Koibito wo Netorare, Yuus...
Rokushima Asa Rolua
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 9 - Kết thúc hành trình phục thù

Chương 12: Thời khắc trả thù cuối cùng - 3

14 Bình luận - Độ dài: 507 từ - Cập nhật:

“Kh, khoan đã! Khoan đã, Chrome!”

Yuno đột nhiên lật người lại.

Trông như hắn muốn quỳ lạy nhưng tay chân đã bị làm cho bại liệt nên chỉ như con sâu cố ngóc đầu dậy mà thôi.

Và rồi, hắn dập đầu xuống đất cầu xin.

“Định chơi trò gì à, Yuno.”

“Tôi biết cậu mạnh rồi! Cậu thắng! Nên hai ta nói chuyện một chút nhé?”

“Ồ, chẳng phải NgÀi AnH hÙnG vĨ đẠi nãy mới bảo rằng [Ta sẽ tiêu diệt hiện thân của Bóng tối - Chrome Walker] hay sao?”

“Đó, đó… tôi xin lỗi… lúc đó tôi hơi nóng! Nhưng hai ta là bạn mà đúng không? Ít nhất hãy nghe tôi nói đi.”

Hình như hắn định lươn lẹo.

Yuno hồi xưa thì làm gì có vụ van xin tha mạng thế này,

Hắn lúc còn là bạn của tôi thì vẫn còn sót lại thứ gọi là Phẩm giá của [Anh hùng].

Dù thời gian có thể làm thay đổi tất cả…

Không, hay do đã thay đổi dần dần nên hắn mới thành ra bộ dạng này.

Yuno bây giờ chẳng có chút liêm sỉ nào.

Hắn không muốn chết nên cầu xin tha mạng.

Hắn muốn đáp ứng dục vọng của mình nên sẽ làm mọi thứ.

-- Thằng bạn của tôi đã hủ bại thế này à.

Tất nhiên, dù đáng thương tới mấy tôi cũng không định tha thứ.

Có lý do nào khiến tôi phải tha cho hắn sao?

“Thế cậu muốn nói gì nào?”

“Chrome!”

Từ tư thế đo sàn, Yuno ngước đầu lên.

Gương mặt hắn giờ trông khá rạng rỡ.

Ơ hắn hiểu nhầm chuyện “được nói chuyện với tôi” thành “sẽ được tôi tha thứ” à?

Có cái quần què.

Nhưng cho hắn chút hi vọng cũng được -- Leo càng cao té càng đau mà.

Tôi cong khóe môi lên tạo thành nụ cười.

“Cứ nói đi.”

“Ừm, được rồi.”

Nhận được sự chấp thuận của tôi, Yuno tươi tỉnh kể lể.

“Tôi đã nghĩ thế này. Tôi và cậu là người đã làm chủ được [Ánh sáng] và [Bóng tối] -- vậy chẳng phải hai ta là vô địch sao.”

“Vô địch?”

Tôi cau mày.

“Thì sao?”

“Thì không ai có thể đánh thắng chúng ta hết. Nói cách khác, chúng ta có thể thống trị thế giới!”

“Thống trị thế giới… à.”

“Đúng thế! Không kẻ nào dám chống lại chúng ta! Mọi người phải tôn kính chúng ta! Tất cả gái đẹp sẽ phải hiến mình! Tất nhiên cả vinh hoa phú quý nữa! Chúng ta có thể làm mọi thứ mình thích!”

Nói nghe dễ sợ gớm nhỉ.

Hắn nghĩ tôi mang sức mạnh [Bóng tối] nên có hứng thú với chinh phục thế giới chăng.

Có cái quần què.

Tôi chỉ hứng thú với kết cục của những kẻ đã phản bội tôi thôi.

Và tất nhiên trong số đó có tên vô liêm sỉ sắp phải nếm mùi đau khổ và tuyệt vọng này--

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

nam từ hán đại trượng phu, đánh nhau ko lại bún cua giảng hoà :))
Xem thêm
yuno:"anh bạn à", chrome:"j vậy",yuno:"anh tha cho t nhé",chrome said:" ĐÉO"
Xem thêm
Hảo hán đánh ko lại
Buscu giảng hoà :)))
Xem thêm
Biết là đã lâu rồi nhưng tui vẫn phải nói: Mày nghĩ vậy mà ngon chắc, "một nước không thể có hai vua" mà mày bảo chia để thống trị?? Cười chết mất! =))
Xem thêm
có cái quần què đấy nên PAY ĐẦU ĐI
*Cắn
Xem thêm
Đm thay vì thế thì 1 mình anh mày đây cũng THỐNG TRỊ đc chả cần thg như m
Xem thêm
....thời gian....
Tks trans
Xem thêm