Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 9 - Kết thúc hành trình phục thù

Chương 7: Kẻ phục thù [Bóng tối] vs Anh hùng [Ánh sáng] - 3

11 Bình luận - Độ dài: 590 từ - Cập nhật:

“Mày không thể tấn công được tao. Cái kĩ năng đó cũng chỉ để câu giờ thôi à.”

“Hừm, có lẽ vậy.”

Yuno đang cười?

Ánh sáng trong mắt hắn vẫn đang tỏa ra ý chí mạnh mẽ.

Không hề có chút lo lắng hay sợ hãi.

Câu giờ.

Đó chắc chắn là mục đích của hắn.

Lẽ nào hắn có thể làm gì đó miễn câu được thời gian.

Rốt cuộc là gì nào?

Hắn có thể làm gì để lật kèo?

“[Vùng Cự Tuyệt] - Khuếch đại!”

Đột nhiên Yuno hét lên.

“Hả…!?”

Không gian xung quanh tôi như bị bóp méo.

“Á!?”

Ngay lúc đó, Shia và Yurin bị thổi bay đi rất xa.

Hai cô gái đã bị đánh bay khỏi tôi tận trăm mét.

“Hahahahaha, ta đã nhắm đến điều này từ đầu rồi!”

Yuno đột nhiên lên mặt.

“[Ánh sáng] của ta và [Bóng tối] của ngươi kích hoạt dựa trên tinh thần -- Vayu đã nói vậy. Nếu mất đi hai cô gái thân cận đó… ngươi sẽ ngồi yên được sao? Nếu được thì con tim ngươi cũng cứng lắm đó, Chrome.”

“Mày--”

Tôi nghiến răng ken két.

Tôi có thể bảo vệ mình bằng kĩ năng có thể nói là công thủ toàn diện này.

Nhưng Shia và Yurin lại khác.

Ít nhất họ phải ở bên cạnh tôi thì tôi mới có thể bảo vệ được.

Thế nên nếu họ rời khỏi phạm vi kĩ năng của tôi--

“Lên đi, Farah.”

“Tuân lệnh!”

Nữ kiếm sĩ tức tốc lao đi.

Nhanh quá!

Ả ta là một người đã thành thục kiếm thuật cổ truyền [Hỏa Vương Hồng Liên Kiếm].

Về mặt kiêm thuật, Shia không hề có cửa.

“Shia, Yurin, cố gắng hợp tác bảo vệ nhau. Ta sẽ đến ngay.”

Tôi hét lên rồi tiến bước.

Thế nhưng hai chân tôi đều chậm chạp đến thảm hại.

Cơ thể suy nhược này thật đáng hận.

Trong lúc tôi đang cố gắng, Farah đã tiếp cận Shia và Yurin.

Tiếp cận hai [Kẻ phụ thuộc] của tôi.

Những người đồng đội, quan trọng của tôi.

“Đừng lo lắng, ngài Chrome. Em và Yurin sẽ chiến đấu với ả-- ặc!?”

Vừa kịp nói hết câu, Shia đã chặn được một chém của Farah nhưng bị đẩy lùi lại.

“Chiến với ta? Với kiếm sĩ thuộc tổ đội đã đánh bại Ma vương -- Farah Zaido ta đây sao? Đừng giỡn mặt, hai con nhóc này!”

Farah gầm lên và tiếp tục vung kiếm.

Mỗi đòn của ả đều mang uy lực xẻ gió, sẵn sàng đoạt mạng người khác.

“Sức mạnh của ta đã được ngài Yuno tăng cường! Đám trẻ con các người mà đòi đọ sức với ta, bậy bạ hết sức!”

“Chúng tôi cũng được ngài Chrome ban cho sức mạnh… ư…!”

“Quá chậm, quá chậm!”

Hai kiếm sĩ được cường hóa bởi hai sức mạnh đối cực.

Nếu lượng sức mạnh cường hóa như nhau thì kĩ năng kiếm sẽ là điều tiên quyết.

Shia bị lép vế hoàn toàn trước kiếm thuật cổ truyền của Farah.

Ả chém xuyên giáp lẫn trang phục của Shia khiến em ấy đổ máu.

“Chưa đâu…!”

Dù đã hiểu khoảng cách thực lực nhưng ý chí chiến đấu của em ấy không hề bị lung lay.

“Tôi không thể thua! Vì ngài Chrome!”

“Không được đâu! Chạy đi, Shia!”

Tôi ra lệnh.

“Không, em sẽ giúp ích cho ngài!”

Nhưng đây, lần đầu tiên, em ấy chống lại lệnh tôi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

sắp pay
*Cắn
Xem thêm
TRANS
Sao t ngửi thấy mùi drama
Xem thêm
meo sức mạnh lại sắp bùng nổ
Xem thêm
...đến trans....
Tks trans
Xem thêm
Móa cho 2 con kia ở nhà đi còn dắt theo giờ khó vl
Xem thêm
không có tụi nó thì lấy ai support với bắt người về cho main giết =))
main giờ lết chứ có đi như bình thường được đâu
Xem thêm
Múc nhau to rồi mà sao có mỗi 2 th đọc thế ._.
Xem thêm
gây cấn thế ._.
Xem thêm