Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 9 - Kết thúc hành trình phục thù

Chương 13: Kết thúc mọi tâm tư vào khoảnh khắc này

13 Bình luận - Độ dài: 602 từ - Cập nhật:

“Ồ, nghe thú vị phết.”

“Chrome…”

Yuno nở nụ cười mừng rỡ.

Biểu cảm đã an lòng vì đã bảo toàn được tính mạng là đây chứ đâu.

“Cám ơn đã tha cho tôi. Quả nhiên chúng ta vẫn là bạn. Từ giờ tôi sẽ dùng cả đời để bồi thường cho cậu. À, tất cả gái đẹp xung quanh tôi đều nhường cho cậu hết. Đám con gái chăm sóc tôi ai cũng ngon nghẻ hết đấy. Chắc chắn cậu sẽ thích cho mà x--”

“Tao nói thú vị là về--”

Tôi ngưng nụ cười của mình lại trước khi lên tiếng cắt ngang bản diễn thuyết của Yuno.

“Cách suy nghĩ của mày.”

“Hả…!?”

“Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cơ hội trả thù này sao? Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày sao?”

Tôi vươn tay phải về hướng Yuno.

Sợi xích đen phóng ra trói chặt hắn.

Giờ là lúc tao báo đáp mày--

“Mơ đi nhé. Nhận lấy [Bóng tối] trong tao đi, thứ mà chúng mày đã tạo ra bằng cách phản bội.”

Sau đó-

Tôi kích hoạt kĩ năng.

Cánh tay trái của hắn hóa thành màu đen rồi từ từ tan rã đến tận bả vai.

Tay phải đã biến mất lâu rồi, giờ có mà xài mồm để cầm Thánh kiếm.

Yuno cũng rất tự hào về khả năng dùng kiếm của mình.

Nhưng [Đời kiếm sĩ] của hắn giờ đã chấm dứt.

Giống như Farah.

“Giờ mày không thể dùng kiếm giống như Farah rồi đó. Chưa đâu, đây mới là mở màn thôi--"

Tôi chuyển dời hiệu ứng kĩ năng xuống hai chân hắn.

Đôi chân đã hóa thành màu đen của hắn dần tan biến đến đầu gối.

Để hắn không thể hồi phục lại giống như cách tay phải, tôi truyền [Bóng tối] vào mặt cắt ở tứ chi của hắn và điều chỉnh làm sao cho vết thương không bao giờ lành hẳn.

“Mày sẽ không thể đi lại được nữa.”

“GUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…!”

Yuno, kẻ mất đi hoàn toàn tứ chi, hét lên đau đớn.

“Mày không còn là kiếm sĩ nữa. Đố mày đi cứu thế giới lần nữa đấy.”

Tôi cười tươi trước Yuno đang quằn quại.

“Tao sẽ chứng kiến mày sống trong đau đớn và giết mày vào một ngày nào đó trong tương lai. Nhưng tao cũng chẳng biết tương lai là ngày nào nữa. Cố mà sống để chờ đợi nỗi khiếp sợ cái chết nhé.”

Giống như Riot.

“Nhưng trước khi đó, tao bắt mày phải nếm mùi đau đớn cùng cực.”

“Hơ…!? AAAAAAAAAAAAAAAAAAA, GAAAAAAAAAAAAAA. GYAAAAAAAAAAAAAAA!?”

Yuno liên tục thốt ra những tiết thét người không ra người, thú không ra thú,

Tôi sẽ giữ lượng sát thương vừa đủ để không giết chết hắn.

Giống như Vallery.

“Dừng lại đi, đừng!! Dừng lại đi!! Đau quá đau quá đau quá đau quááááááááá!”

“Thế có chịu phục tùng tao không?”

“Vâ, vâng, tôi xin được phục tùng ngàiiiiiiiiiiiiiiiiiii”

Yuno trả lời trong khi mặt mày dính đầy nước mũi nước dãi.

“Vậy tao sẽ cho mày trở thành [Kẻ phụ thuộc]. Quà gia nhập đây.”

Crắc! Rắc…!”

Toàn thân Yuno dần bị biến đổi.

“Hả, gì thế nàyyyyyyyyyyyy!?”

Cơ thể hắn trong phút chốc đã biến thành Ma thú.

Tôi có thể cưỡng chế giao cho [Kẻ phụ thuộc] kĩ năng [Ma thú hóa].

Giống như Irina.

“Mày đã được nếm trải nỗi đau khổ của các thành viên khác. Vui không, vì mày đã có liên kết với những người còn lại.”

Tôi nở nụ cười mãn nguyện chưa từng có.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

vãn kinh như ngày nào
Xem thêm
tra tấn mỗi ng mỗi kiủ - kinh vãi nồi
bỏ hết đống tra tấn đó vào 1 ng - *************
Xem thêm
Sao không cho tác dụng lên **???
Xem thêm
Tôi thích suy nghĩ của bác đấy :))) +1
Xem thêm
*hít











HÀ*
Xem thêm
Ok vậy là anh hùng đã có thể sánh vai với con bitch linh mục
Xem thêm
ok then
chờ quả pay đầu
*Cắn
Xem thêm
...vừa qua.
Tks trans
Xem thêm
TRANS
Dồn full combo :)):))
Xem thêm