bằng âm lượng lớn nhất.”

Tôi ra mệnh lệnh cho những Ma cụ đã được thiết đặt từ trước.

【Mọi người, xin hãy lắng nghe】

Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói đó vang vọng khắp quảng trường.

Giọng của người phụ nữ được mọi người yêu quý, nhưng đã mất tích - [Thánh nữ]

【Tôi, Irina Valim, xin thề bằng toàn bộ danh dự của bản thân rằng những điều tôi sắp kể đều là sự thật】

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Do đt hay màu da của một đứa vợ anh hùng xám v ;-;
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi khainhanvt
T tưởng tóc của đứa 1 đứa màu đen cơ mà sao cả 2 lại thành màu vàng vs trắng r
Xem thêm
drama đã tới dĩ nhiên là của anh khùng
Xem thêm
2Hp
oh hell mindbreak time
Xem thêm
tks. showtime
Xem thêm
*hít hà*
Xem thêm